You can view the page at http://www.lamchame.com/forum/content.php?457-Cha-mẹ-nên-ôm-con-ít-nhất-3-lần-mỗi-ngày
Bài viết này thật ý nghĩa..nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cách nuôi dạy con cái sau này...cảm ơn tác giả..hihi...ôi...ước gì có con ngay bây giờ nhỉ???
Híc!!! Người lớn nhiều khi "vô tình" thật... "Con dù lớn vẫn là con của mẹ"- hãy luôn nhớ lúc nào các con cũng muốn được âu yếm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ! Y Con!:goodman:
Ðề: Article: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Cũng không có gì là khó hiểu lắm nếu như bố mẹ không ôm con 3 lần một ngày. Haizzz. Có thể bố mẹ tin rằng con mình đã lớn và muốn bé luôn mạnh mẽ mà cũng có khi là vì bé thích làm người lớn mà không thích được mẹ ôm nữa. Nhiều, nhiều lý do. Tuy nhiên quan trọng nhất là bố mẹ hiểu được con cái mình cần gì? cái này sách vở cũng nói nhiều, mình có thể giới thiệu mấy cuốn sách nổi tiếng như: 1. Trẻ con và quan hệ gia đình - Maurice Porot 2. Con trẻ cần gì ở cha mẹ - Ross Campbell 3. Sách của Adam Khoo. Túm lại là nhiều, nhiều chỉ có điều bố, mẹ ngày thường đi làm về mệt mỏi lại phải ngồi đọc từng ấy sách mà cũng chưa chắc đã thay đổi đươc nhiều cho con cái. Nhân tiện, mình được bạn làm cùng rủ tham dự khóa học về định hướng và phát hiện tài năng của bé. Khóa học gồm 3 buổi 29/7 2/8 & 9/8 /2011 tại Happy Houses ở thái thịnh. Diễn giả sẽ giải đáp mọi thắc mắc và chia sẻ kiến thức ( cái mà chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc và hiểu sâu sắc) . Mình đã đăng ký tham dự rồi. Quý phụ huynh quan tâm có thể gọi tới số 84-4-3562 7092 hoặc email tới địa chỉ honghai.ha@happyhouses.edu.vn để được tư vấn cách đăng ký tham dự. P/s: các bạn đăng ký sớm để nhận vé VIp nhé. Hẹn gặp các bạn tai hội thảo ngày 29/7 tới.
mình nghĩ k giới hạn ở 3 cái ôm đâu,lúc đưa con đi học bố mẹ cũng nên ôm con trc khi con vào trương, lúc con đi học về bố mẹ cũng ôm con...
Trong ngày mình ôm con rất nhiều lần nhưng bài viết nầy vẫn thấy thật ý nghĩa. đôi lúc làm cha mej cũng vô tâm nhiều lắm, những lời cáu giận khi mệt mỏi tưởng đâu là con không ý thức được nhưng thực tế là ảnh hưởng đến con trẻ rất nhiều. cảm ơn tác giả.
hihi, hiện tại vẫn đang ôm mỗi ngày ... ko biêtlowns hơn có làm đc thế ko .. sẽ cố luôn bình tình khi bên con .. thank bác chủ topic
Mỗi lần ôm con không chỉ là cách thể hiện tình cảm với con mà bản thân mình cũng cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ. Hãy ôm con nhiều các mẹ nhé, kể cả khi chúng lớn rồi.
Nhớ ngày xưa bé bé, mình cũng được Bố Mẹ ôm ấp suốt ngày - bây giờ lớn rồi vẫn còn nhớ cảm giác ấy - đi đâu xa xa vài ba ngày là nhớ lắm rồi (
Ðề: Article: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Mình thấy rất đúng, vì bận rộn sáng ra mình hay quát bé nhanh lên, kết quả là hôm nào bé cũng phải khóc trước khi đến trường. Cảm ơn tác giả, Mình đẫ nhận ra sai lầm rồi. Thương con quá hic
ui, mình thì ôm con khong biết mấy chục lần mỗi ngày..hic..sáng dậy lúc nào cũng thích thơm vào má con cái, mặc dù bây giờ bận rộn buôn bán nhưng không thể lơ là chăm sóc con được. Chỉ có đợt mình sinh bé thứ 2, không chăm đc bé thứ nhất, thế là nó giận mẹ luôn. Trẻ con tinh thế đấy
trẻ em luôn dc ôm ấp vỗ về..nhưng chỉ khi chúng còn bé. có vẻ cha mẹ chúng ta đã quên đi thói quen này, khi mà đứa con vẫn chưa hoàn toàn lớn.. tks bài viết hữu ích này của bạn:X
Ðề: Article: Cha mẹ nên ôm con ít nhất 3 lần mỗi ngày Các bố mẹ nên học hỏi nhé, mình thấy cách này thật hau
Đọc bài này xong mình ngẫm nghĩ lại thấy mỗi sáng mình đánh thức con dậy ôm con, rồi ẵm con vô nhà tắm, con mình hay phụng phịu "cho con ngủ chút xíu nữa đi mà" thấy mà yêu quá đi
cám ơn tác giả của bài viết này rất nhiều, đó đúng là cái mà mình thiếu, đúng là cái mà con mình cần.