Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ôi thik thế, nhà ông bà ngoại Bo ở thành phố nên nếu gửi thì cũng là đi mua, tội bà ra nên e toàn fải mua trên này.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Đã đến mùa cam Vinh chưa bạn, Cam Vinh hết ý còn gì, ngọt thanh. Trước mẹ chồng tớ hay gửi lắm giờ tớ tưởng chưa đến mùa chứ
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! con bé nhà tớ thích ăn quýt , cái loại quýt có vỏ đen đen , bẩn bẩn ý , về mẹ cứ phải hì hục kỳ cọ cho nó sạch vỏ . Bà Cún bảo chắc quýt quê nên mới thế , đc cái quýt rất ngọt và thơm . Mình chả biết có phải quýt quê ko hay là hàng TQ , đi mua cứ hãi hãi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Sao hôm trước e mua quýt mẹ ăn thì ngọt, lúc xay ra cho ông con thì lại đắng hả các mẹ???????
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! cam Vinh chưa đến muà bạn ạ. Mùa cam Vinh là mùa đông, cam Vinh nặng cân lắm, nước thì cũng ko nhiều nhưng vị thơm thì đặc biệt. Có đợt mẹ tớ chọn được những quả cam mà nước của nó đúng là màu vàng như mật ong (em ko hiểu sao cam ngoài này cứ vàng đậm nhưng uống thì cảm thấy ko tươi, ko mát, ko thanh như cam Vinh) Em ko biết em có miêu tả quá ko nữa. Nhưng nhà em chuyên đời cam Vinh. Có những đợt cam tính ra là 15k/quả. Hic. Cam Vinh chưa có nhưng nhà em bắt đầu có cam trước mùa, cam nông trường roài. Ngoài này thi thoảng em cũng thấy 1 số loại cam có mã gần giống cam Vinh, nhưng giá rẻ bất ngờ nên cũng nhiều mẹ dụ khị em bán mà em ko dám bán. đi buôn thế có mà đi buôn ngược. Thi thoảng em lấy cho người quen thoai. Còn vụ xay ra: bạn nhớ tách cái vỏ mỏng ra cho hết. Có người xay nước bưởi đắng mà sao em xay nước bưởi cho con lại ngọt. Khi xay, cho vào vài ba hạt muối tinh, vị sẽ đậm đà hơn nhiều.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Nghe mẹ nó nói mà em nuốt nước bọt ừng ực, chị bán bưởi đi để em ủng hộ với.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cám ơn mẹ bive lắm nhé, đúng là e ko tách vỏ mỏng ra đâu ợ. Còn bưởi ko đắng vì chắc chắn fải bỏ vỏ roài. Cám ơn mẹ 1 lần nữa nhé. Mẹ bán bưởi đi nhà e ủng hộ. Thật đấy. Giúp mình kiếm tiền giúp các mẹ khác có đồ ăn ngon cho con. E ghi danh đầu đấy nhé.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Bài viết của bạn hay quá mà bi h tui mới đọc Thk nhìu nha!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Từ lúc các mẹ tìm hiểu kinh nghiệm chi tiêu của mẹ Baby Mom thì chi tiêu hợp lý đến đâu rồi ạ? hì hì, báo cáo thành tích đi nào ...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Các bà các mẹ nhà mình thì chịu khó tiết kiệm và căn cơ rồi. Nhưng em thấy còn thiếu 1 điều là ko biết làm gì với số tiền mà mình tiết kiệm được để nó lại sinh sôi thêm nữa. Ngay cả bản thân em cũng thế. Nếu để dành dụm 1 khoản nhỏ trong 1 tháng thì cũng không có gì là quá khó. Nhưng làm gì để nó lại nhiều hơn thì em không biết. Chứ để dành tích góp rồi lại đem đi mua 1 đồ vật gì đấy thì cũng không phải là ý hay lắm.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! mình cũng muốn học hỏi để tiết kiêm đây, ox mình cái gì cũng khen mình hết chỉ mỗi phần là kg biết tiết kiệm vì mua sắm cho con quá nhiều.hic cảm ơn chủ top có bài viết hay nhé
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Em thì ngay từ khi bắt đầu lập ra đình thì cũng lập luôn 1 file theo dõi chi tiêu trên máy tính, hàng ngày chi tiêu gì đều ghi hết, và thường xuyên theo dõi dòng tổng thu, tổng chi xem lượng chi là bao nhiêu rồi, thông thường mình tự quy định mỗi tháng chỉ được phép tiêu bao nhiêu, nên khi theo dõi thấy lượng chi bị tăng (thường là do các khoản phát sinh như cỗ bàn, sắm sửa quần áo,...) thì cần điều chỉnh những khoản khác ngay: BT tiền ăn vặt 1 ngày là 30K thì giờ giảm xuống còn 15K, hoặc quyết tâm từ đó đến cuối tháng ko mua sắm gì nữa, hix
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! vậy là bạn này có quyết tâm lớn đó, tớ đây dễ dãi với bản thân quá, nhiều thì thôi, tháng sau tk, dưng mà tháng sau toàn cao hơn tháng trước cho nên âm vẫn hoàn âm
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hi, mình thì hay bị anh xã kêu không biết chi tiêu. Nói thật là ngày xưa cũng có lúc ghi sổ đấy nhưng mà lại thôi rồi. Nhìn vào lại chả ngất trên cành quất, hoảng sợ kiểu đó là mau già lắm ;-))). Hì hì, giờ có con rồi chắc phải chi tiêu tích kiệm lại. Hờ hờ, mà bán hàng như mình thì có đồng nào lại dồn vào tiền hàng hết. hì hì, chắc là k tích kiệm nổi rồi ;-) Hi, đùa vậy.Cơ mà mình sẽ tích kiệm kiều như vui chơi ngon bổ rẻ này, ăn uống thì đưa tiền cho bà hàng tháng rồi, chắc là cũng là một cách tích kiệm tốt, vì bà nội tiêu giỏi lắm, chứng ấy tiền ăn hàng tháng chắc mình tiêu phải vượt gấp đôi. ;-) Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.Em lót dép ngồi hóng nào ;-)
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cái chuyện ghi sổ thì tớ đây xin kiếu, ghi chả tiết kiệm đc gì mà lại đau đầu nhớ lại xem vừa đi chợ mua những cái gì bao tiền, nhớ nhớ quên quên điên cả đầu. Giờ quyển sổ đó đưa cho con nghịch.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! 6 cách sống tiết kiệm AT - Hãy tưởng tượng bản thân bạn là một hộp diêm với các que diêm bên trong. Làm sao để biết mình có những que nào và que nào cháy tốt nhất? Hãy chui ra khỏi vỏ ốc của mình và hoạt động để cọ xát chúng, bạn sẽ biết ngay thôi! Cuối tháng 7 năm ngoái, sau gần ba năm dành dụm tiền ba mẹ cho ăn sáng (tiền xu và tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng nặng khoảng 20kg), bạn học sinh Phạm Nguyễn Thành Trung (lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du - bìa phải) đã “tậu” được cho mình chiếc laptop Sony Vaio trị giá hơn 20 triệu đồng mà cậu hằng mơ ước như là một phần thưởng sau khi mình thi đậu vào lớp 10 Trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế, nhiều người bắt đầu tìm cho mình những cách để cắt giảm ngân sách chi tiêu của gia đình, để có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, sống tiết kiệm không đồng nghĩa với việc “khư khư” giữ tiền trong két mà không dám dùng vào bất kỳ việc gì. Thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong lối sống của mình sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm được tiền mà vẫn tận hưởng được những cuộc vui chơi và những hoạt động yêu thích của mình. Tiết kiệm cũng giúp bạn có khoản tài chính dùng đến khi về hưu, hay chỉ đơn giản sẽ có được một chuyến đi hằng mơ ước bấy lâu nay. Để sống tiết kiệm, bạn cần thiết phải để tâm đến những khoản chi tiêu từng - ngày - một của mình. 1. Theo dõi việc tiêu pha của bạn ít nhất là hai tuần/lần. Bạn không thể hiểu được cách sống tiết kiệm thật sự là thế nào cho đến khi bạn biết được số tiền hiện tại của mình đang đi vào những đâu. Mỗi khi dùng tiền vào việc gì, hãy viết ra giấy khoản chi tiêu đó và rồi nhớ để mắt đến từng khoản chi ấy vào cuối tháng. Với cách làm như vậy, bạn rõ ràng sẽ thấy được cách nào để mình giảm đi những khoản chi tiêu nhỏ nhặt không cần thiết hằng ngày. 2. Khi quyết định mua một món hàng nào đó, bạn nên “lùng sục” trên mạng trước, bởi đó là cách đơn giản nhất để bạn có thể so sánh giá bán ở nhiều cửa hàng với nhau, mà lại không mất thời gian hơn phải chạy đến từng cửa hàng một. Bạn cũng nên kết hợp xem xét giá bán giữa những cửa hàng gần nhà với những nhà cung cấp trên mạng để tìm ra giá tốt nhất của sản phẩm muốn mua. 3. Tắt những bóng đèn và những thiết bị điện tử khác trong nhà khi bạn không còn sử dụng nữa. Bạn có thể mở cửa sổ và để ánh sáng tự nhiên vào nhà thay vì phải sử dụng điện vào ban ngày. Để các thiết bị điện tử ở chế độ “mở” có thể sẽ tốn thêm một ít năng lượng và tất nhiên là bạn sẽ phải chi trả cho khoản tiền ấy. Ngoài ra, hãy rút bộ sạc điện ra khỏi ổ cắm điện khi bạn không còn dùng đến. Bộ sạc khi đã dùng xong rồi nhưng vẫn còn cắm trong ổ điện dù không còn dùng đến sẽ vẫn dùng một lượng điện. 4. Cắt bớt một số kênh của truyền hình cáp ở nhà vì bạn chắc không thể cần đến cả 500 kênh truyền hình khác nhau. Vì vậy, hãy giảm gói cước truyền hình cáp ở nhà hay nếu có thể thì loại bỏ việc sử dụng truyền hình trong thói quen hằng ngày của bạn. Còn như bạn xác định rằng mình không thể nào sống nổi mà thiếu truyền hình, thì hãy gọi cho công ty cung cấp dịch vụ truyền hình để xem đang có chương trình khuyến mãi hay giảm giá nào cho bạn không. 5. Hãy sử dụng phiếu mua hàng (voucher, coupon) cho việc mua sắm hằng ngày của bạn. Hiện có rất nhiều trang web cung cấp những phiếu mua hàng giảm giá mà bạn không nên bỏ qua cách mua hàng như thế. Bằng cách kết hợp việc giảm giá của nhà sản xuất với nhà mạng cung cấp, bạn có thể tiết kiệm khoản chi tiêu rất lớn cho việc mua sắm. 6. Hãy ăn tối tại nhà thường xuyên hơn, còn khi ăn ở bên ngoài thì hãy tìm những nơi nào đang giảm giá. Nếu như bạn là một “tín đồ” của nhà hàng, thì hãy mua một cuốn cẩm nang hướng dẫn về giá cả hay thời gian khuyến mãi ở từng nhà hàng nơi bạn đang sống. Chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua cuốn sách, nhưng thay vào đó bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho từng bữa tối của mình mà còn tìm được nơi thưởng thức ưng ý nhất.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! hôm nay vào đây đọc lại bài của bạn dù theo dõi lâu rồi. giờ nhà mình có một khoản nợ mới lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, tìm hiều rồi hối hận sao lâu nay mình k làm thế, vì lười, vì nghĩ k cần thiết, vì hoang, hic, nhưng muộn còn hơn không, tuần này mình dùng bảng quản lý chi tiêu của mẹ Tiếu tiếu, nhìn số tiền mình tiêu hết hồn luôn, tiêu hết quota tháng rồi còn đâu. tối qua, định sáng dậy mua cháo cho con lại thấy phải tiêu tiền thế là lại dậy lọ mọ cắm nồi cháo, để sáng con ăn, hihi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! nghe mẹ nó mà fục ghê, mình thì chả dậy đc sớm, chèm chẹp
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! á nàng ui, đấy là tớ cắm tối trước khi đi ngủ mà, thường thì cho con ngủ mẹ cũng lăn lốc luôn, nhưng đang nói chuyện là tối qua mình quyết định k ngủ mò dậy cắm nồi cháo đó, sáng thì vẫn dậy muộn, hi hi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! thế mẹ cháu cắm bằng nồi cơm điện à? cứ căm suốt đêm thế có tốn điện ko nàng?