Em chào các mẹ. Em đang phân vân chưa biết làm thế nào ạ, mong được các mẹ giúp đỡ Hiện tại: - Em đang sống ở HN, đi làm thử việc ở 1 công ty thương mại ( Lương chính thức là 4t) ( Em mới chuyển công ty, em ra trường 1 năm rùi) - Người yêu em là người HN, hiện tại công việc của anh ý chưa ổn định, bằng cấp thì ko có gì nên cũng khó, hơn 1 năm yêu nhau, lúc nào cũng trong tình trạng ăn lo từng bữa. Nhưng bù lại cũng yêu và lo cho em. Em về nhà anh ý 2 lần, bố mẹ anh ý có vẻ ko quý em, cứ như người dưng ý ạ. hic - Ở quê em, đang có 1 chân vào kế toán trong ngành thuế ( ko phải ở huyện em, ở 1 huyện khác phát triển hơn và gần xát thành phố), em cũng thích vào làm trong ngành thuế.! Nhưng nhà em thì ko ai làm trong nhà nước cả Em chưa biết làm thế nào cả huuuuuuuuu Các mẹ cho em lời khuyên với ạ
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Chẳng ai trả lời được đâu. Làm thế nào chỉ có bạn mới biết thôi. Nếu bạn ko thực sự yêu bạn trai của bạn bây h thì bạn nên về quê vì có tương lai tốt hơn. Nhưng khi bạn đặt câu hỏi thế này thì bạn cũng đã hiểu mình muốn gì rồi chứ? Nếu mình là bạn trai bạn thì m sẽ rất buồn khi bị đặt lên bàn cân thế này. Chúc bạn hạnh phúc. Thân.
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Thật ra bạn đang đứng trước lựa chọn quyết định tương lai của bạn. Mình nghĩ bạn nên xác định lại tình cảm của bạn với người yêu, nếu 2 bạn thật sự yêu thương và quyết tâm đến với nhau thì bạn nên ở lại HN làm việc và lập nghiệp, vì về quê, thật ra khoảng cách là là con dao 2 lưỡi với mọi tình yêu. Không nhiều người yêu nhau chiến thắng được khoảng cách đâu bạn ạ. Bạn cứ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Tương lai hay hạnh phúc của bạn sẽ phụ thuộc vào chính bạn mà thôi, mọi ng chỉ là đưa ra lời khuyên hoặc suy nghĩ của họ, còn quyết định phải là ở chính bạn
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Vâng. Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ, em đã có câu trả lời rùi ạ. Em và anh ấy vẫn yêu nhau, dù cs ở đây có khó khẳn hơn nhưng mọi thứ rùi cũng sẽ qua, cả 2 đều cùng phải cố gắng nhiều ạ hì
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Hi vọng tình yêu của 2 bạn sẽ sớm giúp 2 bạn vượt qua mọi sóng giờ mà sống hạnh phúc bên nhau. Chúc anh sớm có việc làm ổn định nhé. Mà anh làm ngành gì vậy c?
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Cuộc sống còn có nhiều khó khăn em ạ, nhất là khi bọn em mới ra trườn. bởi vậy bọn em cứ yêu thương nhau và dông viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì sẽ tốt thôi mà cố lên nhé!
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Cảm ơn bạn nhiều nhé. Anh tớ làm kinh doanh, theo tớ nhận định, anh ấy có đầu óc nhạy bén, đam mê kinh doanh nhưng chỉ là chưa vào được môi trường tốt thôi. Trước đây, anh ý làm ở bên Bảo hiểm, và cũng đi qua nhiều công ty rùi, cũng có kinh nghiệm. Hiện tại anh ý mở công ty cùng với 2 anh khác nữa, nhưng công việc công ty đang đi vào bế tắc, ko có đường hướng gì cả. Hơn 1 năm bỏ công sức vào công ty này, bỏ thì phí lắm, đành bám trụ lại. Trước đấy, tớ cũng làm ở công ty, nhưng do công ty khó khăn quá, có thể phá sản lúc nào ko biết, tớ thì có bằng Đh, nên quyết định ra ngoài làm, vừa ổn định hơn 1 chút và học được nhiều thứ hơn. hic
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Cố gắng bạn nhé. Nếu đã có lựa chọn rồi thì vững vàng với lựa chọn của mình. Chúc bạn may mắn!
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Bạn này giống mình ghê. Chỉ khác một điều là bố mẹ ng iu rất quý mình và thuế của mình ngay cạnh nhà. Sau môt thời gian cả nhà khuyên răn, tổng xỉ vả mình vẫn ko chịu về. Hjhj. Ko biết đây có phải là quyết đinh sai lầm ko nhưng hiện giờ mình vẫn thấy hạnh phúc, mỗi tội vấn đề tài chính. Hjhj
Ðề: Mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ Vậy à? Nhà em, em là con cả, nên bố mẹ họ hàng cứ muốn em về thôi, Cả họ em mới có em học hành đoàng hoàng ra, nên các cụ cũng muốn được mở mày mở mặt với hàng xóm. Nên áp lực lắm ạ. Vì là con cả, mà cả năm rùi em đi làm cứ vất vưởng, chưa gửi được xiền về quê, bố mẹ cũng nói nhiều lắm. Giờ thì, em cũng đành cố gắng hết mức, mỗi tháng cho em em nó đang học ở đây ít xiền gọi là có giúp đỡ. Có phải là em ko muốn giúp đâu, mà ko có điều kiện để giúp chứ, hic hic.