Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Sau khi sanh con trở lại đi làm thấy tuột hậu nhiều lắm các mẹ à, đã vậy có nhiều công việc quan trọng sếp hông giao cho mình như xưa nữa, chắc vì nhan sắc tàn phai, hông có ưu thế khi làm những công việc phải tiếp xúc khách hàng nhiều, biết sao bi giờ
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hiii. Bây giờ chồng con rồi, hết còn yêu việc, hết còn nhiệt tình hay sao ấy. Cứ sau 1 ngày, sáng ngủ dậy là mình lại nghĩ: ''Lại phải đi làm, chán thật".
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mình cũng ở trong tình trạng của bạn 1 năm khi sáng mở mắt ra, nghĩ đến việc đến công ty là cả 1 bầu trời tối sầm trước mắt. Mùa hè vừa rồi mình nghỉ việc, hiện vẫn chưa kiếm được việc làm và biết rằng giai đoạn hiện nay kiếm được 1 việc làm quả thực khó khăn, mình cũng không có những nguồn thu nhập khác nhưng hiện tại vẫn thấy rất thoải mái vì không bị "ngu người" đi bởi những tị nạnh, chèn ép lộng quyền ở chỗ làm cũ nữa.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mình khâm phục bạn quá xá!Mình hình như chưa dứt khoát lắm! Chắc phải học hỏi bạn nhìu Mong bạn sớm kiếm dc 1 việc làm phù hợp và như ý!
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? mẹ nó ơi, Cv chán, tị nạnh, ganh ghét.....ở đâu cũng có, chỉ có là nhiều hay ít, lộ liễu hay kín đáo thôi. cq mình cũng ngày nào cũng gặp phải những chuyện như thế, mà lương có 1,9 triệu, trừ bảo hiểm đi còn 1,7 triêụ + 300k tiền công tác phí/tháng. Thế thôi. vậy mà vẫn phải đi làm, vì ở nhà thì chán lắm, lại ngày 1 tụt hậu. Mình vẫn vui vẻ lắm, mặc dù mình cũng ko yêu công việc của mình. Bạn thử nghĩ xem, trong cả 1 tập thể như thế ít nhất cũng vẫn có 1 người bạn có thể chơi cùng, và quan trọng là bạn có chồng, con, cha mẹ, bạn bè thân ở ngoài...xong việc là về với họ, họ cần mình, họ yêu mình, thế là đủ. Lương của bạn thế là cao rồi, ngoài time đi làm thì đi mua váy áo, mỹ phẩm, massage mặt....còn đầy việc thích thú, cứ tự nhủ là đến đấy để làm việc là sẽ OK abnj ạ. Không biết mình có AQ quá không.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Hic...mình ko có time đi làm đẹp đâu Vì con còn nhỏ, ở với BMC.Ko dám gửi con cho ông bà mà đi làm điệu lun áh Nhìu khi thấy mình sắp bị tự kỷ mất...huhuhuhu
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Mình giờ cũng đang trong tình trạng giống chủ top nghĩ đến cty là cả 1 cực hình, sáng ko muốn đến cty ti nào. đang tìm việc mới mà mãi chưa tìm dc. Hic
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Ngày xưa mình làm ở nhà nước, công việc cũng nhàn chán quá, bỏ đơn vị làm chỗ khác. Nhưng đấy là lương thấp. Còn bạn chủ top, lương thế là cao đấy chứ! Mơ ước nhiều người đấy ạ! Bạn kiếm việc gì làm thêm đi, làm trực tuyến cũng hay mà, lại không mất vốn mấy hì hì.......
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Đúng Suy nghĩ của mình..ngày truớc công việc nhàn rỗi, ngồi chờ đến cuối tháng lãnh lương...cũng chán --> chuyển CTy: CV ngập đầu thấy cũng oải vô cùng rồi lại chuyển CTy --> CTy hiện tại CV không nhiều nhưng sao vẫn thấy chán chán thế nào ấy, mỗi sáng dậy đi làm là lại muốn ngủ nướng thêm chút chút...vì không mún đến cty...hic..hic...
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Nếu mình ở vị trí chủ top thì việc quyết định rất đơn giản là mình sẽ giải tán khỏi chỗ đó luôn vì kte thì chồng đã lo được hết như vậy thì việc chủ top đi làm kiếm tiền về nhiều hay ít không còn là đêều phải quá suy nghĩ thế nên tìm chỗ nào thoải mái hơn mà làm. Khi đã không bị áp lực kte thì mình không nghĩ là không có việc phù hợp.
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Đọc hết 4 trang topic mà chẳng tìm được mẹo nào giúp mình yêu công việc hơn. Mình cũng chán việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm đâu cũng vậy thôi, đi làm thuê mà, biết làm sao được ....... hic
Ðề: Làm gì khi...chán ngán công việc nơi công sở???????? Up...up..up..........................................