Hôm nay là ngày đầu tuần, tớ đăng ký một chân vào hội các mẹ ở quận Thanh Xuân, nhà tớ ở Lê Trọng Tấn nè. Mẹ cháu tên là Hồng 0904949663, cháu là lợn con được 18thang. Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc!
Mình cũng ở quận Thanh Xuân, cho mình tham gia vào Hội nhé. Mình có 1 cô công chúa 22 tháng, nick name: Susu, nhà mình ở phố Nguyễn Quý Đức.
Các mẹ đi hội chợ về có gì hay không kể cho bà kon thèm tí đi nào, tớ hôm ý nhà có khách đâm ra chả đi đâu được, chán quá. Nhà ta càng ngày càng ngày càng đông mỗi tội chả tập trung được nhỉ????
Gian hàng của mẹ cháu bên ĐỒ CHO BÉ. Mẹ cháu có treo một tờ giấy màu vàng khổ A4 thôi. Vì ban tổ chức không cho treo băng rôn QC mà, hic hic.
Wellcome mẹ nó nhé. ui trong thằng cu chụp hình ghét quá ta, nhìn ghét thật, xinh qua nhỉ. Thằng cu nhà mình thua cu cậu nhà ấy 1 tháng đó thui, cũng LỢN YÊU NÈ.
hehe Mẹ nó cũng chịu khó lượn quá hen. thế có mua được gì ko em, hqua trời cũng đẹp OX chị ko chịu đi hội chợ, đành chở con ra lăng Bác chơi cho mát thui ah, sau đó đi ăn KFC hehe thằng cu ăn toàn khoai tây chiên ko ah, coi như cho con di 1-6 vậy vì hnay bận đi làm goy mà. Thế hqua mọi người đi hội chợ có vui hun.
Cảm ơn mẹ nó đã khen, Lợn yêu được bao nhiêu kg rùi, lợn con nhà tớ được có 12kg thui. Hôm nào mát giời rủ hội ta cho các cháu off ở Bảo tàng phòng không không quân đi mẹ nó ui, ở đó không gian thoáng đãng buổi chiều mát lắm lại có nhiều máy bay cho các cháu chơi, mà xung quanh khu vực Thanh Xuân đến đó rất tiện (nhất là nhà tớ ngay đằng sau, đi bộ mấy bước, he he)
Mát zời chỉ có buổi chiều thôi!!! Mà buổi chiều khó đi lắm. Với lại cho bọn nhóc đi thì sợ lắm. Hôm qua đi hội chợ có tớ và bà Huyền gặp nhau chạy bở hơi với 2 con rồi!!!!!:-({|=:-({|=:-({|=
Em sinh vào giờ bay chị ah. Hì ngày trước có bầu thằng cu con em cũng lượn suốt ngày, Bjờ cũng lượn suốt ah. Hic hic
Đúng rùi chỉ có chiều chủ nhật thì may ra mới chở con đến đó được chứ ngày thường đi làm mất tiêu goy Giờ hội mình có ai quyết tâm ọp ẹp ko nè, thi giơ tay lên nhé. Đăng ký từ giờ đến thứ 7 tuần này thì ọp ẹp cafe 888 cùng nhau. Nhưng nhớ là ai đăng ký vui lòng ghi lại tên của mình và số đt để liên lạc nhé. 16h30 chiều ngày thứ 7 tuần này ọp ẹp cafe Win Win được hun, ngay quậ Thanh Xuân đầu đường Láng luôn. Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome
Mình cũng có cùng ý kiến với mẹ Incon1207, cho bọn trẻ con ra đấy chơi chúng vừa thích mà các mẹ có cớ để gặp nhau chứ bình thường ngày nghỉ mình chẳng dứt mấy bé đi đâu một mình được.
Quên mất không kể với các mẹ cái này. Hôm HC 3 mẹ con em định đi mua bánh mỳ vì bé lớn kêu đói ầm ĩ. Đi qua gian bán Cá Tầm bé lớn cứ đòi mẹ cháu vào xin bóng bay. Vào đó không những cháu được bóng bay mà các cô các chú hàng cá Tầm cứ mời mẹ cháu bốc thăm trúng thưởng. Thế là bé lớn nhà em ra bốc thăm không ngờ lại được một cái ... đầu cá. Lúc đó ai cũng buồn cười, mấy mẹ bán đồ chơi gỗ gần đó còn trêu cho mượn 1 thằng cu ra bốc thăm trúng thưởng.
Ấy chết! để quên mẹ nó rùi ah. Wellcome mẹ nó nhé, cai hình var của mẹ nó nhìn ngộ lắm của các con vẻ hả.
Hông, mẹ cháu có mua gì đâu. Ba mẹ con cháu chỉ đi qua xin bóng thôi mà. Nhưng hình như chương trình này dành cho tất cả mọi người chứ không nhất thiết phải mua hàng đâu ạ.
Sorry mẹ nó nha. Mấy hôm mình bận quá ko nên lướt qua mất mẹ nó. Nhà mẹ nó ngay gần nhà mình và mẹ Zinzin đó.