Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi lunatrang, 5/9/2011.

  1. lunatrang

    lunatrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện của mình cũng khá dài, nhiều khúc mắc và nhiều giai đoạn, hiện giờ mình cũng chưa biết nên ntn nữa, bí quá rồi, nên viết lên đây mong tìm được sự chia sẻ của mọi người.
    Mình quen và yêu chồng mình được 1 năm thì cưới,trong giai đoạn yêu nhau thì mình cũng chỉ biết yêu thôi, biết chồng mình thôi chứ cũng o tìm hiểu kĩ về gia đình nhà chông cũng như tìm hiểu sâu về con người của chồng mình.
    Hóa ra trong giai đoạn yêu nhau chồng mình ham mê cá độ bóng đá, thua o biết bao nhiêu là tiền bạc, tiền của chồng mình làm được bao nhiêu giả nợ hết, khi lấy nhau, bố mẹ mình cho tiền, bố mẹ chồng cho tiền, mình cũng bị dỗ ngon ngọt để chông minh bào mang đi giả nợ nhưng thực ra là chơi tiếp. khi mình có e bé, chồng mình cũng vẫn chơi, khi mình đẻ, bố mẹ mình cho tiền, cũng bị mang đi nốt. không biết bao nhiêu lần từ lúc lấy nhau, mang bầu tới khi sinh e bé 2 vc cãi nhau vi viẹc naỳ, thậm chi chồng mình từn nói với bố mẹ chồng rằng con muốn li dị khi mình mang bầu được 7 tháng chỉ vì mình bắt chồng phải khai thật với ông bà về khoản nợ.
    Đấy là phần về chồng mình nhé.
    Còn đây là về bố mẹ chồng mình này: khi cưới nhau, đêm tân hôn bọn mình được tặng 1 phòng tại ks, cả ngày làm cô dâu, mệt rũ người thế mà đêm hôm ông bố chồng còn tới ngôi tới hơn 11g30, mình mệt, nói con đi nghỉ trước thì lại giận dỗi, chồng mình cũng chẳng nói j cả, lại còn về hùa với bố mắng mình, kết thúc là chúng mình cãi nhau đêm tân hôn. ông bà ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về, mẹ chồng mình thì đang nuôi 1 đứa cháu ngoại, cả nhà có mỗi 1 cái phòng của chúng mình ở là đẹp, vì sửa lại khi cưới, nên ai cũng thíc vào đấy ngồi, nằm, chơi, xem tivi đủ kiểu, mình ko thể tự do thoải mái, nói với chồng thì chồng chả có í kiến j, thực sự mình cảm thấy như kiểu sống bầy đàn í, có đêm đang ngủ thì lại thấy mẹ chồng vào nằm :( rất tự do thoải mái, khách khứa cũng đưa hết lên trên phòng.
    lúc mình đẻ, bà mẹ chồng đã suốt ngày nói bà chạ ở đây chăm Tôm được đâu, bà phải đi sang nước ngoài với ông, mà mình mới sinh được mấy tiếng, đến hôm thứ 2 thì cứ suốt ngày lên hỏi mình thích ăn j, nấu ntn, mình đẻ lần đầu có biết ntn đâu với lại vừa mới đẻ xong, còn yếu, kết cục là chả có j mà ăn cả, nhiều hôm bị nhịn đói tới 2h chiều mới được mấy miếng giò cũ, còn hàng ngày chỉ có 2 mẹ con tự chăm nhau, mc thì xuống dưới đường đứng buôn. chồng thì mải mê cờ bạc cá độ nên cũng chẳng có trách nhiệm j, nói thì lại bênh bố mẹ.
    mình đẻ được 3 ngày thì về nhà mẹ mình chăm, thấm thỏắt cũng được hơn 8 tháng rồi, 1 tay bà ngoại nuôi và chăm cả, và cũng được 6 tháng vợ chồng mình ly thân vì được hơn 2 tháng sau đẻ chồng mình tát mình ngay tại nhà mẹ mình vì việc o cho chồng mình đi cá độ bóng đá, và mình bắt được tin nhắn mẹ chông minh nhan cho chồng mình với nội dung:
    "Dũng đẹp trai con nhà lành lấy phải mẹ mìn phí quá
    Vừa xấu, béo như con lợn ,mắt thì híp tịt"
    ngày trước mình 49kg, khi đẻ mình 77kg, nên mc minh noi như vậy khi mình mới đẻ được 2 tháng, mình tủi và buồn lắm, chưa kể khách đến nhà mình chơi bà còn xông vào đuổi khách đi và nói không phải bầy ra cho Dũng nó hầu, rồi còn gọi mình là đồ con chó ( mc mình xuất phát từ công nhân) mẹ mình
    tới giờ thì sau nhiều lần hàn gắn, thì rút cục vẫn li thân vì mình ko thể quên được những j đã bị đối xử nhưng mình thương con mìn quá :(( giờ mìn chẳng biết phải làm sao nữa, con mình mới có 8 tháng thôi, chồng mình thì có thể sang năm đi tùy viên ở nước ngoài rồi, cho nên giờ mình phải quyết định.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lunatrang
    Đang tải...


  2. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Ôi, sao hôm nay gặp nhiều bạn có hoàn cảnh buồn thế này. Càng đọc nhiều, càng thấy thất vọng về đàn ông thời nay. Chán !
    Nếu là mình, mình sẽ ly hôn, nuôi con một mình.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình và con.
     
    phocyeulunatrang thích.
  3. manukamatong

    manukamatong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Bo nhanh bo khan truong di chi a. chong chi ko he yeu thuong chi ti nao dau . Song voi ngay lau chi them kho va thiet thoi cho con chi thoi.
     
    lunatrang thích bài này.
  4. ngant8385

    ngant8385 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    giám đốc mình có bầu đc mấy tháng thì bỏ chồng, bỏ dứt điểm luôn. Bà ấy bụng to lù 1 thân 1 mình đến cty. Đẻ xong 1 tháng thì đi làm. Giờ nuôi con cũng đc 6 năm rồi. CHưa từng cho con gặp bố. Bảo bố mà ko ra gì thì khỏi cần bố.
     
    doanly0511lunatrang thích.
  5. lunatrang

    lunatrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    cám ơn các mẹ đã vào quan tâm và chia sẻ với mình, mới đây thôi chồng mình và mình nói chuyện với nhau, mình hỏi chồng mình có j đảm bảo cho tương lai của mình và con khi mình bỏ tất cả ở đây, công việc, gia đình, bạn bè để sang kia với chồng mình thì hắn nói: a chỉ có trái tim thôi. thực sự mình cũng thất vọng quá. quyết tâm dứt hẳn thì mình chưa đủ can đảm nhưng tình yêu thì có lẽ không còn nữa rồi :( chỉ thương con trai mình, trung thu không được nổi cái đèn ông sao của bố
     
  6. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,572
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    chia sẻ với mẹ cháu ,chả biết khuyên mẹ cháu thế nào cho phải ,vì mỗi người 1 hoàn cảnh ,và cũng mỗi người 1 số phận ,mẹ cháu hãy làm theo con tim của mình sao cho thoải mái chứ cũng ko nên o ép quá lại khổ ,thật ra bố ko ra gì thì cũng chả cần làm gì ,khi con cái sống trong gia đình bố mẹ suốt ngày đánh cãi nhau ,có khi chính các con lại muốn bố mẹ chia tay để ko phải chứng kiến ,cũng có người thì cứ nín nhịn vì con cái cho có bố ,chỉ biết động viên mẹ cháu cố gắng vượt qua tất cả ,phải nghĩ cho bản thân mình tốt trước thì mới nghĩ cho người khác đc ,
     
    lunatrang thích bài này.
  7. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    em thì chẳng biết phải khuyên chị sao vì chị vẫn còn nặng tình và thương con nhưng về lâu về dài thì em nghĩ là bố như vậy thì cũng ko thương con là mấy đâu, bỏ đi chị ạ. Bé sống như vậy cũng ko phải là tội đâu, có khi chị về với con lại còn tội cho bé hơn. Hơn nữa chồng chị bóng bánh như thế chả mấy chốc mà nợ ngập đầu, dứt ra sớm ngày nào tốt ngày đó chị ơi
     
    lunatrang thích bài này.
  8. Mẹ yêu Ruby

    Mẹ yêu Ruby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    vợ nào cũng cần chồng nhưng e thấy gia đình này ko ổn. làm gì có mẹ chồng nào chửi con dâu là con chó xong lại bảo bầy ra cho Dũng nó hầu. chồng thì tát vợ trc mặt mẹ vợ. --- là mình chắc mình cũng ko chịu nổi nhưng mà khó nói lắm, vì cảm xúc của bạn bây giờ là gì? mà hành động của chồng và mẹ chồng bây giờ như nào? nếu họ cải thiện và tốt hơn, tử tế mà muốn hàn gắn thì mình mới quyết đc cơ mẹ nó à. hic
     
    lunatrang thích bài này.
  9. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. CHị hãy quyết định theo những gì mà mình cảm nhận để sau này con chị đỡ khổ :(
     
    lunatrang thích bài này.
  10. lunatrang

    lunatrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    cám ơn các mẹ đã vào quan tâm ủng hộ và cho mình những lời khuyên , về phía bên nhà đấy thì tuyệt nhiện ko 1 hồi âm, ko 1 liên lạc rồi, mà cũng chẳng muốn hàn gắn mình với chồng, con. nhà đấy đang gấp rút chạy cho chồng mình đi tùy viên bên Lào, đi khoảng 3-4 năm, nên mình cũng nghĩ là người ta tuyệt tình rồi. cũng buồn lắm nhưng chắc phải quyết định thôi. hy vọng sau này con mình lớn lên bé sẽ hiểu :(( và thương mẹ hơn
     
  11. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Chia sẻ với mẹ chủ top. Cứ theo đà mẹ nói chắc mẩm nuôi con k cần nhà chồng cho lành, đỡ rắc rối. Chúc mẹ con bạn gặp nhiều tốt lành,
     
    lunatrang thích bài này.
  12. tinhmebaola

    tinhmebaola Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Đọc tâm sự của c mà em thương cảm cho c quá. Tội cho bé nhà chị còn nhỏ nhưng nếu tiếp tục sống với người chồng và gia đình như vậy thì liệu c và con c sau này có hạnh phúc không? C nên tìm cho mình 1 cuộc sống mới biết đâu sẽ tốt hơn cho 2 mẹ con chị ạ!
     
    lunatrang thích bài này.
  13. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Mình nghĩ bạn nên bắt đầu một cs mới có lẽ tốt hơn, chứ kéo dài thế này chỉ khổ bạn và bé. Chúc bạn sẽ hạnh phúc. Thân.
     
  14. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    mình thương và hiểu cảm giác của bạn vì cũng có thời gian chồng mình từng chơi bời
    nhưng chồng mình chơi bời chứ ko bao giờ đối xử với vợ như chồng bạn đâu
    chồng mình thương vợ con và đã thay đổi cố gắng rất nhiều
    mình thấy hôn nhân của bạn khó cứu vãn lắm
    đừng cố quá để mà thành quá cố bạn à
    nhưng mình vẫn muốn khuyên bạn nên thử nói chuyện với chồng thật nhẹ nhàng tình cảm 1 lần cuối cùng xem có thể cứu vãn nổi nữa ko
    quan trọng là chồng bạn phải còn thương yêu bạn và con, phải biết hối lỗi và muốn thay đổi bạn ạ
    chúc bạn may mắn....
     
  15. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    Biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng, bạn hãy dứt khoát đi cho thanh thản phía sau mình còn cả chặng đường dài, hãy giữ tinh thần tốt mà chăm con. Đừng để những xáo trộn đó làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. chúc bạn sớm có quyết định tốt nhé.
     
  16. biLy17

    biLy17 Banned

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    c ơi cố gắng lên tinh thần và vững vàng vì c còn phải là chỗ dựa cho con nữa mà, còn a ấy nếu chỉ có trái tim thì phải hỏi rõ là mấy phần dành cho e và con, chứ 9 phần lại dành cho bóng đá thì cũng k nên níu kéo làm gì c ạ
     
  17. camcanh198

    camcanh198 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    sao có những người đàn ông vô trách nhiệm như thế chú không hteer chấp nhận được
     
  18. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    chuyện chồng chị cờ bạc em ko bàn tới ,nhưng c mẹ chồng nàng dâu,đúng là mỗi cây mỗi hoa ... nhưng bản thân em thấy nhà ai cũng vậy thôi chị ạ .bới sâu thì ra bọ ,chỉ còn cách cố gắng hoà hợp thôi chị ạ ,như em cũng vậy ,mới cưới về bà tuyên bố ,chắc gì phải cháu bà ,chỉ có con dâu được vất vả chứ ko được con dai của bà vất vả .....
     
  19. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,367
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    chuyện của chị buồn quá...chẳng biết nói thế nào cả...chị hãy cố gắng lên nhé...
     
  20. kachiusa69

    kachiusa69 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nên làm thế nào đây mong các mẹ tư vấn giúp

    nếu là mình thì mình cũng ly hôn cho xong. một mình nuôi con cực khổ thật nhưng còn hơn sống trong tình cảnh như thế. dũng cảm lên bạn ạ
     

Chia sẻ trang này