.Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Depxongon101, 24/8/2011.

Tags:
  1. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
  2. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Đúng là hiện nay vẫn còn nhiều người vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi trọng con trai hơn con gái. Tư tưởng này đã ăn sâu, bám rễ trong tư duy của người Việt Nam rồi, nên ko dễ gì thay đổi được. Theo mình, bạn ko nên ấm ức làm gì. Đừng nghĩ đến nó nữa cho thoải mái tư tưởng. Bạn hãy xác định rằng: cái gì do tay mình làm ra mới thực sự là của mình. Bạn còn nhớ câu nói của Mai An Tiêm ko, câu nói làm thay đổi cuộc đời của ông: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ".
    Chúc bạn sớm ổn định tinh thần.
     
  3. chippeo

    chippeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Mình công nhận giờ vẫn còn nhiều ngươic trọng nam khinh nữ lắm . chẳng phải thời bố mẹ mình đâu mà bây giờ vẫn thế nhiều khi mình gặp mấy bà bầu mà chửa con gái vẫn còn buồn lắm. những lúc như thế m thấy thật tội nghiệp cho đứa trẻ trg bụng. m có đứa con gái mà mình thấy thật hah phúc và thương yêu nó vô cùng .
     
  4. MẹMon

    MẹMon Guest

    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Uhm lối sống gia trưởng và cổ hủ này dường như ăn sâu vào tiềm thức của 1 tiểu bộ phận trong xã hội rồi!
     
  5. nhoc_dino

    nhoc_dino Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Úi đọc mà thông cảm và thấy khổ thân bạn quá, ở nhà mình cũng vậy, bố mẹ chiều cậu em trai hơn mình ra mặt
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Tớ là chị cả của 4 chị em, em út là con trai, bố mẹ cực ký chiều và lo cho tất tần tật!
    Tớ và chồng tớ cưới nhau, 2 vc lo từ tiền in thiếp lo đi, mua sắm mọi thứ, BMC chỉ lo tiền cỗ thôi.
    E trai tớ cưới ông bà ngoại lo từ A->Z.
    NHƯNG
    Đối với nhà ngoại:
    Tớ ko tị với em trai và em dâu bởi: tớ đi lấy chồng, chưa làm gì cho bố mẹ tớ cả! Sau này bố mẹ tớ ốm thì em trai và em dâu là người phải hầu hạ nhiều nhất, tớ có muốn thì chắc chỉ đôi ba lúc vì lúc ấy còn chồng con và công việc....
    Tớ làm tớ hưởng, nếu tớ ko có thì tớ đến tớ xin bố mẹ tớ.
    Ngay từ đầu quán triệt tư tưởng cho chồng là ông bà thương thì ông bà cho,cho cái gì biết cái đấy, còn ko cho thì ko có quyền đòi hỏi gì cả. Ông bà cũng lao động vất vả mà có chứ ko phải tự nhiên có. Tay làm hàm nhai!!!
    Đối với nhà nội:
    Tớ ko xin cái gì cả. Ông bà cho thì lấy, ko cho thì thôi, ko đòi hỏi.
    MC tớ cũng bảo tớ là từ khi về nhà này đã làm gì được cho cái nhà này! Tớ ko nói lại nhưng tớ nói với chồng tớ ( lúc ấy mới đẻ được đứa lớn): E đẻ cho anh 1 thằng con kháu khỉn mà mẹ anh lại bảo em chưa làm gì cho cái nhà này!!! Bất công!!
    Ở nhà chồng, xác định tư tưởng là ở với chồng với con chứ ko ở với ông bà, nên tớ chả cần nói gì cả!! Bon chen lắm làm gi?? Lời nói của mình có trọng lượng hay ko thì chỉ cần nói với chồng, với con là đủ! Ông bà đẻ ra chồng mình, chồng chưa lên tiếng, chưa có quyền quyết định thì vợ đừng có ...mơ!!
    Sống sao cho tâm mình thanh thản, để đức cho mình và phúc cho con thôi!!
    Đôi dòng tâm sự!!!!!!!
     
  7. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Em ở Hải phòng, em công nhận là giờ vẫn trọng nam khinh nữ ghê gớm. CÁc mẹ tưởng tượng không, nhà bà hàng xóm có 4 con, 2 trai, 2 gái, cũng k học hành gì, toàn làm nghề tự do.. 2 con trai thì chia nhau cái nhà mặt đươgnf thành 2 lô, mở cửa hàng bán hàng , chả pahir lo lắng gì..còn 2 cô em gái thì sao, lấy chồng nhưgn gia cảnh nhà chồng cũng khó khăn , ngày ngày vẫn gánh rau đi bán qua nhà 2 người anh( thỉnh thoảng chị dâu vẫn gọi vào mua) em k hiểu các ông bố bà mẹ nghĩ gì, cùng là con đẻ ra, cùng một phận đàn bà, con dâu về thì sung sướng, con gái mình đi làm dâu thì khổ sở...có thương có xót không...thật đúng là quá bất công. Đành rằng các cụ cần con trai để còn có người thờ cúng , nhưng các cụ coi như đẻ con gái là một cái nợ hay sao ấy, mày lấy chồng rồi thì vui buồn sướng khổ kệ mày, tao thì xong nghĩa vụ...buồn lém......
     
  8. auturmspring

    auturmspring Ước j tua lại thời gian

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    6,215
    Đã được thích:
    1,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Đọc tâm sự của bạn mình thấy buồn và thương bạn quá, nhưng biết làm sao được, Vn mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tư tưởng nho giáo phong kiến ngày xưa, bây giờ có đỡ hơn nhưng cũng vẫn còn nặng nề lắm với nhiều người. Con nào cũng do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng, con gái khổ thì bm có đau khổ ko hay chỉ con trai khổ ông bà mới bận lòng??? Bạn cố gắng lên.
     
  9. tien1982

    tien1982 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Văn hóa VN ta vẫn còn vấn đề "Trẻ cậy cha , già cậy con" nếu an sinh xh mà phát triển , người gia có chỗ lương tựa , người thất nghiệp được hỗ trợ thì việc giảm quản liệm con trai con gái rất đáng kể , nhưng cái đó khó sảy ra , . mình lấy ví dụ nhà mình có 2 anh em dưới mình làm e gái , em mình có gia đình rồi ở cả 2 bên nội ngoại , nhưng có một điều là khi các cụ ốm thì mình là con trai bao giờ cũng chủ động hơn nhiều so với em gái , nó lấy chồng cần phải theo bên chồng chứ sao có thể như mình con trai trong gia đình được .

    còn về giai trưởng hay bảo thủ nó còn theo tính cách mỗi người đôi khi vào ai phải chịu vậy.
     
  10. tuti_2006

    tuti_2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Bố đẻ mình hay nói "Bố thương và lo cho con gái hơn. Vì nó đi lấy chồng là ngoài vòng bảo vệ của bố rồi. Con trai thì lúc nào cũng ngay bên cạnh nên bố còn cài đạp được". Thực tế, bố mẹ cũng không cho mình nhiều tiền bạc. Nhưng khi sắp tốt nghiệp ĐH thì bố mua xe máy mới để chuẩn bị đi làm. Bố không lo xin việc được nhưng lời khuyên của bố luôn đúng đắn và cần thiết.
    Lấy chồng, đi thuê nhà và có con. Mẹ chồng đầy đất nhưng chẳng cho ai, bảo là giữ cho các con, sau này tao chết chúng mày làm gì thì làm. Bố bảo, các con phải nghĩ là mình lo lấy cuộc sống của mình, đừng trông chờ. Hãy cứ cố gắng làm việc đến hết khả năng. Sau 10 năm ngày cưới nhìn lại mới có thể đánh giá được và chưa được cái gì. Quan trọng hơn nữa là lúc nào cũng phải đồng thuận với nhau dù khó khăn hay thuận lơi.
    Bố mẹ đẻ có hai miếng đất ở quê. Một miếng đã làm nhà đầy đủ và em trai mình sắp cưới vợ. Miếng nữa ít giá trị hơn và đang cho thuê. Chính mẹ đẻ bảo chỉ cho mình 1/2 miếng đó thôi nhưng cả bố và em trai nói nó là của mình và họ chắc chắn điều đó. Đến khi đó mẹ cũng không phản đối nữa. Nhưng chồng mình không nhận, anh ấy bảo ít ra là anh chưa thể nhận vào lúc này. Chúng mình cùng xác định cố gắng làm để 2- 3năm nữa mua chung cư, đất đai nếu hai bên nội ngoại có để lại thì sẽ dành cho việc học hành tạo lập sau này cho con cái. Chúng mình mới có 1 đứa nhưng dự định có thêm đứa nữa.
    Quan trọng là thông qua được về mặt tinh thần cho thoải mái thì chất lượng cuộc sống đã khác rồi. Đâu phải riêng mình đi thuê nhà trong thời đại này đâu các mẹ? Và mình vẫn thấy hạnh phúc.
     
  11. MeSushj

    MeSushj Vâng ! Em là Báo

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    chị ơi ko chỉ riêng nhà chị đâu, em chồng em đi lấy chồng đây. Chồng nó là đít nhôm, tính theo dòng họ thì quyền to lắm lắm, trên chồng nó là 3 chị gái, dù cho các chị có nấu nướng ngon lành, giỏi giang, tháng nào cũng biếu quà bánh đồ đạc về cho ông bà ở dưới quê, nhưng lúc nào bà cũng chỉ nghĩ đến con trai và thằng cháu nội. từ quê gửi lên 50 trứng gà non cho nhà ăn, dặn con dâu, con để 30 quả cho cháu nó ăn, còn mấy đứa kia (chị chồng) thì đến lấy thì lấy ko thì con ăn nốt/./... Em chồng em mới đẻ thêm đưá nữa, lúc mới siêu âm về nói con gái,. gọi đt cho ông bà chia vui nhà có nếp có tẻ, bà thở dài.... dù cho bà đã có 3 thằng cháu ngoại và 1 thằng cháu nội :)) đến lúc đẻ con bé con ra, bà lên chơi, cứ ầu ơ con bé con mà nói vọng cho con dâu nghe thấy, "xem tình hình thế nào độ 2-3 năm nữa làm thêm thằng ku nữa chứ mẹ thằng mít nhỉ (mít là tên con bé con ở nhà :)))"Mẹ chồng em biết chuyện bà thông gia như thế chỉ biết nói:" đã trọng nam lại còn trọng nội" ...Mẹ chồng em ko quan trọng cháu trai hay cháu gái, vì bà cũng đã cao tuổi nên có cháu là bà vui lắm rồi, nhưng bà cô em bố chồng thì khác. Biết chuyện em mang bầu siêu âm con trai, đến nhà chơi cố tình nói vọng vào bếp, " may là được thằng con trai mới cho về nhà, chứ ko thì còn lâu mới bước đc vào nhà này..." Mẹ chồng em cười méo mặt, sợ em nghĩ nên bảo chồng em đưa em lên gác, tối lên nói đôi ba câu giỗ dành lòng tự ái của em đừng nghĩ gì cả vì bà thương yêu em như con gái và dù cháu nào bà cũng yêu thương hết mình...... mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, may sao em gặp đc mẹ chồng tâm lý ...
     
  12. meNghe&Du

    meNghe&Du Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    1,414
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Đúng là VN mình vẫn còn cổ hủ lắm, trọng nam khinh nữ, thật bất công. Nhà em, bố mẹ đẻ em sinh được 2 chị em đều là gái nhưng ông bà cũng chẳng thấy buồn phiền gì. Bây giờ em lấy chồng cũng sinh 2 con gái. Em và chồng đều vui và yêu 2 con, ông bà thì hơi buồn một tí thôi nhưng vẫn yêu quý cháu lắm, còn bảo em đừng cố sinh thêm nữa, chỉ cần nuôi dạy tốt 2 con thôi, bây giờ trai gái như nhau cả. Em thấy em may quá, k bị áp lực nối dõi tông đường (chồng em con cả mà).
     
  13. tien1982

    tien1982 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    Ồ thế thì cũng hơi kỹ tính nhỉ , minh may mắn là bố mẹ không bao giờ để ý con trai hay gái , Em gái mình lấy chồng bố mẹ cũng cho nó một miếng , còn đâu nhà cửa chúng nó tự lo , còn mình không biết các cụ chuyển giấy chứng nhận đất sang cho mình từ khi nào nữa , vi mình làm ở xa nhà cũng không đẻ ý , đến giờ vẫn phải thuê nhà ở có đất nhưng chưa xây được nhà . nhưng dù sao thì nếu nhà có việc mình là con trai vẫn chủ động hơn , còn chị em phụ nữ cũng không nên băn khoăn mỗi người một vị trí rùi .
     
  14. river233

    river233 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    2,283
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    May mà nhà e đc cái ông bà ngoại rấ công bằng và k phân biệt các con, ông có đất nên chia đều cho mẹ e, dì và 2 cậu ai cũng như nhau :D, thậm chí e còn đc ông chiều nhất trong mấy đứa cháu ^^
     
  15. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: .Thời đại nào rồi mà bố mẹ phân biệt con trai , con gái

    chia sẻ với bạn nhé. Nhưng bạn đừng nghxi nhiều, bạn còn may mắn là gd chồng có điều kiện còn mìnnh đây đi lấy chồng bố mẹ cho có 1 chỉ. bố mình tuyên bố con gái chỉ thế thôi môi đứa một chỉ ( nhà mình có đến 4 chi em gái, 1 anh trai). bố mua cho a trai minh 1 mảnh đất hỗ trợ xây nhà, còn mảnh đât nữa cũng thuộc a nốt. Mình đây đang ở nhà thuê nhiêu khi muốn bố mẹ bán mảnh đât đây di hỗ trợ 1 ít để mình mua nhà vậy mà . Mình đã biết là ko đc nên ko bao giờ xin cả nhưng mình đánh tiếng trước là khi nao minh mua nhà bố mẹ cho mình vay 1 ít và mình sẽ tar theo lãi ngân hàng thế mà bố bảo ko bao giờ. ko chỉ mình mà các chị gái mình cũng thế. Nhìn cảnh đều là con gái mà chị dâu mình lại sướng như thế, thế mà ông bà ocn bảo sau nay bố xây lại nhà mỗi đứa dóng 20tr mình nghe mà tức điên lên. Mấy chị e bảo nhau t\nêu bảo đóng tiền để chăm sóc bố mẹ thì ok còn để bố mẹ làm nhà thi nerver. A trai hưởng hết rồi sao ko bao a làm đi. càng nói càng thấy điên bạn ah.
     

Chia sẻ trang này