Cần giúp: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con À!

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi ma ma ba ba, 9/9/2011.

  1. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 09/09/2011! 12h trưa!
    M à!
    Dạ!
    Mày đang ở đâu! biết tin gì chưa? chiều có phải làm không!về nhà mau!
    Sao ạ!
    Em mày! nó đang trên xe xuống đây cấp cứu đây! con của nó "chết lưu"
    Sao? Mình gọi cho em trai! T à! thế là thế nào! ....Bệnh viện tỉnh họ khám, không nhận họ giới thiệu xuống bệnh viện nhi trung ương! C....
    2h chiều! cả nhà ngoại ở Hà nội! cứ xót ruột ngóng chông!
    alo: mày đi đến đâu rùi... em đến....
    Chiều nay mưa! đúng lúc m và mọi người đưa em dâu vào cấp cứu tại bệnh viện phụ sản Hà Nội!
    Vào Bệnh viện PSHN> chúng tôi không nhận! tỉnh giới thiệu BV TW thì sang TW!....
    Ức chế! em dâu quá yếu vì thấy bảo ra máu nhiều! và ở BV tỉnh bác sĩ tiêm thuốc nhiều! rùi ngồi trên xe mấy chục km, lại thêm say xe! em ngất!
    Mọi người! M à! mày cõng nó nhanh lên! đi đi!
    tiếng 1 bác sĩ ở phòng khác nhìn thấy cảnh đó! cáu ngắt nói! không đưa nó đi đâu hết!không kịp phải cấp cứu mau! Giờ mà cõng nó đi sao được cứ cho nó quay lại phòng cấp cứu! bs đó đi theo" em tôi ngất lả"
    Bác sĩ cho em hỏi: " BS phòng cấp cứu!
    BS: đừng có làm phiền tôi.
    cả nhà tôi 7 người từ ngoại lẫn nội...đi đi lại lại....
    1 h sau tôi ra ngoài cổng viện hút thuốc và...uống nước...
    .................
    18h! Mẹ à! em con sao rùi!
    Thứ 2 người ta mới làm việc. mới biết chính xác là mổ như thế nào:
    Bây giờ là 21h15' em dâu của tôi vẫn ôm chăn khóc!
    Bác sĩ nói: em dâu tôi" để con chết lưu lâu quá!và con lớn quá! đã trên 3 tháng tuổi! giờ mới phát hiện ra! nếu phát hiện ra sớm thì không sao! chỉ cần uống thuốc, hay j j đó là con sẽ ra! nhưng do để lâu... con chết lưu bây giờ nó bám chết vào thành...j j đó! phải mổ!
    2 trường hợp sẽ sảy ra:
    1: nếu mổ tốt đẹp và xem xét tình trạng... thì sẽ không sao!
    2: khả năng phải "cắt" tôi chỉ biết là cắt cái đó thì có nghĩa là sau này không sinh được nữa! không có con được!"
    Em dâu tôi giờ mới 21 tuổi! em trai tôi 22t! đứa con đầu tiên! Mỗi lần tôi làm ở HN về quê" Bác xem cháu của bác nào!
    2 đứa mày cứ sinh đi! bác nuôi con cho.. tôi nói! Tôi thích cháu tương lai của tôi vô cùng, chỉ nửa năm nữa thôi là gd tôi có thêm 1 thành viên rồi! bố mẹ tôi sẽ lên chức ông bà.!!!
    21h30! thứ 2 này Bác sẽ tiễn con đi! con hãy yên nghỉ nhé! nếu không có duyên làm con vợ chồng nó! sau này bác lấy vợ ! hãy đầu thai làm con của bác nhé con! bác yêu con lắm! thương con nhiều lắm!
    Bác hữa vào ngày 12/09 hàng năm Bác sẽ nhớ tới con, Bác sẽ bảo vợ chồng nó thắp cho con nén nhang!
    ........Các mẹ ơi!...ngày mai là thứ 7, ngày kia là chủ nhật! em dâu con nó ít tuổi lắm! em trai con cũng vậy! chúng nó chẳng biết gì! có ai biết BS nào ở BV phụ sản Hà nội tốt bụng không ạ! để mổ! có người quen gd em mới bớt lo! vợ chồng em con chúng nó khờ khạo lắm! ai biết làm ơn cho em xin số đt được không? em cảm ơn!
    Hiện giờ bác đang viết topic này cho con! bác cũng dớm nước mắt con à! chào con của bác! tạm biệt con!mang sao ông trời thương xót cho mẹ của con được bình an và mạnh khỏe! và không gặp vấn đề về sinh nở sau này!
    ..........tạm biệt con........của bác!
    Ngày 10/09. 22h10'!
    Cảm ơn các mẹ đã động viên và chia sẻ, giúp đỡ!
    Gia đình cũng định chờ đến thứ 2 này để cho em dâu em vào viện PSHN như đã định!
    Nhưng sáng nay gì em làm ở viện quân đội 354! bảo không chờ đến thứ 2 được, sáng nay nhà em đưa em nó vào viện 354 để khám lại! và xem xét tình hình! nếu được thì các bác sĩ ở đó sẽ làm luôn, không đợi nữa!
    ơn trời! may quá các mẹ ạ! em dâu của em không sao rùi! theo như kết quả chiều nay mà các bác sĩ nói thì sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sinh con sau này! ước gì con có tên rùi! nhưng vẫn phải nằm để theo dõi thêm vài ngày! vì sức khỏe còn yếu!Chỉ thương con của bác thôi! bác còn chả biết gọi con như thế nào :(
    Còn con iu của bác! con đã đi sớm hơn dự định của bác rùi! không phải là ngày 12 nữa! mà là ngày mùng 10/09! hãy yên nhỉ con nhé! bác iu con nhiều nhiều!!!
    ....................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ma ma ba ba
    Đang tải...


  2. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    trời ơi,đọc sao mà thương quá,chảy cả nước mắt,chị củng không quen ai ở bvps,các mẹ ơi có ai biết thì giup họ với.
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    bạn ơi, mổ ngày nghỉ, có vấn đề gì, còn dở hơi hơn, bạn tớ đẻ, vào tối thứ 6, suýt chết hụt đấy. chúc bạn và gia đình bình tĩnh, em bạn sẽ qua khỏi thôi. Nôn nóng ko giải quyết được gì đâu.
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  4. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Mình mới sinh mổ nhưng cũng là dịch vụ thôi, không quen biết ai cả, khổ thân quá, cầu mong cho ca mổ thành công, sinh linh bé bỏng được siêu thoát, người mẹ tội nghiệp vẫn sẽ giữ lại được khả năng làm mẹ thiên bẩm của mình.
     
    MeSushjma ma ba ba thích.
  5. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Mình mới sinh bé, trộm vía....mình sinh thường và khá dễ dàng. Nhưng mình ko sinh ở HN. Mình chọn sinh ở viện tư nên m cũng ko quen biết ai ở đó để nhờ giới thiệu cả... Sorry chủ top nha! Chỉ biết chia sẻ vài dòng... Mong bình an cho gia đình và em dâu của bạn vẫn sẽ có đc thiên chức làm mẹ của mình, mong con siêu thoát!

    Đọc topic này, nước mắt mình giàn dụa...
    Mổ cấp cứu lại còn chọn ngày nữa ư? Lương y còn lương tâm ko vậy? Càng ngày, người dân càng căm thù bác sĩ và CA.... Vì sao ư? Tất cả là vì họ đã hành xử vớingười dân như thế này đấy...

    Nhưng cũng phải trách cả em dâu bạn, thời buổi này khoa học tiên tiến và máy móc hiện đại. Khi mới có thai nhất là 3 tháng đầu cực kỳ quan trọng, thì phải đi kiểm tra, siêu âm, đi khám định kỳ... Sao để đến mức "lưu lâu quá" được??????????
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  6. me.bong.2009

    me.bong.2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Bạn ơi,bạn dt số 0913579794 gặp bsi Quyền đi,đó là nhười bsi giỏi,tử tế,nhẹ nhàng nhất mà mình từng gặp.Chú ấy đã cứu mình 1 bàn thua hôm vừa rồi đấy,ko có chú ý thi ko biết 2 mcon mình giờ ra sao.Chúc em bạn vượt qua cơn sóng này và ca mổ thành công tốt đẹp.
     
  7. zhaowei

    zhaowei Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    thương quá, up lên để mẹ nào biết bs mổ thì giúp e nó, e k biết k quen các bs ở pshn, giờ mới biết là cuối tuần họ k làm việc, thế này cấp cứu thì sao đây, chẳng lẽ phải đợi đến thứ 2
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  8. shopducminh

    shopducminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    2,663
    Đã được thích:
    569
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    tiếc quá mih cung ko quen ai, mong là e dâu bạn ko gặp vấn đề gì sau này..................................mà sao họ làm ăn vậy chứ, cứu người là quan trọng................
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  9. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Up lên cho ai giúp đc bạn ý thì giúp, tội nghiệp quá. 21 tuổi còn trẻ quá. Mong bình an cho em!
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  10. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,624
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Tội nghiệp bé quá:( .
     
    ma ma ba ba thích bài này.
  11. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Cám ơn bạn nhé! Mình cũng lưu số, để nhỡ sau này cần đến! Mong là em dâu của bạn ma ma ba ba sẽ sớm đc cứu chữa!
     
  12. me_nhjmpeo

    me_nhjmpeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2010
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    e rất bức xúc với lương tâm của mí ng đc gọi là bác sĩ. chị đã liên hệ với bác sĩ quyền mà mẹ bống giới thiệu chưa ạ? liên hệ sớm và cầu bình an cho e gái!
     
  13. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    cảm ơn chị đã an ủi! ơn trời! em dâu em đã qua cơn nguy hiểm! giờ sức khỏe nó tốt hơn rùi! may là không ảnh hưởng j tới việc sinh con sau này! không thì chết mất! hix
     
  14. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    gia đình em cũng định để thứ 2! nhưng nhà em có gì làm ở bệnh viện quân đội 354! nên hôm sau quyết cho sang bệnh viện đó làm luôn, không đợi đến thứ 2 này! H sức khỏe của nó đã tốt hơn rùi! cảm ơn chị đã động viên!
     
  15. dacsingo

    dacsingo Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Khó đó, mình quý con cháu mình chứ BS họ ko quan tâm mấy đâu, ưu tiên những người wen họ thui. Mình ở TpHCM chắc ko giúp được rồi, chỉ mong em nó vượt qua cơn hiểm nghèo này.
    http://myphamtebaogoc.mysite.vn/Te-Bao-Goc_1_30745.aspx
     
  16. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Mới đầu em cũng xót ruột lắm! định cho mấy bác sĩ ấy lên báo! nhưng nghĩ lại thì phải hiểu cho họ thôi chi ạ! vào cuối tuần, mới cả H bệnh viện tiếp nhận bn quá đông! người ta làm không kịp! mà ai thì cũng muốn được làm trước! họ cũng chịu nhiều áp lực mà!
    Em dâu em nó mang thai lần đầu! mới cả nó mới 21t, lại ở quê! nhiều cái nó không hiểu biết hết như dưới tp được! nó còn khờ khạo lắm! cả 2 vc nó! lần nào về quê em cũng phải hỏi han, chỉ bảo! thôi! dù sao H nó cũng tốt rùi! mong là nó lại sớm có em bé! lần này em sẽ bảo nó phải chú ý hơn! :(
     
    Sapa.emotion.hotel thích bài này.
  17. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Em gọi rùi chị ạ! cảm ơn chị nhiều!
     
  18. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    cũng phải hiểu cho họ thôi! chị ạ! bây giờ bệnh nhân thì nhiều! người ta nhận quá đông! áp lực cũng không ít! cũng có 1 số thành phầntooyt, xấu! ở ngành nào cũng vậy thôi! ở đâu cũng có kẻ tốt, kẻ xấu mà!
     
  19. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Thật hạnh phúc và may mắn khi em dâu bạn có một ông bác như bạn đấy! Bạn đã có gia đình chưa? Nếu có rồi chúc bạn và gd nhỏ hp. Nếu chưa, người phụ nữ nào làm vợ bạn sẽ là người may mắn nhất! :)

    Chúc mừng bạn và gia đình đã vượt qua cơn sóng gió, chúc mừng em dâu bạn nhé! Mong là sang năm sẽ săn Rồng vàng thành công!
     
  20. ma ma ba ba

    ma ma ba ba Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày 09/09/2011.21h 02'! 2 hôm nữa Bác sẽ tiễn Con sang thế giới bên kia! Yên nghỉ Con

    Vâng! cảm ơn chị! cũng may chị ạ! Em chưa lập gd! thậm chí hiện tại còn chưa iu ai! chuyện vc chắc cũng do cái duyên, cái số thui! chẳng thể biết trước được sau này thế nào cả! thôi! mình cứ sống tốt là được! cũng mong là sau này sẽ có được 1 người vợ hiền, nhân hậu! hi.
     

Chia sẻ trang này