Bé thảo bé ngoan Cô: Cháu cho cô ăn với, cô cũng thích ăn kẹo Cháu: Cháu có 2 cái, cháu ăn một cái để dành cho cô một cái nhé. ............ Cháu: Hai cô cháu mình chơi trò chơi robot nhé Cô: Cháu thích Robot nào? Cháu: Cháu là con trai cháu thích Robot màu đỏ và màu vàng, cô là con gái cô lấy màu hồng nhé Cô: Nhưng cô cũng thích màu đỏ vì xe cô màu đỏ mà Cháu: (gãi đầu cười tủm)... Mưng mừ cháu mặc áo màu đỏ, hai cô cháu mình cùng thích màu đỏ thì mai cô mua thêm 1 robot màu đỏ cho hai cô cháu cô nhé Cô: ừmh.... thế hai cô cháu mình chơi chung nhá
Chào bạn . Bé nhà mình cũng buồn cười lắm . Những lúc , bé làm vỡ bát đĩa , mình mắng bé vụng ,tồ . Thế là lúc trưa nay, ăn cơm mình rót quá tay , bia tràn 1 chút ra ngoài bé bảo : SAO MẸ VỤNG THẾ ? CÒN bé XUÂN MAI nhà mình mới 18 tháng mà cũng biết bắt chước bác trông bé nói bậy : MẸ MÀY { Mặc dù , mình tuyệt đối 0 bao giờ nói bậy } . Thế mới biết con trẻ như 1 tờ giấy trắng người lớn uốn sao thì chúng thành thế . TRẺ LÊN 3 CẢ NHÀ HỌC NÓI thì được chứ bác bảo mẫu thì 0 dám góp ý vì nếu bác ấy phật ý thì 0 có ai trong bé ... TÂMhttp://enbac.com/p603586/AO-DEP-VAY-XINH-moi-ban-nhanh-tay-rinh-ve-Gia-rat-mem.html
Bé KIM NGÂN con gái của đứa em con chú mình cũng ngoan , khéo mồm và thông minh y như thế . Nghe con bé nói mà mình thấy thèm . Mặc dù bé nhà mình được sinh ra lớn lên ở Hà Nội được tiếp thu rất nhiều : internet, .... Nhưng so với bé ở quê lại kém 1 tuổi thì quá tồ . Sắp vào lớp 1 rồi mà chẳng biết gì cả .Ngố TẦU lắm . Cứ dậy trước quên sau . Lại lười và sợ học nữa chứ . Hỏi cái gì cũng 0 biết . TÂMhttp://enbac.com/p603586/AO-DEP-VAY-XINH-moi-ban-nhanh-tay-rinh-ve-Gia-rat-mem.html
bin nhà mình hơn 2 tuổi, ngồi chơi với bà ngoại trò nói chuyện về đi chợ, đi công viên, giao thông... có đoạn hai bà cháu đang chơi có con vật cản đường bà bảo: con này hư lắm, đi học khóc nhè lại còn không chịu rửa tay nữa, tay bẩn quá ( cái đồ chơi bị bẩn) gọi chú cảnh sát bắt con này nhé. Lát sau bà cho cháu đi tắm, bà gội đầu làm nước vào mắt bé, bé khóc và gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ gọi chú cảnh sát bắt con bà đi. con bà làm con đau mắt rồi!
CU con nhà mình cuối tuần nào cũng về ngoại, đợt nhà mình lắp điều hoà, cuối tuần sang ngoại, nó nhòm nhòm khắp nhà, rùi bảo: - Nhà ông có điều hòa ko? Nhà Thanh bố Tân mua rồi đấy! - Nhà ông không có tiền, Thanh có tiền ko cho ông. - Không, Thanh ko có tiền, tiền trong ví của mẹ Thúy ý. Sau một phút, nói tiếp: Nhà Thanh hết gạo rùi. Thằng con nhà em cứ vào hôm lại mở thùng gạo kiểm tra xem còn hay hết, hôm nào thấy thùng gạo còn ít, nó bảo: Bố Tân mua gạo chưa, nhà mình hết gạo rôi!
Bé lớn nhà mình 7 tuổi cãi nhau với em họ, cậu em họ cùng tuổi đấm bé 1 cái, con chảy nước mắt nhưng không khóc mà tức giận nói: Đứng tránh anh ra đi, anh mà tức lên anh "đánh cho chết" đấy, đau như là "mẹ anh đánh anh" í .... hức!
Hôm bạn anh em đưa vợ con đến chơi, cu nhóc mới 2 tuổi thôi, ngồi đùa nghịch, xong chỉ tay vào đầu nói: “đau đầu vì tiền!”
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Topic này thú vị quá, bé nhà em hơn 2 tuổi, bà nội cho ăn cơm, bé ko chịu ăn, bà bảo: cu Bill ăn cơm đi ngậm búng là sâu răng, xấu lắm, cơm mất ngon, ăn vào ko khoẻ. Bé bảo: Bà ơi, Bill ăn cho nhanh lớn còn nuôi bà, bà bị ốm nhỉ. hihi, như một ông cụ non vậy.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Các bé nhà mình giờ nhiều khi còn thông minh hơn mình tưởng nhiều
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Trẻ em bây giờ nhiều lúc chúng thông minh hơn ta tưởng, và đặc biệt áp dụng và bắt chước người lớn rất nhanh khiến chúng ta những bậc cha mẹ, ông bà phải ngạc nhiên, nhìn lại chính mình để rút ra bài học từ con trẻ.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Cả nhà đi bộ đi chợ, giữa đường thấy bãi cứt chó, cu con(2,5 tuổi) ngước lên hỏi mẹ : Mẹ ơi, con chó có ngồi bô không hả mẹ? hí hí
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Mẹ bế con, con ôm cổ mẹ, quàng tay ra sau, chạm vào cái nốt ruồi sau gáy mẹ, cu liền hỏi : mẹ cũng bị ngứa giống con à? Mẹ : không, nốt ruồi của mẹ đấy con- lăn ra cười nũng nịu : con chả có nốt ruồi nào
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Trẻ con giờ tiếp thu nhanh lắm, chỉ nhìn sự việc một vài lần là ghi nhận ngay. Chiều hôm trước em bế con em ngồi cửa chơi với mấy bé nhà hàng xóm, một lúc sau cu cậu tè dầm, cậu bé hàng xóm thấy vậy gào lên: '' mắng đi, mắng đi'' em mới hỏi lại '' sao lại mắng em bé'' cậu trả lời '' mắng cho khỏi tè dầm''. Hỏi lại bé:' thế cháu tè dầm không? Cậu bé: có, bố mẹ toàn mắng cháu nhưng cháu vẫn tè dầm.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Giống chuyện 2 bé nhà a trai e. A trai e có bé lớn là bé trai, bé nhỏ là gái. Bố hay chiều con gái, mà anh trai e lại cực chiều con gái, lý do là để con trai tự lập cho nó dạn dĩ... Một lần a ấy đi làm về, đi thẳng đến chỗ con gái bế nựng, làm thằng anh chạy vòng quanh "Bố ơi Minh cũng yêu bố mà". Hic khổ thân, nhưng mà ông này ko bỏ được tính cưng con gái quá đà, bây giờ Quang Minh chấp nhận số phận rồi :axe:
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Đúng là nhiều khi chính người lớn lại học hỏi được nhiều điều từ con trẻ. Từ đó, người lớn có những hành động đúng đắn hơn đối với trẻ. Lời con trẻ thật đáng yêu, rất buồn cười, nhưng cười xong có thể đọng lại nước mắt trong khóe mắt của người lớn Câu chuyện này là của bé hàng xóm nhà mình: - Ông: Cháu ăn đi, ko thì ông M sang bắt bây giờ - Cháu: Đâu, làm gì có ông M. Ông nói dối. Già rồi còn nói dối Từ đó trở đi, ông không bao giờ dám dọa cháu kiểu đó nữa
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Cho tớ góp với, nhà tớ có cu thứ 2 -5 tuổi. Mẹ đi làm về thấy bố phấp phới dứ dứ phong bì đi họp được 500N thì cười tít mắt. Cu cậu biết mẹ thích tiền liền vẫy vẫy cái tay bé xíu cố hét át tiếng bố : Đốm cho mẹ xu này. Hỏi nó là mẹ yêu ai nhất thì nó bảo là mẹ yêu tiền nhất, xong đến Đốm, đến Tý.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Cho tớ góp với, nhà tớ có cu thứ 2 -5 tuổi. Mẹ đi làm về thấy bố phấp phới dứ dứ phong bì đi họp được 500N thì cười tít mắt. Cu cậu biết mẹ thích tiền liền vẫy vẫy cái tay bé xíu cố hét át tiếng bố : Đốm cho mẹ xu này. Hỏi nó là mẹ yêu ai nhất thì nó bảo là mẹ yêu tiền nhất, xong đến Đốm, đến Tý.
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm Sinh nhật con trai Heo vàng. Mẹ hỏi : Hôm nay con có thấy vui không? Con : Con muốn có hai ngày sinh nhật mẹ ạ. Mẹ: !!!!!!! ( nghẹn ngào không nói được nũa)
Ðề: Lời con trẻ: ngộ nghĩnh, đáng yêu, đáng suy ngẫm - Hum qua rằm, ông ngoại bế Thỏ con ra sân ngắm trăng: Ông thủ thỉ: Ông trăng tròn Thỏ nhỉ? Tròn như quả banh nhỉ? Cháu khoái chí: Sút vaòooooooooo... (vì là Thỏ hay coi đá banh với ông mà ) - Thỏ mới 20m, suốt ngày hát nghêu ngao, nhưng rất hay "chế" bài hát. Ví dụ như này: Cả nhà thương nhau: "Ba thương con vì ba giống mẹ, mẹ thương con vì ba giống con...". Con chim non: "Ki ơi Ki (tên bạn chó ở nhà) Ki đừng bay...", hoặc " Ba ơi ba, ba đừng bay..." Chú mèo con: "Meo meo, ah Nhi mèo, nó rất ngoan..." (Nhi Nhi là tên cúng cơm của nàng í mà) Bó tay!!!