Chào cả nhà. Em mới đi Đà Nẵng về có ít kinh nghiệm từ bản thân vừa trải qua muốn chia sẻ với mọi người góp thêm ý kiến để mọi người tham khảo trước khi quyết định đi Đà Nẵng du lịch. Em phải công nhận TP Đà Nẵng mới nhưng rất sạch và đường thông thoáng, người dân hiền hòa và rất nhiệt tình, đồ ăn thì giá phải chăng nữa chứ. Thứ nhất là khâu chuẩn bị nhé: 1. Đặt vé máy bay hoặc tầu hỏa. Hai VC em thì đặt vé máy bay qua mạng VNA từ cách đó một tháng và chọn đi vào chuyến 6h sáng và cũng về chuyến 6h sáng nên mua được vé giá rẻ 600K. Thanh toán tổng cộng cả thuế cho hai VC khứ hồi là 2,8tr. Thủ tục thì đơn giản chỉ việc in vé đã đặt ra và cho vào balo. Khi ra đến sân bay họ sẽ làm thủ tục check in cho mình rất nhanh và tiện lợi. Lưu ý là dù giá vé như thế nhưng không đồng nghĩa với việc mình sẽ phải ngồi ở hàng ghế cuối nhé. Hôm đi hai VC em ra sớm nên được ngồi ở hàng ghế gần như đầu tiên, cũng thoải mái lắm ạ. 2. Chuẩn bị đồ mang theo. KN của VC em là nếu đi hai người mà không vướng bận em bé và cũng không có nhiều quần áo cần phải diện thì em thấy chỉ nên mang hai cái ba lô hoặc túi du lịch loại nhỏ có thể xách tay lên máy bay là được. Quần áo thì nên mang những đồ nhẹ nhàng như quần sóc, ngố, áo phông, sơ mi mỏng, quần bò, và đặc biệt là phải mang theo áo chống nắng và kem chống nắng nhé. Thời tiết từ tháng 9 trở đi trời dịu mát hơn, không nắng gắt nhưng DN gần biển nên gió biển mang hơi muối vào cũng làm da bị đen đi đáng kể đấy ạ. Mang theo áo mưa vì từ tháng 9 đến tháng 3 sang năm là mùa mưa ở trong đó nên mang theo áo mưa đề phòng. Máy ảnh nếu có chân đế thì nên mang theo để có thể tự chụp được, rút KN từ VC em quên không mang nên mỗi lần muốn chụp chung toàn phải chờ xem có ai để nhờ giúp hơi vất vả . Nên mang theo mũ vải để đi lang thang hoặc leo núi, vật dụng cá nhân cần thiết như sữa tắm, khăn tắm, khăn mặt........... vì nhiều khi đồ khách sạn không đáp ứng được nhu cầu của mình. Tiền thì cũng không cần thiết phải mang theo quá nhiều nếu bạn có thẻ ATM vì ở ĐN có khá nhiều máy ATM ở trên các tuyến đường đi lại rất thuận tiện. 3. Taxi đi ra sân bay nhé: Em khuyên mọi người nên chọn hãng Việt Thanh khi đi từ nội thành để ra sân bay vì giá cước chung của họ là 230K/ chuyến, còn khi đi từ Nội Bài về mội người chịu khó đi ra của sân bay đến gần trạm soát vé chỗ chân cầu vượt ở sân bay bắt taxi Mai Linh họ tính gia về nội thành chung là 180K. Em rút được KN này từ các anh chị đã đi du lịch nhiều ở VP em đấy ạ. Còn nếu không ngại chờ thì có thể đi xe mini bus của Nội Bài họ sẽ về đến Quang Trung hình như 35K/ chuyến còn có cả xe buýt về Đông Anh và Kim Mã thì chỉ có 5K thôi ạ . Bây h là đến Đà Nẵng nhé: 1. Phương tiện di chuyển: Đến Đà Nẵng nếu là lần đầu thì nên thuê taxi về khách sạn cũng không đắt lắm nếu bạn chỉ về đến biển Mỹ Khê vì sân bay nằm ngay trong thành phố không xa như NB nên đi lại cũng rất thuận tiện. Nếu ít đồ mang theo thì bạn cũng có thể thuê ngay xe máy bằng cách gọi người cho thuê mang tới và lấy bản đồ ra tự đi về KS. Bản đồ thì mua ở ngay sân bay hoặc các quầy báo giá 15K thôi ạ. Thuê xe máy thì có hai cách một là gọi cho chị Tâm số 0987661387, giá thuê là 180K/ ngày xăng mình tự đổ, xe mới đi rất bốc chứ không phải xe Wave tầu đâu ạ. Hai là bạn có thể thuê xe máy của KS mình ở rồi tự trả giá, KS nào cũng có dịch vụ đó cả và giá thì cũng tùy vào chất lượng xe. 2. Thuê KS: Em thì có kn nhớ đời là đừng ở ks Bạch Đằng ngay trên đường Bạch Đằng gần cầu quay Sông Hàn vì tất cả mọi thứ ở đây đều tệ. Thứ nhất là giá cả thì không rõ ràng chút nào đâu ạ. Em đọc trên mạng thấy có ăn sáng, giá phòng 350K và được mấy anh chị chỉ cho vào đó nên hai VC em vừa đến là đi thẳng vào đó luôn. Ấn tượng đầu tiên của em là lễ tân KS này cực kỳ bất lịch sự. Thấy khách đến họ chẳng thèm đón tiếp, hai VC em phải đến hỏi họ nhìn hai đứa như hai khách du lịch bụi với vẻ khinh khỉnh và trả lời thì nhát gừng. Em hỏi còn phòng không thì họ nói còn và giá là 418K?????? cái giá rất kỳ cục ạ. Đang đặt phòng thì có ông khách chạy ra hỏi phiếu ăn sáng họ trả lời cộc lốc là đưa rồi, đến khi khách cự lại là chưa đưa và bây h không được ăn sáng thì họ bảo là chờ?????????????. Lấy chìa khóa phòng xong hai VC em lên ngay cũng chẳng thèm quan tâm xem họ giải quyết thế nào với bác kia, bây h thì mới biết là chẳng có ăn sáng nào cả, họ chỉ lừa tụi em đi để trả lời khách thôi. Lên đến phòng lại có một cái ngạc nhiên nũa đó là phòng đang dọn, tính đứng chờ thì cô dọn phòng chạy ngay ra và bảo là xong rồi vào đến nơi còn choáng hơn vì phòng ốc cũ kỹ, đèn thì cái có cái không, giường thì cực tệ vì đệm lò xo rất cũ, ga trải giường cũ và chẳng nhìn ra mầu trắng nữa, chăn thì là loại chăn lông của tầu ạ, tủ quần áo thì bé xíu, có đúng 3 cái mắc áo và cánh cửa tì sắp rơi đến nơi. Nhà vệ sinh thì còn tệ hơn nữa cũ kỹ và bẩn, khăn tắm thì ngả mầu, bồn tắm cáu bẩn vàng ố, bồn cầu thì sập xệ, gương thì lem nhem ố, có một bánh xà phòng dùng dở, hai lọ dầu gội đầu và sữa tắm cũng dở, cái lược thì không nằm trong bao gói và nhìn thì đúng là lược cũ. Thật sự hai VC em chán hẳn luôn nhưng mới đến và cũng chẳng biết nhiều nên đành bảo nhau ở một đêm rồi đi kiếm cái khác. Chưa hết sau khi nghỉ ngơi vì sáng phải dậy sớm em lấy đồ để đi chơi vì đã gọi được người mang xe máy đến nên quyết định mang gửi cái laptop xuống lễ tân vì nghi ngại cái cửa phòng thì khi xuống đến nơi gọi mãi chẳng thấy anh lễ tân lúc sáng đâu dù có anh bảo vệ rất nhiệt tình gọi giúp. Sau đó anh ý nói em cứ cất ở phòng ngay cạnh quầy lễ tân thì lúc chồng em quay ra đụng ngay anh lễ tân đi đến, anh ta nhìn chồng em và nói như quát vào đó làm gì làm em cảm giác như VC mình là ăn trộm vậy. Bỏ qua vụ đó chúng em đi ra ngoài chơi luôn. Đến tối về tính hỏi họ vụ ăn sáng vì hồi chiều đã kiếm được KS nên sáng dậy định ăn sáng sớm rồi check out luôn hỏi một anh lễ tân khác là có ăn sáng không thì nhận được câu trả lời là không. Thất vọng hoàn toàn vì với cái giá 418K mà đến chai nước uống họ cũng không cho em thấy quá đắt cho một cái khách sạn chẳng bằng cái nhà nghỉ ở HN này. Vậy mà hình như họ để cái biển 3 sao đấy ạ. Mọi người lưu ý đừng ở đây nhé. Vừa mất tiền lại mua bực mình vào người như VC em. Điều này cũng lý giải vì sao hai VC em ở một mình một phòng ở trên tầng 4 xung quanh chẳng có phòng nào sáng đèn hu hu................
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của VC em. Khách sạn mà tụi em chọn được ở gần biển Mỹ Khê, từ khách sạn ra biển mất 5' đi bộ thôi ạ. Và từ phòng KS có thể ngắm được biển, bán đảo Sơn Trà có bức tượng Phật Bà bằng đá trắng rất đẹp. Khách sạn mới đi vào hoạt động được 5 tháng nên phòng mới và rất sạch sẽ gọn gàng. Trên đường đi Hội An tụi em nhìn thấy nên quyết định rẽ vào, rút KN với ks Bạch Đằng hai VC leo lên xem rồi mới đặt thuê. Chị chủ rất nhiệt tình vì KS cũng vắng khách nên VC em quyết định thuê luôn. Giá phòng thì 250K cho phòng nhỏ 1 giường còn phòng hai giường rộng và đẹp hơn là 300 đến 350K thôi ạ. Để em lấy ảnh rồi UP lên cho mọi người có thêm sự lựa chọn nhé. Ks có 3 tầng cho thuê mỗi tầng là 4 phòng gồm hai phòng nhỏ và 2 phòng lớn ở hai đầu hồi. Chú ý là chỉ có phòng lớn ở phía biển và phòng nhỏ tầng 4 là có cửa sổ nhìn ra biển thôi còn tầng 2 và 3 là không có cửa sổ nhìn ra biển đâu ạ. Cái này mọi người lưu ý để khi đặt phòng thì nói với chị chủ nhé. Khách sạn tên Ánh Nguyệt, dc lô 24 đường Hà Bổng, Sơn Trà, DN. Đt là: 05112602678 hoặc di động: 0914780947. Ở đó cũng cho thuê xe máy với giá 120K rẻ hơn của chị Tâm nhưng em không biết là xe nào, mọi người đến đó tự quyết định nhé. Thường là xe Wave tầu ạ.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của VC em. Phần du lịch nhé: Đi Hội An: Từ khách sạn nếu ở biển Mỹ Khê bạn chỉ cần đi ra đường phía sau khách sạn chạy thẳng khoảng 25km là đến Hội An. Đường đi rất thoáng, đẹp và sạch chạy qua rất nhiều Resort. Ở Hội An thì chỉ nên đi dạo quanh phố cổ để ngắm và chụp ảnh, thăm quan các ngôi nhà cổ, các hội quán, chùa Cầu, nói chung đi một vòng là hết Hội An rồi. Ở Hội An nếu muốn ăn bạn có thể chọn các quán ở Phố Cổ, ở đó có món bánh Vạc, cao lầu là hai món nên ăn theo KN của em. Mà mọi người đừng vào nhà hàng Lê Bá Truyền nhé. Cực đắt và thái độ của nhân viên thì cũng rất bất lịch sự đấy ạ. Giá một bát cao lầu lèo tèo ăn chán ngắt là 40K, đĩa bánh vạc cũng lèo tèo là 80K, lon coca 25K, khăn giấy ướt tận 5K cái mỏng dính ạ. Nhân viên ngồi chơi dài mà khi có khách đến lại quay ra hỏi bác bảo vệ là đến đây làm gì????? Choáng tập một tui em vẫn quyết định vào vì ấn tượng với nhà hàng này lần trước em đến cùng cty ăn thấy ngon nên lần này rủ chồng em vào ăn ai ngờ gọi mãi nv mới ra bật cho cái quạt. Ăn thì trong bóng tối, may mà chồng em nhìn thấy không thì uống phải con gián chết trong cốc nước thế mà gọi nv lại nó còn hỏi là "rơi vào lúc nào????" đúng là bó tay với bọn này. Mọi người nhớ đừng bao giờ đến đây vì thái độ phục vụ và chất lượng đồ ăn không đúng với giá trị đồng tiền mình đã bỏ ra đâu ạ. Thăm quan Ngũ Hành Sơn: Nếu đi bằng xe máy thì cũng rất tiện vì ngay trên đường đi Hội An. theo KN rút ra từ em thì nếu đến ĐN vào sáng sớm mà không mệt quá thì sau khi check in ở khách sạn và đã thuê được xe máy nên đi Ngũ Hành Sơn. Mùa này thời tiết không nắng gắt, đường đi mát mẻ và vào đến đó cũng là đường núi có bậc đá nên leo cũng không mệt lắm đâu ạ. Trên đường đi Hội An nếu chạy đường ven biển Mỹ Khê thì là đường Nguyễn Văn Thoại đến đường Huyền Trân Công Chúa thì rẽ vào là Ngũ Hành Sơn. Trước khi rẽ cũng sẽ thấy ngay biển chỉ dẫn bằng khối đá lớn Ngũ Hành Sơn kính chào quý khách. Vào đến bãi đậu xe chùa Non Nước thì có thể gửi xe ở quán trong cùng trước cửa động Âm Phủ. Giá vé thăm quan là 15K nhưng em cũng chẳng biết giá đó bao gồm thăm quan động Âm Phủ và cả danh thắng chùa Non Nước trên núi hay không vì trên vé ghi rõ là thăm quan danh thắng Ngũ Hành Sơn nhưng sau khi thăm quan động Âm Phủ quay ra leo lên núi bạn vẫn phải mua vé trước khi leo lên đấy ạ. Động Âm Phủ rất mát, âm u và được thiết kế theo tích truyện ở địa ngục nên nếu là con gái thì không nên đi một mình. Hôm em đến có hai chị em rất xinh ngồi đó không dám đi tiếp thấy có VC em họ mới dám đi theo. Nói chung là rất thích vì mọi người thiết kế theo em cảm nhận rất giống địa ngục he he. Ngay chân núi có thang máy để leo lên thap giá là 15K/ người. Em không nhớ rõ tên tháp nhưng ở đó cảnh rất đẹp và nếu đi từ tháp có thể xuống đến chùa vẫn đang tu sửa dở nhưng đẹp và cố kính lắm ạ. Từ đó leo tiếp lên các động, rồi vòng ra chùa trên đường đi xuống ở phía bên kia núi cảnh cũng rất đẹp ạ. Theo em thì nên đến Ngũ Hành Sơn trước rồi chạy vào Hội An tầm trưa là vừa, ăn trưa xong thì đi thăm quan phố cổ rồi chiều đến nếu còn thời gian thì ghé qua biển Cửa Đại gửi xe và ra biển chơi một lát rồi về. Đi Bà Nà: Nhìn trên bản đồ thì chạy thẳng đường Lê Duẩn, sau đó rẽ ra Điện Biên Phủ chạy tiếp sẽ thấy biển chỉ dẫn rẽ vào đường Âu Cơ, đi thẳng đường Âu Cơ là đến đường rẽ vào cáp treo Bà Nà. Ở đó gửi xe miễn phí. Nên đi vào buổi sáng, đường núi nên rất mát, không khí trong lành. Giá vé cáp treo là 300K cho người lớn và trẻ em cao dưới 1.3m là 250K bào gồm cả hai tuyến Bà Nà và Debay-Morin. Cáp treo không hoạt động liên tục nên mọi người chú ý giờ để đi nhé. Có những chuyến sau: Tuyến Suối Mơ - Bà Nà: Chuyến 1: từ 7h30-8h 30 Chuyến 2: từ 9h 30 Chuyến 3: từ 10h 30 Chuyến 4: từ 11h 30 Chuyến 5: từ 12h 30 Chuyến 6: từ 14h Chuyến 7: từ 15h Chuyến 8: từ 16h Chuyến 9: từ 17h 15 Chuyến 10: từ 19h Chuyến 11: từ 21h Tuyến Debay-Morin (tức là khi đến Bà Nà rồi sẽ leo tiếp lên khách sạn Debay hoặc Morin và khu vui chơi giải trí bằng tuyến cáp treo này) Chuyến 1: 7h30-9h30 Chuyến 2: 10h - 12h30 Chuyến 3: 13h - 14h30 Chuyến 4: 14h30 - 15h30 Chuyến 5: 16h - 17h30 Chuyến 6: 18h45 - 19h30 Chuyến 7: 20h45-21h30 Ở Bà Nà có xe oto đưa đón khách lên tham quan hầm rượu, chùa trên núi có tượng phật rất to, sau đó khách xuống đi tiếp tuyến cáp treo lên hai khách sạn và khu vui chơi giải trí. Hiện nay họ có tặng kèm vé tham quan khu vui chơi giải trí tất cả đều miễn phí trừ các máy trò chơi bằng xèng và xem phim 4D. Em không nhớ hết các trò chơi ở đó nhưng có trò lái oto đụng xe, tham quan công viên kỳ thú, vòng xe tình yêu........ Tóm lại rất nhiều trò chơi nhưng lưu ý có một số trò cảm giác mạnh như vòng quay tình yêu rút KN từ VC em và hai đôi còn lại leo lên nó quay nhanh khủng khiếp hết tiến lại lùi, dù kẹp chặt hai VC vào rùi mà vẫn sợ bị rơi và tha hồ mà hét. Lúc xuống đến nơi thì hai đôi kia mặt xanh mét, VC em vẫn còn binh ổn hơn nhưng em thì suýt nôn còn chồng em thì đau đầu phải vạ vật mãi mới về được đấy ạ. Nếu có điều kiện và muốn nghỉ đêm ở đó cũng được đấy ạ. Em thì không hỏi giá vì không có nhu cầu nên không báo với mọi người được
Ðề: Re: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của VC em. Tắm biển: Biển Mỹ Khê rất đẹp, sạch và không dốc như biển ngoài bắc. Cát trắng và nước trong veo nên tắm rất thích. Ở đó có những bãi tắm công cộng có nhận gửi đồ nếu mình mang theo giá cũng phải chăng. Giá tắm nước ngot ở đó là 2k/ người thôi ạ. Mấy anh nhân viên cứu hộ cũng rất nhiệt tình và thân thiện giúp em đãi ốc he he.... ở đó có rất nhiều những con ốc con màu sắc đẹp dùng để trang trí cũng thích lắm ạ. Tùy vào sở thích nhưng em sẽ không đến bán Đảo Sơn Trà hướng đi vào phía núi đâu ạ. Trên bản đồ ghi là khu du lịch sinh thái Bán đảo Sơn Trà nhưng thực tế thì leo hết hơi lên đường núi tất nhiên chẳng khó khăn như leo lên Tam Đảo nhưng lên đến đỉnh thì chẳng có gì ngoài một cái chòi và một con khỉ bằng đá để chụp ảnh.. Hai VC ở đó được 15' là quay xuống ngay vì chẳng có gì chơi cả. Ngoài ra có những nơi như bãi biển Cửa Hội trên đường đi Hội An, các bãi tắm ở bán đảo Sơn Trà phần vươn ra biển, cầu Phước Mỹ để chụp ảnh cũng rất đẹp, cầu quay sông Hàn nhưng chú ý là nó quay tầm 12h30 tối hay sao ý vì khi em thúc dậy lúc 2h như em tham khảo trên mạng thì đã thấy nó quay rồi . Nếu có điều kiện nên đi thăm quan đèo Hải Vân, Lăng Cô, thánh địa Mỹ Sơn....... Những nơi này đều có thể đi bằng xe máy, chỉ có thánh địa Mỹ Sơn thì đến đó phải gửi xe rồi mua vé thăm qua và đi bộ hoặc leo lên xe Jeep của khi du lịch để vào vì đường đi cũng khá xa mà lại không cho phép mang xe vào đâu ạ.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của VC em. Về ăn uống: Hai VC em sau mấy ngày lang thang thì rút ra hai nhà hàng giá rổ hợp lý và đồ ăn cũng ngon, phục vụ nhanh là quán cơm gà Hồng Ngọc ở 193 Nguyễn Chí Thanh. Lưu ý với mọi người là đường Nguyễn Chí Thanh là đường một chiều nên nếu đi từ đường Trần Phú hoặc cầu sông Hàn thì mọi người nên cắt ở đường Hùng Vương vào là chuẩn nhất tránh phải lộn đến cuối phố hoặc cắt ở đoạn phố trên thì lại phải vòng lại. Cơm ở đây giá khá rẻ, đồ ăn tươi và đặc biệt nhiều nên nếu đi hai người mà sức ăn vừa thì chỉ nên gọi hai đĩa cơm hoặc gọi cơm canh và một đĩa thức ăn mặn là vừa. Hôm đầu hai VC em đến thấy giá rẻ tưởng ít gọi loạn lên khi họ bê ra mới thấy hoảng vì đĩa thịt bò xào 65K rất đầy đặn và khá to, thêm đĩa sườn xào chua ngọt cùng giá và hai đĩa cơm với bát canh cải nấu tôm tươi, thịt băm giá 15k ăn mãi vẫn không hết tiếc lắm cơ. Hải sản thì quán bà thôi ở 163 Lê Đình Dương giá rẻ phục vụ nhanh. Quán này chắc chẳng phải giới thiệu nhiều vì em thấy cũng nhiều mẹ khuyên đến đây rồi. Rút kinh nghiệm như VC em nếu đi vào tháng không phải mùa du lịch thì đừng nên vào các quán ăn ven biển. Em nhớ mãi quán A Việt gần biển Mỹ Khê do lười đi nên ra đó vì được chị cho thuê xe chỉ nhưng giá thì chẳng rẻ mà hai VC ăn có đĩa ốc gai hấp, hai con mực nháy nướng và một nồi lẩu hải sản hết 3h. Ấn tượng vì vừa ăn vừa phải chờ trong khi quán chỉ có 5 bàn khách lèo tèo, ấn tượng thêm nữa vì hết bà chủ rồi nhân viên thay nhau giục mà sau mỗi món hai VC lại phải đợi khoảng 45' mới có món mới híc. Em cũng thử nhà hàng Phì Lũ có đồ ăn Trung Hoa nhưng nếu bác nào có dư time thì hãy vào đó nhé vì cũng chung cảnh như quán A Việt thôi đợi lâu lắm ạ.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của VC em. cảm ơn bạn rất nhiều vì những bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch của bạn khi đến Đà nẵng,rất chi tiết và bổ ích cho các bố mẹ khi muốn đến thăm nơi đây.Đà nẵng bây giờ đang phát triển thành thành phố du lịch văn minh,hiện đại,cơ sở hạ tầng và các khu resort cao cấp mọc lên rất nhiều,bên cạnh đó cảnh quan đẹp,đường phố sạch sẽ và sự nhiệt tình của người dân nơi đây là những điểm cộng khiến du khách khi đến đây 1 lần là muốn quay lại.Còn về Ks Bạch đằng,em cũng book phòng cho các bố mẹ trên diễn đàn mình rất nhiều nhưng chưa bao giờ em dám giới thiệu ks này cả.Đúng như bạn nói là phòng ốc và trang thiết bị ks này rất cũ kỹ,thái độ phục vụ của nhân viên ở đây ko đuơc ok cho lắm.Nếu lần sau bạn có dịp vào lại ĐN thì nên ở ks trendy,phuơng nam,bambo green hay những ks bên biển mỹ khê như blue beach,monaco,atlantic,biển ngọc,danasea...những ks này là những ks mới,hiện đại giá cả cũng khá hợp lý,thái độ phục vụ của nhân viên cũng khá tốt...chị có thể tham khảo thêm