Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Hế lô cả nhà . Giờ em mới rảnh mà vào điểm danh đây ạ. Nhanh đến thứ 7 nào !!!!!!!!!!!!
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Em chào cả nhà , bây giờ em mới rảnh , em vào điểm rảnh buổi trưa cả nhà ơi
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Mấy tháng trc gái nhà mình cũng bị viêm tai nhg khám đi khám lại mấy lần ở Nhi TW mà ko khỏi hẳn đc. Đi khám Saint Paul thì bị viêm phổi. Tiêm kháng sinh 10 ngày thì cũng khỏi luôn viêm tai. Mẹ nó cứ cho bé đi khám ở Saint Paul đc đấy.
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! CHiều nay đi làm về mình cũng cho con đi khám tai đây Mình hay cho con khám tai mũi họng ở chỗ bác sỹ Cảnh, phòng khám ở phố Cao Bá Quát, thích lắm, mỗi tội hơi đông thui
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Con e chưa đến mức phải tiêm kháng sinh đâu ah, vì đã tiêm là kháng sinh liều cao roài, mẹ lê hương cho xin cái đc ở cao bá quát có j e qua đấy xem, nhưng đông o bít có kịp o vì con phải đón con trai nữa hic. Thanks cả nhà đã gửi e thông tin
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Mình hay cho con đến khám ở phòng khám ts cảnh ở 32 Cao Bá Quát Bạn hẹn khám vào số này : 04.39904176 Bs khám rất cẩn thận, nhẹ nhàng, không lạm dụng khánh sinh. Thế nhé chúc bé chóng khỏe.
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! vẫn là chị mà kưng, gọi cho e rùi hai chị e nhắn nhe cho nhau mất mấy chục phút còn giề, đính chính lại là hem có nhân vật Bích đâu ná, danh sách đến đây mới chỉ có 7 nhân thui chứ hem phải 8 đâu -> nên mọi người bổ sung thêm cho có phần khí thế nhé! Tái bút là : Giá buổi họp dời đc đến lúc 14h thì tốt quá, vì lúc đó cũng làm tròn chức trách với con zai yêu mà ( là giá thui nhé ko mọi người lại bảo em bàn lùi, hic)
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! danh sách này kéo dài đến bi h là 11 người rồi, chậm cập nhật quá cơ chị ơi hihi ... trừ đi cái nhân vật Bích kia thì tròn xoe 10 người hehe ... giá mà lần trc đủ 10ng thì tốt nhỉ, chắc ko được tay chủ trì rồi ^^ .... à em hẹn mọi người 12h30 nhưng chắc cũng lai rai đến 1h thì mọi người mới đông đủ đc chị ạ. Cứ thoải mái đi ^^
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! thì mọi người lai rai chị cũng phải mò dần đến để lai rai chứ ( nhất là cái tội lanh chanh nên hay đến sớm) chết nỗi bt thứ 7 con zai nghr học ở nhà nên phải lừa cho cu cậu ngủ rùi đi đâu thì đi, nhưng mà thui mọi người đã đồng lòng thế này thì chị cũng cố gắng, xá j cái chướng ngại vật cỏn con này.hù thứ 7 ui mau mau mau mau
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Chị ơi, đã viêm thì phải uống kháng sinh mới khỏi đc chị ạ. em cho con đi khám đi khám lại tới 4 lần ở Nhi TW, bs chỉ cho ks nhẹ, chủ yếu là thuốc bổ, vừa đắt tiền mà mãi ko khỏi
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Hi, đấy là mình nói con mình bị viêm phổi nên mới phải tiêm. Bé nhà bạn chỉ bị viêm tai thì chỉ uống và nhỏ thuốc thôi
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Ngày hnay mạng cơ quan chán quá nên ko vào 888 đc, giờ vào xem tình hình nhà mình ọp thế nào. Mà em Lan cũng chưa ngủ đấy thôi
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! nếu thứ 7 này mình tụ với nhé, Chủ nhật vì 2 nhóc ở nhà bảo trông chúng nó không 888 được. Thêm một thành viên off là tớ nhé các mẹ Ba Đình nhà mình ơi
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! chị bị lão chồng lão ý quấy rối 2h sáng mới cho đi ngủ, phù 5h30 thì đã bị MC đánh thức roài, hic
Ðề: BA ĐÌNH lập hội nào!!!!!!!!! Con bé nhà em đợt trước bị viêm họng, sốt cao, vào khám ở Saint Paul. Gặp ông bác sĩ (em quên mất tên) cũng rất tận tình, lúc đầu bác ý không cho kháng sinh, chỉ uống hạ sốt và chống viêm. Con sốt cao hơn, đêm vào cấp cứu lại gặp bác ý, bác cho truyền nước + uống hạ sốt. Uống hạ sốt một lúc thì đỡ sốt, thuốc hết tác dụng lại sốt cao. Cuối cùng ông bác sĩ phải cho uống kháng sinh mới đỡ, nhưng thuốc của bác ý nhẹ, không dứt sốt được. Em phải đổi kháng sinh nặng hơn mới khỏi. Con bé nhà em từ lúc mới sinh bị viêm phổi đã phải điều trị kháng sinh nặng rồi, nên giờ ko dùng kháng sinh là ko khỏi được. Biết là dùng kháng sinh rất hại cho con, nhưng đã bị viêm rồi thì chỉ có kháng sinh mới trị được thôi.