Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hoangyentn468, 29/7/2011.

  1. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    chỉ cần có giải pháp giải quýêt được khó khăn về tài chính là mừng rồi bạn ah, nó như cánh cửa mở giúp mình vượt qua được khó khăn. Cố gắng lên là Bạn sẽ làm được. có con là có tất cả, mình sống thế nào mà tinh thần thoải mái là được, mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 cách lựa chọn con đường đi riêng mình làm những gì mà mình thấy đúng là được.Có những cái nên kết thúc càng sớm càng đỡ mệt mỏi, đau khổ nhất là chuyện tình cảm. chúc bạn và bé vui vẻ, hphúc. thỉnh thoàng vào chia sẻ tâm sự với mọi người nhé!
     
    Đang tải...


  2. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chia sẻ với bạn................................... Hy vọng quyết định đó của bạn là đúng và chúc mẹ con bạn hạnh phúc nhé!
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  3. Bun Sun

    Bun Sun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    43
    hôm đi đẻ cách đây 3 năm, cũng gặp 2 thằng đàn ông tồi tệ, một thằng vợ sinh 4 ngày ko thèm vào vì bận ...." đánh bạc", mẹ đó chờ chồng vào đặt tên mãi ko được nên đặt tên là Nhật Anh và Việt Anh ( vì đẻ ở Việt Nhật), còn một thằng, lúc chờ thang máy, vợ vừa đẻ xong mệt quá ngồi xuống ghế, lúc thang máy đến mà nó thốt ra cái câu " Con điên kia mày có đứng dạy ko, ko nhìn thấy thang máy đến àh" ,, mấy cái bọn này, cho cá sấu ăn thịt chắc nó còn chê ...." thịt hôi " , Mong hai mẹ con bình yên .
     
  4. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Là em, e cũng sẽ chia tay để cả 2 mẹ con đỡ khổ. chuyện của chị cũng có 1 phần giống e.hic. đau đớn thay phận đàn bà>..........
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  5. mecubin2809

    mecubin2809 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chia sẻ với bạn và cảm phục, tôn trọng người dũng cảm như bạn. Bạn đã làm đúng, hãy tiến lên nhé.
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  6. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chuyện mẹ nó sao não nề quá. Mẹ nó rất bản lĩnh, dù sao bạn cũng có hướng đi mới cho mình. Chúc 2 mẹ con hạnh phúc, bình an.
    Tức cái bà mẹ chồng yêu quái kia quá. Sao họ già rồi mà k lo tu thân tích đức nhỉ?
     
  7. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    mình thì thế nào cũng đc, chứ động chạm đến bố mẹ thì em cũng điên lắm. Có thể ăn thua với chồng luôn đc. Nên chị bỏ là chính xác chị ạ
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  8. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Trong cuộc đời vẫn còn có 1 thứ hạnh phúc gọi là chia tay mẹ nó ạ. Sẽ vất vả hơn cho mình sau này đáy nhưng được cái tâm hồn thanh thản.Khi bé lớn lên, nó sẽ hiểu chuyện mà yêu thương mẹ nhiều hơn để bù đắp hạnh phúc cho bạn.
    Hai mẹ con mạnh mẽ lên nhé.Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe và bình yên trong cuộc sống.

    " Mất tiền được kinh nghiệm - mất chồng được tự do " Loại chồng thế ko có cũng chẳng sao, mẹ nó nhỉ !
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  9. congchualolem

    congchualolem Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    chuyện của mẹ nó giống mình quá. Nhưng mẹ nó sáng suốt hơn mình là chia tay ngay khi có 1 đứa con. Mình thì không làm được chuyện đó, để giờ đây ku thứ 2 mới được 4 tháng mình đã nộp đơn li dị rồi.
    Thương con lăm mẹ nó ah, nhưng mình quyết tâm làm thế. Như lần đầu, cũng chỉ vì thương con mà mình để chồng về, rồi có thêm baby nữa, nhưng bản tính lưu manh, cơ hội, đểu vẫn không thay đổi.
    Nên mình quyết định giải quyết luôn.
    Chồng mình cũng luôn mồn chửi bố mẹ mình. Bố mẹ chồng không giúp gì cho từ ngày mình sinh bé đầu, đến giờ cũng thế, ông bà ngoại giúp cho thì luôn mồm bảo "tao không nhờ", "bà ngoại tự đón thì bà ngoại tự lo" " bà ấy (mẹ chồng) không đón về nữa đâu".
    Sẽ khó khăn đấy mẹ nó ạ, nhưng quyết tâm mà dứt ra thì mình còn đỡ khổ, con mình còn nên người.
    Chúc mẹ nó hạnh phúc với cún con bé bỏng nhé. Có gì tâm sự với mình nhé.
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  10. teddytinhyeucuame

    teddytinhyeucuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mẹ nó ạ, gia đình mình cũng tan vỡ, mình cũng nuôi con và ở với bà ngoại giờ thằng cu được 13 tháng rồi, mẹ nó hãy cố lên, hãy lấy con làm chỗ dựa mà sống và vượt qua mọi khó khăn mẹ nó nhé, giờ mẹ nó phải vững tâm và kiên cường lên đây chính là niềm an ủi động viên cho ông bà ngoại đó
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  11. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Cám ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ cùng mình. Nói thực do mình là số trâu, số chó nên đi đâu cũng vứt vả. vừa mới ổn định được một tí thì thôi bị cho nghỉ việc vì tội sếp bảo trực nhật ko trực nhật. Mấy hôm đầu căng thẳng lo cho con, không biết hai mẹ con lấy ji ăn? hai mẹ con lấy ji sống? Vì nhà thì thuê, thuê cả người trông bé? Một ngày nghỉ là một ngày chết đói. Nên lật đật mãi quyết định gọi điện để đi xin việc chứ không phải đi nộp CV nữa, cũng chẳng có cơ hội lựa chọn. Quyết định cho nghĩ khiến mình không có sự chuẩn bị nào cả nhưng mình có nguyên tắc của mình. Có bằng cấp đi làm việc chứ không phải đến làm những việc của lao công. Và giờ thì mình mới bắt đầu công việc mới được hai ngày. Còn lương của công ty cũ mới lĩnh được 50% lương. Mình hỏi lấy 50% còn lại thì được trả lời công ty đang gặp khó khăn không biết bao giờ trả, không riêng gì mình mà còn tất cả mọi người trông công ty cũng không được trả. Mình làm có hợp đồng làm việc đàng hoàng. Bạn bè mình khuyên mình nên kiện công ty nhưng mình đã không làm vậy nhưng giờ thì ai thương mình đây? Làm công ty mới này chỉ biết cố gắng đạt doanh số cao may ra mới đủ chi phí cho hai tháng này đây. Mình làm về chuyển phát nhanh các mẹ nhé. Có mẹ nào cần thì cứ ới mình. Số điện thoại của mình là: 0945904268 nhưng mình nói trước bên mình chỉ mạnh ở Hà Nội-HCM thôi (HCM thì chỉ phát thôi). Công ty nhỏ mà. Mong các mẹ giúp đỡ.
     
  12. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Mẹ nó cố gắng lên nhé. Phụ nữ chị em mình khổ thật, như hạt mưa sa. Bố mẹ vì con gái mà khổ lây. Mình ủng hộ quyết định của bạn.
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  13. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chạnh lòng nghĩ đến 2 con gái. Mong số phận các con đừng khổ sở, lận đận. [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  14. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chị ơi cố gắng lên chị nhé, chúc chị sớm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  15. Thaophuong1104

    Thaophuong1104 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Me Cun oi co gang len nhe. Minh cung la ba me don than nen minh rat hieu tam trang b luc nay. Neu minh la b thi minh da chia tay lau roi chu ko faj bay jo b ah. Minh la 1 ba me khuyet tat nhung van qdinh nuoi con 1minh day,cs co kho khan nhung minh thay thoai mai,tu do la hp. Chuc b co qd sag suot.Me Cun oi co gang len nhe. Minh cung la ba me don than nen minh rat hieu tam trang b luc nay. Neu minh la b thi minh da chia tay lau roi chu ko faj bay jo b ah. Minh la 1 ba me khuyet tat nhung van qdinh nuoi con 1minh day,cs co kho khan nhung minh thay thoai mai,tu do la hp. Chuc b co qd sag suot.
     
    Sửa lần cuối: 15/9/2011
    hoangyentn468 thích bài này.
  16. Kinhdoanh_muanet

    Kinhdoanh_muanet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    :) Cố gắng lên mẹ nó nhé! Vì con mình, vì cuộc sống của mình!
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  17. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Chia sẻ cùng chị nỗi đau này. Phụ nữ nhiều khi khổ thế đấy :(
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  18. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    haizzzzzzzzzzzz............mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn...băn khoănko biết có nên ly hôn ko...thương 2 đứa con quá...ko có bố thì tội chúng nó vô cùng...
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  19. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    Đọc những tâm sự của chị thật xúc động và đau xót, cùng là người với người dù là người dưng nước lã nhưng sống chung 1 mái nhà sao chồng và mc lại có thể nói và hđộng đáng xấu hổ và đê hèn đến thế.
    Chúc mừng chị vì đã vượt qua tg đó để tự mình chăm lo cho bé Cún. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với mẹ con chị!
     
    hoangyentn468 thích bài này.
  20. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cún ơi! Hạnh phúc trọn vẹn cho con mẹ không làm được!

    chị ơi cố gắng chị nhé. e mong sau này chị sẽ tìm đc 1 người thật tốt yêu thương chị và con. hãy nhin con mình để có nghị lực bước tiếp chị nhé.
     
    hoangyentn468 thích bài này.

Chia sẻ trang này