Cô bé ấy ngồi trước mặt tôi, bên cạnh là cô bạn thân. Cô bé ngồi cúi gập người, mắt dán chặt vào đầu gối của mình, hai tay xiết qua xiết lại như muốn bóp nát thứ gì đó đang giữ trong lòng bàn tay, còn cổ tay thì chằng chịt sẹo. Từ câu chuyện buồn... Khi cô bé học lớp 5, cha mẹ cô bé ly dị vì mẹ cô bé có người đàn ông khác. Cô bé về sống với cha. Một năm sau, mẹ cô theo chồng mới sang nước ngoài. Xa mẹ vĩnh viễn, ba đi công tác liên miên, cuộc sống của cô bé y như những câu chuyện buồn thường gặp trên phim ảnh: lủi thủi đi về một mình trong căn nhà thênh thang, lạnh lẽo, thỉnh thoảng nhận được cú điện thoại chiếu lệ của mẹ. Từ một học sinh hoạt bát, cô bé trở nên lầm lì. Người cha thì năm bữa nửa tháng về nhà một lần, nhưng cũng ít trò chuyện với cô bé nên không biết con mình thành thiếu nữ lúc nào. Ông khỏa lấp nỗi cô độc, thiếu hụt tình cảm của cô bé bằng việc cho con thật nhiều tiền, chọn trường quốc tế cho con học... Khi cô bé học lớp 10, người cha quyết định đi bước nữa với người phụ nữ chỉ hơn con gái mình 4 tuổi. Sự chia sẻ tình cảm, quyền lợi và cả những vướng mắc trong quan hệ với mẹ kế làm cô bé sốc, chán nản. Cô bỏ bê học hành, bắt đầu tụ tập cùng những người bạn ăn chơi trong trường, vào cả quán bar, uống rượu mạnh... Rồi cô nghỉ học. Ba cô không thể ép cô đi học lại vì dường như đầu óc cô đã “miễn nhiễm” với việc học tập. Trong chuỗi trượt dài ấy, cô thay đổi: ăn mặc bụi bặm, cắt mất mái tóc dài, sống ngang tàng và “quên mất cách khóc”. Cô tìm đến “thú vui” rạch tay để thử thách bản thân, thách thức người khác. Gần 2 năm trôi qua, đến bây giờ khi bạn bè cùng lứa đang đứng trước ngưỡng cửa thi đại học cô mới bừng tỉnh, muốn bắt đầu lại nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. ... đến những vấn đề lưu tâm Ly hôn dường như là giải pháp cuối cùng khi cuộc hôn nhân không còn bền vững bởi hàng ngàn lý do khác nhau. Khi quyết định ký vào tờ đơn ly hôn, các bậc phụ huynh chỉ dừng ở mức tìm ra giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình mà quên đi yếu tố con cái. Cô bé trong câu chuyện trên là nạn nhân trong cuộc chia ly của cha mẹ. Gia đình ly tán, không nhận được sự quan tâm, tình cảm của cha mẹ hậu ly hôn, không được chuẩn bị tinh thần khi cha cưới vợ mới, không được định hướng khi bước vào tuổi dậy thì... Tất cả yếu tố này khiến cô bé “khủng hoảng đôi”, dẫn đến bánh xe nhân cách chệch hướng. Những đổ vỡ của cha mẹ khi con cái đang ở tuổi dậy thì có thể tạo nên những nét cấu tạo tâm lý mới trong nhân cách trẻ theo hai hướng chủ yếu sau: Thứ nhất, khi đối diện với sự tan vỡ tổ ấm, một số trẻ trở nên cứng cỏi, độc lập hơn trong suy nghĩ, hành động, biết tự lo cho bản thân, có trách nhiệm hơn với nửa mái ấm còn lại. Trẻ dành nhiều tình cảm tốt đẹp hơn cho cha hoặc mẹ, cho anh chị em. Hoặc có một số trẻ ban đầu bị chấn động tâm lý vì bỗng dưng thiếu hụt hình ảnh thân thương, sự chăm sóc của cả cha và mẹ dưới một mái nhà, nhưng sau đó nhờ sự quan tâm chu đáo, giáo dục hợp lý cùng cách giải thích cặn kẽ của phụ huynh đã giúp trẻ vượt qua cú sốc, trở lại trạng thái tâm lý bình thường. Song, có nhiều trẻ rơi vào hướng thứ hai - với biểu hiện “khủng hoảng đôi”. Nếu cha mẹ không tinh tế trong quá trình trước và sau ly hôn có thể khiến trẻ bị tổn thương tâm lý dẫn đến những biểu hiện như: sa sút việc học, thay đổi những nét tính cách tích cực sang những nét tính cách tiêu cực: lầm lì, hay cáu gắt, suy nghĩ lệch lạc về tình cảm gia đình (oán trách, hận thù, căm ghét...) và sa ngã vào tệ nạn xã hội. Cũng phải nói thêm, khi trẻ khủng hoảng tâm lý mà không có sự nâng đỡ thì trẻ càng dễ bị cám dỗ bởi những thói hư tật xấu - những thứ vốn đã có nhiều hấp lực với trẻ khi trẻ đang ở độ tuổi thiếu niên. Rạn vỡ hạnh phúc gia đình bỗng trở thành “cú hích” để trẻ bước vào thế giới của game online, bạo lực, sử dụng chất kích thích... Để hạn chế những tổn thương tâm lý trẻ có thể gặp phải cũng như đảm bảo nhân cách trẻ phát triển đúng hướng, cha mẹ cần lưu ý vài điều sau: Ly dị là chuyện người lớn Có nghĩa là trẻ sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chiến ly dị của cha mẹ với danh nghĩa “trọng tài”: Ba sai hay mẹ sai. Các bậc phụ huynh cũng không nên phơi bày tất cả tình tiết, sự thật về nguyên nhân ly hôn để trẻ không bị sụp đổ hình ảnh cha mẹ. Tuy vậy, cũng không nên lừa dối trẻ bằng cách sống giả, vì trẻ có sự nhạy cảm riêng nên dễ dàng phát hiện chân tướng sự việc. Điều này càng khiến trẻ bị xuống tinh thần hơn! Trẻ hiểu - trẻ thông cảm Khi ly hôn, đừng cho rằng bất kỳ đứa trẻ nào cũng là... con nít. Đặc biệt, trẻ đang ở tuổi teen rất nhạy cảm, nhiều cảm xúc nên khi không hiểu ngọn nguồn sự việc, trẻ sẽ có những suy diễn sai lệch. Hãy giải thích, chia sẻ, tâm sự với trẻ để trẻ hiểu vì sao cha mẹ không chung sống nữa, từ đó trẻ sẽ dần dần thông cảm, thích ứng với sự thay đổi. Tuyệt đối không nên nói xấu người bạn đời của mình để trẻ có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống về sau của trẻ. Không thể thiếu yêu thương Sau ly hôn, nhiều phụ huynh quá bận rộn tìm cuộc sống mới nên quên mất đứa con đang “chơi vơi”. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến những “rạn vỡ” về nhân cách của trẻ. Vì vậy, không chỉ thời gian đầu mà suốt về sau, cha mẹ hãy dành cho trẻ nhiều sự quan tâm, yêu thương để trẻ làm quen và vượt qua thử thách “mái ấm một nửa”, thực hiện đầy đủ trách nhiệm để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi, thiệt thòi. Hãy dành cho người vợ, người chồng cũ sự tôn trọng để trẻ cảm nhận được tình yêu thương thật sự dù hai người không còn chung sống. Chuyên viên tâm lý NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG Nguồn: Tuổi Trẻ
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Ba mẹ mà ly hôn thì khổ nhất vẫn là con cái vì đó là điều các bé không hề mong muốn chút nào. Rất có thể sau khi chia tay các bé sẽ mất hết niềm tin vào người lớn, không thể học tốt, thậm chí muốn bỏ nhà đi lang thang...Không ít bi kịch xảy ra với trẻ vị thành nên mà nguyên nhân bắt đầu từ sự đổ vỡ của gia đình. Nhưng cuộc sống là vậy. Không ai biết trước được nó sẽ hướng theo ngả nào. Hạnh phúc đôi khi thật mong manh phải không các mẹ?
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Cha mẹ ly hôn hay sông riêng thì thiệt thòi nhất là con. Nhưng nhiều hoàn cảnh éo le lắm, nhiều khi ly hôn là giải pháp tối ưu nhất dù không ai muốn. Con cái sống trong môi trường có bố hoặc mẹ không tốt, không hòa thuận, không cam chịu và vun vén, xây đắp hạnh phúc gia đình vì con thì theo mình nên chia tay, chứ con sống trong môi trường ô nhiễm đó thì sự phát triển bị lệch lạc.... Mong rằng những người làm bố làm mẹ rồi nên nhìn con để dung hòa mối quan hệ vợ chồng... TL THẺ NHỚ SD2G 60K, BAO DA MÁY ẢNH CANON XỊN 70K, TẠP DỀ 15K http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/422569-Cần-Thanh-Lý-Tạp-Dề-gấp-FeeShip
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Cha mẹ ly hôn, con cái ở giữa là phải gánh chịu hết những nỗi khổ đó. Cha mẹ nào mà có ý định ly hôn thì nên cân nhắc cho kỹ nhé, hãy nghĩ đến cho những đứa con của mình.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Mình rất không đồng tình với việc các ông bố,bà mẹ sắp sửa ly hôn và sau ly hôn hay kéo con cái vào cuộc để làm đồng minh với mình.Đừng bắt trẻ phải khổ tâm hơn khi đã phải sống thiếu một bố,hoặc mẹ mà lại phải buồn vì bố,mẹ xúc phạm,nói xấu nhau.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Mình nghĩ nhưng chồng mình và bà mẹ chồng k nghĩ thì sao bây giờ?
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Nói thì dễ nhưng làm thì khó bạn ạ. Khi tình yêu bị xúc phạm và chà đạp,con người ta khó cao thượng được
Đúng là điều này ảnh hưởng lớn tới tính cách của con cái. Em lấy ví dụ đơn giản thế này thôi nhé, hôm nào vợ chồng em mà choảng chọe, cầm gối dùng giằng với nhau thôi mà thằng bé nhà em nó khóc toáng lên. Em giả vờ đánh bố nó là nó khóc, bố mà giả vờ đánh mẹ là nó cũng khóc. Nó mới có 22 tháng thôi. Cứ khi nào được nằm giữa bố mẹ, được bố mẹ âu yếm là thích lắm, cứ đập chân tay, cười khoái chí lắm!!!
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Mình có anh chị họ của chồng. Hai vợ chồng không hợp nhau nhưng chờ đến khi 2 con lớn, tốt nghiệp đại học rồi chia tay. Tới nay anh chị ấy vẫn là bạn tốt của nhau, ở gần nhà nhau và vẫn chung tay dạy con (2 con ở tận 2 thành phố khác) và chăm lo việc gia đình của cả 2 bên. Tuy nhiên, đây chắc là trường hợp hiếm. Mình cũng chẳng trách những bố mẹ đã và sẽ chia tay vì chắc chắn họ có lý do để làm vậy. Chỉ mong các bố mẹ cùng ngồi xuống và nói chuyện với con, giải thích tại sao bố mẹ phải chia tay và sau đó vẫn phải tiếp tục chăm sóc con, tuyệt đối không bè phái.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Theo e thì tốt nhất là đầy đủ sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục của cả bố lẫn mẹ. Những bé như vậy có điều kiện phát triển tốt hơn. Nhưng đó là điều kiện thôi còn sau này thế nào đa phần là ở bản thân các em nữa. Ko có nghĩa là những em có bố mẹ li dị thì con cái ko tốt về mọi mặt, vẫn có nhiều em vượt lên hoàn cảnh và sống tốt, phát triển tốt hơn những em mặc dù có cả bố lẫn mẹ luôn luôn ở bên.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách cha mẹ ly hôn người khổ nhất là các con vì vậy vấn đề cư xử giữa người lớn với nhau phải thật tế nhị dể không ảnh hưởng đến tâm lý của các bé.
Ðề: Re: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Biết là hôn nhân đổ vỡ thì ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con cái. Nhưng nếu như suốt ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, thậm chí còn đánh chửi nhau, thì liệu trẻ sống trong môi trường đó có tốt được không? Vậy thì thà bố mẹ ly hôn, nhưng vẫn cùng nhau dạy dỗ, sát sao, kèm cặp con còn hơn là để trẻ phải sống dưới 1 mái nhà ko hạnh phúc.
Ðề: Re: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách bé nhà em cũng thế chị ạ nó rất thích được bố mẹ yêu thuơng cho nằm giữa ,quan tâm nếu thiếu tình cảm của một trong hai đứa trẻ nào cũng sẽ thấy buồn,cha mẹ hạnh phúc là nền tảng cho sự phát triển của con.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Em thấy nhiều trường hợp, cha mẹ sống với nhau không hòa thuận, ông bố hay rươu chè cờ bạc gái, đánh đập vợ con vvv thì ly hôn và người mẹ gánh trách nhiệm nuôi các con còn đỡ hư hỏng hơn là sống trong gia đình không hạnh phúc như vậy
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Mình cũng nghĩ giống mẹ này. Nhiều khi li hôn là giải pháp tốt hơn cho tất cả. Nhưng sau li hôn thì dù con sống với ai người đó vẫn nên đưa con về với bố/mẹ thường xuyên để con ko bị thiếu hụt tình cảm. Nói chung li hôn thì vẫn cần tôn trọng nhau chứ ko nên dùng con để mà trả thù nhau.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách Ly hôn là cái cách cuối cùng để 2 con người thoát khỏi nhau, con cái lúc đó thực sự là cả 1 vấn đề...
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách những đưa con bao giờ cũng là ngừoi chịu thiệt thòi nhất,em chỉ mong ước và vun đắp sao cho con của em không bao giờ phải chứng kiến cái cảnh tan đàn xẻ ghé thế này.
Ðề: Cha mẹ ly hôn - con rạn vỡ nhân cách E lại nghĩ cũng tùy từng hoàn cảnh. Tất nhiên đa phần là thế nhưng nếu đc quan tâm chia sẻ và dạy dỗ thì con vẫn ngoan