=D> mẹ puppyken giỏi toán nhỉ Một bài toán có thể có 1 nghiệm, nhiều nghiệm, hoặc vô nghiệm, đó là bình thường thôi mà Còn một câu đố ở trên, chưa có ai giải được à? (câu này hơi khó ](*,)) Một câu đố vui nữa nhé: Trục trục như con chó thui, Chín mắt, chín mũi, chín đầu, chín đuôi. Nó là con gì vậy??? ------------------------------------------------- -st- BỐ_BÉ_NHÍ
he he he nó đúng là con chó thui rồi . Thui lên thì chín đủ thứ chả riêng gì mắt, mũi, đầu, đuôi cả :lol: :lol:
Hehe, theo mình bài này đâu có được giải bằng phương trình. Bài này là bài đố trong dân gian, thưa rằng các cụ ngày xưa chưa biết lập phương trình đâu mẹ Nhí ạ :lol:
Mình giải theo cách dân gian đây: - Để cho đều cơm 2, thịt 4, canh 3 thì một mâm cỗ ít nhất phải có 12 người ngồi (hoặc 24, 48... người). Một mâm 12 người sẽ có 6 bát cơm, 3 bát thịt và 4 bát canh . Tổng cộng là 13 bát / mâm Tất cả 65 bát vị chi là 65/13= 5 mâm . 1 mâm 12 người x 5 mâm = 60 người tất cả . --- Tuy nhiên câu đố vẫn chưa chặt chẽ lắm . Không lẽ mọi người ăn bằng gì đây, ăn bốc chăng.. Còn nếu tính mỗi người một bát nữa thì 1 mâm phải có 25 bát và... bí rị không giải được
Ôi nếu giải theo cách dân gian tức là theo số học bình thường thì đề nghị các mẹ nào có con đang học lớp 5 giải hộ đi chứ nhà cháu chịu thộiphải giải bàng đại số theo kiểu tìm nghiệm phương trình mới ra được .
Câu này khó thật nếu không biết trước lời giải thì cũng bó tay Gợi ý nhé: Anh là cái ăn được (chú ý thêm câu 3), Em là.........thế thì lộ mất ---------------------------------------------------- BỐ_BÉ_NHÍ
Tinh thế, mới hở ra tý mà ........... :lol: Lại 1 câu đố thuộc dạng khó nữa nào: "Em là cô gái còn trinh, Anh như một thứ Sở Khanh hại người! Ôm em chổng ngược lên trời, Anh nằm trơ trẽn, "cọc" thời ngổng lên! Rà cho đúng chỗ, anh xuyên Đâm vào một phát, trinh nguyên đi đời! Nước tuôn xối xả, ôi trời! Bao nhiêu nước ấy anh đòi ngậm luôn " Em là cái gì? Anh là cái gì? ------------------------------------------------------------ -st- BỐ_BÉ_NHÍ
Lại 1 câu đố thuộc dạng khó nữa nào: "Em là cô gái còn trinh, Anh như một thứ Sở Khanh hại người! Ôm em chổng ngược lên trời, Anh nằm trơ trẽn, "cọc" thời ngổng lên! Rà cho đúng chỗ, anh xuyên Đâm vào một phát, trinh nguyên đi đời! Nước tuôn xối xả, ôi trời! Bao nhiêu nước ấy anh đòi ngậm luôn " Em là cái gì? Anh là cái gì? ------------------------------------------------------------ -st- BỐ_BÉ_NHÍ[/quote] Em thích uống Trà sữa trân châu nên em tưởng tượng Em là cốc trà sữa còn anh là cái ống mút, hi, hi... :lol:
[-X cũng gần đúng rồi, nhưng như thế thì không thể "Ôm em chổng ngược lên trời" được. Tôi chưa từng thấy ai uống Trà sữa trân châu như vậy cả :lol:
[-X Vẫn chưa trúng Nếu là vắt cam bằng máy thì nghe có vẻ là hợp lý nhưng cần gì phải "Rà cho đúng chỗ, anh xuyên"??? He he.... ------------------------------------------------------------------- BỐ_BÉ_NHÍ
có lẽ là mở bia thì đúng hơn là mở rượu vì mở xong nước tuôn xối xả mà ?? Nhưng cái mở bia thì không thể có cọc chổng lên được :roll: