Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    Em à, lần trước chị đọc 1 mạch hết topic của em. Thật sự có lúc chị đã rơi nước mắt, nhưng cuối cùng thì kết thúc cũng thật có hậu, cũng được thở phào & nói 1 câu là " khâm phục em".
    Cuộc sống mà, mỗi người 1 suy nghĩ riêng có thể là trái chiều nhau; nhưng chị nghĩ từ câu chuyện của em sẽ là bài học cho nhiều mẹ & nhiều gia đình khác lấy lại được hạnh phúc gđ mình - bởi em là 1 tấm gương của nghị lực & cách ứng xử.
    Chị may mắn k phải chịu qua nỗi khổ của em, nhưng chị thấy rất gần gũi, có lẽ mình đồng quan điểm nhiều.
    Việc người cmt, có thể do người cmt chưa đọc hết, or hiểu phiến diện, áp đặt thì kệ người ta em ạ.

    Các mẹ: hãy tẩy chay = cách k trả lời hay bình luận cmt đó, k có người hưởng ứng tự khắc ngta biết phải làm gì
     
    Đang tải...


  2. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    Lâu lắm rồi em ko vào topic của chị. Nhưng thấy comment này là em vui rồi. Chúc cả nhà hạnh phúc
     
  3. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,034
    Đã được thích:
    7,406
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc ai theo dõi topic này, đều vui vẻ dịp cuối tuần này, vì niềm vui con trẻ mà, trung thu đến nơi rồi.
     
  4. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bác này nói...b...u...n thế??? Chắc có chuyện buồn hơn cả chủ top :(
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đoc xong topic này mình đầy cảm xúc, phải đánh dấu lại để gửi cho người cần đọc nó
     
    phuongeduhanhhoanghong thích.
  6. phamminhngoc3003

    phamminhngoc3003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    bạn nói đúng , cái gì cũng có giới hạn của nó . cái gì quá đi cũng sẽ thành không tôt kể cả là tốt quá
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. Me Tung Lam

    Me Tung Lam Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đọc một lèo hết 63 trang của chủ top, không làm việc buổi sáng, không nghỉ trưa. Càng đọc càng khâm phục chủ top quá. Cuộc sống gia đình thật phức tạp, giải quyết các mối quan hệ trong gia đình đúng là phải có kỹ năng và nghệ thuật sống. Mình lấy chồng sắp tròn 4 năm và đã có 1 bé trai sắp 2 tuổi. Nhiều lúc mình tưởng mình không chịu nổi và muốn giải thoát nhưng nghĩ đến con và tương lai của con mình lại phải cố gắng. Chồng mình thì có tính nóng nảy, gia trưởng và luôn cho rằng bản thân mình là đúng, nhiều lúc ức chế lắm. Mình cũng chọn giải pháp lạt mềm và cải tổ lại con người của chồng như chủ top, nhưng thật sự ko làm được như chủ top, thật đáng học hỏi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em thì phục chị vô cùng. Dù có nhiều cái chị làm mà em sẽ không làm thế. Nhưng những nỗ lực kiếm tiền của chị chắc em không thể làm được. Vì em lại đẩy trách nhiệm đó cho chồng, em tự nhận với chồng là em chỉ lo được cho bản thân mình thôi. Bởi em thấy xung quanh em, tất cả những người bạn gái tất tả lo toan tài chính để lo cho con, chồng đều trở nên thụ động và ỷ lại vào vợ hết. Em không biết em làm thế là đúng hay sai, nhưng có thể là phù hợp với em, với vợ chồng em, phải không chị?
    Em chuẩn bị sinh con, chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng em thấy chị và nhiều người mẹ khác cứ dành lấy cái phần chăm con một cách tự nhiên như mình sinh ra là vậy, hãy thay đổi đi chị, dù là có muộn. Vì em có những người bạn nam giới, chắc chắn cũng như chồng các chị thôi, chẳng giỏi giang gì cái khoản con cái, nhưng khi vợ đẩy cho việc chăm con, rồi làm được tất các chị ạ. Cứ dần dần, nhưng dứt khoát, đừng nghĩ mình thương con, "ông ý làm ngứa mắt",.. không đâu, hãy nghĩ như mình ý, khi mới có con, mình cũng đâu biết chăm con thế nào là khéo. Đừng nghĩ đấy là bản năng của mình, cũng là bản năng của những người cha thôi, đừng tước đi quyền lợi, trách nhiệm đó của các ông ấy. Em mong chị hãy cứng rắn hơn, mạnh dạn hơn, đẩy con sang ông ấy nhiều hơn, hãy để ông ý bận rộn lo lắng nhiều thứ, tất sẽ xa dời cờ bạc, còn không, chẳng có lý do nào để ông ý bỏ cờ bạc đâu, chắc chắn đấy chị ạ.
    Chúc chị mạnh khỏe, hạn phúc!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. Tho Tun

    Tho Tun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đã sinh ra làm phụ nữ là khổ, hãy tự an ủi mình " sau cơn mưa trời lại sang" để có niềm tin vượt qua khó khăn.
    A DI ĐÀ PHÂT!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. gà và chuột

    gà và chuột Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    1,911
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    [
    Các mẹ: hãy tẩy chay = cách k trả lời hay bình luận cmt đó, k có người hưởng ứng tự khắc ngta biết phải làm gì[/QU
    e hoàn toàn đồng ý với mẹ này, đã là quan điểm rùi thì k bao giờ phải tranh cãi làm gì ạ.
     
  11. bibo0408

    bibo0408 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình cũng nghĩ giống mẹ này, bản thân mình là quan trọng, không nên bỏ qua bản thân mình....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,085
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em nghe có mẹ còn nói là : mình là nhất, con mình là nhì cơ, heheh, nhưng em thì con là nhất, mình thì cũng sát nhất, nhưng vẫn sau nó, hyhy, nhiều lúc giận chồng thì cũng thấy bình thường, chả cảm thấy thiếu, nhưng vắng con 1 ngày là thấy thiếu hẳn nửa cuộc đời ý ạ, hy
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    các mẹ ở top này đi đâu cả rồi vậy.....
     
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày............................
    cứ tưởng những trang nhật kí buồn từ nay sẽ được khép lại, hay ít nhất thì nó cũng sẽ chỉ tồn tại như một kỉ niệm, một kí ức buồn nhắc nhở mình sống có trách nhiệm hơn thôi. Nhưng................
    Hôm nay, cô em đồng nghiệp đến tìm mình, khóc nức nở: Chị ơi, chắc em phải dừng lại thôi...Em làm theo lời khuyên của chị, em đã cố gắng, nhưng chắc ko được rồi chị ơi....
    Sao vậy em? Bình tĩnh kể chị nghe xem nào? Nó lại đánh em à?( Nó là hắn chồng của cô em)
    Vâng, chị xem...
    Mình xót xa, đau nhói nhìn cánh tay bầm tím, đôi mắt sưng húp và cả vết lằn của ngón tay trên cổ em, đau ko nói nên lời...
    Nó bóp cổ em chị ạ, nó bảo nó chỉ dọa thôi cho biết, nhưng em đau lắm, em ...
    Nhưng vì sao nào? Em có nói gì nó ko? Sao lại đến mức ấy?...
    Có, chị ạ! Nhà em làm nhà xong nợ ngập đầu, chị biết rồi đấy! Thế mà hôm qua nó bắt em về ngoại vay thêm 50tr để góp cho bố mẹ chồng xây nhà. Em ko nghe, em bảo nợ cũ chưa trả, em ko có mặt mũi nào vay thêm nữa. Dù chết em cũng ko đi...thế là nó bảo: mày muốn chết thì tao cho chết, rồi nó...
    Tê tái, xót xa...ngồi nhìn em khóc, ôm lấy bờ vai yếu mềm rung lên từng chặp của em, nghĩ đến hai đứa con thơ dại với đồng lương hành chính ít ỏi của em...mình chẳng biết khuyên em thế nào...
    Ừ, dừng lại thôi em ạ. Không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi, dừng lại thôi!
    Nói ra với em câu ấy, thốt nhiên lại giật mình thảng thốt. liệu có khi nào mình phải tự nói với mình, hoặc nghe ai đó nói với mình câu ấy, như em bây giờ không?
    Đàn ông hay đàn bà, đâu đâu cũng có người tốt kẻ xâu, nguyên nhân để hạnh phúc gia đình tan vỡ chắc chắn cũng ko thể quy về cho một riêng ai. Nhưng, có ai thấu hiểu nỗi đau của người phụ nữ khi buộc phải nói ra với mình: dừng lại thôi, ko thể cố gắng hơn được nữa? Và, sau mỗi câu nói ấy, liệu có bao đứa trẻ hiểu được mẹ chúng đã phải trăn trở đến thế nào?....
    Buồn muốn khóc! Thương em và thương cho mình quá, em ơi!.........................
     
  15. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với bạn đồng nghiệp của c,cách đây chỉ mấy tháng thôi e cũng trong hoàn cảnh như vậy.Cách tháng lại 1 trận đòn,cũng cố chịu đựng cho qua nhưng mà cuối cùng e chỉ cố được hơn 1 năm.Sau những cố gắng chịu đựng ko có kết quả là tờ đơn ly hôn.Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc,e ko còn bị đánh nữa nhưng những hình ảnh đó vẫn im đậm trong e,có lẽ sẽ không bao giờ e quên được.
     
    Sửa lần cuối: 20/9/2011
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với bạn của chị...Có lẽ sự chịu đựng và cố gắng chỉ có giới hạn...Đến mức độ này thì có lẽ dừng lại sẽ là tốt nhất... Bởi vì còn có 2 đứa con. Mình fai sống để còn nuôi dạy chúng nên người...1 người chồng như thế thì có lẽ ko đáng để cố gắng và hi sinh.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với chị. E có 1 người bạn cũng trong hoàn cảnh tương tự. Nó muốn li hôn nhưng chồng nó bảo nếu li hôn nó sẽ giết...23 tuổi đầu vậy mà fai cắn răng chịu đựng...Nó chịu đựng trong vòng 4 năm. Đến khi chồng nó kiếm đc bồ khác, đá nó ra đường nó mới có thể dứt bỏ...Giờ 27 tuổi. Có lẽ vẫn còn trẻ để làm lại. Nhưng nó bảo cứ nghĩ đến những ngày đã qua là nó lại thấy sợ, ko dám bắt đầu...
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. Blood60

    Blood60 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ cùng mẹ nó, đọc mà thấy tội nghiệp mẹ nó quá :(
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày...........................
    hắn chồng lâu lâu ko dở chứng, thấy cũng đáng yêu ghê! Hôm qua họp lớp phổ thông của mình ngày xưa, bọn mình mưới mấy năm mới gặp được gần như đầy đủ hết bạn bè cũ. Thế nên chuyện trên trời dưới biển, chuyện vui buồn trong cuộc sống riêng tư, chuyện thành công hay thất bại trong công việc...đều được chia sẻ, giãi bày...có tiếng cười vui khi nhắc lại kỉ niệm: ngày xưa tao thích mày...nhưng cũng nhiều người nén tiếng thở dài và cả ánh mắt đỏ hoe: Thằng Q, cái P...ra đi vội quá...!
    Chuyện vui, chuyện buồn...cứ thế chia sẻ, rồi cả chuyện về các thầy cô nữa, người còn người mất...mọi người dùng chén rượu để hỏi thăm, để chúc tụng, để chia buồn...mình say lúc nào ko biết, cũng chẳng biết đã về đến nhà bằng cách nào!
    Sáng ra, thấy con chị và thằng em đang bu quanh bố xem gì đó, mình vừa thò mặt ra là ba bố con giấu biến! Nghi ngờ quá, mình giật ngay cái điện thoại trên tay hắn chồng. Ui giời, hắn quay lại cảnh say rượu của mình tối qua! Nóng mặt( chắc vì xấu hổ hơn tức tối) nhưng may mà mình vẫn kpj buông 1 câu: đấy, cả chục năm lấy anh tôi mới say có một lần mà anh đã thấy khổ sở và buồn cười thế! Còn anh thì tuần nào chẳng say, cảnh đấy chẳng cần quay lại, vì với mẹ con tôi nó thành " chuyện thường ngày ở huyện rồi!"
    Chẳng thấy hắn nói gì, nhưng lúc sau đang nấu ăn sáng cho con thì thấy hắn len lén xóa điện thoại. Ô hô, mình chiến thắng thật à? Buồn cười quá!
     
  20. thi da nang

    thi da nang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày...tháng 09
    sau 6 năm yêu nhau 2 đưa đi đến hôn nhân,Cưới nhau xong ai cũng nói rằng mình có phước vì sau khi cưới không phải đi làm dâu láy 1 ngày,Nhà chồng cho 1 căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố, sau đám cưới trừ tất cả tiền chi phí 2 đứa dư lại khá nhiều,sau khi đi tuần trăng mật ở Đà Lạt về 2 đứa đổi liền 2 chiếc xe mới,rồi mua những vật dụng trong nhà,mọi việc yên ấm sau 5 tháng mình thấy chồng hay lo lắng và ít nói,hỏi thì bảo do đi làm về mệt,và một ngày mình vô tình mỡ tủ kiểm tra thì tiền ,vàng thậm chí cả đồ trang sức mẹ mình và mẹ chồng cho đều mất sạch ,hốt hoảng điẹn thoại hỏi ba mẹ chồng xem chồng mình có mang lên đó gửi không thì nhận được câu trả lời không có,điện thoại báo chồng ,chồng bảo chờ chồng về giải quyết.không được làm lớn chuyện lỡ mất lòng cha mẹ 2 bên và các cô dì chú bác hay đến nhà chơi.mình như muốn điên cái đầu,đến lúc chồng đi làm về lại chỉ lo tắm rửa không hề đá động đến chuyện mất tiền vàng,mình sanh nghi nhưng không hỏi thẳng mà chặn ngọn " bao giờ anh trả lại em ?" chồng nghe vậy mới cúi mặt nhận là lỡ ham đánh bài,ban đầu thua ít sợ vợ la nên cố gỡ ,càn gỡ càn thua,chừ nợ nần khắp nơi,mình như đứng chết lặng,nữa tháng sau chồng bán luôn chiếc xe mới mua,cầm luôn nhẩn cưới,về cãi cọ với ba mẹ chồng khi ba mẹ la mắn,không khí trong nhà bao trùm 1 màu ẩm đạm và nặng nề, cuối cùng mình bảo em chỉ giúp anh 1 lần cuối nếu anh còn không chịu sống ra 1 con người thì sẽ ly dị,sau đó mình đi ứng lương,vay mượn,vàng lúc trước cưới đưa cha mẹ mượn láy về bán luôn,xe cũng bán ,và đích thân mình nhờ mẹ chồng xuống chở mình đi trả nợ từng người theo tờ giấy anh khai và chuộc lại nhẩn cũng như những vật dụng khác,tiền lương hàng tháng của anh mình láy đi 70% ,mua lại cho anh 1 cái xe máy cũ đi tạm,và lên đơn vị anh gặp nhưng người hay đánh bài cùng anh cảnh cáo,và âm thầm nhờ người theo dỏi anh,nợ nần làm đau cái đầu rồi mà phải theo canh chừng chồng,thấy người lạ lạ đi khám bác sĩ báo có thái hơn 2 tháng rồi, khủng hoản kinh tế công ty cắt nhân sự,nghe tin mình có thai,công ty cho nghỉ luôn, mình rơi vào thế không lối thoát .phải nhờ vã nhà chồng,chưa đầy 10 tháng sau cưới ,thiên đường đâu không thấy chỉ thấy bóng đêm ,giờ chồng mình có vẽ ngoan hơn không thấy xài tiền bạc vào cờ bạc ,nhưng ch'ưa thể yên tâm. con mình trong bụng đã gần 6 tháng ,chỉ tội con mình 3 tháng đầu của thai rất quan trong nhưng nó phải chịu sự căn thẳng ,mệt mỏi lo âu cùng mẹ , câu hát "tình chỉ đẹp khi còn gian dỡ,đời mất vui khi đã trọn câu thề ..."quả không sai
     

Chia sẻ trang này