Khác: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Kiko_Junny, 6/4/2011.

  1. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,199
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Minh vẫn đang uống Ca và Fe, đợt trước cũng háo hức uống DHA để con thông minh. Nhưng uống được 1 hộp thì thấy người ta bảo không nên lạm dụng dầu cá có trong viên DHA, rồi uống viên DHA có thể con sẽ dễ béo phì vì nó chứa nhiều axit béo không lo; nên mình ngừng luôn rồi. Chỉ thỉnh thoảng ăn cá thu để bổ sung DHA tự nhiên thôi. Mà mình định uống Ca và Fe đến cả khi cho con bú để bé tránh bị thiếu Ca các mẹ ah.
     
    Đang tải...


  2. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Ăn thịt bò thì nhiều Fe rồi,nhưng chị cũng không biết như vậy đã đủ chưa vì mỗi lần đi khám bs đều dặn là nhớ phải uống canxi và Fe đó.
     
    me_soc_nhi thích bài này.
  3. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,199
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Đúng là trong thịt bò có nhiều Fe rồi nhưng mẹ nó vẫn nên uống thêm Fe nhé. Vì trong viên Fe có cả axitfolic có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành hệ thần kinh cho trẻ. Không sợ thừa sắt vì lượng sắt dư thừa không hấp thu hết sẽ bị đào thải ra ngoài. E đọc trên mạng thấy họ nói vậy ạ, hihi. Mẹ nó chịu khó uống nhé. Mình toàn uống Fe và Ca cùng lúc vào buổi sáng cho đỡ quên thôi.
     
  4. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    bác sĩ em theo thì ko kê cho canxi nữa, bảo là từ tuần 32 trở đi ko uống canxi(em thì vẫn uống thêm cho con chân dài ^_^)
    sắt thì e còn ko uống bằng canxi cơ. Uống vên tổng hợp Sprenatal nữa.
    Hôm qua đi SA con 34w3d mà có 2,2 kg, đang buồn chán quá ạ, vì bi giờ em không ăn được từ hôm nay lên lịch cố ăn 1 ngày 1 quả trứng vịt lộn+trứng gà+uống nhiều sữa có khá hơn không các mẹ nhỉ.
    Em đang bị nghén lại,nghĩ đến đồ ăn+mùi là sợ nên vụ ăn uống nan giải quá
     
  5. phuonglanphuong82

    phuonglanphuong82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Chet rui... mai mua bao sap di hoc lop tien san duoc day...
     
  6. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Hôm qua em đi siêu âm mốc 33w các mẹ à. Con yêu dc 2kg. Em hỏi BS là con em thế có bé ko ? Anh BS (người quen) bảo: "Chúng mày cứ vớ vẩn, sao mà bé, con to mà làm gì, con nó khỏe mạnh, đủ chất mới quan trọng, con to khó đẻ. Thế này là đẹp rồi". Làm em thấy yên tâm lắm, nhưng không biết có phải là người quen nên anh í nói thế để trấn tĩnh ko ? Còn tầm 5 tuần nữa chắc con cũng tăng được hơn 1kg các mẹ nhỉ. Em cũng chỉ mong con đc 3,3kg là đẹp rồi. To quá lại phải mổ đẻ hoặc đẻ thừong cũng phải rạch nhiều thì lại khổ mẹ lắm.

    Các mẹ siêu âm tuần 33 thì con được bao nhiu?
     
  7. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,542
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    ôi bà sóc nhí bằng tuổi thai của tui mừ, sao lại còn 5 tuần nữa, phải còn 7 tuần nữa chứ, hehe; dự kiến sinh giữa tháng 11 cơ mà; cách đây 3 hum tớ đi SA con đc 2.2 kg mừ ông BS còn bảo hơi nhỏ, đểu thế chứ, tớ bít thế thôi, chứ tự tin là con mình khỏe mạnh với tầm đó là vừa rồi, nên chả lo lắng băn khoăn làm gì, đến ngày sinh có cứ từ 3kg trở lên là đc. nhể
     
  8. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Ô chị ơi mai em cũng đi học đấy! Bà chị em gọi em bảo là vừa gọi bọn KidPaza thì thấy mấy em bên ấy bảo nếu bão thì hoãn pótay! Em thấy trời chả bão tẹo nào! Mưa có tí sáng nay ăn phở với xã xong rùi đi làm em vẫn chạy ầm ầm hi hi! Mà chị học ở đâu vậy? Nếu học ở Kid thì kiểu gì cũng gặp nhau đấy!

    Các mẹ ơi dạo này tớ bị ngứa bàn chân kinh khủng đêm nằm gãi sột soạt mà vẫn k hết! Tối qua con tớ lại đạp theo cái kiểu như chưa từng được đạp! Kỳ lạ là bố nó sờ vào thì nó k thèm ngọ nguậy thế mà mình động vào thì thôi rồi lượm ơi! Đêm qua chồng tớ bị đau tay tớ kết hợp 1 tay bóp tay cho chồng còn 1 tay còn lại gãi chân cho mình he he he!
     
  9. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,542
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Tớ là tớ luôn phục mẹ này, đúng là bà mẹ đảm đang; việc làng việc nước rồi việc nhà, rồi học tiền sản, rồi chăm chồng say, rồi bóp tay cho chồng đau... chít thật thôi, ông chồng đâu cho ông ý đọc topic này đi, bảo là chả có bà bầu nào lại chiều chồng thế đâu mà ngược lại chồng chiều chứ; đêm qua tớ đau lưng đau hông dựng chồng dậy mát xa tẩm quất để sáng nay lấy sức đi làm đây... trộm vía mẹ nó khỏe mạnh thì quá tốt rồi song ko đc chủ quan đâu nhé... chúc 2 mẹ con khỏe...
     
  10. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Uh tớ cũng đang lo lắm đây mẹ nó ạ! Chiều quen rồi ấy sau này đẻ con ra chỉ chăm chăm vào con thì không biết ông ấy có bị sốc không nữa! Tớ tập mãi rồi mà không được! Hôm qua tớ sai mỗi việc nhét lõi gối vào vỏ thôi mà kêu đau tay không làm được! Điên thế! Không biết điều trị thế nào đây. Hôm qua tớ cũng đau hông kinh khủng ấy! Dạo này ngủ là cứ lăn lộn hết bên này đến bên kia để đỡ đau! Tớ mà dựng ông ấy dậy có khi còn đau hơn nên thôi để ông ấy ngủ cho nó lành!
     
  11. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Ôi các mẹ iu quý, mạng tèo mất 1 hôm mà ngừa chân ngứa tay quá, giờ vào đến nhà mình đã tăng gần chục trang rùi, các mẹ 888 giỏi quá, hihi.

    Tối qua em cho Dế nhà em đi kiểm tra sức khỏe, thông báo tính hình 2 mẹ con cho các mẹ lun này:
    Mẹ thì cán mốc 70kg (ai đọ dc với em sumo hem?) con thì qua mốc 35 tuần, nặng ... 3 cân mốt, ack ack, bác sỹ còn ko tin nổi, sao to thế nhỉ, đo đi đo lại 3 lần :D, rùi dặn em mai vào viện làm hồ sơ sinh lun, hức hức chắc tại con hấp thụ tốt sau 2 vụ off của mẹ, hehe

    Nhưng may là con đã chịu quay đầu, ngôi đã thuận và hết 1 vòng quấn cổ rùi, phù phù
     
  12. phuonglanphuong82

    phuonglanphuong82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    The la em bang kg chi roi day, mai hai me con chi cung di kiem tra xem the nao ...;
     
  13. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Thảo nào hôm qua ko thấy mặt mẹ Kiko đâu. Tưởng ăn lẩu Thái xong, ngon quá quên mất vào mạng :d. con 3,1kg rồi thì còn 3 tuần nữa chắc cũng gần mốc 4kg đấy. keke. Trộm vía, bé to nhỉ. Mà mẹ Kiko đẻ ở đâu? Mổ hay thường? con to chắc đẻ mổ thui nhỉ
     
  14. me_soc_nhi

    me_soc_nhi Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Mình thì hay bị ngứa bụng ý. chỗ rốn lồi :D. Mà bụng mọc mấy cái mụn lấm tấm, ngứa ơi là ngứa, chả biết vì sao, trông như ghẻ ấy.
    Mà công nhận mẹ nó chiều xã gớm. Cái vụ xoa bóp chỉ có xã xoa bóp cho mình thui nhé. Hôm qua 2vc nằm xem phim, mình trở mình rồi kêu "Oh my back ! " Há há, thế là lão đấm lưng, xoa bóp cho một lúc. Iu xã quá cơ :x.
    Nhưng mình lại chăm chiều lão cái khác, vd như gọt hoa quả rồi bón cho xã, vừa bón vừa thủ thỉ: anh thấy em chiều chồng hok? sau này em sinh, em yếu lắm, anh cũng phải chăm em đấy nhé. Mình cứ phải rào trước như thế, sau này còn dễ bề sai bảo.
    Mà tin Hot nhé, GV nhà em đòi tăng lương 3tr. Dã man. Hôm trước đi ọp, ko nhớ mẹ ngồi cạnh nick là gì, cũng đang đau đầu về vụ NGV ấy nhỉ? Mẹ mặc váy nâu, nói liến thoắng ý (đúng là giáo viên có khác) :x.
     
  15. khac_hoa

    khac_hoa Banned

    Tham gia:
    21/1/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Kidpalaza cũng dậy tiền sản hả các mẹ?
     
  16. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Mẹ nó có bít là tớ đã phải hạn chế ăn uống từ hồi 30 tuần ý, vì bsy hồi đó đã kêu con to rùi, khó sinh thường, tớ chả ăn nhìu đâu, vì ăn nhiu bị cứng bụng khó chịu lắm, chả hỉu sao con vẫn to vậy nhỉ? hik hik
    3 tuần vừa rồi, mình tăng có 1 cân mà con đã tăng đến 8-9 lạng, hik

    Hôm qua mình cũng hỏi bsy lun là cháu có sinh thường dc ko, thấy cô ý im lặng :D, chỉ dặn 1 tuần đến khám 1 lần để theo dõi, và vào viện để làm hồ sơ sinh lun đi, mình theo bsy Hạnh - phó khoa D3 -pshn từ đầu rùi mà, giờ cô ý bảo j thì làm đấy thui, theo cô ý từ đầu đến đuôi lun mà, hihi
     
  17. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,542
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Chúc mừng mẹ nó con đã chịu quay đầu, hihi, mà có khi đúng thật, đi off hấp thụ tốt ý, hihi, con nhà mình sau vụ off từ 1.9kg lên 2.2kg, hi hi, mẹ Kiko kiểu này ko dám đi off nữa mất, vì sợ con to quá, hihi; tinh thần đẻ mổ nhể...
     
  18. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Đấy là mẹ Chip ram nha :)..........

    Mà 3tr thì kinh khủng, cơm đã 3 bữa, quần áo, đồ đạc đã cho rùi, hik, dã man con ngan
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2011
  19. jarinkochie

    jarinkochie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    Có học mẹ nó ạ! Bà chị mình đăng ký cho cả 2 học luôn! Thấy bà ấy bảo cứ gọi điện trực tiếp đến đăng ký là đc! Mà toàn là bác sĩ bên Việt Pháp dạy thui! Hy vọng mai k hoãn để mình còn lượn lờ đi mua đồ cho con cùng bà í! Thích nhất khoản này hi hi hi!
     
  20. Kiko_Junny

    Kiko_Junny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2010
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Be' Miu miu tháng 11 dương lịch ( Các mẹ vào đây giao lưu đi ^.^)

    hik hik, vẫn thích sinh thường cơ mẹ nó ơi, làm seo giờ, hik,
    nhưng vẫn thích đi off nhém, chả lẽ rủ các mẹ đi off đồ ăn chay, hô hô........
     

Chia sẻ trang này