Có mẹ nào như mình không?Quá ngày dự kiến 5 ngày rồi mà chưa thấy con yêu có biểu hiện gì đòi ra cả!Ai cũng hỏi thăm làm mình sốt hết cả ruột,ông xã nhà mình thì như ngồi trên đống lửa (vì là con đầu mà), ở công ty ai cũng sinh rùi, bạn bè người thân đều đc làm bố làm mẹ rồi, vậy mà nhà mình....Hiccccccc...Con ơi, sao con cứ muốn nằm mãi trong bụng mẹ thế!Gom góp tất cả tờ siêu âm từ trước đến nay, cộng với KKC và kết quả siêu âm 3 tháng đầu đều nói mình sẽ sinh trong tháng 9 duơng này.Vậy mà gần hết tháng rồi, ko hề có biểu hiện như bao người, mình mong chờ có máu báo, hay những cơn đau...Chưa bao giờ mình ước được đau như lúc này.Ngày nào mình cũng lên mạng đọc đi đọc lại nhật ký vượt cạn của mọi người mà thèm biết bao cái cảm giác ấy. Mình rất muốn sinh thường, nhưng với tình hình này, họ hàng anh em ai cũng bảo chắc phải sinh mổ thôi, nếu chờ hết tháng này!Thằng ku nhà mình giờ đc 3kg5 rồi..Cứ cách 2 ngày là chồng lai vợ đi kiểm tra, vẫn bình thường..,ngày nào cũng như ngày nào, ở nhà đi chợ nấu cơm,..một mình buồn kinh khủng, mong con yêu ra đời để bớt buồn, vậy mà con đâu có hiểu!Bà ngoại cũng sốt ruột muốn ra, nhưng mình bảo khi nào sinh hẵng hay, chứ ra 2 mẹ con nhìn nhau, chẳng biết làm gì.Chỉ thương ông xã ngày nào đi làm về cũng buồn thiu, vì con mãi chưa chịu ra để bế!Mong sao, con yêu hiểu được nỗi lòng bố mẹ!!
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc ngày xưa mình cũng as bạn cố gằng đi nhiều vào nếu 2 ngày nữa chưa ra thì mỗ cho chắc ăn mà khỏe nữa
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Ui may quá!Viết xong tâm sự này thì đến trưa đã ra "nhựa chuối" rồi, dịch keo màu nâu nâu, xám xám,..không biết sau khi ra bao lâu thì chuyển dạ?Nhưng dù sao cũng có dấu hiệu là mừng rồi.Nhưng ai cũng hỏi thấy chút máu chưa, mà mình thì ko thấy,không hiểu ra nhựa chuối như thế có phải sắp sinh?
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc NGười ta nói nhựa chuối có thể là máu báo đó bạn ạ. Ngày xưa lúc mình thấy máu và nước tiểu ra chung, nhưng kh6ong hề đau bụng. Lính quýnh chạy vào BV thì bảo mới nở 1 phần chưa vỡ ối. Có chị hộ lý dặn mình se đầu ti nhiều vào thế là cuối cùng cũng biết mùi vị đau bụng lên trời xanh. Se đầu ti cũng là cách để sanh con nhanh nữa đó bạn ạ với điều kiện bạn đủ tháng đủ ngày nha. Không biết bạn snah chưa. Chúc mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Hôm nay tròn 10 ngày tuổi con yêu! Thật hạnh phúc khi được làm mẹ, được gặp mặt con yêu!Mình muốn nói, muốn tâm sự thật nhiều về quá trình vượt cạn, thật gian nan và thiêng liêng!Mong con yêu luôn mạnh khỏe!
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Chúc mừng meku_muathu nhé. em đọc bài viết của mẹ nó mà thấy hồi hộp vô cùng, dù bây giờ em vẫn đang mang bầu tháng thứ 7 thui.hihi... Chúc cả nhà meku_muathu khỏe mạnh nhé ^^
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Chúc mừng mẹ nó, đang định tư vấn vụ quá ngày vì mình sinh cu đầu quá 15 ngày k có hiện tượng gì.
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Chúc mừng mẹ nó. Đứa đầu nhà mình cũng 42 tuần 3 ngày mới chịu chui ra mà ko sao cả
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Hôm nay con tròn một tháng 17 ngày.Nhớ lại..lúc vượt cạn, thật thiêng liêng nhưng...hơi rùng mình vì...sợ.hiccccccccc Theo như kết quả siêu âm thì không sớm thì muộn trong tháng 9 này mình sẽ sinh, chờ mãi mà không thấy người nhà mình ai cũng sốt ruột, vì thực sự mà nói ai cũng lo, bởi từ lúc mình mang bầu được 5 tháng mình bị lên thủy đậu, và sốt phát ban phải lên tận bệnh viện Nhiệt đới để điều trị.Ai cũng bảo sợ con sinh ra sẽ này nọ, và có người còn bảo đừng có giữ, 5 tháng nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng.Mình lo lắm, chồng mình thì buồn, nhưng anh cứ động viên mình: anh tin con mình sẽ không sao.Nằm điều trị đc gần 1 uần thì bác sĩ cho về với kết quả xét nghiệm Rubella âm tính vừa mừng nhưng cũng chưa an tâm.Đợt đấy ở quê mình cũng nhiều ng bỏ con vì bị bệnh này.Mình cứ cầu nguyện.Rồi thì 2 vợ chồng mình tạm quên đi chuyện ấy, lại ăn uống tẩm bổ chờ con yêu ra đời.Từ lúc mng bầu tới giờ chồng mình mua bao nhiêu là dừa cho mình uống với hy vọng con sinh ra đc trắng trẻo, chờ đợi mong ngóng con yêu nên mỗi lần đi siêu âm anh thường đi cùng mình xem hình dáng con yêu thế nào, có hôm còn xin thêm bác sĩ đc in ảnh con ra để về nhà ngắm cho đã.Theo dự kiến sinh thì chỉ còn mấy nagyf nữa là sinh mà không thấy biểu hiện gì.Nhiều người còn khuyên mổ cho chắc ăn vì sợ ảnh hưởng của lần bị bệnh kia.Nhưng may quá sang ngày 28 mình thấy ra nhựa chuối màu xám nâu, liền nhanh chóng gọi điện cho mẹ ở quê thu xếp ra ngoài này, vì chỉ nay mai thôi là mình sinh.Mình đăng ký sinh ở bv 354 là nơi dì ruột mình làm việc, cách nhà mình 15km.Chồng mình cứ bảo lên nhà dì ở, nhỡ có chuyện gì mà anh thì đi làm, một mình mình ở nhà.Mình lúc đầu cứ nghĩ đơn giản, nếu đau thì chỉ cần bắt taxi đến đó là xong, vì từ lúc đau đến lúc đẻ còn lâu (nghe mọi ng bảo vây)....
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Sang ngày 29, chồng giục bảo tí anh lai em sang nhà Dì rồi anh đi làm vì lỡ có chuyện gì anh không về kịp,mình đang ngái ngủ nên bảo thôi, có gì tí nữa em bắt taxi sang.Ngủ mãi...rồi cũng chiều, khi đó 4h định bụng ko đi nữa, nhưng ko hiểu sao lại gọi taxi, khăn gói lên đường.Tới nhà dì còn đinh ninh chắc 2,3 ngày nữa mới sinh, mà tối nay là mẹ đẻ mình ra, nhắn tin giục chồng về cơm nước nghỉ ngơi sáng mai đón mẹ.Tối nằm trằn trọc vì muỗi nhiều quá, đang ngủ thiu thiu thấy ướt quần, lúc đó 3h30 sáng, theo linh cảm mình nghi rỉ ối, liền nhắn tin cho chị gái, và nhắn tin cho dì (vì dì ở trên tầng).Ai cũng bảo chắc chưa sao đâu, chờ đến sáng.Mình nằm chờ ko ngủ đc, thấy hơi đau, nhưng cũng thử đếm xem bao nhiêu phút mỗi lần.30p rồi 15p/lần.Mà mình cứ buồn đi tiểu, đi ra đi vào mấy lần, càng lúc thấy càng đau tức dưới bụng muốn đi ma ko đi đc, ngồi rồi lại nằm.Chờ mãi rồi cũng 6h sáng. định bụng ra tiệm gội đầu tắm rửa mà chịu, giờ này đâu ai mở, Dì mình nấu nc tắm cho mình, còn bà ngoại mua đồ ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để vào viện vì nhà dì cách viện có 500m. Đến nơi, lên bàn đẻ bác sĩ kiểm tra: hết ối...2 dì cháu bị mắng vì hết ối mà ko biết, vì mình thấy rỉ có ít ra quần, chắc hết lúc mình đi tiểu mà ko biết.Bác sĩ cứ bảo nằm đó, rồi đo tim thai.May mà mình hôm qua đến đây sớm, chứ chồng mình và mẹ mình nghe tin là phóng xe vào bệnh viện nhưng bị tắc đường.Đau nằm rên la 1 mình, phá khóc, bụng bảo dạ đọc trên mạng bảo ko đc kêu mất sức mình cố gắng nắm chặt thành giường mím môi, chân thì muốn co lại mà bác sĩ cứ bắt chạng ra.Đau như chưa bo gio đc đau, 2, 3 p/ lần.Nằm từ 7h sáng tới mãi gần 9h vẫn chưa chịu đẻ vì ko thấy bsi bao gì.Cuối cùng mẹ và chồng đến, động viên, anh hôn lên trán mình trấn tĩnh: cố lên vợ! Mẹ mình dìu đi khắp phòng hậu sinh, bắt đứng ko đc ngồi hay cúi gập ng xuống, mình bị em bé thúc dưới làm tức tối ko biết mình muốn gì, thấy bsi bao đi ị đi, mình cũng vào nhưng lại ra vì ko buồn, mình chỉ muốn rặn mà ko đc phép.Mấy ng đi chăm bà đẻ cứ khen : đau như thế mới gọi là đau đẻ, chứ như con tôi mổ 1 phát chẳng thấy đau gì cả. Lại vào nằm trên bàn đẻ tiếp, bsi kiểm tra mở 8 phân, mình bảo buồn rặn, bà kia bảo cứ rặn đi có ai cấm đâu, mìn rặn mà chả có ai có ý kiến gì.Trong lúc đó có cô bé cũng vừa vào , nghe chừng cô ta đau bụng có ít, nhưng bsi bao ca này đẻ nahnh hơn ca kia, vì còn nc ối.Lên bàn đẻ 1 lúc bà ta chọc ối thế là cô a rặn 1 lúc ra ngay.Hicccccccc....làm mình thấy sợ, chồng mình còn nghe tiếng em bé khóc tưởng con mình, ngó vào lại bị mắng.Giờ đến lượt mình, mọi ng tập trung lại bảo mình rặn, mình bị mắng là ko biết rặn vì cứ ngẩng cằm lên, mình cố gắng vì nghĩ sắp đc gặp con yêu, nhưng do nc ối hết nên khô khó rặn, bsi phải chuyền cho mình chai nc, nhưng mãi vẫn ko đc, cuối cùng bị rạch 1 phát, chẳng thấy đau gì cả,...oe..oe...nhìn theo đứa con chẳng có cảm xúc gì...vì mình còn chưa hết bàng hoàng đang theo dõi xem con mình có bình thường ko rồi khi đó mới dám thở phào,,hiccccccc...mừng, vì mình hoàn thành nhiệm vụ, vì nghe tiếng con khóc, mừng lắm,, thằng ku vừa ra bị bà bsi đét cho mấy cái vì khóc nhỏ, lại còn tè ra nữa chứ,,hiiiiiiii lúc đó là 11h10p, con yêu chào đời.Mình đc khâu lại ko có cảm giác gì, nhưng nghe chừng khâu nhiều lắm vì mình thấy lấu.Vẫn chưa thấy mặt con yêu, chỉ nhìn thấy sao con nhỏ, trắng xanh thế nghe bsi bảo 3kg1 (thật khác xa so với siêu âm 3kg4).Nhưng dù gì mẹ cũng rất vui con trai yêu ah. Người ta kêu ng nhà vào bế con, bố con vào bế lấy con mải nhìn con mà ko chịu ra, bị bsi đuổi ra.Mẹ xong xuôi cũng đc đẩy về giường nhìn con mẹ,,,vui mà lại bối rối ko ngờ mình đã đc làm mẹ, bõ công nói chuyện với con yêu trong bụng mãi.Nằm ở bv 2 ngay thi dc xuat vien, ở trong phòng ai cũng khen mình giỏi vì đẻ thường, hicccccc, vì toàn ng đẻ mổ.thằng ku mình đẻ ra tóc tốt lắm, giống bố nó như đúc 1 tháng mà lên đc 5kg, mừng quá...
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Mình ngày mai là ngày dự sinh của con mà vẫn chả thấy biểu hiện chuyển dạ gì. Chờ đợi con cả 2 tuần nay, nóng ruột kinh khủng!
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc chúc mừng muộn nha....vui cả làng nhá hjhj.................ngày xưa mình cũng trể vài ngày nhưng đau cả 24 tiếng mà vẫn ko mở chỉ 1 cm à nên cuối cùng chồng mình cho mỗ lun, bv siêu âm có 3k3 bs riêng sa 3k6 +- 200gr cuối cùng sinh ra đc 3k8 kkkkkkkk trộm vía kkkkkkkk
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Thế nên cũng chẳng nên tin tưởng vào siêu âm để biết trọng lượng thai nhi, chủ yếu để tham khảo thôi!Mà mẹ nào quá nagyf dự sinh cũng đừng quá lo lắng mà nên theo dõi thường xuyên, chứ không tình trạng hết nước ối hay xảy ra lắm,...
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Quá ngày dự sinh thì phải vào viện luôn chứ mẹ nó. Nếu cạn ối sẽ gây nguy hiểm cho em bé. Mình cũng bị quá ngày dự sinh 2 ngày. Trong 2 ngày đó mình đau bụng âm ỉ và ra máu. Ngày 1 vào viện theo dõi bac sỹ bảo chưa đẻ được đâu. Ngày 2 lại vào viện tiếp,nước ối đã cạn rồi. Sáng vào, đêm đẻ luôn. Mình đẻ thường, đau quá giờ vẫn còn sợ. Chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Chào các mẹ Em cũng quá ngày dự sinh 5 ngày rồi mà cũng chưa thấy dấu hiệu gì cả. Đi khám 1 bác sĩ Hiền ở 98 Hnagf Bông thì vẫn bình thường ko sao cả, rau giờ canxi hóa độ 1. Còn hôm qua sốt ruột quá mình vào VIệt Nhật khám thì cũng bnh thừong nhưng ong bác sĩ bảo nếu đến thứ 6 mà ko thấy dấu hiệu gì thì vào viện để kích đẻ? Theo các mẹ có nên kích đẻ ko ah? Em mấy ngày nay dâu ở chỗ ấy lắm quay ngang quay dọc là đau dã man. Đi lại cũng khổ nưa? Mẹ nào cho em loeif khuyên với
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Nhiều khi ó o ra máu báo mà ra nhựa chuối đấy,do cơ địa của mỗi ng thui mà
Ðề: Quá ngày sinh mà chưa thấy biểu hiện gì...hicccccccc Mn nên theo dõi thường xuyên đừng để quá ngày quá đấy