Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cac chi oi, mua hat dau xanh va dau den chua tach vo o cho ve lam hat giong trong cung duoc chi nhi. vi neu tinh nhu mua hat giong thi dat lam a . 1 goi 15k ma trong 1, 2 lan la het a (
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ới ời, ai có kinh nghiệm trừ khử ốc sên chỉ em với, bọn chúng sắp sửa ăn hết mồng tơi của em mất rồi (((((
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu mẹ bé tìm được tro củi thì gieo 1 lớp tro phủ lên mặt đất thì ốc sên ko bò ra nữa vì người chúng có chất nhớt nên nếu bò phải tro thì lớp tro bám vào người nó làm nó ko bò được, mình đã thực hành với salad và tuyệt nhiên ko có con nào. Còn nếu mẹ bé ko tìm được tro củi thì thử 1 muỗng cafe nước rửa chén hòa với 1L nước sạch rồi xịt lên xem sao (thường là cách này trị sâu nhưng ko biết có tác dụng với ốc sên ko)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có cái bí quyết này mờ giờ mí nhớ ra để chia sẻ với cả nhà. Đó là các mẹ hãy tận dụng nước mưa để tưới cho rau củ nhà mình sẽ tốt hơn nước máy đấy nhé. Bên này nhà nào có vườn đều có mấy thùng chứa nước mưa để tưới vườn hết đấy ạ, em hỏi tại sao thì được họ lý giải là: Nước mưa ko có nhiều clo và chất tẩy rửa như nước máy nên cũng hạn chế hóa chất cho rau ( thi thoảng mình uống nước đun sôi mà vẫn thấy có mùi gì đó như kiểu thuốc tẩy hay gì ý nhỉ)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ko ai tra loi em a, em dang phan van nen mua hat giong hay mua hat o cho binh thuong cho re day.hixx
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu mà trồng rau xanh thì chị mua hạt đóng gói, còn làm rau mầm thì mua đậu xanh chưa tách vỏ hoặc hạt hướng dương mình trồng cũng mọc bình thường. Thực ra hạt đóng gói là được chọn lọc và có chất bảo quản cao, đảm bảo độ nảy mầm cao. Còn như chị thấy hạt giống đắt quá thì chị lấy hạt từ thành phẩm mình trồng được, phơi khô, gói kỹ lại năm sau trồng vẫn mọc tốt, vì dụ như hạt: tía tô, húng quế, bí đỏ, hướng dương, cốt mốt, sao nhái. .. , chứ ko nhất thiết năm nào cũng phải mua hạt giống mới đâu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị hiền phạm ui chị trong sài gòn à...............?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nghe các chị rau rau cơ cỏ mà buồn em mới xin được giống mà chưa xin đựoc đatw . gieo đựoc mấy cây ót đi làm về bị hàng xóm dẫm gẫy hết tức diên cả người
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ui, hnay chị giở đậu xanh hạt nguyên ra định làm giá, trời ah, toàn con mọt đậu í, nó ăn hạt nào cũng có lỗ. hic hic ... chán ghê, thế là tèo mất túi đậu xanh !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trc thì chị biết kiểu rắc vôi bột, nhưng chỉ sợ rắc nhiều chua đất. Nên từ lâu toàn tay không bắt giặc. Toàn ra diệt bằng cái dao làm vườn. Cách thứ 1 chắc ổn, nhưng sợ là khi tro đấy ướt xong ẹp xuống là ốc sên lại có thể trượt qua đc. Còn phwong án 2 thì chưa chắc nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ơi cho em hỏi với. Lần trước nhà em có đánh cây ót ở dưới quê lên trồng, chả hiểu sao bj lá nó cứ rụng lả tả ý, hôm trước em thấy nó ra nụ hoa bé tí, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm, thế mà bj cây gần trụi rồi, Em nghĩ chắc k phải là nó bị chết vì nhà em mang lên trồng cũng được khoảng hơn 2 tháng rồi mà. Cả nhà đoán bệnh giúp em với ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Gần đây gái có tưới tắm gì đặc biệt cho em nó ko ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy cây dưa chuột của mình bị ruồi đục trái, chạy ra Gino thì thuốc xịt thẳng vô trái rất có hại nên cách cuối cùng là dùng bịt nilon cột từng trái dưa chuột lại sau khi đậu quả, ruồi đục trái rất có hại đối với họ bầu bí, cho nên các mẹ để ý trong vườn mà xuất hiện con ruồi đục trái đối với bầu, bí, ổ qua, dưa chuột, mướp thì phải bịt ngay các trái vừa đậu lại chứ đừng xịt thuốc nhé. Mình đang nghiên cứu cách làm bả để bả con ruồi ấy, khi nào có kết quả mình sẽ post lên cho các mẹ tham khảo nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đậu và đỗ không để lâu được chị ạ. Mình để trong hộp là ok đấy. Chỉ có đậu tương là nó không ăn thôi ạ. con đấy là bọ bay chị ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) k chị ạ, vẫn cứ nước không thôi mà, à ông tưới nước vo gạo nữa, với lại có 1 2 lần em tưới phân (chả nhớ là đạm hay lần, cái viên màu trắng tròn tròn ý chị)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) CHị ơi em làm thử cách 1 với salad của em thấy ổn cho đến lúc nó lớn đó chị, mưa mưa nắng nắng rồi bọn ốc sên ko dám vào nữa, bên em còn 1 con gì thấy ghê lắm, nó to bằng ngón tay cái, dài bằng ngón tay giữa, mình nhớt nhớt giống mấy con đỉa, chuyên ăn salad, thường mò ra ban đêm nên em cũng rắc tro vòng tròn quanh salad thế là yên thân Có khi do em tưới lân, đạm gì đó nó sót rồi, như chị gieo hạt ớt từ tháng 3, tháng 5 trồng lại trong vườn giờ chúng nó ra trái nhiều phết, chị chả tưới gì, chỉ tưới nước bình thường thôi đấy
Mưa thối đất thối cát thế này làm rau nhà em thê thảm quá, chỉ tốt mỗi mấy anh ăn quả thôi Mướp đắng có 7 chú đang chờ thu hoạch, ra tấm ra món rồi đây, đỡ phải ăn rau trộn Dưa chuột cũng đang có 5-6 nụ cái rồi Hoa thì chi chít, vàng hết cả cây. Hoa mướp đắng có mùi thơm thơm nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) có mẹ nào trồng rau trên giấy ăn ko? e trồng bao nhiêu lần mà đều thất bại, huhu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chỉ trồng rau mầm trên giấy ăn thôi chị gái ạ. Không trồng rau ăn lá được đâu ạ.1
Ðề: Re: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uầy, nhìn mướp đắng nhà phệ thấy ghen tị, lại nhớ đến vụ trồng mướp đắng của mình. Vì ko biết cách ủ hạt nên gieo bao lâuko thấy mọc, điên tiết cho hết chị bạn, thế mà chị ý trồng nó mọc ra trái giống nhà phệ và vừa cho mình được mấy trái :d