Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào nhà hỏi thăm tình hình em Nấm nhà Trà. Con gái thế nào rồi mẹ cháu ơi ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật Em Hân nhé, hôm qua không có tôm hùm ngất thì hôm nay chắc là có rồi Phương ơi ! he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh sáng. >>Trà: Trà ơi, tình hình em Nấm thế nào rồi? Em ý đỡ nhiều chưa? P/S: Hôm qua, Trà đi làm thì có khi lại rủ sang Gia Lâm ăn gà, cơm cháy với tớ và An.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hôm qua có món chim ngói rán, cá kèo chiên ròn, cua hấp, ngao hấp dứa, bánh gato teramisu greentea của ng sơn( ko biết viết có đúng ko), ăn ngon phết, mỗi tội đắt, 220k, kích thước khoảng 15 x 25 em Nấm thế nào rồi Trà ơi! Tớ hôm nay chiều cũgn phải lôi em Hân đi khám da liễu đây, da chân da tay cứ bong
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ôi, toàn món ngon thế. Mẹ Phương không chụp ảnh sinh nhật em Hân à?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, hôm nay sau hơn 1 tháng ra ở riêng tớ chính thức khai trương mấy cái nồi hiiii. Dưng 3 năm chưa vào bếp giờ chả biết nấu món gì?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tớ vào báo cáo tình hình của Nấm bà bà Chiều qua cho em vào viện khám. Sau một số thao tác và lấy máu xét nghiệm, BS cho em về nhà, sau 2 tiếng vào lấy KQ, may mà không bị giữ lại viện, vì trộm vía là chiều qua em lại có vẻ tươi tỉnh lên 1 chút và đầu chỉ còn ấm ấm chứ không nóng nữa. Kết quả xét nghiệm của em cũng chỉ là do virus, không có khuẩn nên em được chỉ định dùng vitamin và hạ sốt (nếu có sốt). Và theo dõi đặc biệt trong 48 giờ, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về giật mình, run chi, sốt cao, lừ đừ... thì nhập viện luôn. Về nhà, bố mẹ em cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào khi em nhón nhén ăn được 1/2 bát bột sữa và ngủ khoảng 1 tiếng. Lúc tỉnh dậy em lại có vẻ mệt vì lại tiếp tục sốt, lại cho em uống khoảng 100ml sữa pha với hạ sốt. Tối em có vẻ đỡ mệt, nên không đeo bám mẹ nữa, chịu ngồi chơi với chị. Đêm trước khi ngủ, em lại làm thêm bình sữa khoảng 150ml rồi ngủ khoảng 1 tiếng lại dậy khóc lóc, cứ như thế cho đến gần 3h em mới ngủ yên. 6h mẹ sờ trán lại thấy nóng hầm hập, lại thêm bình sữa với hạ sốt, và em ngủ đến 8 rưỡi thì dậy, trộm vía mẹ thở phào khi em tỉnh dậy và nhìn mẹ, cười xòe 1 cái, còn tay thì sờ sờ má mẹ. Em đỡ cái lưỡi nên hôm nay thấy chị Chíp ăn sáng đã chạy ra xin miếng và nhem nhém ăn hết mấy miếng gà bà luộc. Sáng nay em có vẻ đỡ hơn, chịu ăn, chịu chơi nên mẹ cũng hy vọng là em sắp khỏi. Ngược lại mấy hôm trước, vì đau mồm nên em cự tuyệt mọi thứ gì phải qua mồm, không ăn, không uống nước, không uống sữa, không cho ai chạm vào mồm, nhìn em cứ lả đi mà sợ, cuối cùng bố mẹ em phải dùng biện pháp mạnh, dùng xi lanh bơm sữa vào mồm cho em. Quả thật là nhìn thì cực kỳ dã man, vì phải bơm từng 2ml một chứ không dám bơm nhiều, sợ sặc, vì em la hét, gào khóc, giãy đạp kinh khủng chứ không chịu nuốt sữa. Mỗi ngày khoảng 7 lần bơm sữa như thế, mỗi lần chỉ được khoảng 20-40ml, nên mặt em tóp lại, chỉ cần nghe đến từ sữa là em đã hét lên đau đau, hic xót em ý lắm, mà chả biết làm thế nào khác. Em ốm kéo theo khó tính kinh khủng, không cho ai đến gần em, chỉ bám chặt lấy mẹ, lúc nào trên tay mẹ cũng có em (trừ khi em ngủ), đã thế, em lại còn ghê gớm hơn khi không cho ai đến gần mẹ nữa. Chị Chíp mà đến gần hỏi han mẹ là em bặm cái môi dưới lại tát hoặc cấu, cào, giật tóc chị ngay. Bố em cũng không được ưu ái hơn, chỉ cần sờ trán em lại em gạt phắt cái tay ra, trợn mắt lên quát: Mắng, mắng. Cái sự ghê gớm của em có lẽ cũng bắt nguồn từ cái sự chiều em vì em đang ốm Tóm lại là em ăn được rồi, nên hy vọng là em sẽ khá hơn. @ALL: Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm, đã nhắn tin và alô. Trưa và chiều qua bận quay với em ý nên cũng chả ngó đến cái ĐT, các bạn đừng giận nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tối nay anh Tuệ ở viện bỏng trung ương gọi cho tôi và có ý nhờ giúp đỡ các trường hợp bị bỏng và có hoàn cảnh khó khăn. Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại nên anh ý cũng chỉ thông báo tên một số bé cần đc sự giúp đỡ. 1- Bé Nguyễn Thị Khánh Ngọc: 17 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi cang nóng. Độ bỏng 30%. Anh Tuệ nói đây là trường hợp bỏng rất nặng và nhà có hoàn cảnh khó khăn. 2- Bé Ma Thị Thu: 5 tháng tuổi bị bỏng cháo và lửa. Bé bị cháy 1 bên mặt 3- Bé Bùi Huy Hoàng: 10 tháng tuổi: bị bỏng nước sôi độ bỏng là 20%. tuy là bỏng ít nhưng vết bỏng nặng. 4- Bé Hoàng Anh Minh: 4 tuổi: cũng bị bỏng nước sôi. Anh Tuệ nói sẽ thông báo thêm 1 số chi tiết nữa vào ngày mai. Mọi người xem và cho ý kiến nhé. Có 1 tin vui mà anh Tuệ thông báo là trường hợp của bé Thắng đã phục hồi rất tốt, bé có thể đi đc. B/s nói lúc mới nhập viện bản thân các bác sỹ cũng nghĩ bé Thắng ko thể qua khỏi vậy mà đc như vậy là quá tốt rồi nhỉ. Nghe đc tin này tớ rất mừng cho bé cũng như ông bà ngoại của bé đã hết lòng chăm sóc cho bé. Chúng ta cố gắng giúp đỡ những trường hợp trên nhé. Update danh sách đến ngày 3/10 nhé 1- Bố thovanhim: 500k 2- Hương tintin: 200K 3- Ngọc Bin: 200K 4- Huyen BEE: 200k 5. Phương Hân: 100K 6. Trà Chíp: 150K P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi Mời các bạn tiếp tục nối dài danh sách nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tối nay anh Tuệ ở viện bỏng trung ương gọi cho tôi và có ý nhờ giúp đỡ các trường hợp bị bỏng và có hoàn cảnh khó khăn. Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại nên anh ý cũng chỉ thông báo tên một số bé cần đc sự giúp đỡ. 1- Bé Nguyễn Thị Khánh Ngọc: 17 tháng tuổi bị bỏng do ngã vào nồi cang nóng. Độ bỏng 30%. Anh Tuệ nói đây là trường hợp bỏng rất nặng và nhà có hoàn cảnh khó khăn. 2- Bé Ma Thị Thu: 5 tháng tuổi bị bỏng cháo và lửa. Bé bị cháy 1 bên mặt 3- Bé Bùi Huy Hoàng: 10 tháng tuổi: bị bỏng nước sôi độ bỏng là 20%. tuy là bỏng ít nhưng vết bỏng nặng. 4- Bé Hoàng Anh Minh: 4 tuổi: cũng bị bỏng nước sôi. Anh Tuệ nói sẽ thông báo thêm 1 số chi tiết nữa vào ngày mai. Mọi người xem và cho ý kiến nhé. Có 1 tin vui mà anh Tuệ thông báo là trường hợp của bé Thắng đã phục hồi rất tốt, bé có thể đi đc. B/s nói lúc mới nhập viện bản thân các bác sỹ cũng nghĩ bé Thắng ko thể qua khỏi vậy mà đc như vậy là quá tốt rồi nhỉ. Nghe đc tin này tớ rất mừng cho bé cũng như ông bà ngoại của bé đã hết lòng chăm sóc cho bé. Chúng ta cố gắng giúp đỡ những trường hợp trên nhé. Update danh sách đến ngày 3/10 nhé 1- Bố thovanhim: 500k 2- Hương tintin: 200K 3- Ngọc Bin: 200K 4- Huyen BEE: 200k 5. Phương Hân: 100K 6. Trà Chíp: 150K 7. Bình Mộc: 200k P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi Mời các bạn tiếp tục nối dài danh sách nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào các mẹ, em rắn chính hiệu đây ạ. Cho em tham gia hội nhà ta nha. Chúc cả nhà luôn vui tươi và hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sang trang 2 rồi. Tớ kéo lên nào. Chào cả nhà. Mưa gió lạnh nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh sáng tiện thể báo cáo tình hình Em Nấm nhà tớ trộm vía từ chiều qua không thấy sốt, đêm qua sờ cái trán mát rượi mà mẹ hỉ hả quá, và cũng sau hơn 1 tuần mẹ mới có giấc ngủ ngon, nên sáng nay 8h kém mới mở mắt ra he he Trộm vía em thêm tỷ lần nữa, em bắt đầu trở lại với kiểu ăn như "lựn" của em, chiều qua lúc 5 rưỡi bà cho ăn 1 bát cháo, lúc mẹ về tắm rửa cho em xong thì mẹ đi nấu cơm, chuẩn bị ăn thì thấy em buồn ngủ, nhưng vật vã chưa ngủ, thế là cho em thêm bình sữa con con nữa, em tu 1 hơi hết rồi lăn ra ngủ. 8h dậy, em chơi với bố, 9h mẹ cho ăn bát súp bí đỏ phomai, em ăn gần hết thì bảo thôi (lúc đó bát vẫn còn ấm ấm - trộm vía em lần nữa) 9 rưỡi bà đi dạy về, ăn cơm, em lại lân la ra ngồi cạnh, lại thỏ thẻ "miến nầu" (miếng nào), thế là lại bỏm bẻm ăn cơm với muối vừng cùng bà, rồi hò hét, chạy nhảy với chị Chíp. 11h em làm bình sữa to to nữa rồi ngủ 1 mạch luôn. Trộm vía em tỷ lần, hy vọng em chóng phục hồi sức khoẻ, chứ nhìn em hiện tại thảm lắm, em gầy tong teo, nhìn mà xót ơi là xót ý.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em đã gửi đơn xin gia nhập HR rùi ạ. Em có cần phải giới thiệu gì trên này nữa không nhỉ??
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em xin phép chia sẻ thông tin tới các mẹ có con trong độ tuổi 8-12. Cảm ơn các chị THƯ MỜI THAM GIA Chương trình “ RÈN LUYỆN TƯ DUY KIÊN ĐỊNH – KHÔNG KHÓ” Thân gửi Quý phụ huynh, Trước hết, Học Viện Trí Tuệ Vàng (GMI) xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các bậc phụ huynh và các em học sinh. Bạn thân mến, là cha mẹ chúng ta luôn trăn trở : - Con trẻ có thông minh hay không ? - Sẽ trang bị những kiến thức,kỹ năng gì cho con trẻ để trẻ có thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống? - Con trẻ sẽ làm gì khi trưởng thành cho phù hợp với tính cách và khả năng của con trẻ ? - Phương pháp dạy con trẻ hiệu quả ? Và bạn luôn MONG MUỐN con trẻ TRƯỞNG THÀNH và THÀNH CÔNG GMI xin giới thiệu chương trình học BETTA – Nâng cao năng lực chuyển đổi TƯ DUY và THÁI ĐỘ, thuộc bản quyền của The Art Costa Centre For Thingking – Singapore, chương trình sẽ giúp cho con trẻ có 1 TƯ DUY CHỦ ĐÔNG cùng phương pháp học THÔNG MINH nhất, đạt HIỆU QUẢ cao nhất, từ đó con trẻ TRƯỞNG THÀNH và THÀNH CÔNG như cha mẹ mong muốn và khả năng của con trẻ. Với mong muốn mang lại cho các bậc phụ huynh cái nhìn thực tế nhất về chương trình đào tạo của GMI, cũng như để các em học sinh có thể trực tiếp tham gia vào lớp học với bài giảng và các trò chơi lý thú và bổ ích , GMI xin trân trọng mời các em học sinh đến tham dự chương trình học với đề tài : “ RÈN LUYỆN TƯ DUY KIÊN ĐỊNH – KHÔNG KHÓ” Chương trình học sẽ được tổ chức với thông tin cụ thể như sau: - Thời gian: từ 9h30 đến 11h30, thứ bảy ngày 08.10.2011 - Đối tượng tham gia:các em học sinh trong độ tuổi từ 8 -12 - Địa điểm: Phòng 315A – Tòa nhà 22 Láng Hạ - Đống Đa , Hà Nội Học viện Trí tuệ Vàng rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Quý phụ huynh và các em học sinh. Xin vui lòng xác nhận sự tham gia bằng việc điền vào Bản đăng ký tham gia Chương trình và gửi lại cho Học viện trước 17h thứ 5 ngày 6.10.2011 Đăng ký online tại đây: https://docs.google.com/spreadsheet/...MzRsdUhId2c6MQ Trân trọng, Học viện Trí tuệ Vàng GMI
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hãy cố gắng lên mẹ Chíp nhé, Con ốm là cả nhà đều mệt và mong con sơm hồi phục sức khỏe.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Hôm nay đi làm vừa mưa, vừa rét, khổ ghê cơ. Mà tớ nghiệm ra là cứ hôm nào trời mưa thì tớ cũng hoặc là đi làm muộn hoặc là suýt muộn. Sáng nay, lúc tớ đến cơ quan thì đồng hồ máy sign in là 7h39. Lau vội tay ướt rồi thò tay vào chấm công thì máy báo "Please try again". Lại lau vội tay lần nữa rồi thò tay vào chấm công. May quá là được. Rút tay ra đồng hồ vẫn chưa nhảy sang 7h40. Nếu 7h40 thì tớ tèo, lại bị trừ phép . >>soledad_6688: Welcome ấy tham gia HR.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) UI nhà mình bị sang trang 2 rồi, kéo lên cái nào. Mưa gió thế này chỉ nằm ở nhà đắp chăm xem phim là sướng nhất thui nhỉ. @:soledad_6688: Well come thành viên mới nhé. Chịu khó vào nhà 888 bạn ạ rồi trước lạ sau quen mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mình cũng hi vong là như vậy, vì thấy các bạn thành lập hội từ lâu rùi khá thân rùi nên mình mới mình cũng thấy ngại lắm. Có điều gì cần chỉ giáo cứ thoải mái nói với mình nha.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mừng thế. Nấm ăn lại như thế thì chóng lại sức lắm. Mong em sớm hết nốt nhé.