Sau bao nhiêu ngày lên mạng tìm kiếm rồi đi khảo sát thực tế, mình đã chọn được trường MN tư thục cho e bé nhà mình. Lúc đầu cho đi học mình cũng lo lo. 3 ngày đầu thì mình cho con đi từ 8h sáng đến 11h trưa là đón về. 3 ngày đầu con đi học thấy vui lắm nên mình rất tự tin. Ai ngờ sang đến ngày thứ 4 thì cứ đến cổng trường đã khóc đòi mẹ. Tính ra hôm nay là ngày thứ 6 con mình tới trường, vẫn khóc khi sáng ra mẹ dắt tới trường. Mình khá lo lắng vì chiều về cháu cứ bám chặt mẹ, không rời nửa bước, lúc nào cũng luôn miệng hỏi mẹ : mẹ ở nhà với em nhé, mẹ đừng đi làm nhé''. Nhưng trộm vía được cái mình theo dõi qua camera thì cô giáo ở trường rất tận tâm vớ trẻ nên mình cũng dũng cảm cho con đi học tiếp dù sáng nào bé cũng khóc. Mẹ đưa cho cô thì gào lên :'' mẹ ở lại với em''. Nhưng lúc tới cty mở máy lên thấy cũng chịu ngồi vào bàn ăn sáng, ko khóc nữa. Có điều buổi trưa thì mấy trưa rồi không ngủ. Mình thấy tội cô giáo quá, trưa cứ phải ẵm bé nhà mình đi vòng vòng, lúc nó ngủ đặt xuống giường nó lại nhổm dậy ngay lập tức, thế là cô lại phải ẵm vòng vòng, mà nó cũng chả chịu ngủ cho. Mình hơi dài dòng 1 tý, nhưng mẹ nào có kinh nghiệm cho bé đi học thì chia sẻ giúp. Còn mình thì chia sẻ địa chỉ con mình đang theo học là trường Chim Cánh Cụt ở Tân Bình, mới cho bé đi học gần 1 tuần mà mình thấy rất mến giáo viên và bảo vệ của trường này.
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Mình cũng có con học ở trường này, các cô đúng là tận tâm, giao bé cho các cô mình cũng yên tâm được phần nào
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Em bé nhà bạn thời gian đầu đi học có dễ thích nghi không? Em bé nhà mình sao đi học dc gần tuần rồi mà sao vẫn lèo nhèo mỗi sáng khi mẹ dắt tới trường.
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Mẹ nó ới, cho mình xin địa chỉ trường và học phí nữa nhé! Thanks!!
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Cu nhà mình đi học hơn 2 tháng trời rùi mà vẫn chưa thích đi học, sáng nào cũng đòi đi làm với bố. Người quen nhà mình còn bảo cu nhà anh ý cả năm mới quen và thích đi học, bây giờ thì không được đi học là khóc. Nhưng cũng tùy từng bé, có đứa 1 tuần đã thích nghi, có bé tăng cân nhưng có bé lại sút cân...Bố mẹ không nên lo lắng quá và tìm cách giúp con thích nghi tốt hơn, và thích đi học hơn.
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Mình mứng quá đi. Sau vài tháng vất vả tìm kiếm cũng tìm được trường ưng ý cho nhóc tì. Bé nhà mình khó lắm. Đi học mấy ngày đầu thì có vẻ rụt rè nhưng khi quen cô rồi thì cũng thấy ổn. Mình mới xin cho nhóc đi học ở trường Những Chú Ong Nhỏ. Các cô giáo nhiệt tình lắm nên mình cũng yên tâm. Học phí theo mình ở đây khá hợp lý. Các mẹ thử tham khảo trên website của trường xem sao: littlebees.vn
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Mẹ nó tham khảo nhé: trường mầm non Những chú Ong nhỏ ở 74A Thân Nhân Trung, F13, Q.Tân Bình Website của trường nè: littlebees.vn
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Lau qua ko vao dien dan. Truong con minh la truong MN Chim canh cut, Cong Hoa, Tan Binh. Gia ca cung ko cao, khoang hon 2 trieu 1 thang. Vi minh dong tien cho be chua thang nao qua 2,8 trieu ( do tinh them tien an toi) Neu ko an toi chac tam 2,2 trieu.
Ðề: Trường mầm non tốt cho các mẹ ở Tân Bình, SG Bay gio minh lai dau dau vi minh sap nghi lam ben Tan Binh roi, muon chuyen truong cho con ve gan nha. Co me nao biet truong Ruby o quan Tan Phu ko? Minh dang tinh xin cho be hoc o do ma tim thong tin tren mang chua co. Tks