Khác: Con ơi!con về nhà với bố mẹ đi con

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi xinthathu, 14/5/2009.

  1. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Con yêu ,hôm nay là ngày thứ 35 rồi,mẹ ko giám hy vọng nhưng mẹ cũng chờ đợi,sở dĩ ko giám hy vọng vì mẹ sợ mình ko chấp nhận nổi 1 sự thật không có con.Hôm nay mẹ thấy ngực mình bớt đau hơn,mềm ra hơn,lưng thỉnh thoảng nhói đau và mẹ biết rằng ngày ấy sắp đến.Mẹ chỉ trách sao cái vong kinh của mẹ nó cứ lung tung thế,chậm như thế này thì cơ hội tìm con lâu hơn và khó khăn hơn.mẹ thấy ngực mình sao dạo này nó to thế lại sệ xuống,ngày nàomẹ cũng đứng trước gương bao nhiêu lần xem nó có gì khác,nắn xem nó như thế nào?sáng ngủ dậy mẹ chỉ mong ngực mình đau hơn,bụng hơi nhói ..như thế mẹ mới hy vọng đựoc nhưng mẹ lại thấy nó bớt đi coi như mẹ hết hy vọng con ạ.
    Lần trước mẹ có anh hay chị con mẹ cũng ko biết vì anh chị con chê bố mẹ nên bỏ mẹ đi ,nàgy ấy mẹ đau ngực kinh khủng,chậm kinh 15 ngày mẹ tưởng là đau ngực chuẩn bị HK cơ,mẹ cũng chẳng biết mình có thai,bố con đi mua về bắt mẹ thử giữa buổi trưa thế mà cũng lên 2V đỏ chót.Vì thê suy cho cùng mẹ chưa thể có con ah.
    Mấy nagỳ nay mẹ ko tai nào làm việc được con ah,bao nhiêu thời gian mẹ nghĩ về con rồi thì đầu óc đâu mà làm việc chứ?mẹcũng chẳng cần,xếp mẹ về nước nên cũng thoải mái,mẹ cứ nghĩ về con đấy,có vấn đề gì mắng cũng được,vì mẹ ko thể ko nghĩ về con.
    Mẹ thật buồn cười con nhỉ?cứ cuối tháng mẹ tự cho phép mình hy vọng rồi lại tự mình thấy đau đớn mong chờ,mẹ hiểu ra điều đấu tranh với chínhmình khó lắm con àh,mẹ bảo mẹ ko nghĩ về con nữa nhưng đầu óc lại cứ nghĩ thì làm sao ?mẹ rất mệt mỏi con ah.con về nhà đi,mẹ có thể làm gì được đây con?
    Về đi con vì con là tất cả cuộc đời mẹ,là tương lai là niềm vui là ánh sáng là HP là tình yêu là sự tồn tại của mẹ .............
    Mong con!!!!!!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xinthathu
    Đang tải...


  2. ST-Lu!

    ST-Lu! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ơi,người phụ nữ nào làm vợ rồi cũng mong được làm mẹ như vậy cả thôi.Tớ hiểu những gì Mình đang nghĩ,mong đợi rồi lại thẩt vọng nhưng các con yêu sẽ nghe thấy sự mong đợi của chúng ta và mau về thôi.Hãy tự tin lên Mình nhé!Nhà tớ năm ngoái có 1 bé gái 22 tuần rồi nhưng phải bỏ vì bị hội chứng tunner.Kế hoạch được 6 tháng kể từ ngày mất đứa con đầu,vợ chồng tớ sinh hoạt bình thường mà 3 tháng nay vẫn chỉ là con số 0.Lần trước chỉ 1 lần đúng ngày là được liền.Hai vợ chồng buồn lắm nhưng vẫn động viên nhau vì mình còn trẻ mà.Mình đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe,nhiều khi tâm lý cũng quan trọng lắm đó.Căng thẳng quá cũng khó trúng Mình ạ.
     
  3. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc bài của mẹ nó mình thấy xúc động bởi tâm trạng của mẹ giống mình quá. Hiện giờ sau 2 năm mình bị mất đứa con trai đầu lòng 20 tuần thai, mỏi đầu tháng mình hy vọng - giữa tháng chờ đợi - rồi đến cuối tháng thất vọng,....mình vẫn luôn tự bảo rằng hãy để tinh thần thư giản không mong chờ nữa nhưng cứ sắp đến ngày chu kỳ thì mình luôn có cảm nhận là mình có thai, và hàng loạt những mơ mộng nhưng tưởng tượng về một thiên thần bé nhỏ tràng ngập trong đầu....cuối cùng "lại ra kinh nữa rồi" .
     
  4. BI&MISU

    BI&MISU Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài viết này em thấy buồn quá!
    Giá như tất cả chị em mình - những người đang rất mong có thai thì đều được 2v hết thì tốt biết mấy.
    Mọi người cứ động viên là phải thật thoải mái đầu óc, không nên căng thẳng thì mới dễ dính. Nhưng thoải mái làm sao được khi lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ về thiên thần nhỏ phải không nào?! Đúng là cái vòng luẩn quẩn.
    Nhưng thôi, nói gì thì chị em chúng mình vẫn phải can đảm và kiên nhẫn hơn nữa. Con cái là trời cho, đâu phải muốn là được. Cố gắng sống thật vui rồi bé sẽ về với mình thôi, cứ tin như thế, chị nhé!
     
  5. Be_Bong

    Be_Bong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/7/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng đã từng có tam trạng như bạn sau khi cũng 2 lần ko giữ được con.Bạn hay luôn tin và hi vọng nhé vì mình cũng thế lúc nào mình cũng luôn tin và hi vọng sẽ có con. Giờ mình đã có 1 bé được 22 tuần rồi. Mọi điều bất trắc vẫn có thể đến bất kỳ lúc nào nhưng mình luôn tin rằng hạnh phúc sẽ đến
     
  6. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Mình xin được chia sẻ với các bạn, mình rất cảm thông với những người có cảnh ngộ như các bạn. Sao các bạn không cùng chồng đi khám sức khỏe sinh sản xem sao (ngày xưa anh trai mình lấy vợ tận 4 năm mới đẻ được đấy, cũng phải khám xét rồi chạy chữa, tốt nhất là các bạn chữa trong bệnh viện chứ đừng chữa lung tung bên ngoài vừa tốn tiền vừa không đạt kết quả) còn mặt khác là phải thoải mái tư tưởng, đừng suy nghĩ đến điều đó nhiều quá mà quan hệ không được thoải mái thì khó có thai lắm. Mình mong các bạn đều sớm đạt được ý nguyện.
     
  7. AmBerBaby

    AmBerBaby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2008
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình hiểu, mình rất hiểu và rất cảm nhận được sự mong chờ này. Mong chúc các con sớm về với các mẹ mong chờ. Cố lên các bạn, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
    Nhớ là khi con về phải lên mở topic thông báo tin vui cho mọi người đấy nhé.
     
  8. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Khi nào mình thấy con về mình sẽ phóng loa báo tin cho cả diễn đàn hay , bởi được tin vui là cũng một phần nhờ vào những lời cầu chúc của các bạn đấy! :p
     
  9. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các con mau về với các mẹ .
    hãy kiên trì , đừng quá căng thẳng
    Chúc may mắn
     
  10. quynh_uk

    quynh_uk Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà thấy thương chị quá, nhiều người mong ngóng có em bé mà ko được trong khi nhiều người có lại phá đi :-< Chúc em bé mau về với chị nhé :)
     
  11. Cho_Con

    Cho_Con Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe các chị nói mà buồn quá, em nghĩ lại thấy mình cũng còn may mắn hơn. Hai năm trước em cũng từng bị mổ thai ngoài, lúc đó em lo so lắm những tưởng mình sẽ ko bao giờ được làm mẹ, được hưởng cái hạnh phúc thiêng liêng đó. Sau hai năm chờ đợi từng ngày từng tháng, cuối cùng tin vui cũng đã đến được với em, vợ chồng em vui mừng khôn tả. Nên em hy vọng các chị hãy cứ tự tin lên, ông trời chưa tiệt đường con cháu của mình đâu. Chúc các chị sớm có tin vui.
     
  12. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em 2v rồi các mẹ ơi! vào chia sẻ với em nào?HP quá.Cầu cho con được bình yên
     
  13. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ah! vui quá ,xin chúc mừng bạn nhiều nhe, bạn hãy giữ gìn sức khỏe để 2 mẹ con luôn mạnh khỏe :p
     
  14. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng bạn nhé !!
    Cố gắng giữ gìn sức khỏe , dinh dưỡng đầy đủ , nghi ngơi nhiều .
    Cầu chúc 2 mẹ con khỏe . 9 tháng nữa có em bé thật dễ thương nhé
     
  15. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Chúc cho bạn luôn khỏe mạnh, sinh nở được mẹ tròn con vuông.
     
  16. mai lien

    mai lien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng 2 lần ko giữ đc con. Mình cũng mong rằng mình sẽ giống bạn sau 2 lần sẽ đc 1 đứa con để bế để nựng. Bây giờ mình cũng được một tháng rồi mong rằng mình sẽ giữ đc con. Con ơi! con hãy ở lại với bố mẹ nhé.
     
    Sửa lần cuối: 7/7/2009
  17. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,572
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng đã nhiều lần như bạn, cứ cuối tháng lại hy vọng, 1ngày đi vệ sinh ko biết bao lần chỉ để xong thì nhìn vào giấy xem có ra gì không, rồi lại chờ đợi hồi hộp. Bạn ơi cứ như vậy tinh thần mình càng tồi tệ hơn, hãy tự relax nghĩ thoáng đi bạn, mình tin bạn cũng sẽ như mình, sẽ sớm có con yêu thôi bạn ạ. Mình đã chia sẽ kinh nghiệm về hành trình chữa đẻ của mình đấy, nếu mình có thể giúp gì đc bạn thì cứ Pm cho mình nhé.
     
  18. supper_doctor

    supper_doctor Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng bạn! Chúc mẹ tròn con vuông!
     
  19. me_na_xinh_xinh

    me_na_xinh_xinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc mừng bạn nhé!!!
    Giữ gìn sức khỏe và dinh dưỡng tốt!!!Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông...:p

    Mình cũng thật là mong sẽ có niềm vui như bạn!!!
     
  20. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    Chị ơi, chị đừng buồn và nghĩ nhiều quá thế, Quan trọng là tâm lý của mình nữa chị phải thoải mái và vui vẻ lên nhé. Chúc chị mọi việc suôn sẻ
     

Chia sẻ trang này