Ko biết mọi người muốn " ko có " tính xấu nào của mình ? Còn em - tính em vốn nóng tính..Tuy ko phải ko vừa ý việc gì cũng nổi nóng. Nhưng khi đã ko kiềm chế đc rồi thì chắc em bay lên trời quá. Nhiều lần cố gắng thay đổi mà chưa vừa ý lắm. Có chị em cùng suy nghĩ với em ko - buôn dưa nhé !
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Úi, mình cũng thất bại do nóng tính, và bướng. Làm sao đổi được nhỉ?
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Sao nhiều người có tính xấu này nhỉ, em cũng hay cáu lắm, nhất là với con cơ mặc dù biết là với con là phải kiên nhẫn đặc biệt, nhưng cứ được một lúc mà nó bướng quá lại cáu um lên
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? mình thì lại bị bệnh cả nể, từ bé đến giờ, mà muốn sửa ko sửa đc
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? topic này hay này, em có nhiều tính xấu lắm, nhưng tính xấu nhất vẫn là bừa bộn khi cáu gắt ( cứ nổi cáu lên là mọi thứ quanh em lộn xộn hết. huhu muốn sửa lắm mà khó cực í... àh còn cái tính xấu nwax là đi mua sắm rất hayvung tay quá trán ) mua xong rồi về nhà mới ngẩn ngơ tiếc vì chả hiểu mình mua làm j
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Đấy đấy..Giống tớ quá..Tớ điên lên tớ ném hết. Giờ thời gian này thì cai rồi.Vẫn chưa thấy tái nghiện
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Không ngờ chị Ngờ Linh dễ thương mà cũng nóng tính thế^^. Hì hì. Cơ mà gặp chuyện bực bội thì ai mà chả dễ cáu. Bà cố em dặn đi đâu cũng phải nhớ chữ "nhịn", bà mất rồi mà em thấy bà nói đúng ghê, bà hiền lành, nhẫn nhịn và được mọi người quý, thọ đến 94 tuổi mà ai ai cũng quý. Một sự nhịn là 9 sự lành, bà em hay nói câu ấy
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Thế cô có nhịn đc như cụ ko ?Dạo này bận rộn quá hay sao mà chẳng thấy cô xuất hiện.
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Buồn ... cảm thấy rất nãn ... mình giá như mình bớt thật thà đi 1 tí, khi nói chuyện đừng thật tình quá thì hay biết mấy. Vì đôi khi mình coi họ là bạn bè, là chị em, nhưng họ lại đâm sau lưng chiến sĩ ( Hận quá ... muốn trở nên ma mãnh nhưng ko làm được ... vì đó ko phải bản chất của mình. Hix... chỉ vì mình ngố và ngu mà mình làm liên lụy đến chị ( Để chị phải phiền vì mình ... điên thế chứ ( Hix ... ngu quá ... ra đời làm ăn mà lành quá là bị thọc gậy ngay ...
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Em thì có tính xấu hay cáu gắt khi còn đang ngái ngủ. Em mà đang ngủ ai vào phá là em thường hay cáu gắt lắm hix hix
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? tớ cũng mắc bênh cả nể, thỉnh thoảng hơi ba phải, tính thì đôi lúc điên lên cũng ra trò đấy, từng xé toang cái áo của anh xã trong cơn bực bội..nhg mà chưa sửa đc tính nào, hic
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Có vẻ như nhiều mẹ nóng tính như em nhỉ.. Mà nghe các mẹ nói thì hình như em cũng hơi cả nể đấy.Hừm !
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Tớ thì rất nongds tính, ngang và bướng nữa! Nhưng mong nhất là sửa được cái tính: Cãi chồng như chém chả!! Chồng nói chưa xong đã bật tanh tách!! hihihii!!
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Em thì bình thường rất hiền, nhưng ai làm gì mà ko vừa ý là hay cáu lắm Mà toàn cáu với người thân thôi, với người ngoài vẫn hiền lắm !
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? Ồ, bạn này giống mình nhá. Đã hay cáu gắt mà lại còn ngang bướng nữa
Ðề: Bạn có tính " xấu " nào muốn thay đổi ? hichic. E thì chết cái tính là ai nói cũng bật, nhảy vào mồm người ta luôn. Đi làm thì chuyên cãi nhau với sếp nhưng chẳng hề liên quan đến công việc. Cứ ai nói gì khiến e khó chịu là nói luôn. Đôi khi cũng chết vì mồm.hichic