3 tháng đầu: Em bị thai lưu rồi!!!!em buồn lắm

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi xinthathu, 1/6/2009.

  1. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em bị lưu thai rồi các mẹ ơi!em buồn quá,khi thai khoảng 6 tuần thì em thấy ra huyết đen,lên BV họ kết luận thai lưu,em khôngthể nào cứng cỏi hơn để chấp nhận được,em sợ lắm.Niềm vui chưa trọn 3 ngày em lại chấp nhận sự thật mất con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xinthathu
    Đang tải...


  2. Cho_Con

    Cho_Con Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Vậy ah xin chia buồn mẹ nó nha, vừa mới nghe tin được 2v đây mà. Thôi đừng buồn nữa chắc có lẽ duyên cơ làm mẹ của mẹ nó chưa đến đó. Đừng buồn phiền quá mà ảnh hường đến sức khỏe đó. Cơ hội vẫn còn đó mà. Mẹ nó cố lên nhé.!
     
  3. bomevacon

    bomevacon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Mẹ nó cố lên. Đừng suy sụp nhé. Con người ta thường phải chịu thử thách nhiều như thế, cây hoa nhà cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng. Cố lên tẩm bổ để lần sau không phải buồn nữa!
     
  4. xinthathu

    xinthathu Banned

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ah,hôm đó em đi SA BS bảo thai chưa vào tổ,SA đầu dò thì thấy có túi ói nhưng méo mó nên BS chỉ định nhập viện ngay và cho hút ra,có mẹ náo có tình trạng như em mà giữ được thai không,chưa vào tổ chắc chắn là chưa có tim thai rồi,em nên có thai lại ngay khong?nên tiêm loại thuốc nội tiết nào cho tốt ?và ảnh huởng của thuốc nội tiết đến con?BS bảo khi nào cso thai phải đi tiêm ngay thuốc nội tiết
     
  5. ST-Lu!

    ST-Lu! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ơi đừng buồn và lo nghĩ nhiều nhé!Hãy để cho sức khỏe hồi phục lại đã rồi hãy tính đến chuyện có em bé tiếp theo.Còn địa chỉ các bác sỹ giỏi thì tớ thấy mẹ Diệu Anh và các mẹ khác biết nhiều ý:như bác sỹ Cường ở Điện Biên Phủ,hay bs Tuấn ở Hàng Buồm đó...Lúc đó nên theo lời khuyên của bác sỹ Mình à.Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả các mẹ đang mong con như chúng ta.Mong cho mẹ nó mau khỏe !
     
  6. mẹ Diệu Anh

    mẹ Diệu Anh Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em ơi, xin chia buồn cùng em, chị là người chung cảnh ngộ với em đây. Chị cũng vừa bị thai lưu 8 tuần. Chị phôi thai đã được mười mấy mm rồi nhưng không thấy tim thai, mặc dù từ khi chậm kinh chị đi siêu âm kiểm tra liên tục và dùng thuốc đến tận lúc đó nữa. Em đã có bé nào chưa. Chị cũng đang như em, nếu em cần nói chuyện với chị thì liên lạc với chị nhé- 0976383849; huyen020377@yahoo.com.vn
     

Chia sẻ trang này