Tình hình là tớ bị bệnh dạ dày mãn tính, đợt trước có khám và điều trị tại PK Điện Biên Phủ, đỡ được 2 năm, giờ lại bị lại. Tớ có đi tái khám ở ĐBP nhưng tình hình ko khả quan. Có mẹ nào đã từng bị và chữa khỏi ( tây y, đông y ) thì giúp mình với. Bị bệnh này mệt mỏi quá. Tớ chưa tìm ra được chỗ khám và điều trị hiệu quả. Mong được các mẹ giúp đỡ. Cảm ơn các mẹ rất nhiều. ( Ah, tớ ở HN nhé )
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào À, tớ có bài thuốc dân gian này, cực kỳ hiệu quả, ít nhất là với mẹ chồng và mấy bà bạn của bà. Bạn ra Lãn Ông, hỏi mua Bạch hoa xà thiệt thảo và Bán chi liên, về rửa sạch, cho vào nồi ninh từ 3 đến 4 tiếng, sau đó lấy uống thay nước lọc nhé. Nếu uống thử thì bạn chỉ cần ra hàng lá mua 2 lạng Bạch hoa xà và 1 lạng Bán chi liên thôi, về uống thử xem có hợp ko đã. Tớ thấy mẹ chồng tớ cho các bà bạn bài thuốc này, bản thân bà dùng cũng rất hiệu quả đấy. Cái này dùng tốt cho cả bệnh đại tràng nữa.
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào Mẹ tớ cũng đau dạ dày hơn 10 năm, chạy chữa đủ kiểu vẫn đau, đông tây y đủ cả, nhưng sau hơn 1 năm ăn món lòng đỏ trứng ngâm mật ong thì mẹ tớ gần như khỏi hẳn, được khoảng chục năm đấy, ăn uống vô tư không còn phải kiêng khem gì. Tớ nói gần như là vì khoảng hơn 1 năm trở lại đây bà lại bắt đầu đau lại, tuy nhiên cũng là do có tuổi rồi, ăn uống kém và ngủ kém cộng với phải uống nhiều loại thuốc bệnh khác nên cũng khó thoát cái bệnh dạ dày. Mẹ tớ làm thế này: cứ buổi tối trước khi đi ngủ, lấy 1 cái lòng đỏ trứng gà cho vào cái chén con, đổ mật ong phủ kín, sáng hôm sau dậy ăn, gọi là ăn chứ bà toàn nuốt chửng rồi chiêu nước uống cho trôi thôi (chọn trứng gà nhỏ thì cái lòng đỏ nó bé cho dễ nuốt). Ngày nào cũng thế, hồi mới đầu còn làm ngày 2 quả chia 2 lần ăn cơ. Ăn khoảng 1 tháng thì thấy đỡ, duy trì hơn 1 năm thì thấy ko bị đau nữa, bà cũng thôi ko ăn vì ngán quá rồi. Thế mà cũng được khoảng chục năm thoát được bệnh dạ dày hành hạ đấy. Bạn thử làm thế xem sao. Lúc mới ăn mẹ tớ cũng bảo ko nghĩ là chữa khỏi đc đâu, chẳng qua vì đau quá ai mách gì thì làm đấy, với lại thấy ăn trứng gà mật ong thì nuốt cũng dễ hơn cái món bột nghệ đen, rồi tự bảo là chả bổ ngang thì bổ dọc chứ ko sợ tác dụng phụ gì nên cứ cố mỗi ngày mỗi ngày.
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào mẹ tớ cũng bị dạ dày, khám ở ĐBP chán lắm, cho thuốc về uống mà ko thấy đỡ bạn ah. Mình tẩy chay cái phòng khám đó. mẹ mính bjo hay khám ở Bạch Mai khoa khám bệnh theo yêu cầu ấy, ở đó có khám giáo sư đấy bạn ah. Nói chung là thuốc Tây ko chữa khỏi đc đâu bạn phải thể dục và ăn kiêng nữa. mẹ tớ ăn cả dạ dày Nhím đấy gửi mua từ tận Mèo Vạc Hà Giang. Bjo cũng ổn ổn hơn bạn ah. ah quên nghệ với mật ong mẹ tớ ăn thường xuyên. Tớ nghĩ là mỗi người sẽ hợp với 1 loại thuốc bạn ah, cứ phải thử hết thui.
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào Em cũng xin góp 1 cách, cực kỳ đơn giản mà không tốn kém tiền bạc, chỉ hơi mất thời gian 1 chút: Buổi sáng ngủ dậy uông 1 cốc nước to, khoảng 300ml, đêm hẹn giờ tầm 2h dậy ăn nghệ đen và mật ong, kiên trì 1 thời gian chắc chắn khỏi.
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào Cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Tớ nghĩ quan trọng là đơn thuốc thôi. Còn nội soi thì cho kết quả như nhau, nhưng mỗi bác sỹ lại cho 1 đơn thuốc khác nhau. Chắc do đợt trước tớ hợp thuốc nên đỡ được 1 thời gian, tại ko biết để quyển y bạ đó ở đâu nữa nên cũng ko nhớ hôm đó bác sỹ nào khám và cho đơn. Giờ muốn đi khám lại cũng lắm vấn đề. Tớ đang lăn tăn một số nơi khám như Bệnh viện ĐH Y HN, Khoa khám bệnh tự nguyện của Bạch Mai, PK Đức Minh ở Phùng Hưng… Vì khám mà cho đơn ko đúng thì mệt lắm, đi nơi khác lại phải khám lại từ đầu. Có mẹ nào biết bác sỹ nào cho đơn thuốc tốt thì giới thiệu cho mình với. Chân thành cảm ơn các mẹ.
Ðề: Nhờ mod mấy hôm, mục này nhiều mẹ vào em cũng bị đau dạ dày và thấy là tùy người hợp thuốc nhưng có cách rất tốt để hạn chế bệnh phát triển và giảm đau đó là tâm lý các mẹ phải thật thoải mái và ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Việc gì đến nó sẽ đến ấy mà. nghĩ nhiều quá càng đau dạ dày hơn. chúc mẹ nó nhanh khỏi bệnh. cái bệnh dạ dày nó phụ thuộc nhiều vào tâm lý lắm đấy