Em thấy trong gia đình có thể vợ hoặc chồng quản lý tài chính, ai biết cách quản lý tốt hơn thì sẽ là người nắm tài chính, em thấy thường là phụ nữ. Nhà e cũng thế, e giữ lương của chồng, khoảng 2/3 còn lại thì để chồng giữ chi tiêu, vì ngoài lương ra thì vẫn kiếm được 1 ít hàng ngày nhưng ko nhiều.Lúc nào cần tiền e lại đưa. Em thấy cứ giữ hết tiền của chồng hàng ngày đưa tiền trà thuốc thì ko nên, vì nhiều khi còn bù khú với bạn bè, còn nhiều vấn đề phát sinh.
Trời tớ thấy bạn dễ tính ý chứ, chồng cho bạn vay để chơi lô đề, chuộc xe mà bạn vẫn nhẹ nhàng nói, tớ khâm phục đấy, phải tớ tớ k chịu được.
Đúng là trong gia đình ai biết cách chi tiêu thì người đó nắm tài chính điều này ko sai tẹo nào, nhưng quan trọng là một nữa còn lại cũng phải hiểu và thông cảm cho nhau thì cuộc sống mới vui vẻ đc.
em cũng khó chịu lắm chứ,nhưng dù sao thì tiền cũng đưa cho người ta rồi,có nói to cũng chẳng lấy lại được,vợ chồng lại mất hòa khí,bất lợi cho mình thôi. Em áp dụng chiến thuật lạt mềm buộc chặt thôi bác ạ.
Thân gửi các mẹ! "Quản lý Tài chính ông xã" : Nên mà lại Không nên Hixx, tức là bản chất là Nên nhưng hình thức thì là Không nên. Lý do thì mẹ nào cũng đưa ra đc rồi, quan trọng là cách làm. Mình xin hiến kế như sau: Trước hết xin hỏi các mẹ: các ox có ông nào ko mê Ô tô, máy tính, điện thoại, amly, loa , đầu đĩa,... không??? Đấy, các mẹ cần đánh vào cái tâm lý đó. ví dụ: luơng ox là 10tr/tháng: + 5tr cho tiền ăn,chi tiêu sinh hoạt gia đình. + 3tr cho vào "lợn" của các con để tích tụ phục vụ các nhu cầu mua sắm ở trên mà mình vừa liệt kê đấy (riêng khoản này mình nghĩ ox sẽ "máu" hơn cả mình đấy) + 2tr để ox bù khú với bạn bè, rồi bóng bánh, tennit ,... Đấy, vậy là các mẹ sẽ vừa Quản mà lại là Không quản. Tôi nghĩ ox sẽ cảm ơn vì có đc 1 người vợ như các mẹ đấy. Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ!!!
Xã nhà tớ lương tháng chia 2 đợt + ăn trưa 30k/ngày, lương ngày 15 + khoảng 700 ăn trưa tớ k bao giờ hỏi, riêng lương cuối tháng ( gọi là lương khoán ) thì xã tự động nộp đầy đủ cho vợ.
m.n tiết kiệm để cho ng khác tiêu thì tiết kiệm làm gì. Mà tiết kiệm cũng ko cần thông báo cho ai hết. Cứ bảo hết rồi, chứ mà thằng ck thấy có dư tiền là dểnh rang làm nhiều thói hư tật xấu thêm
Mình cũng nghĩ là phải chia sẻ chuyện tiền nong, nên quản lý tiền của chồng cũng là viec nên làm. Nó giúp chồng tránh gặp rủi ro về tài chính. Thử hỏi, khi chồng hết tiền, thì sẽ về hỏi ai? Nên các mẹ đừng ngại mà không quản lý tiền của chồng! Nói cho cùng, người bị ảnh hưởng vẫn là các mẹ và con của các mẹ mà đúng không?
nhà mình chồng chi tiền thuê nhà tiền học con. mình tiền ăn uống điện nước. hic nhưng phần tiền mình tiết kiệm được lại là tài sản chung. còn ông xã thì vậy là hết đấy.
cái này cũng tùy từng trường hợp, nhà em thì chồng em làm kinh doanh vì vậy chồng em tự quản lý tiền để còn tri trả tiền hàng và gặp đối tác nữa. Còn chồng chị thì chắc phải quản lý rồi, cho bạn bè vay mượn hết thì không ổn
Mình nên quản lý chứ, dù sau phụ nữ cũng chi tiêu khéo hơn đàn ông. Chi tiêu linh tinh thì mình có thể quyết nhưng những cái to thì 2 vc cùng bàn là ok
Nếu ox như vậy mình nghĩ vẫn nên quản lý tài khoản của ox. Chứ chi tiêu nhv mình thấy không hợp lý đâu.