Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Hix, chồng tệ thế mà bạn còn cứ lo con k có bố. Liệu con biết về người bố của mình (quan hệ với người đàn bà khác không phải mẹ mình) con có hạnh phúc k? Mình chả hiểu nổi, đàn ông lớn tuổi, có một đời vợ sao lại cư xử như thế? Đúng là lớn xác mà cái óc như trẻ con. P/s: Bạn viết gì một tràng, thích thì chấm, phảy k thì liền tù tì, ngồi đọc nhẩm mà cũng thấy muốn đứt hơi.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không mình thấy có nhiều người lấy chồng lớn tuổi nhưg hoàn cảnh của bạn thì hơi đặc biệt,dạo này tình hình của bạn có tiến chuyển j không?mình cũng có chồng lớn tuổi nữa nè nhưng chồng mình thì không đến nổi,mặt dầu cũng có lúc mình rất mệt mỏi,nhưng bù lại anh ấy rất thương con.bạn đã về bên đó chưa?
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không dạo này cũng kha hơn rồi mẹ nó ah . Nhưng ông ấy vẫn đi nhiều thực ra mình mặc kệ thành quen cho nên thấy thoải mái hơn thôi chứ đi làm cả tuần rồi thứ 7 và chủ nhật cũng đi suốt thfi ai mà chẳng chán . Đành chịu thôi biết làm thế nào giờ mình mở văn phòng làm áo tự lập để lo cho con những bước đầu cũng thấy khó khăn quá mẹ nó ah. cảm ơn mẹ nó quan tâm nhé . còn chuyện về bên nhà thì mình ko về vì ông bà ko cho về mình cũng kệ
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không thế nên mới khổ có khi là cả mẹ cả con. Trong trường hợp này em ủng hộ sg mom. Bố ko quan tâm đến mẹ thì mẹ vẫn có thể nín nhịn vì con, nhưng bố mà ko quan tâm con thì ko phải là bố. Lúc ấy, bố là ko xứng đáng, là ko cần thiết cho con nữa. Mẹ nên tỉnh táo và đôi khi cần cả sự thay đổi cần thiết nữa. Em thì nín nhịn hơi giỏi nhưng mà vẫn phải có ngưỡng. Khi nào thấy sự việc vượt quá ngưỡng chịu đựng thì phải bung thui
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Mình mà có bà mẹ chồng và thằng chồng kiểu này, mình cho phắn luôn. Không thể tiêu hoá nổi ! Bạn chịu đựng giỏi đấy.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Giờ em chỉ tập trung vào kiếm tiền lo cho con thôi còn mọi chuyện kệ vậy
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không ôi...tất cả cũng chỉ vì muốn có bố cho con....mọi bà mẹ đều giống nhau, mình cũng thế...buồn vô cùng...
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không có lẽ khoảng cách về tuổi tác lại là rào cản khó vượt qua nhất của a chị. E thì thấy bức xuc chuyện đưa lương hàng tháng nhất, cứ coi c đi làm thì có lương nhưng chả lẽ con là c tự dưng mà có được, a ấy k chịu chút ít trách nhiệm nào>_<
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Nói thật nhé - mong bạn đừng buồn, nếu là mình mình sẽ làm như sau : tát cho thằng cha ấy 1 cái nổ đom đóm mắt cho nhớ đời, rồi ôm bé kưng ra đi - ngẩng cao đầu mà bước cho người ta thấy rằng mình làm người như thế nào, chấp nhận hết để có được 1 cuộc sống thanh than chăm sóc bé lớn lên trong tình yêu thương và để bé trưởng thành trong sự giáo dục của mình bạn ạ, thật tâm với hoàn cảnh của bạn.
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Đúng là khổ vì mẹ chồng, đôi khi tất cả là do mẹ chồng nói vào tai chồng mình nhiều quá đâm ra ngta sinh ra chán vợ, nhà mình cũng thế, bà ý ko ưng bất kì 1 cái gì, chê bai đủ thứ , mua gì làm gì cũng chê, bà ý là nhất, mệt mỏi lắm, vừa tốn tiền mua lại còn bị mắng, đến tai chồng mình nhiều đâm ra cũng chán, mình cũng chán,hơn 1 năm rồi bây h thì mình vẫn cam chịu nthe đấy, còn chưa bit về sau sẽ ra sao
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không mình giờ kệ ko thích mình thì phải chịu thôi cũng cố rồi nên cũng ko có gì phải áy náy , sống đựoc thì tốt còn ko thì hai mẹ con mình nuôi nhau vì mình chẳng pahir phụ thuộc gì kinh tế mình cũng lo đựoc cho con mình
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không Có thể em ngoái cuôc em ko hiểu đc tâm trạng của chị nhưng vào em em thà ly dị con ko cần cha, có cha mà cũng như ko sống mà ko đc thoải mái ưc chế khó chịu lắm,,, em ứ chịu đc
Ðề: chán quá có ai giống hoàn cảnh của em không hãy cố tìm cho mình một lý do níu kéo hạnh phúc bạn ạ còn con bạn nữa