Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng, hình như cũng mở cửa luôn thì phải các bạn bận trang điểm, tìm bộ nào đẹp nhất để trưa nay đi ọp à he he Tình hình 2 bạn nhà tớ đêm qua sốt nhẹ, nhưng sáng nay thì lại bình thường. Chị Chíp thì cũng không thấy xuất hiện nốt mới, các nốt cũ cũng bắt đầu se se lại, còn em Nấm thì bắt đầu nổi nốt nhiều, đêm qua đợi em ngủ say mới lôi thuốc ra bồi cho em, rồi bôi cho chị. Đêm qua mẹ được ngủ giữa 2 con báo gấm lại tiếp tục bài ca theo dõi...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) May quá. Hy vọng tình hình bệnh của Chíp và Nấm tiến triển tốt như thế nhé. Chắc hôm nay Nấm nổi nhiều để cho hoa nở hết ra đấy mà. Chờ đến giờ trưa để đi ọp với các bạn nhỉ. Mong thế
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc Chíp & em Nấm mau khỏi, bị sơ sơ thôi nhé. Chúc & Mong các con của chúng ta & tất cả các em bé mau tẩy chay đc vụ CTM này.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tình hình dạo này nhà mình buôn bán có vẻ ế ẩm quá nhỉ, ngày trước thì tăng trang vèo vèo giờ cứ lẹt đẹt mãi cuối trang hix hix. Tối nay anh Tuệ ở viện bỏng trung ương gọi cho tôi và có ý nhờ giúp đỡ các trường hợp bị bỏng và có hoàn cảnh khó khăn. Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại nên anh ý cũng chỉ thông báo tên một số bé cần đc sự giúp đỡ. 1- Bé Nguyễn Thị Khánh Ngọc: 17 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi cang nóng. Độ bỏng 30%. Anh Tuệ nói đây là trường hợp bỏng rất nặng và nhà có hoàn cảnh khó khăn. 2- Bé Ma Thị Thu: 5 tháng tuổi bị bỏng cháo và lửa. Bé bị cháy 1 bên mặt ( 3- Bé Bùi Huy Hoàng: 10 tháng tuổi: bị bỏng nước sôi độ bỏng là 20%. tuy là bỏng ít nhưng vết bỏng nặng. 4- Bé Hoàng Anh Minh: 4 tuổi: cũng bị bỏng nước sôi. Anh Tuệ nói sẽ thông báo thêm 1 số chi tiết nữa vào ngày mai. Mọi người xem và cho ý kiến nhé. Có 1 tin vui mà anh Tuệ thông báo là trường hợp của bé Thắng đã phục hồi rất tốt, bé có thể đi đc. B/s nói lúc mới nhập viện bản thân các bác sỹ cũng nghĩ bé Thắng ko thể qua khỏi vậy mà đc như vậy là quá tốt rồi nhỉ. Nghe đc tin này tớ rất mừng cho bé cũng như ông bà ngoại của bé đã hết lòng chăm sóc cho bé. Chúng ta cố gắng giúp đỡ những trường hợp trên nhé. Tớ cũng hô hào đc chồng ủng hộ các bé 1- Bố thovanhim: 500k 2- Ngọc Bin: 200K P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Hương: Cảm ơn Hương đã chia sẻ thông tin nhé. Theo tớ thì mình cứ hô hào ủng hộ đã rồi tùy tình hình thực tế mà quyết định sẽ giúp bé nào. >>Lan Bông tít: Nếu không phải trông em bé thì tham gia với bọn tớ cho vui. Lâu lắm rồi không gặp ấy. >>Trà: Hy vọng là hai chị em Chíp, Nấm mau khỏi nhé. P/S: Em Nấm ít tóc trông nam tính thế. Hi hi. Nhưng mà yêu.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng đang mong gặp mọi người đây. Sáng nay make up xinh đẹp rồi, chỉ chờ đến giờ là lên đường thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hix, hix hu huhu, tớ đúng là đáng bị phạt nhưng quả thật là không có cách nào hơn con bé nó còn nhỏ quá mà tự nhiên mấy hôm nay bà lại bị ốm, không thể ôm nó đi theo được. Thôi sắp cho nó đi học rùi, các bạn muốn phạt gì tớ cũng chịu hết.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thông báo offline tháng 9[/B][/SIZE] Lâu lắm rồi bọn mình chưa ọp ẹp gì nhỉ. Ọp ẹp cái để gặp nhau, buôn chuyện nhé. Thời gian: 11h30 Thứ 5 (29/9/2011) Địa điểm: Nhà hàng sen Nhật - tầng 5 tòa nhà Daiso - 37 Trần Quốc Toản DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Bình Mộc (chờ tin này mãi. Ọp đê các chị em ui). 3. Hoa Chíp 4. Hương nhimvatho 5. Tintin04 ( Bình lola ơi nhớ mang Son tím đi cho tớ nhé) 6. Le Thuy (hôm đó sẽ làm xe ôm cho cạ), (Bon ơi mang túi đi cho tớ nhé), (sẽ mang tregging đi cho BìnhLola) 7. Thanhthuong 8. Trà Chíp (ố zề vì quá gần he he) 9. Hằng bíu (con mụ này lâu lắm rồi ko tham gia cùng các bạn, lần này mà ko đi thì phạt nặng) 10. Bình Lola (mang son đi cho Tintin, Sếu, S... tớ còn nợ ai gì thì loa lên để còn trả nợ nhá...) 11. Hạnh Vịt (đi bộ hay đi xe ? gần quá) 12. Minh Sếu (dập dòm nhé), tớ tuỳ vào lịch họp chiều. Bình Lola cứ mang son đi cho tớ nhé! 13. An Susu (giữ chỗ cho An) 14. Thủy X 15. Ngọc Momo (dập dòm, Bình Mộc ơi, nhờ cầm hộ sách cho con gái nhé) 16. Mẹ Sơn( dập dòm vì nếu trưòi mưa tớ sẽ không đi được) 17. Thương ZZ P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi. cả nhà ơi nhà hàng này có phả gần ga Hàng Cỏ không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào hóng cái. Khổ thân, 2 chị em cùng bị à, híc híc. Chả biết tránh đi đâu được trong môi trường này nhỉ. Thôi mẹ cháu lại "lý cố" vậy. Bạn Xíu nhà tớ hôm trước cũng bị nốt trong mồm, sốt nhẹ, tiêu chảy, nhưng 2-3 hôm thì hết, không nổi ở tay. Tớ chả cho đi khám đâu, cũng chả biết có phải TCM thật không nữa. Trường bạn Sếu nhà tớ thì thứ 6 này phun thuốc. Chả biết thế nào cả.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân. Bà phải ở nhà thì cũng có sung sướng hơn đâu. Thôi cố gắng chăm cháu đi, chờ các bạn báo cáo về. Tớ hôm nay phải hủy vụ sinh nhật đột xuất ở cq để quyết tâm đi hú hí với Rắn he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mọi người offline vui vẻ, hôm nay cơ quan tổ chức sinh nhật tròn 50 năm nên tớ không đi được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tình hình dạo này nhà mình buôn bán có vẻ ế ẩm quá nhỉ, ngày trước thì tăng trang vèo vèo giờ cứ lẹt đẹt mãi cuối trang hix hix. Tối nay anh Tuệ ở viện bỏng trung ương gọi cho tôi và có ý nhờ giúp đỡ các trường hợp bị bỏng và có hoàn cảnh khó khăn. Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại nên anh ý cũng chỉ thông báo tên một số bé cần đc sự giúp đỡ. 1- Bé Nguyễn Thị Khánh Ngọc: 17 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi cang nóng. Độ bỏng 30%. Anh Tuệ nói đây là trường hợp bỏng rất nặng và nhà có hoàn cảnh khó khăn. 2- Bé Ma Thị Thu: 5 tháng tuổi bị bỏng cháo và lửa. Bé bị cháy 1 bên mặt ( 3- Bé Bùi Huy Hoàng: 10 tháng tuổi: bị bỏng nước sôi độ bỏng là 20%. tuy là bỏng ít nhưng vết bỏng nặng. 4- Bé Hoàng Anh Minh: 4 tuổi: cũng bị bỏng nước sôi. Anh Tuệ nói sẽ thông báo thêm 1 số chi tiết nữa vào ngày mai. Mọi người xem và cho ý kiến nhé. Có 1 tin vui mà anh Tuệ thông báo là trường hợp của bé Thắng đã phục hồi rất tốt, bé có thể đi đc. B/s nói lúc mới nhập viện bản thân các bác sỹ cũng nghĩ bé Thắng ko thể qua khỏi vậy mà đc như vậy là quá tốt rồi nhỉ. Nghe đc tin này tớ rất mừng cho bé cũng như ông bà ngoại của bé đã hết lòng chăm sóc cho bé. Chúng ta cố gắng giúp đỡ những trường hợp trên nhé. Tớ cũng hô hào đc chồng ủng hộ các bé 1- Bố thovanhim: 500k 2- Ngọc Bin: 200K 3- P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tối qua em Tit nhà tớ lại lăn ra sốt rồi kêu đau bụng. Hôm nay phải nghỉ học ở nhà để mẹ theo dõi. Đúng là chán như con gián. Chúc mọi người off vui vẻ nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các bạn ọp ẹp về rồi nhé, nhưng cũng hóng ảnh, vì bạn có máy ảnh thì chả biết bao giờ mới up được ảnh. Bạn có em máy G12 ới ời ơi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>ALL: Chào cả nhà, chúc mọi người ngày mới tốt lành. Hôm nay đi làm mưa quá. Đợt vừa rồi, nhà tớ sửa nhà. Hôm nay, tớ mới có thời gian up ảnh khoe nhà mới. Hì hì. Đặc biệt cảm ơn Thoa đã thiết kế giúp vợ chồng tớ. Spoiler: Xem ảnh 1. Khu bếp. * Trước khi sửa thì bừa bộn thế này * Sau khi sửa. * Tủ bếp nhìn gần hơn ư 2. Mảng tường nối giữa phòng khách và bếp * Trước * Sau - mới thay đổi màu sơn thôi mà trông khác hẳn nhỉ. Chỗ này còn thiếu 1 bức tranh đen trắng nữa. Hi hi. 3. Phòng khách * Trước * Sau - Chỗ này còn thiếu 1 cái tivi LCD. Hôm tớ chụp thì chưa có, giờ thì có rồi. He he. - Kệ trang trí - Trần thạch cao lắp đèn led. - Tủ giày - Quạt đèn - Toàn bộ trần phòng khách Phòng khách vẫn còn một góc nữa nhưng đang chờ đóng khung tranh trang trí nên khi nào xong tớ sẽ khoe sau. Hi hi. 4. Phòng Bin. Đồ phòng Bin, Thoa thiết kế đẹp nhưng thợ đồ gỗ làm chán quá. Hic. Nhưng được cái Bin vẫn thích lắm. Đúng là trẻ con, có đồ mới là thích. * Giá sách * Bàn học * Giường. Thích nhất là các ngăn bên dưới, tha hồ đựng đồ. * Kệ để đồ chơi * Giường và bàn học
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Ngọc: Trời mưa lạnh, Ngọc vào thả 1 bài làm nhà màu sắc ấm cúng lên hẳn. Ku Bin chưa soạn nệm chăn để ngủ riêng à ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi hi, hai vợ chồng tớ vẫn lười chưa đi mua đệm nên Bin vẫn ngủ với bà. Giường của anh Bin giờ là chỗ nhảy nhót của em Tom.