Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi memit1012, 9/8/2011.

  1. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
  2. maikhanhvan

    maikhanhvan MeTiger

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Ui be nhà e sinh ngày 27/12/2010 nè chị, gần 8 tháng rồi mà chưa có cai răng nào, cũng chả thấy lợi sưng hay đau gì cả, buồn thế :( nhưng bé ngồi vững rồi.
     
  3. metrecon87

    metrecon87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Cu tí nhà mình sinh 28/12/2010: Ngồi vững, đi bám men giàng, biết vỗ tay hoan hô, biết gọi bà bà, đã mọc được 2 chiếc răng dưới :p . Nhưng khoản cân nặng thì chán. Lúc 7 tháng 7.5kg sốt mọc răng giờ cân lại còn có 7kg:(
     
  4. mekudang

    mekudang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Hổ con nhà mình sanh ngày 14/12/2010, cân nặng tính đến thời điểm này là 10,5kg; cao 74cm. Mọc được 2 răng dưới. Hiện tại ngày ăn đc 2 bát cháo cực nhỏ và gần 600 ml sữa ( mẹ + công thức). Ăn thức ăn của mình thì chê ỏng ẹo đến khi thấy người khác ăn thì toàn nhìn miệng, nhỏ dãi ( hư lắm). Ko sợ người lạ, đc ai bồng là cười tít mắt. Khi ko đồng ý điều gì là gồng người lên, mặt đỏ và miệng hét rất to, hiện nguyên hình con cọp nhỏ. Chỉ mới ngồi vững,nhưng chả thấy bò,trườn gì cả, mẹ cháu đang lo cháu hơi bụ sợ lại chậm biết đi đây.
     
  5. metrecon87

    metrecon87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    ui trộm vía thích nhỉ, chắc mỗi cu tí nhà mình còi nhất rùi :(. Cu nhà mình ngày cũng chỉ uống được 300ml sữa với 2 bát bột mặn thui
     
  6. chichbongtn

    chichbongtn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Con gái em sinh 17/12 đây ạ, bò lê la chơi khắp nhà, ngồi vững và em đã cho ngồi ghế ăn bột để ăn rồi, mới nhú được 1 cái răng, biết vỗ tay hoan hô, bai bai, khi mẹ hát thì cũng nhún nhún người đánh nhịp, đòi đi chơi thì thôi rồi, không cho đi nàng ta khóc ầm lên ngay. Bữa cơm nào cũng phải cho em một cong rau để nhằn nhằn không là em ý nhảy vào mâm cơm luôn. Nhưng mà cân nặng thì chán đời lắm, được khoảng 8kg thôi, chiều cao thì hình như mới được 69 - 70 gì đó, em tự cân đo nên có vẻ không chuẩn lắm
     
  7. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Ôi có hội rồi.
    Nhót nhà em sinh cùng ngày nè. 17/12/2010
    Hiện cháu 10.3kg, cao 72cm -
    Đã biết bò, bám ghế đứng vững
    Chưa mọc răng
    Biết hoan hô, vỗ tay, gọi tiếng tây ban nha :))
    Ngày cháu ăn 2 bữa cháo đặc, rau băm, thịt lổn nhổn :D
    Cháu được cái ngồi ghế ăn ngoan,
    Và tính cách thì ... hổ ko lẫn đi đâu đc :D
     
  8. chichbongtn

    chichbongtn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Tớ là tớ ấn tượng với cân nặng của con nhà ấy đấy nhá, nhìn cái mặt đã thấy yêu rồi kìa. Con tớ cũng nói tiếng tây ban nha lung tung pheng hihi.
    Tớ đang định dạy con tiếng Tây Ban Nha đây khi nó biết nói ý, có nên ko nhỉ? (nghiêm túc đấy).

    Ăn cháo rau, thịt băm lổn nhổn là giỏi đấy. Con nhà tớ bảo bà cho ăn như thế bà sợ hóc không dám cho ăn, mà trộm vía tớ thấy con nhà tớ chắc là biết ăn lổn nhổn như thế vì nàng ta toàn cầm bí đao luộc hoặc hoa quả gặm ăn mà
     
  9. Bichbong79

    Bichbong79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    hì, hổ nhà mình sinh 1/12/2010. giờ ngỗi vững , biết hoan hô. mọc hai chiếc răng dưới, cũng sút cân khi mọc răng. giờ được hơn 8kg rui.
     
  10. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Người ta bảo "tốt khoe, xấu che", nhưng cứ nhận khuyết điểm cho nhanh tiến bộ nào:

    - Sinh nhật: 25/12
    - Cân nặng: khoảng 8 kí
    - Giới tính: nữ
    - Khả năng vận động: Ngồi, trườn, lê la (chưa bò), đòi đứng (và đứng vịn được) nhưng chưa biết tự vịn mà đứng dậy (toàn chờ bố mẹ cho đứng sẵn thì đứng tiếp :D)
    - Khả năng ngôn ngữ: ê a, ù ù, meeeeeeeeeẹ (lúc ngủ mê)
    - Khả năng vui chơi: cụng đầu, kéo cưa, ú oà, trốn tìm...
    - Tình hình sức khoẻ: nhìn chung bình thường
    - Tình hình răng lợi: chưa gì (chắc để dành canxi mọc răng hàm trước)
     
  11. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Bé nhà mình mọc 06 răng rùi, nhưng mãi mà k ngồi vững. các bé ở đây sinh sau mà cứng quá nhỉ
     
  12. bongto2010

    bongto2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Be nha minh sinh 09/12, can nang 8.4kg, chieu cao 75cm, da ngoi vung tu thang thu 7, da biet bo, hoan ho, bye bye, moc 2 cai rang.
     
  13. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Úi cha, bé nhà bạn giỏi nhỉ. Bé nhà mình mới biết bò, mắng thì biết khóc giả vờ, chỉ biết vẫy tay thui, ko biết hoan hô. Chỉ khoản mọc răng là nhanh thui ah
     
  14. me_pepsi0512

    me_pepsi0512 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Pepsi nhà mình sinh 5/12/2010. Vừa tròn 9 tháng hôm kia đấy. Tháng vừa rồi không lên được lạng nào vưỡn 10kg từ tháng trước. Bạn ý mọc được 3 cái răng rồi (bạn ý mọc cái 1 một nên nghịch lắm ý) và có lẽ đang mọc cái thứ 4 vì mấy hnay thấy chảy nước dãi lắm. Bạn này nhà mình ngồi thì vững rồi, nhưng khả năng là trốn bò, chỉ thích được mọi người đỡ nách để dắt đi, chạy và leo trèo thôi. Chơi đùa thì hét hò ầm ĩ lắm, thi thoảng cũng chuyện hay lắm nhé. Các mẹ cùng chia sẻ chế độ ăn của các bạn nhỏ đi, để có j cùng nhau tham khảo nhé. Như Pepsi nhà mình thì thế này nhé:

    -Sáng

    +7h30 ăn 1 bát Bột nhỏ (chưa được lưng bát cơm đâu)
    +Khoảng hơn 9h là ngủ giấc sáng
    +Hơn 10h ngủ dậy thì ăn 110ml Sữa

    -Trưa

    +11h30 ăn 1 bát Bột nhỏ nữa
    +12h30 ăn 1 hộp sữa chua Petit(tuần ăn 4 hộp thôi nhưng vẫn thường ăn vào sau bữa trưa khoảng 45')
    +1h-1h15' ngủ trưa(có hôm ngủ 2 tiếng, có hôm chỉ ngủ hơn 1 tiếng)
    +2h30 măm Sữa 110ml (Có hôm vừa măm vừa ngủ khì)
    +3h30 ngủ dậy ăn ít hoa quả hoặc 1 hộp váng sữa
    +Nếu trưa ngủ nhiều thì bạn ý không ngủ tầm 4h nữa, còn hôm nào ngủ ít sẽ ngủ 1 giấc nhỏ tầm 4h)
    +5h kém 15' uống 90ml Sữa

    -Tối

    +6h30' ăn Bột tối
    +8h kém 15' ăn 1 ít hoa quả
    +8h30'-9h đi ngủ, trước khi ngủ măm 90-110ml Sữa

    ****Tối ngủ măm thêm khoảng 300-400ml Sữa nữa cho đến sáng(Vì mẹ Pepsi không có sữa nên Pepsi phải măm sữa ngoài hoàn toàn nên dễ tính là tối bạn ý măm khoảng bao nhiu)*****

    Các mẹ cùng chia sẻ để cho các con Mạnh khỏe & mau nhớn nhé.
     
  15. Tom 1807

    Tom 1807 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    - Name: Trần Ngọc Bảo Trân
    - Name ở nhà: KAT
    - Sinh nhật: 14/12/2010
    - Cân nặng: hiện gần 9 tháng được 7,5kg (Cháu đẻ có 2,5kg thôi)
    - Chiều cao: Khoảng 70cm
    - Đã bò được quanh nhà, nhưng bám ghế đứng thì kém
    - Mọc 2 răng lúc 5 tháng nhưng đến giờ chưa mọc thêm
    - Biết hoan hô, vỗ tay, vỗ chân
    - Hỏi từng người or đồ vật trong nhà thì biết hết (VD: Bà đâu thì nhìn ra bà...)
    - Ngày 2 bát bột đầy, chưa ăn cháo vỡ, 400ml sữa (Sữa ngoài & mẹ), 1 hộp SC, 1 hộp VS
    - Cháu ngoan, nhưng dạo này bắt đầu ăn vạ, đã tóm được cái gì mà bị lấy đi là gào luôn

    Mình đẻ ở PSHN nhà D có mẹ nào đẻ ở đấy quanh quanh ngày 14-17/10/2010 không?
     
  16. khunglongme

    khunglongme Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/5/2008
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    he he, có hội roài, nhào zô thui
    Bé nhà em sinh 16/12/2010, đến hôm nay được hơn 10kg, mọc được 2 răng trên, 2 răng dưới, đang chuẩn bị mọc tiếp 2 cái nữa, hix, cao 78cm, ngồi vững, bò ngon, tự vịn tay vào thành giường để đứng dậy, thỉnh thoảng đã đứng được tầm 3s thì ngồi phịch xuống, ngày được tầm 600ml sữa ngoài, sữa mẹ vẫn ti, 2 bát cháo vỡ, hoa quả thỉnh thoảng, chưa biết vỗ tay,
     
  17. funny_frog

    funny_frog Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Bé nhà mình sinh non được 1,3 kg nên nuôi đến giờ này vẫn chỉ được 6.5 kg cao 73 cm (2 tháng nay bé không tăng lạng nào)
    Biết ngồi nhưng chưa vững, trườn nhanh, biết đứng bám cửa sổ nhưng chưa tự vịn thành để đứng được.
    Đã mọc 8 răng, ăn ngày 2 bát bột + 500ml sữa ngoài + 1 hộp sữa chua.
    Biết chơi ú òa, cụng đầu, cọ mũi nhưng không biết vỗ tay, bye bye.
    Ai cũng bảo con mình chậm hết :cry::cry:
     
  18. frozen_star

    frozen_star Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Con nhà mình sinh ngày 11/12 đây, giờ đc 9,7kg nhưng cao có 71cm thôi, có 2 răng dưới rồi, sắp lên 2 răng trên, le la bò trườn ngồi và giờ đang men giường. Biết hoan hô, chi chi chành chành bye bye, chào, gọi chó gọi mèo, ê a hát suốt ngày, nhún nhảy khi có nhạc, biết măm măm, bà bà, mao mao, và .1 số từ linh tinh, biết nghe điện thoại là ê a nói, giơ điều khiển bấm lên tivi nhưng bị ngược. Ngoài ra thì bướng và nghịch kinh
     
  19. bensun

    bensun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    Con mình sinh vào ngày 29/12/2010, giờ được 11kg rồi, có đúng 4 cái răng. Từ trước đến giờ toàn mọc từng cái một nên trộm vía ko sốt nhưng nghịch phải biết. Cu cậu chưa biết đứng mà chỉ biết ngồi rồi tự vịn vào đâu đó đứng dậy. Chả hiểu con của các mẹ thế nào nhưng con mình tự dưng 2 tháng trở lại đây lười ăn và bướng kinh khủng. Nó không thích cái gì thì nó gồng người lên, đỏ mặt rồi cứ "grư grư " suốt, nếu thấy mọi người kệ nó chuyển sang bài khóc giả vờ rồi thành khóc thật. Các mẹ có chiêu gì để trị "hổ con" truyền cho mình với, nhất là khoản biếng ăn.
    Hàng ngày mình cũng đổi món liên tục cho cu cậu, lịch ăn của con mình thông thường là:

    7h30: uống 180ml sữa hoặc ăn cháo hoặc soup

    9h30: Ăn sữa chua hoặc pho mai

    10h30: uống nước cam (1/2 quả) hoặc 1 quả quýt.

    11h: ăn 200ml cháo.

    13h: ăn xoài, chuối hoặc uống 180ml sữa.

    15h: uống 180 ml sữa.

    17h: uống 180ml sữa.

    20h: ăn 150 - 180ml cháo.

    Từ lúc đó đến sáng hôm sau bú sữa mẹ tiếp.

    Vì mình đi làm cả ngày nên chỉ cho cu cậu bú vào tối và đêm thôi.

    Có cao kiến gì các mẹ chỉ cho mình với nhé.
     
  20. hà nga

    hà nga Guest

    Ðề: Mẹ nào có con sinh T12/2010 ko vào so sánh xem nào

    chào các mẹ.em lần đầu tiên vào diên đàn nên còn lúng túng lăm ạ.
    Cu nhà em sinh ngày 29/12/2011
    cân nặng:10kg
    mơi mọc 2 răng thôi.Em cảm giác bé phát triển không nhanh nhu chị cua no lo lắm các mẹ .
     

Chia sẻ trang này