Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cách đây 1 tháng mình cho bé đi nhà trẻ. Lúc đi thì khoái lắm chẳng biết là phải xa mẹ xa người thân. Ngày đầu tiên, mình cho con ăn sáng ở nhà. Xong cho đến lớp, thích vì nàng nghĩ là đi chơi nhưng sau 1 lúc mải nhìn các bạn quay ra ko thấy mẹ, con khóc ơi là khóc, tuyệt thực ko ăn bữa trưa. Mình chạy vội đến đón về, cho ăn ngủ. Thế là từ hôm sau cứ thấy mang balo, dắt xe ra là khóc.....
    Sáng dậy ườn ra ko dậy, mặt mũi bí xị (lúc trước dậy là vui vẻ, ca hát...), mẹ kéo màn cửa lên cho sáng .. Con khóc; Mẹ dỗ cởi quần, cởi bỉm ra ... con khóc ... vv và vv. Đến lúc mẹ ko nhịn được nữa thì mẹ la to ... con khóc to hơn ...
    Chiều ba đón về, mẹ về muộn hơn , bắt đầu cù nhây, đeo bám nhõng nhẽo đủ thứ ... ko vừa ý nàng là nàng ném đồ, lăn ra nhà khóc ăn vạ. Mẹ : Con muốn gì thì nói với mẹ, ko khóc. Con : Hự..hự..hự... ứ .. ứ... khóc tiếp ... dai dẳng ... chói tai. Tức quá mẹ lại bụp cho ... buồn ơi là buồn ...
    Tối : 21h Uống sữa xong, đánh răng, thay bỉm, mặc quần áo ngủ cũng chật vật ... nhẹ nhàng ko xong, con khóc mẹ la ... Lúc con năm xuống chuẩn bị ngủ, mẹ thương quá ôm con "Mẹ yêu con, mẹ xin lỗi đã đánh con. Con tha lỗi cho mẹ nhé" Con gật đầu, còn nói thêm "con yêu mẹ" Mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài "Ôi, con thật là rộng lượng".
    Phải nói là con mình khá bướng, thích làm theo ý mình, ko nghe mẹ. Mình đã đọc trên WTT, LCM những chiêu dụ con nhưng chưa có kết quả. Có lẽ mình thiếu kiên nhẫn vì thời gian với mình hạn hẹp quá chăng ?? Mình là người mẹ ko tốt & bạo lực với con nữa ... hu..hu..hu. Có lúc căng thẳng quá, ko chịu nổi bảo với chồng "Tối nay 2 cha con chăm nhau, mẹ ko về nữa..." Nhưng hết giờ CQ lại phi như bay về nhà xem cha con nó chăm nhau thế nào.
    Chiều qua, ba đi công tác, mẹ xin về sớm đón con. Con thấy mẹ sung sướng nhào vào ôm & hun mẹ. Mẹ thương con quá, chở con chạy lòng vòng hồi lâu mới về nhà. Tắm táp cho con, chị GV cho con ăn. Mẹ tranh thủ tắm rồi ăn cơm trước. Ăn gần xong thì gọi chị đưa em xuống. Con ăn được vài miếng cơm, mẹ hỏi ăn gì ko mẹ lấy cho. Con: Ăn cơm cạp (cạp cơm trên cái muỗng xới cơm ý); Mẹ làm cho 1 miếng vào bát. Con: Em uống nước, mẹ lấy nước cho em (nhất định là nước sôi để nguội, ko phải canh nhé). Mẹ lấy nước vào ly. Con: Cầm cả ly nước cho vào bát cơm rồi xúc ăn. Mẹ nhìn con ngán ngẩm, pó tay luôn. Thấy ăn hết chỗ cơm, mẹ bồi cho miếng nữa + nước .... được tất cả 4 miếng như thế.... Xong bữa cơm. Tối mẹ pha 90ml sữa, dụ con uống để đi ngủ. Con: Không uống sữa, nhảy tưng tưng (nhảy nhiều thì ho ói.... ) phải quát lên để ko nhảy nữa cũng chỉ dừng được 5 phút. Chán quá mẹ chẳng ép uống nưỡa để khỏi mất đoàn kết nội bộ. Cả nhà đi ngủ lúc 9h30. Lâu lắm mình mới thấy con ngủ yên giấc 1 đêm ko mê sảng, khóc lóc. Sáng nay dậy & đến lớp cũng tạm ổn.
    Đấy, tình trạng nhà mình vậy đấy. Nhiều lúc chán cả chồng lẫn con, chỉ muốn có 1 mình nhưng làm sao được khi nhớ có mấy lần 2 cha con đứng ôm nhau ở ngã tư trong hẻm ngóng đợi mẹ về.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Michky

    Mẹ Michky Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chị ĐMN ơi, toppic này của chị hay quá đi mất. Tiếc là em k ở HN để đưa con đến lớp của chị. Có vấn đề này chị giúp em với: Thằng cu nhà em sắp 3 tuổi rồi nhưng rất hay sờ ti mẹ. Nhiều lúc đang có khách con lại: mẹ ơi ti đâu? thế là sà vào sờ ti mẹ, ngại chết đi được. Có lần con hỏi mẹ ơi ti đâu thì em bảo: con sờ nhiều nên nó ốm rồi, ti đi bệnh viện rồi. thế là nó lại hỏi: thế bệnh viện ở đâu? thế ti nó có chân để đi hả mẹ? ôi trời ơi hỏi lắm thứ lắm. Bực nhất là lúc đi ngủ, con cứ cho tay sờ ti mẹ, rồi cấu beo ti mẹ cả tiếng đồng hồ không ngủ, mẹ thì đau lại buồn ngủ díp cả mắt, nói nặng một câu là lại khóc. Chị có cách nào để cháu từ bỏ thói quen sờ ti mẹ không. Nịnh nọt có rồi, dọa mắng có rồi nhưng chỉ được một lúc lại đòi sờ ti luôn....(những lúc mẹ ở gần nó)
     
  3. chiennm

    chiennm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Công nhận DMN joi thật đây .......................
     
    Đại Mĩ Nhân thích bài này.
  4. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Đại mỹ nhân ơi giúp em với. Bé nhà em thì hay vòi vĩnh mẹ khi đi đón bé ở trường về, hầu như ngày nào bé cũng đòi mẹ mua kẹo su su (đấy là cách bé gọi kẹo cao su của bé). Làm thế nào để bé không vòi vĩnh ạ? Còn nữa ạ, bé hay không nghe lời hoạc gọi không thưa, nói chào người lớn cũng không chịu, nhiều khi làm mẹ rất xấu hổ. Bé nhà em lại lười ăn nữa ạ, bướng bỉnh lắm, và cả không chịu đánh răng mặc dù đã dùng rất nhiều cách: cho bé đi tự chọn bàn chải bé yêu thích, cốc yêu thích,,,, về chỉ được vài lần là lại thôi hoạc không khi nào bé chịu đánh răng cả. Giờ em phải đánh răng cho bé bằng cách lau bằng khăn mặt:(hic. chị Đại Mỹ Nhân có chiêu nào dạy cho em với ạ?
     
  5. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Dễ lắm, khó gì đâu.
    Thế này nhé.
    1. Chuyện ăn vạ. Khi con khóc cậu tuyệt đối ko nói 1 lời nào với con, vui vẻ hát ca. Càng vui càng tốt. Có thể nàng sẽ gào lên thảm thiết, cậu càng hát to. Đến khi nàng chán, nàng sẽ tự động tắt đài. Lúc đó mẹ phải coi như ko có chuyện gì xảy ra, ko xin lỗi, ko nhắc lại.
    Chỉ cần 1 lần là chuyện ăn vạ sẽ chấm dứt.
    2. Sáng sớm khi thức dậy, cậu dậy sớm hơn, rồi bật đèn ngủ (không sáng lắm). Rồi bật nhạc nho nhỏ.
    Khoảng 5 phút sau, tăng dần đèn và nhạc, tăng từ từ. Cứ tăng thế cho tới khi nhà sáng trưng và nhạc to đùng ra. Lúc đó chị ta thức rồi, nếu tự dậy thì ko sao. Còn nằm đó mè nheo thì đơn giản lắm. Bố với mẹ thi xem ai vào toalet nhanh nhé. Nào bắt đầu, 1, 2, 3...
    Đảm bảo chị ta cũng lao vào ngay.
    3. Chuyện đi học. Mẹ nên chuyển trường khác cho con.
    Ngày đầu tiên: ko mang balo. Hai mẹ con đi học, vào chơi 1 tiếng rồi mẹ đưa con về.
    Ngày thứ hai: Mẹ và con đến chơi trong 2 tiếng rồi về.
    Ngày thứ ba: 3 - 4 tiếng và trong time giữa giờ, mẹ biến mất chừng 15 phút.
    Ngày thứ tư tăng thời gian biến mât lên 1 tiếng.
    Ngày thứ năm thì 2 tiếng.
    Sau 1 tuần thì có thể là gửi được rồi đấy.
    4. Chuyện ăn cơm. Con ko chịu ăn thì cất bát. Còn ăn thì phải đủ thức ăn. Mẹ lì lợm làm đúng theo như vậy 2 bữa là ăn ngoan ngay.
    Nhớ là đừng thương con đói mà cho ăn bánh kẹo lung tung đấy. Nhịn là nhịn luôn, còn ko thì ăn cơm với thức ăn.
    Chúc cậu thành công.
     
    Mẹ Chún Chún thích bài này.
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sờ ti à. Đơn giản thôi. Con sờ ti mẹ thì mẹ sờ ti con. Cấu cho 1 cái cho nó đau. Cứ nó đòi thì mẹ cũng đòi. Cho tới khi nó ngán luôn :))
     
  7. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Con đòi thì ko mua. Đòi 10 lần ko mua 10 lần, còn hôm nào ko đòi thì mua. Rút kinh nghiệm ngay ấy mà.
    Chuyện chào hỏi:
    Cậu về nhà thì chào con thật to, cậu chào hết tất cả mọi người rồi đừng nhắc nó chào. Chỉ chào thôi. Kiên trì nhé. Vụ này phải mất khoảng 1 tháng mới biết tự chào. Nhớ là: mẹ chào thật to và không nhắc con chào.
    Chuyện lười ăn thì thế này:
    Cho con hoạt động thật lực rồi cho tắm qua cho mát. Sau đó mẹ lôi đồ ăn ra ăn 1 mình. Con xin ko cho.
    Tới khi thấy con thèm quá rồi mới đưa cho con 1 bát bảo tự xúc đi.
    Nó sẽ tự xúc rất nhanh. Khi nó ngừng xúc. Mẹ cất ngay bát (ko cần biết là con bao nhiêu).
    Sau đó lấy 1 cốc sữa ra bảo nó uống tráng miệng.
    Thực hiện liên tục trong vòng 1 tuần. Sau đó sẽ ăn ngoan. Khi con ăn ngoan rồi có thể giảm sữa. Cẩn thận ko lại bị thừa cần như chị Thư nhà bác ĐMN nhé. :)
    Đánh răng thì thế này:
    Mẹ rủ bố đi đánh răng, rồi đo xem răng ai trắng hơn. Làm sao để thật vui vẻ hớn hở. Tự chị ta sẽ đòi đi đánh răng.
    Cái này phải làm chừng 3 ngày mới có tác dụng.
    Chúc cậu thành công.
     
    Linh coi thích bài này.
  8. lucnaocungvui

    lucnaocungvui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ôi,mình có con 18 tuổi rồi ,bất lực mỗi chuyện này thôi:giường màn chiếu áo của nó kg bao giờ gọn gàng ngăn nắp nếu kg được nhắc nhở.Hầu như ngủ dậy là nó để y nguyên ,hôm nào kg nhắc là NGV phải dọn.Nhiều hôm để nguyên ,tối về bắt làm lại,không biết có cách gì kg bạn đại mỹ nhân?ngoài cái tính bê bối đó thì kg có gì phàn nàn cả.Ngoan ngoãn,học giỏi,tự giác học,thương yêu tất cả mọi người,kg ích kỷ,chỉ có học và học thôi.Có tính từ thiện ngay từ còn bé,kg bao giờ tham lam ,cai sữa xong là kg bao giờ sờ ti mẹ nữa...
    Chỉ mỗi cái tính bê bối trong việc dọn dẹp giường của nó hoặc bàn học của nó là kg thể nào sửa được.Nhưng lại kg bao giờ vứt rác bừa bãi dù ở nhà hay công cộng.Có thể do từ bé đã được dì nó huấn luyện về ý thức bảo vệ môi trường,nhưng dì nó cũng tập tính tự lập khi sống lắm mà sao vẫn kg được.Cứ dì nó về,nó sợ dì nó la nên lúc nào cũng gọn gàng,dì nó đi là mẹ la chả ăn thua gì cả.
     
  9. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bác chuyển cho cháu ra ngủ tạm ngoài phòng khách mấy tháng. Lấy cớ gì hợp lý nhé bác nhé.
    Sau đó, thì bảo con mời bạn tới chơi nhà hoặc học nhóm liên tục.
    Sau vài tháng là ngăn nắp lắm.
    :p:p:p:p
     
    Sửa lần cuối: 15/5/2009
    lucnaocungvui thích bài này.
  10. lucnaocungvui

    lucnaocungvui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cám ơn bạn nhiều nhé,nhưng con trai mình thì kg đơn giản thế được.Có thể do tính bừa bãi nó ăn sâu vào máu nó rồi.hihi.Ngủ ở phòng khách,tỉnh dậy nó để y nguyên gối và mền!!!!hichic.Phải la lên hoặc nhắc nhở nó mới ôm vào,còn kg thì khi có khách nó cũng kệ!!!!thế đó.
     
  11. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ áp dụng, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.:p :p
     
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai hả bác. Ối em tưởng là nàng cơ đấy. Con trai thì bác kệ đi. Bừa bãi 1 tí có giúp việc dọn rùi. Chứ hoàn thiện quá các em lại chạy theo nhiều bác mất công tuyển chọn mệt lắm. :D

    Có 1 chiêu nhỏ này, bác quen ai trong doanh trại bộ đội thì hè cho cậu ấy vào sống trong đó 1 tháng. Sau đó bác khỏi phải lo. :D
     
  13. Mẹ Michky

    Mẹ Michky Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn chị DMN nhé. chiêu này em cũng áp dụng rồi nhưng k được. Con kêu đau , em bảo thế con beo mẹ mẹ cũng đau nhưng nó không nói gì vẫn tiếp tục chiến đấu với mẹ. Chị cho em chiêu khác nữa đi.
     
  14. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy thì còn chiêu cấm vận. Cậu cứ mặc áo thật kín. Đi ngủ cho con nằm với bố.
    Vật vã 2 hôm là bớt liền.
    Cứng rắn và cương quyết lên.
     
  15. lucnaocungvui

    lucnaocungvui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hichic,mình có anh con bác ở bộ chỉ huy quân khu 7,nhưng bác nó chiều nó còn hơn cả mình nữa..hihi.Nhưng mà theo lá số tử vi của nó thì bất cứ thầy tử vi nào cũng phán:sau này nên cho nó vào quân đội hoặc dù có hoặc cái gì thì cũng phải vào quân đội mới là sở trường cầm quân vì hội đủ:sát,phá,liêm ,tham,tử,phủ vũ ,tường,thêm song lộc và có tả phù hữu bật,,,,hichic.Chả biết ra sao nữa.
    cám ơn bạn rất nhiều.
     
  16. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Quà quà quà.
    Nhân dịp 1.6 và hè 2009, trung tâm Vìbéthơ tặng các bé 500 phần quà. Mời các bé tới nhận quà vào tuần cuối cùng của tháng 5. Từ 24.5.2009 đến 31.5.2009.
    Số lượng quà có hạn. Mời các bé liên hệ với trung tâm càng sớm càng tốt.
    Số tel: 04.62917860 - 0934283634
    Địa chỉ: 8/41/40 Tô Vĩnh Diện.
     
  17. metititlq

    metititlq Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tiếc quá bác ơi, nhà cháu ở xa thế này thì làm sao mà đến nhận quà của bác được đây, huhuhu
     
  18. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Sao chỉ có ở Hà Nội thôi vậy ta! Hic hic.
     
  19. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Sozi các mẹ ở xa.
    TT chưa vào Nam ra Hải Phòng được. Các mẹ ở HN đến lấy quà nhanh nhé.
     
  20. vantuan2009

    vantuan2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chao cac me, minh doc qua cac bai viet cua cac me thay co nhieu y kien hay nhung tom lai van phai la
    1. bo me nghiem tuc trong cuoc song trong sinh hoat con se theo nep nha
    2. Thuong phat cong minh
    3. bo me tac hop de con thay vua khong duoc lam dieu nay dieu no ma khong co cam giac bi bo roi( kieu me dam bo xoa)
    4. hay khich le de tre tam su voi bo me nhieu bang cach noi chuyen va choi chung voi tre
    Moi ngay can hieu be cua minh hon de co tieng noi chung va con cai thong cam voi bo me hon cac phu huynh nhi. thu ap dung nhe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này