Bố mẹ em sinh được hai cô con gái có em đây. Giờ 2 chị em đã lớn, em đã có công việc ổn định, em gái em học Cao Đẳng và còn năm nay là năm cuối. Chuyện đã chẳng có gì nếu không xảy ra việc bác trai cả đằng nội nhà em đi gọi hồn ông nội em. Ông về và nói tình hình của từng nhà, riêng tình hình nhà cửa của các cô con gái thì ông không nói được, ông bảo ông không vào được nhà của các cô... Từ hôm biết ông ko vào được nhà của con gái bố em rất lo rằng khi mình nằm xuống thì sau này vong mình sẽ ko vào được nhà, ko được hương khói. Em thân là con gái cả, nghĩ cũng thương bố. Em vẫn trấn an bố rằng, vong muốn vào nhà cần phải có người trần khấn, thắp hương mời vào mới được vào. Con trai, con gái không phân biệt, cứ phải khấn mới được vào. Nếu con trai ko khấn thì bố cũng ko đc vào nhưng bố em vẫn lo. Em rất thương bố và cũng hiểu cảm giác của bố nữa. Các anh chị trong diễn đàn tinh thông việc này có thể giúp em được không ạ? Con gái đặt ảnh và khấn mời bố mẹ về thì bố mẹ vẫn được vào nhà có đúng không ạ?
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Không sao đâu bạn à , quả thực nếu có vấn đề đó xảy ra thì mình nghĩ nhà bạn bình thường ổn định nên Ông nội mới không cần vào nữa , thế thôi , gia đình khỏe mạnh , con cái ngoan ngoãn thành đạt , học giỏi một gia đình cơ bản như vậy đâu có gì băn khoăn nữa , Bạn nên tâm sự với bố mẹ là nhà mình ổn định và bình thường nên Ông không cần vào nữa .hehe:-({|=
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ hic sao bố bạn lại lo những vấn đề xa xôi chả lo đc thế nhỉ. Nhà mình cũng 2 con gái này, h 2 chị em đều lấy chồng rồi, bố mẹ còn trẻ nên nhàn nhã lắm, chỉ chăm lo sức khỏe cho ông bà nội ngoại vs trông cháu thôi. Nhớ ngày bé các bác hay trêu bố mình k có con zai thì đi ăn cỗ phải ngồi mâm dưới, mình nghe thấy thế hồn nhiên "bật" lại "bố cháu thần tượng Putin vs Bin Clinton nên chỉ đẻ 2 con gái thôi". Thế là các bác cười vang từ đó chả ai trêu nữa Mình nghĩ bạn nên động viên bố giờ xã hội bình đẳng, cứ con nào ngoan ngoãn có hiếu thì bố mẹ sướng. Chắc ông nội vì có cả con trai con gái với lại thời của ông quan niệm khắt khe hơn nên mới thế thôi
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ con nào chả là con nên việc khấn mình cứ thành tâm là được mà mẹ nó
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Nhà em cũng 3 chị em gái, sao lại có chuyện vong không vào được nhà con gái chứ
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Duy tâm quá trong việc không có con trai. Con nào thì con, thành tâm hương khói thì vào đc chứ sao em ơi.
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Nhà có 2 cô con gái là số đại gia đấy ạ. Bên nhà ngoại em đi cúng, thấy ông ngoại toàn về phù hộ cho nhà mấy cô con gái thoai ạ .
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ em nghĩ chẳng có chuyện đó đâu chị ah, chị và bố đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ sống vui vẻ đi ah!
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ ui ba bạn nghĩ xa xôi quá nhỉ?cái này theo duy tâm thì nên hỏi thầy chứ bt mình thành tâm là đc là
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ mỗi ng 1 quan niệm nên ko bit chia sẻ với bạn như nào, mình nghĩ nhà bạn nên xem 1 thầy khác
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ đúng rồi bạn ơi, quan trọng là cái tâm thôi, hic
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Ông bạn k vào dc nhà các cô vì chắc các cô k cúng bố.Khi bà mình mất cách đây 2 tháng thôi, ngày 50 ngày bà nhập về các con hỏi muốn cúng mẹ thì làm sao. Bà bảo xin chân nhang ở bát hương vẫn dg thắp ở nhà bác về cắm vào bát hương nhà các con
Ðề: Nhà 2 cô con gái! Mọi người vào giúp em tâm lý với ạ Nhà e cũng 2 cô con gái, con nào mà chả là con hả chị, căn bản là lúc sống chứ lúc người đã mất rồi thì lúc đó muốn báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ cũng không được nữa rồi, nên cứ sống vui vẻ, thoái mái thôi, lo nghĩ xa xôi làm gì