Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chị ơi cố lên nhé,chị phải tin những j mình đang làm,e biết 1 chị đã cứu con mình vượt qua căn bệnh đó,dù ko hoàn toàn nhưng cũng đc 80%.đó là 1 hạnh phúc cực lớn,chị hãy tin cuộc sống luôn nhiều phép màu nhiệm
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình cũng đang cố gắng bạn ạ, mình cố gắng để tương lai dù có thế nào, mình cũng không phải "chép miệng" mà rằng, biết thế, ngày xưa mình đã.... Cảm ơn bà nhiều nhé, cùng trong HC mà chưa lần nào tôi gặp bà cả, hy vọng sẽ có lần off mình được diện kiến nhau. Chúc bà mua may bán đắt nhé. Mẹ nó nói đúng, có lẽ con cũng muốn thể hiện rằng con là một đứa bé bình thường, có tình yêu thương, đôi lúc mình biết con không thể hiểu tại sao lại như thế, trong suy nghĩ của con, mọi thứ đều là Chủ nghĩa cộng sản, là của chung, không có gì là tư hữu, trong tình cảm, tất cả đều bác ái, đại đồng, chung một mái nhà, thậm chí chung một dòng máu, con không lạ, không phân biệt thân sơ, mình trộm nghĩ, có lẽ thế lại hay, con người bình thường có bao giờ làm được thế, trong suy nghĩ của người bình thường, ít nhất cũng "vẩn đục" vì cơm áo gạo tiền và tham vọng ....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ hi em c nghe thông tin thế này nhé. một gd Việt Kiều có con bị bện trầm cảm, ng con ý qua đời ở VN. Bố mẹ anh ý thương và nhớ con, làm một việc là xây một bv từ thiện ở Quảng trị..chữa bệnh này. có gì c sẽ kể thêm.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chị comment từ hôm 26 mà hôm nay em mới để ý đấy, thế tức la ở QN đã có bệnh viện chuyên trị liệu cho các bé như con em hả chị? BV đó đã khánh thành chưa hay mới đang xây dựng ạ? Chuyện cụ tỉ thế nào, chị cứ từ từ kể em và mọi người nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ theo c bit thì đang xây dựng. anh chị của c là du học sinh bên kia, ra trường ở lại bên đó luôn....đang làm việc cho một tổ chức từ thiện, c sẽ hỏi kỹ và kể dần dần cho e và cả nhà nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chúc chị và 2 con mãi hạnh phúc, mong cháu sẽ như những gì chị mong muốn
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Em không biết nói gì, hy vọng bé nhà chị có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với mọi người.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm ơn các mẹ thật nhiều ạ, con trai đã tìm được giáo viên dạy và có tiến bộ trong phần bật hơi rồi các mẹ ạ,
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc bài của chị mà ko biết nói gì hơn, chỉ biết chúc chị thêm mạnh mẽ để chăm 3 con cho tốt, nhìn 2 con đáng yêu quá. cố gắng lên chị nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chúc mẹ có thêm niềm tin để vững bước, mong con gặp được thầy cô giáo chữa lành bệnh cho con. Thương con nhiều. Con nhé. Nắm chặt tay mẹ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hãy tiếp thêm nghị lực sống để đồng hành cùng con, yêu con nhiều hơn thế nữa. Chúc gia đình bạn thật hạnh phúc.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm ơn bạn đã không ngại ngần chia sẻ với mọi người về con, điều này không phải ai cũng đủ can đảm làm được. Sự chia sẻ của bạn rất có ích, giúp mọi người hiểu hơn, chia sẻ và chấp nhận những con người đặc biệt, giúp mọi người mở lòng hơn, bao dung hơn và cũng trân trọng hơn những gì mình đang có. Mình đã PM bạn rồi nhé. Thân mến.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ đọc bài của chị thật cảm động. Em cũng đã có một khoảng thời gian dài chiến đấu cùng con với những triệu chứng tự kỉ. Hơn 1 năm ròng ra cứ đi làm về lại đưa con đến nhà cô . Để con ở nhà cô học, mẹ vội vàng phóng về nhà ăn cơm nháo nhào rồi lại quay lại nhà cô để đón con. Thời gian đầu tập chấp nhận sự thật về sự kém pt của con quả thật là khủng khiếp. Có những tối em đi làm về, con quấy khóc, không bit làm gì đành dắt con ra ngoài đường lang thang. Cơm còn chẳng buồn ăn, cứ thế dắt con đi mà nước mắt chảy dài. Ơn trời, sau 1 năm cho con học can thiệp con em đã lấy lại được hai chữ bình thường. Cầu mong bé nhà chị sẽ có nhiều tiến bộ vượt bậc. Cầu mong con trai lớn khôn, nên người để không phụ lòng bố mẹ đã dày công nuôi dưỡng chăm sóc. Cho em ôm chị một cái thật mạnh nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ ơ mà hình như chủ topic bằng tuổi mình hay sao ấy nhỉ. mình cũng sn 82
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Nhìn iu thế chị ạ. Siu nhân phải bảo vệ em gái nhé!:heart:
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cảm ơn bạn nhiều vì những lời động viên của bạn dành cho mình và con trai, con hiện nay vẫn đi tác động cột sống đều đặn, luồng hơi bật ra cũng mạnh hơn, gia đình cũng đã tìm được giáo viên cho con. Mình cũng hy vọng... Gia đình bạn thật may mắn vì con đã hòa nhập được, mình hiện tại chỉ dám đặt mục tiêu là con có thể nói được, nói chậm rãi từ từ cũng được. "Siêu nhân" nhà chị chủ nghĩa cộng sản lắm, thế giới đại đông nữa, không có khái niệm tranh dành, riêng tư đâu nên sau này công chúa Gạo sẽ là người "bảo vệ" ngược lại đấy mẹ Zin ạ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bé trông xinh trai quá. Trường hợp của em thật giống nhà một người bạn của chị. Chúc bé và mẹ luôn gặp được nhiều điều may mắn, tốt đẹp.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài viết này mình thấy xúc động quá. Xin chia sẻ với mẹ nó nhé. Đừng bao giờ hết hy vọng và cố gắng nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ cố lên chị nha...........hãy hi vọng....vì hạnh phúc cả gia đình, chúc c và gia đình hạnh phúc !