Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chắc mẹ chippy bận quá chưa úp ảnh trung thu lên cho bà con thưởng thức nhỉ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Giống mình thế. Hãy suy nghĩ kĩ, nếu có thể thì níu kéo, còn xác định ko thể thì mạnh dạn buông.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình chỉ sợ lúc này nhún nhường, đồng nghĩa với việc cả đời sẽ phải nhún nhường tính tôi, sĩ diện của chông.....mình chỉ đang muốn đọc những dòng suy nghĩ tâm sự của các mẹ ở đây......vì lúc này mình chẳng nghĩ đc gì cả? mình đang ở ngã 3 đường
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Thanks chị nhé. 2 mẹ con em về cũng không muộn lắm. Hqua các cháu vui nhỉ, cảm ơn mẹ Chippy nhiều nhé! Các mẹ ơi! Mẹ chippy hỏi hội mình có tham gia buổi Buffet Từ thiện nhân ngày sinh nhật Lamchame 7 tuổi ko ạ? Hay hội mình tham gia 1 vài món cho vui ạ, và thử tài nấu nướng của các mẹ. Nếu đc các mẹ cho ý kiến để cbi cho tốt nhé! Các mẹ mới tham gia vào hội hãy mở lòng với mọi người, mỗi người 1 hoàn cảnh nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Hãy đứng vững các mẹ nhé! Chúc các thành viên hội mình luôn vui vẻ và yêu đời bên các Nhóc con yêu quý!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn ơi, níu kéo là để thay đổi, để cố gắng cùng nhau xây dựng lại cho tốt hơn. Chứ níu kéo để rồi cả đời phải sống trong buồn rầu, để phải chịu đựng thì cũng nên suy nghĩ, cân nhắc lại. Đấy là ý kiến của cá nhân mình, hi vọng bạn sẽ có quyết định sáng suốt. Mong bạn được bình tâm.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Ý kiến đấy hay quá, các chị thấy thế nào? Em thì k nấu giỏi rùi, chỉ giỏi ăn thui nên muốn tham gia để thưởng thức các món ngon ý..
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! sao lại đông thành viên thế nhỉ ............................... nhiều ng ly hôn quá ah, hix
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cuộc sống còn rất rất nhiều niềm vui và cơ hội khác dành cho em. Chúc em luôn tự tin và yêu đời để bước tiếp con đường trước mặt!!! Thân.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Bạn hãy cùng chia sẻ và cởi mở cõi lòng cho CLB thêm phần ấm cúng nhé! Thân.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chúng ta luôn phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để dành mọi điều tốt đẹp cho con! Chúc 3 mẹ con bạn luôn bình an và vui vẻ! Thân.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Sau cơn mưa trời lại sáng. Bạn hãy cố gắng lạc quan hơn để tạo chỗ dựa vững chắc cho baby nhé! Thân.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chỉ có ở trong hoàn cảnh mới hiểu được đúng sai. Nhưng giờ quan trọng nhất là bạn phải kiên cường để vượt qua nỗi đau này.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Vụ quà Trung thu cho các con cả nhà mình cám ơn chị Nhung nhé! Chị ko có phần ở đó đâu.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chị cũng ko nấu đc món gì nhưng cũng muốn tham gia để nếm... )
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! CHúc cả nhà mình 1 tuần mới tràn ngập niềm vui và luôn mạnh khỏe!!!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! ui. cứ nói đến ăn là lại muốn off .nhưng mà lâu lắm hổng có nấu nướng gì chắc đầu hàng khoản này rùi. Mẹ nào đảm đang nhận vụ này đi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! @Chippy : Phương ơi, lên mạng thì gửi hình Trung thu (tất cả) qua mail (haphamthu285@gmail.com) hoặc nick Skype (haphamthu285) cho chị nhé! Tks em.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! He he, chị em mình đã lâu rùi không phải phục vụ nấu nướng cho ai nên thành ra tay nghề bị thui chột hết rùi.