Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em tàu ngầm topic này lâu rồi. Hôm nay mới quyết tâm vào tham gia. Tại vì 2 tháng nay em rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Chưa hết tháng mà đã hết lương chứ chẳng nói gì đến tiết kiệm. VC em thống nhất lương của em dùng để chi tiêu cho bản thân em và con gái (10 months) (nhà em không phải thuê nhà, điện nước không phải trả -> ông bà nội hỗ trợ), lương chồng thì tiết kiệm. Thế mà 2 tháng nay em toàn tiêu hết sạch lương, mặc dù đầu tháng nhận lương đã cho một khoản vào pbì cất đi để TK. Tháng này lương có muộn, hix, từ giờ đến lúc lấy lương còn 300K (chồng trợ cấp). Sống sao nổi đây??? Nên em phải vào tham gia topic này, để khuyên nhủ mình tiết kiệm. Cả nhà cùng nhau TK nhé! TK muôn năm!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. có lương là em cất ngay khoản tiết kiệm đi, còn lại khoản để tiêu, thấy gần hết thì hãm lại, xin chồng (nếu ông ý còn), hoặc vay tạm đứa bạn 1 ít rồi có lương thì trả, chứ không động vào khoản tiết kiệm. Em cất đi bằng cách gửi vào tài khoản, khi nào tròn 1 khoản tạm tạm thì em mở tài khoản tiết kiệm (online). Nhưng dạo này em nghĩ nhiều đến vàng, chắc em đổi cách tiết kiệm thôi.... Cần nhất là phải bỏ riêng cái khoản tiết kiệm ấy ra ngay từ đầu, chứ đừng tiêu xong rồi tính còn bao nhiêu thì tiết kiệm-->chăngr bao h còn đồng nào, bao nhiêu cũng tiêu hết.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em cũng nghĩ là nên bỏ ra 1 khoản tiết kiệm trước rùi còn bao nhiêu thì tiêu. Bên ngân hàng e có cái tiết kiệm gửi góp. Tối thiểu là 400n/ tháng, kì hạn 1 năm trở lên. lãi suất cũng tầm 13, 5 %.mình coi như bỏ lợn mà cũng hạn chế rút .Vẫn được rút tiền khi cần mà vẫn tiết kiệm được. Đầu tháng nhận lương thì trích luôn qua tài khoản luôn. nếu ai có nhu cầu có gì cứ liên hệ với e . E Linh : 0164 5555 333 . Em làm bên Habubank nhé.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em thì đang thực hiện theo topic mỗi ngày bỏ lợn 5k. Em cũng thấy dễ làm dễ nhớ. Chứ bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, giá cả leo thang e chả tiết kiệm đc khoản nào ra hồn. Mà để trong tk cho đỡ thấy tiền trong ví cũng vẫn bị rút ra tiêu như thường. Đành làm theo cách kia để thấy nó ít tiền k quan tâm, lâu lâu sờ đến có khi lại có 1 khoản kha khá đấy ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hnay lợn được ăn chưa bác? lợn em hnay đói bác ah, sáng mai dậy cho ăn bù...........hihi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hình thức tiết kiệm gửi góp này mình thấy mọi người cũng hay tham gia, nhất là với hệ thống bưu cựu ý thấy giao dịch gửi góp sôi động lắm. Còn trong chi tiêu hàng ngày cứ giành tiền nhỏ lẻ ra cất đi lâu lâu bỏ ra đếm cũng thấy được một khoản ko nhỏ !
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình thì tiết kiệm theo hình thức chơi họ, tiết kiệm một khoản luôn không bỏ lợn từng ngày vì như thế dễ quên lắm. Ở Công ty mấy chị em trong phòng cứ đến kỳ lấy lương tất cả sẽ cùng trích ra một món đưa cho một người, đến tháng sau người khác lấy, chơi cho đến khi hết người. Như vậy là mỗi tháng trích được một khoản, dành dụm thành một món to cũng cỡ gần chục triệu. Mọi người thử làm theo cách này xem.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. e được nghe câu chuyện như thế này ạ: Cuối tháng anh chồng về nhà, vợ đưa cho chồng 1 bảng chi tiêu hàng tháng. Bảng chi tiêu bao gồm các khoản như: điện, nước, gas, tiền sữa cho con..... tổng hết 10 tr. Cuối danh sách là 1 khoản được vợ viết tắt như sau: KBTVĐ và số tiền phải trả là 15tr. Anh chồng tò mò lắm, cứ nghĩ mài mà k ra. Gặp bạn, anh chồng hỏi bạn về cái khoản "KBTVĐ", 2 ng` ngồi nghĩ mãi mà k ra. Cuối cùng a chồng mới về hỏi vợ và nhận được câu trả lời : KBTVĐ là không biết tiêu vào đâu!? Hãi các bà vợ!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. chị cho e nó ăn rồi, hany thì chưa vì sáng đi chợ cahr còn đồng lẻ nào. Hi vọng hnay bán đc hàng để cuối ngày cho e nó ăn no. hic, tỉnh thoảng e cũng ngồi bần thần ra nghĩ xem cái cục tiền của mình nó bay đâu, mà ngồi chán ngồi chê ngồi mê ngôi mỏi cũng chả nhớ ra đc là tiêu cái quái quỷ gì mà hết lắm tiền thế. hehe.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chuyện này rất hay và rất hợp với "hoàn cảnh" bão giá thế này ..... đau hết cả bụng... hohoho...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tớ cũng thử nhiều bài rồi nhưng giờ không biết áp dụng bài nào. Tiết kiệm tháng 1 lần, bảo ko đọng đến nó thế nhưng đùng cái việc gấp lại phải đem ra (nhà có 2 trẻ nhỏ, 1 cụ già,...nhiều thứ chi tiêu). Vậy thôi. Tớ quyết định gửi NH theo tháng tích góp. Được khoản nào kha khá là ông xã tớ lại vay để cho bạn vay. Chồng cũng hay nể, vợ cũng hay nể, đb là nể chồng. Tiền kiếm rất khó, chi tiêu thì dễ, trượt giá cũng quá nhiều. Thế nên tớ quyết định dồn hết tiền để kinh doanh. Chí ít lúc nào mình cần đến còn sắp xếp được. Nhưng kinh doanh rồi thì càng ngày càng cần nhiều vốn, thò đồng nào mở rộng làm thêm đồng đó. Muốn có khoản riêng coi chừng khó quá.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. trước thì mỗi tháng được dư khoảng 4tr, em vứt luôn vào tài khoảng gửi góp, ko động đến, 2 tháng nay thì cái khoản đó mất tiêu, lương đủ nuôi miệng, ko đủ nuôi con, nhờ có bán buôn nên cũng đỡ tí. Sang tháng em cũng phải tính đường tiết kiệm đây.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm trước có người cho bé nhà em 200k, hôm sau đi khám bác sĩ vì ku cậu ho qá mất 160k. Hết cả tiết kiệm, nản quá cả nhà ạ.......hazzzzzzzz
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vừa nghe em "buôn" nhét lợn 200k, lại phải rút ra rồi à??? Chuyện con ốm đau là bth, chi tiêu lúc đó, sau lại tiết kiệm bù vào em ạ! Góp gió thành bão mà
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vâng chị ạ, may tờ tiền cũng dễ móc, hix, vì tháng này e tiêu âm nhiều quá nên chả lấy tiền trong ví ra nữa, đành fải ngậm ngùi rút ruột lợn, nghèo khổ thế đấy ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. chơi họ kiểu này hay, bên em cũng chơi, và coi như quên luôn, lúc đc lấy họ, tuy là tiền của mình mà vẫn như ai cho tiền ấy, đến là lạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E cũng nói với mng là mình chơi họ đấy, nhưng mà mng nên cân nhắc vì tiền mất giá, chơi như bọn e 12 người coi như tròn năm, e bốc đc số 9 đẹp đẽ tròn trịa nhưng hỡi ôi là tiền. Ai lấy số 1 người ta đi mua vàng lúc đó roài (ví dụ như của bọn e khi lấy đầu năm hình như vàng dưới 40. Giờ thì đang khoảng 46, 47 roài. Mà e vẫn còn 3 người nữa mới tới lượt nhé. Suy ra tiền mất giá quá thể đáng. Nên mng chơi họ fải cân nhắc nhé. Chơi thì làm thế nào trong khoảng thời gian ít mà vẫn đảm bảo lúc nhận tiền cũng đc khoản kha khá để mình còn làm việc khác. Đồng tiền trượt giá nhanh lắm nhé. Chúc cả nhà chơi họ vui vẻ.