TRUYỆN CƯỜI đây ạ!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi liti85, 3/5/2009.

  1. phonglan tháng 2

    phonglan tháng 2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    4.
    Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một thanh sô cô la hình cô/cậu bé. Đến lượt Vova, nhân viên hỏi:
    - Thế cháu thích hình nào
    - Hình cậu bé ạ
    - Tại sao thế?
    - Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẩu mà các hình cô bé kô có
    6.
    Ở sân bay, Vôva đang hớn hở khi vừa đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về.
    - Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với cô hàng xóm. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người cô ta...

    Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn Vôva lại và nói:
    - Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ.

    Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta.
    - Nhưng tại sao? - ông chồng ngạc nhiên hỏi.

    - Kể đi Vova. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ.

    -Được rồi! - Vôva nói. - Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với cô hàng xóm. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người cô ta... và họ làm giống hệt như những gì mẹ làm với chú lái xe, khi bố đi vắng hè vừa rồi.


    7.
    Trong giờ học, cô giáo:
    - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô và cô sẽ nói cho biết lớn lên các em làm gì!
    Cô bé Masha: - thưa cô, em thích mái tóc của cô
    - Ôi Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm đầu nổi tiếng.
    Cậu bé Pêchia: - Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp!
    - Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa giỏi. Thế còn Vôva, em nói gì đi chứ, đừng có xịu mặt như vậy.
    Vôva: - Thưa cô, em biết nói gì bây giờ? Bố mẹ em chắc sẽ buồn lắm khi biết em chỉ làm một công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôi... hix... hix T__T

    Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo:
    - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt.
    - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.

    Có ai biết củ thứ nhất để làm gì không nhểy )

    Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vova 10 tuổi.
    Bức thư gửi ban tổ chức từ 1 thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng 1 đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi!"

    Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất (hì lông với tóc tiêng Nga chung 1 từ), Vova trả lời đúng "ở trung tâm châu Phi"..., còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ minh hoạ nữa.

    Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì?". Vova trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lơi như thế nào? lai còn minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi "người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vova trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không có minh họa....
     
    Đang tải...


  2. phonglan tháng 2

    phonglan tháng 2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp... Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. - Úi chao!

    Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi: "Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!"
    Mẹ Natasha ngó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu! Đi về đi!"
    "Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!"

    Trong giờ học, thầy giáo:
    - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!...
    Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên... Thầy giáo:
    - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
    - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì ....
    __________________


    Vô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này...
    Một hôm Cô giáo bắt Vôva phải làm bài tập về nhà, Vôva phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. điều này thật quá khó đối với Vôva, em đành phải nhờ đến bố...
    Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:
    - I là tao, tao là bố mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao...
    - Vâng con hiểu rồi....
    Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy...:d
    Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và băts đầu trả bài cho Cô giáo..
    - ( I là tao, tao là bố mày....)
    Cô giáo bị đau tim... sau lần gặp bố, và anh chị em ấy...)

    Vova đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria!
    - Không phải nói to vậy, này cho em 2 rúp.
    - Cám ơn, này trả anh 1 rúp thừa.
    - Thừa ???????
    - Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 1 rúp. Vova đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria!
    - Không phải nói to vậy, này cho em 2 rúp.
    - Cám ơn, này trả anh 1 rúp thừa.
    - Thừa ???????
    - Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 1 rúp.

    Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.
    Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" - không thấy Vôva
    Vào phòng thứ 3 "học sinh cá biệt" - vẫn không thấy Vôva
    Vào phòng thứ 4 "học sinh đặc biệt hư" - cũng không thấy Vôva đâu
    Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề "Vôva".

    Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp.
    - Ở đâu ra thế?
    - Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec.
    - Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy.
    - Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!!

    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
    Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ

    Vova học lớp một. Cô giáo lên lớp đứng trên bục giảng sơ ý thả một tiếng thơ ngọt ngào "pứ". Xong cô giáo giả vờ làm rơi phấn, rơi thước kẻ, xoa xoa gót giầy xuống sàn, di di tay lên bảng... hòng che đi.
    Vova ngồi ngay bàn một, thấy cô giáo làm nhiều trò quá thản nhiên thốt ra buông thõng một câu: "Đếch giống!"

    Vova hỏi mẹ:
    - Mama, Có phải sự thật là chúng ta được chúa nuôi không?
    - Nói chung là vậy.
    - Còn trẻ con thì được sinh ra bằng rốn!.
    - Hiển nhiên.
    - Còn quà thì được ông già tuyết tặng?
    - Đúng.
    - Vậy thì chúng ta cần Papa để làm gì?!!
     
    votadien thích bài này.
  3. phonglan tháng 2

    phonglan tháng 2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vôva lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh. Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vôva vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: "Cô giáo lừa bọn em, Vôva có rửa tay đâu". Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vôva tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vôva liền trả lời: "Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh..."


    Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng cười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
    - Natasha, sao em cười ?
    - Thưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
    - Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!
    - Ivan, sao em cười ?
    - Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
    - Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!
    - Ruka, sao em cười ?
    - Thưa cô... vì em nhìn thấy đùi của cô ạ!
    - Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!
    Vô va đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
    - Vô va, tôi chưa hỏi đến em sao em về?
    - Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!


    Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
    - Nana, ấy đang nghĩ gì thế?
    - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn.
    Bỗng Vova cười ha hả:
    - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!

    Vova và mẹ trên bãi tắm:
    - Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đằng kia lại có cái bị nhỏ?
    - Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
    Thời gian trôi qua .........
    - Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu ............

    Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
    Vova: Thế sao bố lại đánh con?

    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
    - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
    - Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
    - Cô giáo : Chắc chắn

    Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:

    - Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!

    - Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa.

    - Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con.

    Mẹ đang nấu ăn trong bếp còn Vova và Natasha đang học trong phòng. Chẳng biết 2 đứa có chuyện gì mà cứ rì rầm, rì rầm... rồi lớn tiếng dần... Rồi 2 đứa chạy ra bếp tìm mẹ.
    - Mẹ ơi, bà ngoại có sinh em bé được không?
    - Tất nhiên là không rồi con!
    - Thấy chưa tớ đã bảo rồi mà, bà ngoại tớ là "male "!


    Cô giáo bảo Vova:
    - Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
    - Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
    - Em không đùa đấy chứ? - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi?
    - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.



    Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
    - Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
    Natasha băn khoăn đáp:
    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?


    Giáo viên dạy Anh văn cầm bài văn của Vôva và than thở với một giáo viên khác:

    - Tôi không thể chịu nổi thằng Vôva nữa.

    - Nó làm trò gì vậy?

    - Chuyện là tui có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa

    Giáo viên kia thắc mắc:

    - Vậy có gì không ổn?

    Giáo viên Anh văn đáp:

    - Không ổn là bài làm nó như thế này: "The prince met the princess and ask: - Can you speak Russian? - Sure!" Thế là từ đó nó toàn viết bằng tiếng Nga!


    Trong giờ văn học, cô giáo gọi Vôva lên bảng và hỏi:

    - Em biết Pushkin chứ?

    - Không ạ

    - Thế Lermontov?

    - Cũng không biết ạ

    - Thế chắc em chỉ nghe nói ðến Tolstoi?

    - Chịu ạ

    - Về chỗ. 2 ðiểm.

    Ðến giờ giải lao Vôva ði lên chỗ cô giáo và hỏi:

    -Cô biết Vasia "trọc" chứ?

    - Không biết

    - Thế Sergey "thọt"?

    - Không biết

    - Chắc cô chỉ nghe nói ðến Koschia "lùn"?

    - Cũng không biết...

    - À, thế mà cô dám mang hội của cô ra doạ em...!!!
     
    votadien, tuyentq_fptliti85 thích.
  4. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    cám ơn bạn đã bổ sung thêm nhiều truyện hay =D>=D>=D>
     
  5. tuyentq_fpt

    tuyentq_fpt Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn 2 bạn nhé, truyện thật sự rất hóm hỉnh, rất vui.
     
  6. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chằng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không , ở truồng quen rồi" :"> :)) =)) [​IMG]



    bé 6 tuổi sắp đi học, cậu hỏi ba mẹ mình: "ba ơi con tên gì?". "tên con mẹ mày!"-ba đang cáu mẹ nên quát. Cậu bé hỏi mẹ, "Thằng bố mày!"-người mẹ đang cáu ba nên quát. Cậu vào phòng hỏi chị(chị đang nghe nhạc), chị rống lên:"OH YEAH, HAY QUÁ!". cậu vào phòng hỏi anh, anh đang coi phim tàu nên trả :"Hồng Y đại giáo chủ".hôm sau vào lớp cô giáo hỏi:em tên gì?. "Tên con mẹ mày!"._"em dám...". _"thằng bố mày"._"tôi đuổi em bây giờ"_"oh yeah hay quá!"_"em nghĩ em là ai vậy?"_"Hồng Y đại giáo chủ".cô giáo tắt thở [​IMG]




    Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng: - Chị ơi! Ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời: - Dĩ nhiên là có chứ, đợi một chút để chị đi lấy. - Vậy chị lấy cho em... 10 cái ạ [​IMG]
     
  7. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Một anh đi vào hiệu cắt tóc. Gặp chủ quán, hỏi:
    - Mấy nhân viên cắt tóc của anh đi đâu hết?
    - Vừa phát minh ra máy cắt tóc, tôi cho chúng nghỉ hết rồi!
    - Thích quá, như­ng người đầu to, người đầu nhỏ, làm sao mà ai cũng có thể chui vào được?
    - Yên tâm đi chú, nó chỉ gây khó khăn lần đầu tiên thôi, sau lần gọt đầu tiên thì đầu ai cũng như­ nhau hết.
     
  8. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Tưởng trộm là chồng

    Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:

    - Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm!

    - Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi!
     
  9. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Kiểm soát cả núi này lẫn núi kia

    Chàng trai gặp chuyên gia tư vấn tình yêu, giọng ấm ức:

    - Em và cô ấy đã tỏ tình với nhau, thề thốt đủ điều, hôn nhau dăm ba lần. Vậy mà bây giờ cô ấy lại dở chứng, đứng núi này, trông núi nọ.

    - Bạn đừng tưởng thề non hẹn biển, hôn nhau dăm ba lần mà cô ấy đã thuộc về bạn. Với bạn hiện nay, tốt nhất là làm cách nào để kiểm soát được... cả hai đỉnh núi của cô ấy. Chúc thành công!
     
  10. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Tiếc vì không ngủ cùng "bọn trẻ"

    Tại một ga xép, vì lỡ chuyến tàu cuối ngày, anh chàng nọ đành xin ngủ nhờ ở nhà ông bảo vệ. Chủ nhà thu xếp:

    - Anh nên ngủ ở phòng trẻ con, vì ở bếp và phòng khách thì sẽ ồn ào khi tôi dậy sớm.

    - Tôi ngủ ở phòng khách thôi, vào phòng bọn trẻ không tiện.

    Buổi sáng, một cô gái trẻ tuyệt đẹp mặc đồ ngủ đi qua phòng khách. Chàng trai không thể tin đây lại là vợ chủ nhà, bèn ướm lời:

    - Chào bà chủ! Chúc một buổi sáng tốt lành!

    - Chào buổi sáng, tôi là con gái bà chủ thôi. Còn anh là ai?

    - Ôi...! - Anh chàng tiếc nuối - Thế thì tôi đúng là một con lừa rồi!
     
  11. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Gà trống "pêđê"

    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:

    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?

    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.

    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?

    - Chơi luôn, bắt đầu đi!

    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:

    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
    ===================================================================
    Ngẩu pín

    Nước Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín.

    Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn. Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".
    ====================================================================
    Quá hiểu chồng

    Đêm đã khuya mà chưa thấy chồng về, vợ một tay bợm nhậu bảo thằng con trai.

    - Mít, ra chỗ trạm xăng bỏ hoang gần đường sắt đón bố về mau lên.

    - Hôm nào mà bố chẳng về vào 12 giờ, đã đến giờ đâu mà mẹ phải sốt ruột, với lại tự nhiên sao hôm nay lại phải đi đón, mọi hôm bố vẫn về được mà?. Thằng con cáu kỉnh đáp.

    - Mày không biết à? Sở Giao thông người ta vừa mới cưa 3 cái cây chết khô dọc đường hôm nay.

    - Thế thì có liên quan gì đến việc bố về nhà đâu?

    - Mọi hôm bố mày say khướt, nên ông ấy cứ đếm đủ 24 gốc gây là về đến nhà, nhưng hôm nay mất 3 cây, nếu ông ấy cứ quen đếm như mọi hôm thì sẽ đi qua nhà và tới trạm xăng bỏ hoang, có khi còn rơi tõm xuống cái cống gần đó rồi ấy chứ. Đi nhanh lên con, có khi còn kịp cứu bố!
     
  12. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Chung thủy

    Linh hồn của hai vợ chồng nhà nọ sau khi chết bay lên thiên đàng. Thánh Pierre ra mở cửa đón họ. Ngài thông báo với họ rằng:

    "Các con, trên này có một tục lệ dành cho những linh hồn đã có gia đình. Trong đời cứ mỗi lần ai đó không chung thủy với bạn đời của mình thì sẽ bị kim đâm một lần".

    "Nhưng làm thế nào ngài biết được những lần không chung thủy của chúng con", người vợ hỏi.

    "Câu hỏi ngốc nghếch quá. Đã có các gương thần giúp ta", thánh Pierre mỉm cười và chỉ ra phía sau ngài.

    Người vợ xung phong xem lại quá khứ của mình trong gương thần trước. Sau khi bị đâm kim 5 lần, bà ta quay lại hỏi: "Chồng con bị đâm mấy lần và ông ấy đâu rồi?"

    "Ông ta đang nằm trên bàn máy may", thánh trả lời.
    ====================================================================
    Điên vì đàn bà

    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:

    - Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.

    Vị giám đốc lắc đầu nói:

    - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
     
  13. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Bài diễn văn hay chết người

    Trong một vụ đắm tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào sợi dây ròng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo, một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết.

    Ai sẽ là vật tế thần đây?

    Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi hô to:

    - Hy sinh cao đẹp là bất tử!

    Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều... vỗ tay!
     
  14. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp nhau liền kéo nhau vào quán. Sau khi rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe máy phóng đi. Đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh ngồi trước:
    - Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tớ chưa muốn chết đâu.
    Anh ngồi trước giật mình trả lời:
    - Ồ vậy từ nãy tới giờ tôi tưởng cậu đèo tôi.
     
  15. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười ầm lên: "Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng a. ". Con lạc đà cú, chửi lại con voi: "Còn hơn cái loại mày. ChYm mọc trước mặt ". Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười sằng sặc, con voi tức giận quát: "Ai cũng có thể cười tao trừ con kia, cái loại ... mặt mọc trên ChYm "
     
  16. chipcon2006

    chipcon2006 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    bác này sưu tầm bài hay dễ sợ cười đã quá.ha ha ha.........
     
  17. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Quang muốn xơi 1 em cùng làm. Nhưng em này lại có bồ rồi. Một hôm Quang nản quá đến mặc cả thẳng với em ý: “Nếu em cho anh ”ấy” anh sẽ cho em 100k” . Em này kiên quyết nói không với tiêu cực.

    Quang vẫn cố thuyết phục: "Sẽ nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. Khi nào em nhặt xong đứng dậy là anh xong."

    Em này xuôi xuôi và bảo rằng cần phải hỏi ý kiến bồ em đã. Đoạn, em gọi cho anh bồ và kể cho hắn nghe.

    Anh bồ bảo: “Đòi nó 200k đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ mông xuống đâu”

    Thế là em này đồng ý làm việc với Quang. Nửa tiếng chờ đợi, anh bồ của em này vẫn chưa thấy em gọi lại.

    45 phút trôi qua, cuối cùng anh bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình.

    Em trả lời: “Hic...hic... thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh ạ... mà toàn xu 500đ thôi”
     
  18. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Đưa xe vào gara


    Có cặp vợ chồng có một đứa con (khoảng 5,6 tuổi gì đó). Đứa con đi học hai vợ chồng hú hí với nhau. Đứa con hôm nay được về sớm , bước vào thấy ba má làm gì mà kì cục quá nó hỏi:
    - Ba đang làm gì vậy ?
    - À , ba đang đưa xe vào gara đó con .
    Sau một hồi nhìn ngó và suy nghĩ nó nói :
    - Sao ba đưa xe vào gara mà còn để 2 bánh xe ở ngoài!
     
  19. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Điện thoại


    Có một thương binh 3/4, vì là thương binh loại nặng nên không có vợ, vì không có vợ nên cái "nhu cầu tâm lý" ngày càng nặng. Đến một hôm ông ta quyết định gọi cho Tú Bà để "tuyển" một em nhằm giải tỏa "bức xúc''''''''....

    Tiếng chuông điện thoại reo. Tú bà bóc máy:

    - Alô!! xin hỏi anh cần gì ạ!!!.....

    - Tuyển cho tui 1 em lên khách sạn XXX phòng 302.

    - Vậy anh thích loại nào? Mập hay ốm?

    - Tui là thương binh, bị cụt 2 tay nên ốm hay mập gì điều được hết. Tui có ôm được đâu...

    - Vậy anh cần loại cao hay lùn?

    - Tui bị cụt luôn hai chân nên cao hay lùn gì cũng được ráo!

    Thấy thắc mắc Tú bà hỏi:

    - Anh cho tui hỏi câu cuối cùng. Vậy "chổ đó" của anh có bị cụt luôn không vậy???

    - Sao Bà hỏi nhiều vậy! Bà thử suy nghỉ coi nếu cụt luôn "chổ đó" tui lấy cái gì bấm điện thoại gọi cho bà...
     
  20. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Sinh viên trường Y trong kỳ thi giải phẫu. Đề thi ra: hãy vẽ lại .... của nửa còn lại.
    Các sinh viên nam thi ra về hí hửng, còn các sinh viên nữ thì vữa đi vừa bàn tán: Đề ra khó bỏ xừ, nó thay đổi liên tục thì vẽ thế nào được chứ.
     

Chia sẻ trang này