Có mẹ nào gặp tình trạng như em ko. Cái sữa wakodo này con em lại hợp mới bực. Trước cái vụ sữa vón lại thành từng hạt sạn em đã bỏ qua bên công ty đó đầu tiên đổ là em mua hàng xách tay nhưng ko phải rồi hối hả xin lỗi rồi đòi đổi cho em. Cử cả BS xuống nữa xin lỗi này kia. OK em bỏ qua. Em có bằng chứng vì số của cái ông gọi là BS đó em vẫn lưu. Hôm nay lại một vụ bực mình em thấy như bị lừa ấy. Họ tung ra chương trình KM em mua cả thùng gungun đọc trên 24h rồi gọi điện thì bảo chương trình chưa áp dụng thế là làm sao. Em thấy công ty này làm ăn vớ vẩn suốt ngày hết hàng, rồi chơi cái trò giả vờ khuyến mại này thử hỏi có bực mình ko??
mẹ nó mua ở đâu thì cứ mang ra đó đổi quà thôi, sao phải gọi điện. Mà sữa mẹ nó mua có tem khuyến mại không?