Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Chuẩn ko cần chỉnh:" Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề" Hay nói 1 cách khác là: Người đi câu ko bao giờ thả mồi cho cá đã cắn câu Bùn thế cơ, hic hic
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Chồng yêu thương không sao, còn được an ủi; chứ chồng đã k cho mình những điều mà những người phụ nữ khác đc hưởng, lại còn vô tâm, vô tính, không quảng đại bao dung........... => càng so sánh, càng tủi thân.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Đọc xong mà buồn, có 1 chút gì giống mình trong câu chuyện đấy. Nuối tiếc nhưng đã muộn rồi.....
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Sự cảm động này chắc dành cho những người còn ngây thơ ~.~. E thì e thấy thế cũng tốt, giờ a ấy có thể mua gấu bông cho cô ấy nhưng sau này sự đòi hỏi sẽ ngày một lớn hơn, liệu một cô bé có đủ kiên nhẫn để chờ đợi chàng trai. Chẹp, chắc anh ấy phải yêu cô ấy lắm mới giữ lời hứa như vậy >.<. Coi như một kỉ niệm đẹp trong đời thôi, cái gì đã đánh mất thì không lấy lại được. Cơ mà nếu là em thì em chả đòi gấu bông đâu, trẻ con lắm, thà 2 đứa ra làm nồi ốc nghe tình củm hơn hô hô hô
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Người yêu của mình cũng chiều mình lắm. Mình chưa nói thích cái này là đã được mua cho cái nọ rồi...
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Cái bạn Nguyễn Anh Ngọc này chỉ giỏi đi lấy nước mắt của ng ta thôi! Nhưng mà công nhận hay.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em hihi, suy nghĩ này đôi khi mình cũng nghĩ tới, nhưng mà là khi nào nhiều gấu quá ùi, k phải bồ tặng đâu, mà toàn bọn bạn tự xô nhau đi mua, hoặc là đoì ng khác mua cho, chứ nói thật, mong mỏi mắt mà chưa thấy một nửa của mình đâu cả, nhìn mấy tên con trai trẻ con hơn mình, mà ng hơn tuổi... thì sao mà già thế (
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Nói thế, hì hì. Ny của e chiều lắm, lại xì teng nữa . Hehe, xì tèng cực kì í
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em uhm, hi vọng bồ của c sau này cũng xì tinh thế nhỷ? hi, khổ cái chưa tháy nó đâu nên chưa bít nó sẽ thế nào cả, chưa có đối tg mà e
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Xúc động quá Câu chuyện khiến mình nghĩ lại nhiều quá, và có lẽ....nhiều lúc mình cũng đã sai mất rồi...........
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Haiza, sao ko thích cái gì thực tế hơn tí, ví dụ đồ ăn chả hạn . Chỉ trẻ con mới thích gấu bông với thú bông
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Xúc động ghê bác chủ top ah, nhưng lúc tỉnh lại thì nghĩ, chỉ là truyện thôi mà, thực tế ư????????? khó lắm ai ơi
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Cách đây 8 năm , lúc mới lấy nhau , mình nói " lúc nào có tiền Anh mua cho em cái đây vàng tây đeo cổ nhé . em chưa có bao giờ " Chồng nói " khi nào có tiền Anh sẽ mua cho em " Rồi một hôm chồng cũng mang về và nói " tặng Vợ " . Cảm giác sung sướng ko tả nổi . Sinh con ra , chẳng có một chút nào tiền tích lũy cả , cuồng quay trong cuộc sống , bán hết tất cả nhũng gì có thể bán và cả chiếc dây chuyền . Buồn ghê gớm . Bây giờ vẫn chưa có dây vàng tây đeo cổ , thỉnh thoảng vợ vẫn mè nheo " khi nào có tiền nhớ mua lại cho em cái dây nhé " Chồng lại bảo " Ừ , có tiền Anh sẽ mua " Vợ vẫn đang chờ đây .:heart::heart:
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em đọc chuyện thấy hay quá. giờ mới thấy lão sệ nhà m quý hiếm. nói ít mà toàn chê " chân e to thê, răng e k trắng, lại nổi mụn rùi kìa ..." nhưng mà trưa về nhà " đi ăn đi e à, chứ trưa đc nghỉ có 1 tý, e mất công lục cục nấu ăn, rửa dọn", rùi "sang mùa thu rùi đó, m đi mua áo dài tay cho e đi, còn 1 cái túi đen nữa ( là vì hay ca cẩm chưa có túi đen để mặc với mấy cái váy)".... toàn là thấy hành động.