Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi zetafashion, 19/2/2011.

  1. hocthatgioi

    hocthatgioi Banned

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Theo mình thì thế này, do văn hóa và quan điểm Phương Đông về việc tình dục là còn chưa mở, Người Việt mình do định kiến xã hội nên hay đẩy vấn đề đó tới tiêu cực. Thế nào là tiêu cực? Nghĩa là trong đầu luôn nghĩ rằng xxx là xấu, vì nghĩ là xấu nên ngại ngần đề cập đến nó và nếu như con cái có chẳng may bắt gặp thì lại vô cùng khó xử và cố tìm cách bao biện cho việc đó. Khiến trẻ không hiểu lại càng không hiểu.

    Mình thì chưa phải bị trường hợp bắt quả tang như vậy, tuy nhiên bé nhà mình 8 tuổi nó có xem tivi và nó có hỏi mình về điều mà các diễn viên đóng phim thực hiện cảnh nóng, mình đã chột dạ một lúc, nhưng sau đó mình đã trả lời với con cái là đó là họ thương yêu nhau, khi mà nam nữ yêu nhau thì họ sẽ có quan hệ tình dục nam nữ như vậy. Mà người có gia đình thì đó là quan hệ tình dục vợ chồng, và đó là quan hệ lành mạnh chứ không phải là quan hệ bừa bãi. Sau đó mình nói với con là chỉ khi nào con lớn trên 18 tuổi thì việc đó mới được chấp nhận và phải an toàn, nếu không sẽ phải "đi tù", mình có dọa bé vậy để bé có ý thức giữ mình.
    Đôi lời cùng chia sẻ vậy, chúng ta nên nhìn vào sự thực và tìm cách giải thích cho bé theo hướng tích cực và giúp bé tăng hiểu biết, chứ giấu bé có khi lại là nguy hiểm
     
    Đang tải...


  2. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Đây cũng là một cách, có thể là cách hay và phù hợp trong một số trường hợp.
    Có mẹ nào còn "kế" nào nữa không ạ? :)
     
  3. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Theo em, chuyện này cũng nên chia giai đoạn ra, với mỗi lứa tuổi của bé cần có 1 cách ứng phó khác nhau, và tốt nhất là nên phòng chứ đừng để xảy ra ạ; Còn nếu chẳng may xảy ra thì nếu bé còn nhỏ hãy dùng ngôn từ của trẻ nhỏ để giải thích, bé tầm 5 tuổi trở lên thì cần tế nhị để bé khỏi bị sốc
    Lại nói về cách phòng, theo em cứ nên giáo dục giới tính cho bé từ nhỏ ạ, từ khi dạy từng bộ phận trên cơ thể là mình có thể xen kẽ dạy luôn rùi, sau này kiến thức của bé nhiều, bé sẽ phần nào hiểu được và ko bị sốc
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Khi bị bắt tại trận thì bố mẹ thường bị sốc thì làm sao mà nghĩ ra ngôn từ nào phù hợp để nói với bé chứ? :)
     
    .Sonic. thích bài này.
  5. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    mình lớn rùi phải lường trước, chính vì lường trước nên bao giờ cũng phải nghĩ ra chiêu trước chứ, chẳng hạn như bây giờ chúng ta chưa bị bắt gặp, đã phải bàn luận trước là nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì phải làm gì, thế nên luc xảy ra thật thì chỉ việc nhớ lại thôi và mọi cái nó có sẵn trong đầu rồi chứ ko như con cái bị quá bất ngờ dẫn đến sốc, nếu bố mẹ mà cũng giống như con thì sao còn nói vấn đề đề phòng được nữa
     
    zetafashion thích bài này.
  6. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Học hỏi kinh nghiệm của các mẹ thôi, con trai tớ 26 tháng rồi, ngủ lúc nào cũng đòi nằm giữa bố mẹ, hichic, nhà không có điều kiện đi thuê có 1 phòng thôi, huhu.
     
  7. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Cả nhà tham khảo bài này nhé :)

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/toat-mo-hoi-tron-con-de-lam-chuyen-ay/

    Toát mồ hôi trốn con để làm 'chuyện ấy'


    Kể chuyện chán chê mà con vẫn chưa ngủ, anh Hòa sốt ruột lấy chân khều vợ thì bị "cảnh sát" quát: "Bố làm cái gì thế"... Tới khi thấy cậu nhóc đã nhắm mắt, anh Hòa hỏi thử "con ngủ chưa" thì thấy nó gật đầu.

    "Từ hồi có thằng cu này bố mẹ lâm vào tình trạng 'khủng hoảng thiếu', muốn gần gũi nhau toàn phải 'đánh du kích", anh Hòa dí dỏm nói.

    Ông bố 32 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội, cho biết vợ chồng anh vốn rất hòa hợp trong đời sống chăn gối nhưng từ khi có con, nhiều khi phải nhịn vì bị "cảnh sát con" tuýt còi.

    "Không hiểu sao cu cậu vô cùng thính ngủ, chỉ cần bố mẹ hơi 'đánh động' là thức, lúc nhỏ thì nó tự dưng khóc ầm ĩ lúc vợ chồng đang cao trào khiến hai đứa tá hỏa vì bà nội xuống trông cháu giúp nằm giường ngoài, có thể xồng xộc vào ngay. Lớn hơn tí thì nó đã biết trông chừng mẹ, đòi nằm giữa, không cho bố đụng vào. Gần đây thì còn bày trò giả vờ ngủ, khiến bọn mình lúc nào cũng nơm nớp", anh Hòa kể.

    Theo lời anh, nhiều khi, muốn "yêu" nhau, vợ chồng anh phải tranh thủ hẹn nhau về nhà vào buổi trưa, khi con đang ở trường, hoặc nếu không thể đợi được nữa, thì mở kênh hoạt hình con yêu thích, rồi để con ngồi xem, hai vợ chồng trốn vào toilet giải quyết nhanh.

    Cũng lâm vào tình cảnh mỡ treo mà mèo thường xuyên đói, vợ chồng chị Trâm (Thanh Xuân Nam, Hà Nội) đã phải tìm đủ mọi cách để "yêu" an toàn, không bị hai nhóc phát hiện.

    Chị Trâm kể, từ khi sinh em bé thứ hai, thường vợ chồng chị phải phân công nhau, mỗi người chăm một bé. Buổi tối, mỗi người ôm một con kể chuyện, ru, dỗ, đến khi con ngủ thì bố, hoặc mẹ, hoặc cả hai cũng đã ngáy o o, quên cả "chuyện ấy". "Có hôm phải đặt giờ 'hẹn' vào buổi sáng, bế cô em hai tuổi sang nằm cạnh anh, rồi bố mẹ sang phòng khác, nhưng vẫn thấp thỏm, chỉ sợ nhỡ con thức giấc, gọi ối ối rồi chạy đi tìm mẹ", chị Trâm kể.

    Có lần, không biết được ai mách nước, ông xã chị bảo vợ: "Cuối tuần, cứ dẫn chúng nó đi siêu thị, đi chơi, cho mệt lử, tối chỉ có ngủ say như chết, sấm bên cạnh cũng không biết". "Cách này hiệu quả thật, đúng là bọn trẻ hôm đó đi ngủ sớm, ngủ say, nhưng bố mẹ nó cũng mệt bở hơi tai sau cả ngày chạy theo hai đứa", chị Trâm thổ lộ.

    Chị cho biết, một số bạn bè của chị, cũng bí "yêu" vì vướng con nhỏ còn phải dẫn nhau vào nhà nghỉ tìm không gian riêng tư. "Còn bọn này chả dám, sợ lắm, nhỡ người ta đặt máy quay lén, hai vợ chồng lại thành diễn viên phim sex thì chết", chị nói.

    Từng bị cậu con trai lên 3 "bắt tại trận" nên bất cứ khi nào định hành sự là vợ chồng anh Quảng (Hoài Đức, Hà Nội) phải nhìn trước ngó sau, chắc chắn con đã ngủ say và không thể tỉnh dậy giữa chừng.

    "Vừa xong màn 'thoát y' chưa kịp gì thì thằng con mở choàng mắt, ngồi chồm chỗm dậy, bố mẹ chỉ còn nước vơ vội cái chăn phủ lên người. Rồi thằng bé nhất định bắt bố bế dậy đi tè, còn ngô nghê hỏi 'quần bố đâu' khiến mình vã mồ hôi", anh Quảng tếu táo kể lại lần hú vía vì con bất ngờ tỉnh giấc.

    Theo lời anh, sau lần đó, mỗi khi muốn "yêu" vợ chồng anh phải chuyển địa điểm, hôm thì 'chiến đấu' dưới nền nhà, lúc lại ra phòng khách khóa trái cửa. "Tiện nhất là gửi cu cậu sang nhà ông bà hôm cuối tuần, bố mẹ tha hồ tự do thể hiện", anh đúc kết.

    Ông Văn Thanh Sĩ, chuyên viên Văn phòng TT&T, đường dây tư vấn 1088 TP HCM, cho biết, để trẻ chứng kiến hoạt động tình dục của bố mẹ rất nguy hiểm. Hiểu điều này, nhiều bậc phụ huynh cố gắng tránh để con thấy cảnh "yêu", nhưng điều này thật sự khó vì đó là cảm xúc và nhu cầu tất yếu trong cuộc sống vợ chồng.

    Theo ông, tốt nhất, nếu có điều kiện, các bậc phụ huynh nên cho con ở phòng riêng, như ở nhiều nước Âu, Mỹ, từ nhỏ trẻ đã được hướng dẫn ở phòng riêng, có gắn máy báo khóc để bố mẹ tuy không ngủ cùng nhưng vẫn luôn theo dõi được con.

    Ngoài ra, phụ huynh cần tạo thời gian và không gian cho con tạo thuận lợi nhất với mình.

    Trẻ dưới 3 tuổi, bố mẹ nên rèn cho con thói quen ăn ngủ đúng giờ, để bé ngủ sớm, ngủ sâu giấc.

    Trẻ 3-12 tuổi cũng cần được ngủ sớm, trước giờ ngủ, bố mẹ có thể thủ thỉ, kể chuyện cho con nghe, tạo tâm lý tốt để bé đi vào giấc ngủ sâu hơn. Sau đó, mới yên tâm quay về phòng và có thể tự do "yêu".

    Trẻ 12-16 tuổi: đã bước vào giai đoạn dậy thì, không cần được đọc truyện, ru dỗ, nhưng bố mẹ cần quan tâm đến giờ con ngủ. Ở độ tuổi này trẻ cũng đã được giáo dục về giới tính ở trường. Bố mẹ cần dạy con gõ cửa trước khi vào phòng người khác.

    Với những gia đình không có điều kiện cho con ở phòng riêng, cần phải sắp xếp thời gian hợp lý, thậm chí lên lịch cho "chuyện ấy" để vợ chồng vẫn có thể gần nhau mà không ảnh hưởng tới con cái: tranh thủ khi con ở trường, đi học thêm, canh chừng lúc con ngủ say nhất...

    Nhà tâm lý cho biết, trong mỗi con người, từ khi mới sinh đã có bản năng giới tính, vì vậy, việc chứng kiến bố mẹ quan hệ tình dục, dù với trẻ nhỏ, sẽ như một cú hích tâm sinh lý, khiến trẻ dễ phát triển sớm hơn. Trẻ có thể sẽ tò mò, muốn biết nhiều hơn, muốn thấy nhiều hơn, bị ám ảnh, mất tập trung vào học hành, thậm chí lệch lạc giới tính...

    Ông Văn Thanh Sĩ cho rằng, nếu lỡ để con thấy cảnh "nóng" của bố mẹ, hãy cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không làm quan trọng hóa vấn đề. Với trẻ 3-9 tuổi, có thể lấy một lý do nào đó giải thích để trẻ cảm thấy hợp lý, chẳng hạn "mẹ mệt, bố đang massage cho mẹ", hay "mẹ có vết thương, nhờ bố xem giúp"... Thực ra, ở độ tuổi này, trẻ thường không quan tâm bố mẹ đang làm gì, mà chỉ tò mò vì thấy hành động lạ.

    Sau sự việc đó, trẻ có thể sẽ hỏi đi hỏi lại bố mẹ về hành động trên nhiều lần. Các bậc phụ huynh cần tiếp tục theo dõi diễn biến tâm lý của con sau đó và không bao giờ để điều này lặp lại.

    Với trẻ trên 9 tuổi, có thể thẳng thắn nói với trẻ rằng: Đó là một cách bố mẹ thể hiện tình yêu với nhau. Khi lớn con sẽ hiểu. Đồng thời giải thích với trẻ về nhiều mức độ thể hiện tình cảm, ở những người có quan hệ gắn bó khác nhau. Sau đó, hãy theo sát con, tâm sự với con nhiều hơn, hiểu rõ từng chuyển biến giới tính của con.

    "Khi thấy con có những biểu hiện tâm lý bất thường hoặc bố mẹ quá lo lắng, cảm thấy không thể giải đáp hết những thắc mắc của trẻ, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý", ông Thanh Sĩ chia sẻ.

    Minh Thùy
     
  8. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Vậy thì phải chơi trò chơi tàu hỏa rồi:)

    Bố làm tàu hòa
    Mẹ làm đường ray
    Con làm ống khói

    Xịch xịch xịch xịch :)
     
  9. hari08

    hari08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Em đọc lấy kinh nghiệm vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả ^,^
     
  10. Vantek

    Vantek Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    1,354
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    cái này em đọc trên báo lâu rùi, dưng mà hum nay thấy chị lập topic này nên cũng vào để nghe ngóng các chị ạ, cái này quả là vấn đề khó khăn với những nhà ko có điều kiện mà chỉ có 1 gian phòng cho cả nhà ở ạ, cũng khó tránh khỏi các chị nhỉ
     
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Không hiểu ở phố cổ HN có nhà chỉ có chục mét vuông mà có năm sáu người. Ko hiểu họ... thế nào nhỉ ??? :)
     
  12. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Liên quan chủ đề này mình vừa đọc được một truyện cười. Hơi thô nhưng cũng xin copy ra đây để cả nhà thưởng thức :)

    Khuya. Thằng con 5 tuổi mót tè lần cầu thang đi đái gặp mẹ nó đang đè bố nó trên ghế sofa:
    Thằng con: Mẹ đang làm gì thế?
    Mẹ: Bụng bố to quá mẹ đang đè cho bụng bố xẹp xuống.
    Thằng con: Vô ích thôi mẹ. Chiều mai cô giúp việc lại thổi cho bụng bố to lại ngay thôi.

    ST
     
  13. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Lâu lắm không thấy bố mẹ nào.... bị con ... bắt gặp :) :) :)
     
  14. BestMommi

    BestMommi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    hihi, đọc mà buồn cười quá. nhà em có một lần đang XXX thì cô con gái hai tuổi mở mắt ra, tròn xoe :O chết cái hôm đấy gần sáng, cái đèn ion của điều hòa lại mở nên bé con nhìn thấy, hic lúc đấy lại có chú em trồng ngủ ở phòng bên cạnh, hai phòng thông nhau không khóa ( chả biét lúc đấy nó có thức hay ngủ) bé con nhà em em ngay câu " bố nằm suống, ngồi đấy làm gì!" :-\" hic. thế là đành nghe theo chỉ huy, gục tại trận :cry: chết mất
     
  15. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Nhà mình thì bố cu ngủ riêng , còn 2 mẹ con thì ôm nhau một giường khi nào muốn thì vợ lại phải mò vào phòng xã. Một lần xong việc mình mệt quá ngủ luôn trong giường xã , đang say giấc chợt giật mình nghe thấy tiếng ai đó khóc ty tỷ , lắng tai thì ra cu nhóc ọây không thấy mẹ nên khóc.
    Mẹ cháu vội gọi: COn vào đây , mẹ ở trong này. Bé khóc òa lên : Mẹ không yêu con nữa rồi , mẹ yêu bố , con ghét mẹ . Mẹ cháu phải xin lỗi mãi cu cậu mới thôi . Vậy mà thỉnh thoàng cu cậu lại nhắc : Mẹ không yêu con....
    Sau lần đó chuyện SH của 2 vc phải thực hiện vào buổi trưa khi bé đi học vắng nhà . CHứ mà để bé nhìn thấy thì xấu hổ lắm ....
     
  16. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Các mẹ có nhiều chuyện vui thật. Lúc nào mình "có chuyện" thì mình sẽ chia sẻ :)
     
  17. tayloswift

    tayloswift Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Mai sau có bé chắc em cũng phải để cho bé phòng riêng đề phong trường hợp này xảy ra
     
  18. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Đúng rồi các mẹ ạ. Không nên để trẻ bị tổn thương hoặc tò mò sớm vì sự hớ hênh của người lớn :)
     
  19. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,867
    Đã được thích:
    6,471
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Sự cố khi dùng phương pháp mới

    Một thầy giáo vốn thích sự đổi mới trong công tác giảng dạy nên thầy luôn tìm mọi cách để bài học được sinh động.
    Và bào giờ bài giảng của thầy cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài, đại loại như:
    "Trăm năm trăm cõi người ta
    Đã sống thì phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người Tàu
    Đã sống thì phải hít vào thở ra.
    Hôm nay chúng ta học bài Hệ hô hấp".

    Lần nọ, thầy chuẩn bị dạy tới bài "cái mền" (cái chăn). Ngẫm nghĩ chán chê, thầy hỏi học trò:
    - Hàng ngày, ngoài ăn uống ra, chúng ta còn phải làm gì?
    Cả lớp đáp:
    - Dạ, ngủ ạ.
    Thấy đúng ý, thầy hỏi tiếp:
    - Thế chúng ta ngủ ở đâu?
    - Dạ, trên giường.
    - Thế giường có gì?
    - Dạ, có.. nệm ạ.
    Thầy giáo hơi bực mình, nhưng nghĩ chắc là sắp tới gối mền rồi, bèn hỏi lớp trưởng Vova:
    - Vậy trên nệm có gì?
    - Dạ, mẹ em.
    - Vậy trên mẹ em có gì?!!
    - Dạ... ba em.
    Mất kiên nhẫn, thầy đập bàn hỏi:
    - Vậy cái mền đâu?
    - Dạ, mẹ em đạp nó rớt xuống gầm giường rồi!
    - !!!


    ST
     
  20. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nói với trẻ thế nào khi trẻ bắt gặp bố mẹ đang...

    Đánh dấu còn nhặt kinh nghiệm..................
     

Chia sẻ trang này