xin chào các phụ huynh, Tôi đang rất khổ sở vì con trai của tôi 10 tuổi, bé chỉ thích đi siêu thị mua đồ chơi mới, nếu mua rồi hôm sau có việc đi siêu thị lại đòi mua nữa không thích học, tôi không đòi hỏi bé là siêu sao trong việc học, cuối tuần là tôi muốn các con không học chữ gì cả, tôi cho chúng đi chơi thể thao, vẽ, đàn, đọc truyện, bơi lội, nhưng con tôi vẫn muốn chơi suốt tuần không muốn quay về chuyện học.Tôi cảm thấy bất lực, có phụ huynh nào đã từng ở trong cảnh của tôi có thể giúp tôi cách gì để cho bé ham học không
Bé nhà mình cũng lười học lắm, chỉ mải chơi thôi, nhiều khi điên lên được. Mẹ nào có kinh nghiệm thì share với nhé!
Cháu mình đang học lớp 2 ở HN năm ngoái cũng mang bệnh chán học, chỉ thích chơi. Mình cố vấn cho bố nó là cho nó chới chán đi, thích siêu thị, đồ chơi, bơi lội, ... thì cho nó chơi hẳn 1 tuần, xin nhà trường cho nó nghỉ học hết 1 tuần cho chơi bõ chán. Sau 1 tuần đó tự nhiên nó lại quay trở lại không còn chán học quá. Tuy nhien cũng chả có tí hứng thú gì với việc học. Tìm hiểu mới biết ở trường nó bị ép học nhiều quá, hết môn này đến môn khác, bài tập bán trú,... chả được chơi cu cậu thèm chơi. Mình cố vấn bố nó cho học nửa ngày ở trường, chiều về cho chơi tối mới bắt học 20 phút, tình hình thay đổi rõ nét, giờ chiều nào ở nhà cũng theo bố đến cửa hàng, nói chuyện với khách của bố nó, rồi đi trượt patin,... cuối buổi chiều thì tự lấy sách vở ra đọc khi chán chơi. Trẻ con phải được chơi nhiều, bắt nó học nhiều quá thì không có lòng ham học đâu. Ở bên Nhật mình thấy trẻ con chả bị bắt học nhiều mà vẫn học được rất nhiều, chúng nó ham mê đọc sách, chỗ nào có thể ngồi là nó lấy sách nho nhỏ ra đọc. Giáo viên khi dạy môn toán cũng rất thú vị, ví dụ khi dạy bài đo chiều dài chiều rộng, tính chu vi, diện tích thì no đưa cả đám học sinh ra công viên bắt mang thước tự đo đạc, rồi GV cho công thức tính bọn học sinh tự tính toán và bình luân với nhau cái này rộng cái kia dài. Học môn reading thì nó cho trẻ đọc các truyện ngắn nổi tiếng thế giới, bắt tập tóm tắt và phát biểu cảm tưởng về câu chuyện. Có thời gian thì cho trẻ đóng kịch theo nội dung chuyện đọc, giờ học mà bọn trẻ cười khúc khích, nhộn nhịp lắm. Tóm lại muốn trẻ học hiệu quả thì phải giúp trẻ tự thấy yêu thích việc học.
toi rat cam on bo giao duc da chia se mot it kinh nghiem ve noi kho so cua toi, toi dang suy nghi ve y kien nay , va se tim cach ap dung cho truong hop cua minh, hy vong toi se tim duoc loi thoat
con trai mình thì không chán học nhưng làm gi cũng chậm chạp và lơ đãng, tối ngồi học từ 8 giờ mà có hôm đến 12 giờ đêm vẫn chưa xong bài. Cứ đứng cạnh giục thì viết được vài chữ rồi lại ngồi nghĩ gì không biết, nhìn cái nọ cái kia và nếu có ai nói chuyên thì nghe mọi người nói chuyện, nếu không có ai thì càng ngồi ỳ nhưng không học cái gì. Ơ lớp cũng thế, luôn bị cô giáo nói và ghi vào vở là chậm, cẩu thả, viết bẩn, mới học lớp 1 mà thấy không thích học và không tự giác học. Bố mẹ nhiều lúc chán quá vì nhắc nhiều mà không thấy tiến triển gì. có mẹ nào có cách gì giúp mình với.
ui trời post nhầm bài sang bên chủ đề mầm non bé nhà mình cũng thế suốt ngày đòi ăn bim bim thì mới chịu vào học bài đến điên tiết chẳng biết phải dậy thế nào nữa , vì mình cũng sợ không dám dậy vì sợ không đúng theo các phương pháp nên toàn để bé tự tập tô và viểt mấy nét cơ bản cô dạy thôi. Các mẹ có cho các bé đi học trước không
Albert Eistein nói thế này : “I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn” . Rất hay đúng không ạ, bao giờ trường học ở mình mới làm đựoc như thế?! Mình có đứa cháu học ở bên Đức, hồi minh sang nó học lớp 3. Suốt ngày chỉ thấy nó kể lớp nó cô cho đi tắm nằng, đi bảo tàng, vào rừng, ở trường hay biểu diễn nhạc, đi bơi...sự học rất ít . Thế mà sao nó thông minh thế và rất hiểu biết, lúc nào cũng mong ước sau này học Ha-vớt. Trẻ em nhà mình bằng tuổi nó đọc tốt, làm toán tốt, ngồi trong lớp trật tự nhưng kiến thức xã hội thì biết ít lắm, chả hiểu ha-vớt ha-veo là gì :-( cứ ngu nga ngu ngơ.