Bé nhà tớ vừ tròn 19thg biết gọi "mẹ ơi,ông ơi, anh ơi,bố ơi, ăn ,ko,ừ " ngoài ra dạy thêm nhất quyết ko nói theo. Chưa biết hát chỉ nhún nhảy theo nhạc thôi. Cũng sốt ruột lắm but ko biết làm thế nào nữa. trong khi anh cháu lúc bé biết nói từ lúc 10thg ,biết hát bà ơi bà từ lúc 12 tháng.
Chao cac ban, Con trai minh 18.5 thang. Noi nhieu lam. Suot ngay liu lo, noi nhieu kinh khung luon. 1. Ve su vat:hau het da nhan biet duoc. noi duoc ten va tac dung de lam j. 2. Ngon ngu: - thuoc nhieu bai hat, bai tho. Doc theo nguoi lon hoac VCD. Tu doc duoc khoang 5bai. noi du cau dung ngu phap.vd: mẹ bế Khoa, bố dậy đi, bố mặc áo vào đi... - Biết trả lời các câu hỏi: vd: Q: đây là j? A: Đây là đôi dép Q: Dép ai mua cho con? A: Dép bà ngoại mua cho. Q: Dép để làm j? A: Dép để đi và còn khuyến mại 1lời khuyên " đi dép vào không lạnh chân lắm" :=)) - Biết đòi hỏi: cái này gét: toàn đòi hư thôi: đòi ăn bim bim, đòi ngậm ty giả, đòi uống nước thay vì uống sữa, ... 3. Hành vi cư xử: - Biết giữ của: cái này cũng gét - Biết phản ứng lại khi bị mắng: hét lên, vung tay, đạp chân... - Biết nịnh: :=)) cái này thích: đấm lưng, bóp chân tay...âu yếm - Biết đùa: cái này cũng thích :=)) tối nào bố, mẹ, con cũng phải sinh hoạt tập thể hơn 1tiếng mới chịu đi ngủ. Mình là thành viên mới, muốn chia sẻ mới mọi người về con trai mình và rất mong làm quen giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Thanks & Best Regards, MeKhoaBin
bé nhà mình thì đc 19t rưỡi nói cũng ít thôi toàn là nói từng từ ko ah...mình hỏi tối qua con ngủ có ngon ko....bé trả lời..ngon.con có nhớ mẹ ko.....cu nói...kéo dài...có...nghe mà thấy thương..phải ko các mẹ.
Lại bắt được bác ở đây roài nhá hehe Bé nhà e thì được 18.5 cũng nói được ít nhắm nói được ông,bà,papa,mẹ Thu,cô,chú,bác,chị,anh,em,không,có,bóc,bóng,bay vv...nhưng chỉ nói được 1 từ thỉnh thoảng nói được từ dài papa đi đâu rồi Hát được mỗi câu lalala,chachacha còn lại toàn nói luyên thuyên Tháng 5 cho đi nhà trẻ chắc là sẽ nói được nhìu hơn thật ra vấn đề ít nói không đáng lo đâu các mẹ ạ vì vẫn nói được vài từ thì dần dần cũng bít nói,còn bé nào không chịu nói j cả mới dễ bị tự kỷ và bị ngọng nên khi bố mẹ zậy cho bé cố gắng phát âm thật chuẩn nói rõ ràng thì bé sẽ 0 bị ngọng Mong được nghe chia sẻ kinh ngiệm của các mẹ.
Em hỏi các Bác từ hồi bé nhà em 19tuổi, giờ vào lại vẫn là bé nhà em , 24tháng rồi, mà chỉ Bà Ba, Mẹ, rồi thi thoảng nói cả tràng rồi nói vài câu đủ cả nhưng vẫn không rõ, nên em cũng bó tay .Hic. Chán thật ý. Nhưng mà bé lanh lẹ. Bé tự kỷ là Bé không giao tiếp với ai cả, chỉ chơi một mình thôi mới gọi là tự kỷ các Mẹ ạ . Các Mẹ đừng quá lo.
19 tháng đã thuộc được bài hát rồi à, sao Bin nhà tớ 13tháng mà mới nói được có mấy từ, thế có chậm không nhỉ, có bạn bằng tuổi đã nói được câu hai ba từ rồi
Hic nghe các chị nói mà em thấy lo quá. Em Gấu nhà em sang tháng thứ 20 rồi mà vẫn chỉ biết nói có mấy từ. Em nói từ j thì có thể bắt chước theo nhưng tuyệt nhiên ko gọi mẹ. Hic chỉ gọi là Trang ơi thôi. Thế có láo ko cơ chứ >.< Mà nói thì toàn xì xồ chả hiểu j cả. Như thế là chậm nói đúng ko ạ. Nói mấy từ còn chưa xong chứ đừng mong hát mới chả hò >"<
Nghe các mẹ kể chuyện về các bé mà mình sốt ruột quá. bé nhà mình 3tuoi rồi cũng nói được câu 3,4 từ, nhưng là nói theo người lớn thôi chứ bé ko tự nói được nhu cầu của bé, cũng như ko biết trả lời lại khi có người hỏi. Ngôn ngữ tiếp nhận của bé tốt nhưng ngôn ngữ diễn đạt lại kém. Mẹ nào có kinh nghiệm giúp mình nhé!
Ôi chao , vô đây mới thấy giảm xì .-trét với con mình . Con em gần 21 tháng kg thèm nói câu, chữ gì cả . Chỉ 1 từ papa thôi . Ngoài ra kg thêm kg bớt chữ gì cả . Rõ chán
chào các mẹ. Mình m[í vào trang này nên cũng muốn các mẹ chia sẻ cho một chút kinh nghiêm. bé nhà mình 19 tháng rồi nhưng nhận biết chậm lắm. Bé cũng phân biệt đw[csj nhiều thứ nhưng chưa biết giơ tay theo mẹ.Các phản ứng khác thì rất chậm. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với
em hỏi các mẹ từ hồi Bin nhà em được 13 tháng, giờ đã hơn 15 tháng rồi mà vẫn không tiến triển gì cái vụ ăn nói này cả, có hơn ở mỗi một điều là nói toàn tiếng .... nước ngoài không ai hiểu. hehe. mọi người cứ bảo không biết bao giờ mới biết nói tiếng việt nam. lâu lâu nghe nhạc là nhún nhảy sành điệu lắm, hát theo nữa nhưng toàn là tiếng gì đâu mẹ không hiểu nổi.không biết ít tháng nữa nói có rành không
Bé nhà mình cũng 19 tháng, cũng là chuyên gia nói ngược : con mèo thì nói mèo con, cón chó thì nói chó con, kiến cắn thì nói cắn kiến, mẹ bế thì nói bế mẹ, con mượn thì nói mượn con, đếm số từ 1 đến 10, thuộc được vài ba câu hát như bà ơi bà yêu bà lắm, ấu ơ ví dầu cấu ván đóng đình hay trời mưa bong bóng bập bồng... vậy thôi mà ồn áo nhức cả đầu với chàng ta đấy...
cũng có tùy tưng bé mà,có bé 3 tuổi mới bắt đầu bập bẹ nói,con cháu mình đó cứ tưởng bị câm,3 tuổi mà ko nói 1 từ nào phải chữa mẹo mới nói đc,mẹ nó dắt ra chợ vào hàng cá bát lấy 1 con xong dí vào mồm,con bé sợ khóc thét,3 tuổi rưỡi nói đc luôn,bây giờ thì nói như chim hót rành mạch,rõ ràng.(cụ thể là cá gì và làm ntn thì mình ko rõ chỉ nghe cô em kể lại thui).Nhưng con bé nhà mình thì 11 tháng đã nói đc rồi câu đầu tiên nói là:"úi trời ơi" và "hết rồi"....giờ 20 tháng thì hót véo von,cháu thuộc chục bài hát rồi...xui nói gì thì nói đấy.
Biết nói cũng tùy từng bé các mẹ nhỉ? Cháu mình bằng y tuổi con mình, nhưng đến giờ 19 tháng chỉ bập bẹ được 2 từ 1 lúc thôi, hầu như chỉ ú ớ là nhiều. Còn bé nhà mình thì thuộc cũng 10 bài hát rồi, hát đớp hay lắm, nói được câu gồm 7-8 từ một lần, chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, nói lải nhải suốt ngày thấy thương lắm. Nhưng sự phát triển của 2 bé cũng như nhau thôi, nói cũng là năng khiếu riêng của từng bé, trước sau không quan trọng, quan trọng là sự phát triển toàn diện của bé cơ.
su phat trien cua be 19 thang tuoi chao cac ban minh cung la thanh vien moi cua dien dan lam cha me xin mong muon duoc cac ban chia se, con minh cung duoc 16th ruoi ma toi ngay cung chi noi duoc bye bye, Hi! justin hay la chi Hi! Ba chu con day goi Ma la nhat dinh ko chiu noi , ko biet be co cham noi ko nua
Mẹ cháu đừng lo, có thể con bạn chậm nói hơn các bạn một chút nhưng lại đi sớm hơn, vận động thể chất nhiều hơn. Đừng đòi hỏi ở con nhiều quá, sẽ tạo áp lực tâm lý không tốt cho cả mẹ và con đâu.
Chị ơi, Con em nay đã hơn 26 tháng rồi , nói rất nhiều , em mừng lắm. Ko bị stress vụ này nữa. Các mẹ khác cũng đừng lo quá vì con mình chậm nói. Từ từ bé sẽ nói được nhiều thôi. Miễn là bé nhanh nhẹ , hòa đồng vui chơi là vui rồi. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh.