Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Bố mẹ chồng mình như thế này mình nghĩ còn kém nhiều người lắm. Trên đời này có rất nhiều loại người, có người tốt, người xấu, vì vậy bố mẹ chồng cũng có người tốt, người xấu thôi mà. Chị em mình phận như hạt mưa sa, may mắn thì sa vào gia đình tử tế, còn ngược lại thì...Khó nói trước lắm phải không các mẹ? Mình đã chứng kiến nhiều bố mẹ chồng tai ác lắm, phận làm dâu...ai chẳng trải qua...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hi vọng là có mẹ nó là người đầu tiên...mua sách kẻo mình bị ế chỏng chơ, hehe.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình bầu bí nên ngại viết quá, hihi, can tội cả ngày chỉ thèm ngủ thôi, lại mệt phờ nữa. Hi vọng cả nhà vẫn ủng hộ!
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Buồn Bầu bí. Đã mệt mỏi thì chớ, lại được bà chị chồng "quan tâm quá mức". Gọi điện hỏi được câu trước câu sau đã lộ tẩy: - Siêu âm chưa? - Dạ rồi. - Trai hay gái? - Gái ạ. - Vậy thì phải thêm đứa nữa rồi. Bực mình: - Không chị ạ. Em chỉ 2 đứa thôi. Trai hay gái cũng vậy. Anh P nếu muốn con trai thì xin chỗ khác. Em giống chị thôi (chị chồng cũng 2 công chúa) - ... Tối. Hai vợ chồng ngồi xem tivi. Em vào đề trước: - Trước đây em có hỏi bà nội là chị Y có đẻ tiếp không, thì thấy bà bảo thôi, 2 đứa nó đã yếu lắm rồi, giờ còn đẻ gì nữa. Trai hay gái cũng vậy. Thế mà bây giờ phải em thì lại bảo: Phải đẻ tiếp con trai! Cùng là 1 sự việc, nhưng 2 đáp án khác nhau, vậy để biết cái câu cửa miệng "Con dâu như con gái" là đúng hay sai. Bà xót con bà chứ xót đ...gì con dâu. Em cáu thật sự. Chàng chống chế: - Em vừa phải thôi chứ. Đã nghe chính mẹ bảo gì chưa? - Thì chị gái anh hỏi, mẹ anh ngồi cạnh đấy, không lẽ không phải ý của mẹ anh à? Không trả lời. - Sao không ai hỏi em thai có khoẻ không, mà chỉ chăm chăm hỏi trai hay gái? Cũng im lặng. Vậy đấy. Khi vợ chàng có bầu phải đi làm đến tận ngày sinh thì bà khoe "Cháu nó nghỉ trước mấy tháng luôn" (bà bảo lên chăm con dâu thai sản mà), còn con gái bà nghỉ thật cho bà chăm thì bà lại chẳng khoe ai. Sau đẻ, em bị trúng gió ngất đi thì bà "không nhớ", còn con gái bà ngất thì "cả nhà xanh hết cả mặt". Con dâu bà sau sinh được bà cho ăn đồ ôi thiu gây hỏng bụng thì bà mỉa mai "sao cứ ăn sáng xong lại đau bụng, hay nhỉ!", còn con gái bà thì "nó ăn tốt lắm"...Con gái bà sinh, bà ngủ cùng giường để đỡ đần, để đêm dậy bế cháu cho con gái an dưỡng, còn con dâu thì mình bà một phòng, ngủ một mạch từ tối đến sáng "mẹ yếu rồi nên không thức được" cho dù con dâu bà sinh trước con gái gần 4 năm trời.... Nhiều, nhiều lắm, chẳng biết nói sao cho đủ. Chỉ thấy rằng những câu nói cửa miệng luôn luôn là "lời nói gió bay". Một lần thử, sẽ biết. Cho dù em chưa siêu âm để biết giới tính con. Buồn.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! chào bạn Mình dọc câu chuyện của mẹ nó từ đầu đến cuối. Mình thấy mẹ nó kể chuyện rất hay và chân thực. Riêng vụ làm bà ngoại bạn nó không nên buồn làm gì cả. Mình chia sẻ vơi bạn là mình cũng là bà ngoại nè. Mẹ chồng mình rất thích con trai va chồng mình là con cưng của bà. Ngày siêu âm đứa thư 2 mình chủ động gọi cho mẹ chồng mình và nói: mẹ ơi cn siêu âm con gái rồi, bác sĩ bảo con sinh mổ nên chỉ được 2 lấn thôi mẹ a. ơới lại con mà sinh đứa thư 3 là ngơời ta sẽ kỉ luật Đảng chồng con mẹ a. hehe mẹ lặng yên hồi lâu bảo thôi con gì cũng quí con ạ. Sau đó bà nói thêm nếu đẻ con trai mẹ sẽ vào chăm cho con. hehe thế mà mình ko buồn tí nào. Vấn đề con mình thì mình thương, càng phân biệt mình càng thương vô bờ bến. Với chồng coi như đẻ thêm cho con mình đứa em là vui rồi, cũng đừng bảo mẹ anh nói này nói nọ làm gì ma vợ chồng lại giận nhau mình lại thêm cục bực. Phụ nữ mình khổ thật, nên chúng mình phải tự thương mình thôi. Mình làm vợ gần 13 năm rồi, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chồng mình cũng ko giúp mình việc gì hết và xa cả hai gia đình, mình tự tay làm hết và chả hi vọng thay đổiđeể chồng giúp đỡ việc nhà. Nhưng mình thấy tự do và thoải mái vô cùng.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình buồn k chỉ riêng chuyện siêu âm con gái hay trai mẹ nó ạ. Vấn đề ở đây là cùng 1 sự việc (con gái, con dâu) nhưng có 2 cách hành xử hoàn toàn khác nhau. cái câu nói "khác máu tanh lòng" ấy, dù muốn dù k cũng vẫn phải tin cho dù mẹ chồng nịnh nọt "dâu rể cũng quý như con đẻ".
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Tự dưng đọc tới dòng đậm mình lại rơi nước mắt , vì nhớ ba mẹ ở xa, nay mẹ cũng đã mất rồi còn ba thôi. thấy buồn quá.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Chia sẻ với bạn. Mất mát lớn nhất của đời người là phải vĩnh biệt người thân thiết nhất của mình....Cuộc sống là vậy mà...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mẹ hloan đã thay đổi nick rồi hả. Chúc mẹ con bạn luôn khỏe nhe'. Mình thích đọc truyện của bạn kể lắm. lúc nào rãnh là vào đọc rồi oách lại trang hôm sau đọc tiếp.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình k đổi nick mà bị lấy cắp mất nick, nhờ Mod tìm lại nhưng k đc, đành dùng tạm nick này vậy. Tks nhé.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hôm nay loanh quanh tìm nhà thuê mới biết em đã từng làm hàng xóm người nổi tiếng Nhà em ở Nơ 1. Em vừa PM hỏi thuê nhà chị đó.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Bạn nói làm mình xí hổ quá, mình có nổi tiếng gì đâu nhỉ! Nhà mình cho thuê lâu rùi, bạn hỏi trễ quá...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Em ngấu nghiến đọc từ đầu đến cuối.... chị viết hay quá, chân thực quá, có những đoạn em phải rơi nước mắt vì thương chị
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! đọc chị viết thấy thú vị quá, mỗi tội không hiểu 1 vụ...lúc thấy bảo về bà ngoại xa hn đến gần trăm km, lúc lại thấy con đòi sang ngoại.... sau đợt ốm, bà ngoại chuyển ra hn ở hả chị?