Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi me_omachi, 8/6/2011.

  1. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Mẹ O ơi, chị vào trang ngôi sao nhí để đăng ký nhận vé chương trình lễ hội Hoàng thành nhé. Nhiều tiết mục lắm lắm. Em vừa biết nên loa tin cho mọi người ngay nè.
     
    Đang tải...


  2. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    cảm ơn em nhá, chị vào ngay đây!
     
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    B ngày nào đi chợ cũng tốt thui nhưng nên dự trữ 1 số thực phẩm khô và tươi có thể để lâu được, ít nhất thì cũng phải ăn được 1 ngày chứ B phòng khi cơ nhỡ mà. Nhất là dạo này thời tiết hay mưa gió liem nên B cứ trữ 1 ít thức ăn cũng kg vấn đề gì đâu nha.hihi........
     
  4. nkhd1990

    nkhd1990 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    nhìn bé đáng yêu wa'đi mất. nghe nhạc 2 mắt lim dim :rolleyes:.
     
  5. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Cảm ơn mẹ nó ...
    Mỗi khoảnh khắc của con trôi qua sẽ không quay trở lại ... mẹ O thỉnh thoảng vẫn ngồi ngắm lại ảnh con để hồi tưởng về từng giai đoạn phát triển của bé. Yêu lắm.
     
  6. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Nhìn hình omachi nghe nhạc sành điệu thấy thương quá đi thôi .
     
  7. lamboutique

    lamboutique Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    ui bé trắg xinh quá, giống ba hay giống mẹ vậy c
     
  8. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hi, cảm ơn anh Panda. Mẹ em lười lắm, chả mấy khi đưa em đi thăm mọi người...
    Hối hận quá, em sang nhà anh đáp lễ ngay đấy!
     
  9. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hic, mọi người thì nói là bé trắng giống mẹ...
    Nhưng Ông bà nội thì bảo: Bố nó cũng trắng chứ sao ...
    Hi hi hi, vậy cứ bảo bé trắng giống cả bố lẫn mẹ cho cả nhà cùng vui em ạ.
     
  10. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Lâu quá ko chăm sóc nhà này!
    Dọn dẹp nhà cửa đón khách nào (tối nay về phải vần Omachi ra chụp ảnh để mai có cái khoe mới được)
    Omachi từ hồi chuyển sữ, lại ốm liên miên nên có vẻ hết bụ bầm rùi, người dài ngoẵng ra dù ko hề bị sụt mất 1g nào ...
     
  11. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    vừa nhắc nhở bên kia đã thấy mẹ nó mò sang đây rùi.......B ơi B cứ nghĩ linh tinh T thấy con O nó vẫn phát triển bt là ok rùi, thời tiết này dễ ốm liem T còn đang ngất ngây con gà tây đây nè có muốn làm cái j đâu. sao mà tránh đc chứ.......
    Nó cao lên là tốt rùi mà càng đẹp chứ sao.......
     
  12. Bòn Bon

    Bòn Bon Guest

    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hi, các mẹ đang bàn chuyện gì đấy. Mẹ Bon buổi trưa trốn ngủ ngồi onl đây này. Có chn gì vui vui cho tôi góp với nào.
     
  13. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Oh, mẹ Bòn bon này ở HP à??? (Vừa vào link Ngôi sao Nhí) Thế mà nhìn sơ qua lại cứ ngỡ mẹ BonbonKute ....
    Bé Bòn bon nhà mình bao nhiêu tháng rùi nhỉ?
     
  14. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hôm qua tôi cho con bé tiêm mũi Thủy đậu hết 480K, hình như đắt thì phải. Sáng ra phường thấy thông báo là 16 tháng tiêm mũi Bạch hầu - ho gà gì gì đó. Vì tôi quên k mang sổ nên k tiêm được nên gọi cho bà hay tiêm dịch vụ. Bà ấy bảo đừng tiêm mũi ấy ở phường vì là thuốc nội. Đợi sang tháng cho con tôi tiêm mũi tổng hợp 6in1, trong đó có cả bạch hầu - ho gà. Thấy bảo thuốc ngoại nên khó kiếm và đắt. Lại chả biết thế nào nhưng chắc phải tiêm thôi.

    Nhân tiện bà nói chuyện cân kẹo của O nên tôi kể chuyện tí, đừng nghĩ tôi so đo mấy lạng thịt của con bé nhé, chỉ là thấy loằng ngoằng quá nên kể cho vui thôi. Sáng qua cho đi tiêm thủy đậu tiện cho lên bàn cân. Chắc mẩm là con phải hơn 12kg rồi. Nhưng cô y tá thông báo toẹt một cái là 11,8kg. Tôi băn khoăn đòi cân lại, k trực tiếp nhìn mà người khác nhìn hộ, vẫn 11,8kg. Lúc cân lại cô y tá ấy lườm mẹ con tôi một cái, mồm chu lên bảo " Ai nói điêu đâu mà phải cân lại".

    Trước khi con bé được tròn 17 tháng vài ngày đi BigC gặp chỗ bán cân điện tử xịn ( loại tự động cân đo bằng cảm ứng ấy các mẹ ạ, gần 2 triệu một cái ấy) nặng 11,9kg. Tròn 17 tháng được 12kg, cân bằng cân điện tử ở nhà cũng 12kg. Không lẽ con lại sút cân? Tôi đưa con về định cân lại ở hàng cân vẫn nhờ ấy nhưng người ta bận nên cân tạm ở hàng gạo gần nhà, còn 11,6kg. He he. Càng cân càng bực nên quyết tâm vác con quay lại hàng cũ rình chờ cân lại. Véo một phát lên 12,1kg. Kể thế để cho các mẹ thấy là mồm tôi cứ bảo cân nặng k quan trọng. Nhưng con lên cân chậm 1 hoặc 2 lạng k sao. Tự dưng thấy sút đi thì lại cuống lên cho dù con vẫn mập mạp như thường. Tóm lại đến giờ vẫn k biết phải theo cái cân nào mới chuẩn và tâm lý của tôi hoặc bất cứ ai cũng thích con vừa tròn vừa cao, tham lắm. Không mong muốn như thế là nói dối bản thân nhé.
     
  15. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Qua nhà O nên hỏi thăm O trước đã. NGhe nói O ốm k biết tình hình sao rồi nhỉ?
    Mẹ MA ơi,. chênh lệch tí xíu có sao đâu. Pi giờ cân được 11,3kg rồi nhưng lúc thì hơn tí lúc lại kém tí, mẹ cháu chẳng băn khoăn. Gần nhà có 1 bé sinh sau Pi vài ngày, chân to như chân bé hai tuổi ý, nên chạy cứ hùng hục. Nhìn lại thấy bàn chân Pi bé tí, sao mà đi nổi chứ. Huhuhu
    Ah, Pi cũng tiêm thủy đậu nhưng 445k đó. Bà đưa đi tiêm ạ.
     
  16. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Ôi, T stress j về vụ cân nặng đâu, chỉ đang kể chuyện là con bé vẫn thế, ko tăng giảm j nhưng người dài ra nên trông gầy đi thôi mà.
    Con ốm cả tháng, lại đổi sữa nên rối loạn tiên hóa mấy hôm (than đợt trước rùi đó), tháng này ko sút cân đã là mừng lắm rùi mà.
    Con bé MA ít hơn O tận 1kg cơ à? Nhiều thế nhỉ? mà 2 đứa cao = nhau (khoảng 84-85cm), thế chắc con O phải bụ hơn MA nhiều lắm.
     
  17. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Hic, thì O vẫn lằng nhắng ho hắng, hắt hơi sổ mũi thôi. Lại đang mọc răng lên lằng nhằng 1 tẹo em ạ. Như đếm qua, ngủ 1 giấc rùi lại bò dậy, khóc, ho và trớ hết cả ra giường chiếu ... điên người.
     
  18. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Biết ngay mẹ Pi sẽ nói mẹ MA là " chênh lệch tí sao đâu" mà. Kiểu như các mẹ sẽ ném đá " Cái bà này sao cứ quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ. Có vài lạng mà cân với kẹo suốt". Nếu mẹ nào nghĩ mẹ MA thế thì đọc lại bài nhé. Ý mẹ MA là: K lên cân hoặc lên ít ( 1-2 lạng) k vấn đề gì cả. Nhưng ăn vẫn tốt, chả ốm đau gì mà sụt hẳn mấy lạng như thế thì phải xem xét lại liệu có bị bệnh gì tiềm ẩn trong người k mà biết đường. Ngày bé MA chỉ sút cân nhiều thế do ốm liệt phải vào bệnh viện k ăn uống gì cơ, còn bây giờ đang khỏe phây phây mà.

    P/S: Chân to chân bé k liên quan gì đến đi sớm đi nhanh hay chậm đâu nhé.
     
  19. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    Tôi nhắc lại : Tôi k xì trét cân nặng và k bảo bà xì trét con O, tôi chỉ sợ con ốm ngầm thôi ( đọc lại bài trên đi). Con tôi k cao bằng con bà, vẫn 83cm mà, cân nặng thì kém cả cân là đúng rồi còn gì, có 12,1kg. Chưa bao giờ bụ hơn con bà được, cứ nhìn quần áo 2 đứa mặc khác size là biết.
     
  20. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Re: Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ...

    HIc, Pi chẳng ốm mà đêm vẫn quấy đấy ạ, k biết có khó chịu gì k mà đêm nào cũng khóc 1,2 lần. Trớ ra đờm thì nhẹ người hơn đấy c. NHưng đang đêm mà ho trớ thì xót ruột lắm. Pi dạo này cũng đang mọc răng hàm nữa. Mà giwof cứ mở mắt dậy là lại đòi đi chơi. K đi là khóc ầm lên, cứ đu người ra cửa. Tại anh ý chưa biết đi, nếu k chắc dậy là ra cửa bấu ở đó mất.
     

Chia sẻ trang này