Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mecubin2809, 26/7/2010.

  1. mecubin2809

    mecubin2809 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mình giải đáp 1 số ý như này:
    1. Ngày xưa là chị kia tự liên lac nhờ anh chị chồng mình nuôi con chứ không phải chồng mình bảo mang về.
    2. Mình ngày trước nghe chồng bảo chưa chắc là con anh thì cũng hi vọng mong manh đấy là sự thật nhg giờ chồng quay lại bảo đúng là con anh thì mình chán chả muốn thử ADN nữa.
    3. Ngày xưa mình chỉ biết chồng có qua đường với 1 ng và có hậu quả là 1 đứa con rơi chứ không biết là họ đã sống với nhau cả ở nước ngoài và Vn, mình cứ nghĩ gia đình anh cũng không biết chị ta chứ hóa ra là biết, lại còn đã đến nhà chị ta để nói chuyện cho 2 ng qua lại (dù tình huống khi đó là chị ta lừa đảo rằng gđ anh đến nói chuyện với gđ chị ta thì chị ta sẽ về nước sinh con nhg làm xong thì chị ta không về, chỉ là lấy cớ để ép anh bảo gđ đến cho chị ta trói anh chặt hơn thôi). Câu chuyện hoàn chỉnh mình kể với các bạn là sau nhiều lần được góp nhặt qua mọi người và mình về hỏi chồng.
    4. Bản thân mình có thể nói là người sống trong bạo lực gia đình nên mình thấy có bố cũng không quá quan trọng, thậm chí mình còn ước giá như mình không có bố nhưng mình không hề trách mẹ vì đã để mình ở trong hoàn cảnh ấy.
    5. Nếu cho mình làm lại thì phải cho ngay từ lúc mới quen mình biết luôn thì có thể lí trí mình sẽ không để tình cảm của cả hai có cơ hội phát triển, vì mình là con người của gia đình, cái gì cũng chỉ dồn hết cho chồng con, mình không chấp nhận được sự san sẻ chồng mình. Nhưng nếu mình biết chuyện khi đã yêu thì mình vẫn đi lại con đường này, còn với tính cách của mình như vậy mà chồng không chấp nhận được bỏ mình thì mình sẽ chịu, không kêu ca, coi như mình số khổ, chứ mình không bao giờ bỏ chồng.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình.
     
    Đang tải...


  2. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Bạn ạ. Mình ko có ý bảo chủ top là con người thế nọ thế kia, cũng ko bảo bạn ấy phải làm thế mới đúng, mà mình chỉ nói để bạn ấy có nhiều góc suy nghĩ cho thấu đáo. chứ con người vốn ích kỉ. ai là người muốn san sẻ hạnh phúc chứ? Nhưng trong trường hợp bất khả kháng ta vẫn phải lựa chọn. Bạn ấy yêu chồng, ko muốn bỏ chồng, vậy chỉ còn cách chấp nhận chuyện đó thôi. Mà theo bạn mở lòng ra chấp nhận chuyện đó để tâm tưởng thoải mái, hay là miễn cưỡng chấp nhận để lúc nào cũng có tâm lí khó chịu với con chồng , rồi có khi cả chồng nữa. Thế thì gia đình liệu có hạnh phúc ko?
    còn bạn, bạn có dám chắc là chồng bạn ra ngoài đường ko gái ko? 100 thằng đàn ông thì cả 100 thằng bạn ạ. Chỉ có điều vợ biết hay ko biết thôi. Tớ biết chồng tớ đi, cũng nổi điên lên chứ. Nhưng thế thì làm đc gì? chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Tớ càng điên thì càng thấy đầu óc mình nặng nề. Tớ vẫn yêu chồng, nên tớ phải chấp nhận. Chứ tất nhiên phụ nữ bao giờ chả thiệt thòi. Với chủ top cũng vậy. người quyết định chủ yếu vẫn là chồng bạn ấy. Còn với tớ, tớ tâm niệm ko chấp nhận đc thì bỏ. còn nếu đã chấp nhận thì chấp nhận cho vui vẻ. Vì con người tớ ko chịu nổi áp lực, nên tớ luôn cố làm sao cho bản thân mình đc thoải mái nhất
     
  3. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Chớ trêu, điều phuồn miện lại trào lên bạn
     
  4. car

    car Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mẹ này vơ đũa cả nắm quá. Thông cảm với bạn thôi vì ở hoàn cảnh như bạn khó mà tràn đầy niềm tin vào cuộc sống đc. Trường hợp chị chủ top chưa đến mức nhất thiết "ko muốn bỏ chồng, vậy chỉ còn cách chấp nhận chuyện đó thôi". Việc nuôi con chồng chưa được chồng đưa ra (anh ta đã hứa không phải đối mặt, tức không bao giờ đưa ra rồi), mà cũng chưa phải là giải pháp duy nhất vì giải phấp này hại nhiều hơn lợi. Làm sao giải quyết mụ kia thôi.
     
  5. nguyenlam1468

    nguyenlam1468 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Em nói đúng đấy. Chúng ta cứ cầm đèn chạy trước ôtô làm gì. Phải xem anh chồng thế nào đã. Còn đứa con rơi, vô tội thì là do mẹ nó có tội, mẹ nó phải gánh chịu chứ không thể bắt mẹ con chủ top chịu được. Làm người ai cũng phải biết nghĩ cho mình.
    Còn chủ top, em nên khéo léo hơn trong vđề này. Em càng cấm đoán, hờn ghen, ám ảnh, buồn bã thì càng làm chồng em nghĩ em xấu, tệ bạc mà thôi chứ anh ta chẳng đủ tỉnh táo để mà nghĩ cho em đâu. Anh ta sẽ càng thấy thương đứa con rơi mà lén lút chu cấp lo cho nó chứ chả thấy thương em đâu vì cái gì càng cấm thì người ta càng mù quáng lao vào. Anh này lại càng mù quáng hơn vì chị thấy rốt cục lại mụ kia vẫn xỏ mũi anh ta được từ xưa đến giờ. Này nhé: "chài" cho chui vào bẫy, cố tình có con, cài cho gia đình anh ta đến nói chuyện, lại đem con về gửi nhà anh ta cho danh chính ngôn thuận hơn nhé, rồi lại đến nhà anh ta ở, cứ từ từ từng bước một nhé. Cùng lúc đó thì lột sạch của anh ta đến cả cái quần đùi. Anh ta cứ vênh vang nghĩ mình vẫn làm chủ nhg thực ra là mụ ta làm chủ, kể cả bây giờ cứ tưởng dứt bỏ được mụ ta nhg mụ ta vẫn làm cho cuộc sống của vợ chồng anh ta khốn khổ đấy thôi, và còn mãi về sau này. Anh chồng và các bạn ủng hộ đứa con rơi nên hiểu rằng ở đây phải tỉnh táo vì mụ ấy dùng đứa con làm công cụ, nếu càng nghĩ đến đứa con càng tạo cơ hội cho mụ ấy tác quái mà thôi. Nghĩ mà cũng phải bái phục mụ này. Sư phụ! sư phụ!
     
  6. mecubin2809

    mecubin2809 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mình xin bổ sung thêm là chị chồng mình bảo không bao giờ nó trả con đâu, nhg nó sẽ dùng đứa con để quấy rối. Vậy mình mong có "cao thủ" nào ra tay cho ý kiến làm thế nào để chị ta không giở trò nữa. Mình đợi tin các bạn.
     
  7. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Quan trọnglaf ý kiến của chồng chị. Anh ấy còn ko dứt khoát thì chị còn phải nghĩ nhiều. Dù chị bảo ko đưa tiền nhưng chồng chị vẫn cứ đưa thì làm sao mà điều trị mụ ấy đc. Chị cứ đề nghị chồng chị để chỵ ra mặt giải quyết đi. Một đồng không có, bà ấy cứng thì chị phải cứng hơn. Bà ấy bảo trả con thì chị ừ cho bà ấy trả xem bà ấy có dám ko ? đây là loại người ăn vạ làm càn, vợ chồng chị cứng 1 lần thì lần sau bà ấy biết ko bắt nạt đc vc chị tự khắc sẽ chán mà bỏ thôi. còn cứ để bà ấy lộng hành thì bà ấy còn không buông tha đâu. Nếu bà ấy gọi đầu gấu đầu mèo thì chị cứ nhờ đến công an. Chứ chị đừng sợ thế này thế kia. Với mụ ấy thì phải nhất quyết ko nhượng bộ chị ạ.
    Mong chị tìm đc giải pháp và giữ gia đình hạnh phúc
     
  8. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    ko phải em vơ nắm cả đũa đâu chị ạ. Và chị cũng ko cần thông cảm với em. Vì em sống và nhìn vào thực tế chứ ko ảo vọng. Có thể các chị may mắn hơn em nên nhìn mọi thứ tốt hơn em và cuộc sống của chị cũng luôn tràn ngập niềm tin hơn em?
    Nhưng Chị ạ! Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, nên lối sống khác nhau và cách nhìn nhận vấn đề cũng như cách giải quyết vấn đề khác nhau vì thế em nói ra đây là ý kiến của riêng em để chị chủ top xem xét, chị ấy thấy hợp lí thì làm mà ko hợp lí thì cũng ko cần đếm xỉa. chứ ko phải vấn đề của em để các chị cần có ý kiến với cá nhân em. Tự bản thân em biết em là người thế nào và cần làm những gì cho cuộc sống.
     
  9. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Mói chung có thể quy kết người đàn bà này giống như chí phèo rạch mặt ăn vạ cũng đc :( e nghĩ chị nên khuyên chồng giải quyết dứt điểm chứ càng để lâu lại càng khổ :(
     
  10. tamnguyen207

    tamnguyen207 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/9/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Chị chủ top cố lên nhé , ăn uống giữ sức khỏe và chăm sóc chồng con cho tốt . Như vậy chồng chị dần sẽ hiểu ra đâu là cái thực sự cần trân trọng . đó sẽ là động lực cho anh ấy đứng ra giải quyết dứt điểm .theo cách của anh ấy và quan điểm của anh ấy .
    Có như thế nào rồi mình lựa đường để theo cái quyết định đó , mà anh ấy sống với mình ko chê trách mình đc , mà mình cũng ko phải áp lực là mình quyết định chuyện này theo hướng này rồi sau mình có ân hận ko ...
    Em tin mụ kia quấy phá cốt để chị đau khổ giao động , vì mụ ghen ăn tức ở , vì mụ giang hồ ghê ghớm , nhưng rồi khi chị làm ngơ , thì mụ sẽ nản ...
    Cố gắng chị nhé ..
    Mong may mắn sẽ đến với chị ...
     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Tớ nghĩ khổ thân nhất vẫn là con bé con!! Trẻ con mà ở với ngừi mẹ như thế thì tương lại có vẻ mờ mịt lắm!!
     
  12. nguyenlam1468

    nguyenlam1468 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    Bạn này lại hô hào khẩu hiệu chủ nghĩa nhân đạo rồi. Ý bạn là đứa bé nên về ở với bố à? Tốt cho nó hay là tốt cho mẹ nó? Lòng thương người không đúng chỗ sẽ làm hại người khác đấy bạn ạ. Nếu ông chồng của chj ấy nghe được lại càng hành động mù quáng hơn, đẩy mẹ con chị ấy vào chỗ khổ hơn đấy. Một mối quan hệ cũ đã kết thúc thì dù có chắp vá thế nào cũng ko toàn vẹn được. Đừng để quá khứ phá bỏ hiện tại và tương lai, đó là điều cần làm. Đừng cảm tính quá bạn ạ.
     
  13. mebibi607

    mebibi607 Sỉ&Lẻ Sơn Móng OPI AU100% - 0943.43.66.55

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    1,723
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    hành động của chị ta là dạng quấy nhiễu , dọa nạt , tống tiền có mục đích . Khép vào tội trong bộ luật hình sự được . Đưa nó ra C.A cho nó lên đg` đi .

    Mà sao chị ko nhắn nó . Trước khi đến nhà chị để đánh đập hay đòi tiền thì bảo nó mang theo nhiều ng` vào , nhiều dao , súng vào . => Gọi C.A đến gô cổ cả lũ cho 1 công đôi ba việc .

    P/S : trước khi cưới anh ấy chị đã biết rõ anh ấy có con riêng , vậy thì bây giờ nếu hoàn cảnh bắt buộc chị nên đón nhận con bé . có thể gửi nó ở với ông bà nội đc ko chị . Còn KO thì đừng để lòng thương ng` lấn át trong mọi hoàn cảnh . Chúc c. sớm vượt qua nhé :D
     
  14. n.tring

    n.tring Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bồ cũ của chồng dùng con riêng quấy rối, giúp em với.

    bạn ơi mình pahir cùng chồng mạnh mẽ lên chứ, phải nói cho nó biết mình nhận con thì nó coi như không có chút quyền lợi gì đâu, còn nếu nó cứ lằng nhằng thì tahwngr tay luôn
     

Chia sẻ trang này