Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục còn mình thì thấy không viẹc gì phải luyến tiếc một người đàn ông di ngoại tình còn về nhà đánh vợ trong khi vợ đang mang thai, lại nói sấu vợ với cô ta thì chẳng còn gì phỉa nghĩ ngợi còn cô ta gây nhân nào gặp quả đấy thôi đi đêm lắm có ngày gặp ma bạn ạ, bạn không cần gì phải cầu xin cô ta buông tha chồng bạn đáng nhẽ bạn phải cảm ơn co ta vì đã giúp bạn nhận ra bộ mặt thật con người thật của chồng bạn, bạn hãy cứng cỏi lên vì hai đứa con bé bỏng của bạn vì đây là thứ quý giá nhất trên đời. chúc bạn sớm vượt qua
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục tớ cũng ở tâm trnajg của cậu rùi, tớ biết cảm giác ntn. Nhưng rồi sau đó, khi chồng ko còn nguyên vẹn, chồng thay đổi tính quá nhiều, lắm lúc tớ nghĩ: biết thế hồi ấy cứng rắn li hôn cho xong. H chồng tớ hiền lành trở lại, tíh ko thất thường nữa (nhưng chồng tớ khi tớ phát hiện ra là thôi luôn chứ ko lèm nhèm mãi). theo tớ nghĩ nếu cậu cứ nhịn mãi thì cũng ko có gd thực sự cho con đâu, vì chồng cứ coi như đi chán lại về, về chán lại đi, chỗ nào vui thì đến. Ngừoi có trách nhiệm phải có trách nhiệm cả với những điều ko vui trong cs gd, chứ ko phải vui thì ở, ko vui thì tìm chỗ khác vui hơn. Nếu cậu còn cần anh ta về tài chính thì ko nói làm gì, nhưng nếu tự lo dc , tớ nghĩ hãy độc lập để anh ta hiểu giá trị gd, đàn ông cũng rất sợ vợ li hôn đấy. Đó là sĩ diện nữa mà, có thể cặp bồ nhưng bị vợ li hôn thì bạn bè, gd người ta khinh cho, ko mấy người dám đối đầu đâu.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Hãy vì 2 đứa con mà mạnh mẽ lên. Đàn ông ra ngoài trăng hoa không phải ít nhưng cũng phải biết nghĩ đến vợ con, đặt vợ con lên hàng đầu, loại chồng như chồng mợ thì thôi buông đi cho cả 2 bớt đau khổ.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục cảm ơn các mẹ....buồn đời quá vào đay kể lể chút thôi. Em chẳng dám kể với ai những chuyện này vì kể với những người thân sợ họ đau lòng. Em cố gắng sống tốt để dạy dỗ các con mình, em thề với mình rằng dù gia đình em có chuyện gì thì không bao giờ em đi tiếp và chen vào cuộc sống của bất cứ gia đình nào, làm hại bất cứ người phụ nữ nào. Chồng em mấy hôm nay đối xử rất tốt, cũng có thể anh ấy sợ em buồn làm ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Em nghĩ kỹ rồi: Của mình thì bỏ cũng không đi, không phải của mình thì trói lại cũng vẫn mất....Em yên bình.....và cố gắng không nghĩ nữa....
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục yên bình là mạnh mẽ rồi, lúc bạn bình yên nhất là lúc bạn mạh mẽ nhất, chắc chồng bạn cugnx phải sợ đấy.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Đúng đấy. Mình cứ bình thản có khi lại làm cho hắn sợ mà quay đầu lại. Chứ càng ầm ĩ, dằn vặt thì chỉ khổ bản thân mình trước tiên.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục chia sẻ với mẹ nó...đúng là nên bình thản mà sống mẹ nó ạ, có đc ng bạn đời đồng hành đến khi nhắm mắt xuôi tay thì ai chẳng muốn, nhưng cũng có những lúc ng bạn đó phản bội mình, k muốn chung bước với mình nữa thì cũng đành chịu.... nhớ rẳng có thể mẹ nó phải 1 mình nhưng k có nghĩa là cuộc sống k còn những điều tốt đẹp để chờ đợi...em thì tin lắm vào câu : có phúc thì sẽ có phần...mẹ nó cố lên nhé........................
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Chia sẻ với bạn. Nhưng tại sao lại nỡ đánh vợ khi vợ đang có bầu nhỉ? Mọi vấn đề đều có cách giải quyết, mình ớn nhất kiểu hành xử thô như vậy. Dù sao bạn đã cảm thấy yên bình. Chúc bạn sớm vượt qua sóng gió, mẹ tròn con vuông.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Nói thế thì oan qua... chồng mình ko biết mình có bầu...
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Chị ơi, em xin lỗi nhưng em phải nói thẳng những gì mà mình cần phải suy nghĩ. Với người chồng như thế thì chị còn tha thiết gì ở anh ta hả chị ? Trong đôi mắt và trái tim của anh ta giờ người đàn bà kia chiếm hơn 50% mất rồi. Chị tiếp tục để làm gì, để bản thân mình cứ phải chạy đi chạy lại trong cái vòng luẩn quẩn, để bản thân mình thêm khổ, thêm suy sụp. Nếu chị giành được anh ta, có hay chăng chỉ là cái xác chưa hồn thì ở đằng nào rồi. Em nghĩ chị cho anh ta biết chị có thai cũng khó thay đổi được gì, vì người đàn ông như thế thừong mù quáng lắm. Hãy cố gắng lên chị, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Đọc bài của chị, em biết chị là người phụ nữ khéo léo, giỏi giang và đầy năng lực. Cố lên chị nhé.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục mong chị lúc nào cũng mãi cảm thấy yên bình chị nhé. Mà chị ơi,e thấy chị chả có gì mà phải nhục như cái tiêu đề của topic cả,người nhục phải là người đẽ xen vào hạnh phúc gia đình chị và trơ trẽn nói với chị những lời chã ra cái khỉ gì. Buồn chị hãy lên đây chia sẻ với mọi người,nỗi buồn khi chia s4 thì sẽ vơi đi nhiều lắm đấy.
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục xin lỗi, nhão qua.. chắc là vì tớ cũng chơi với hội Single mon nên đọc comment của mẹ nó cứ thấy sến sến thế nào í..
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục có những sự thật cần đc chôn vùi cố lên chị,sẽ qua thôi,ngủ quên đến mấy cũng sẽ tỉnh giấc
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Đọc nhiều top thế này em chỉ sợ sau này lấy vợ rồi .....
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Cứ bênh chằm chặp thế này là sao chồng ko hư, ko cặp bồ...Haizzzzz Đánh phụ nữ dù là nhành hoa hồng cũng là kẻ đê tiện rùi...
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục Nhiều người phụ nữ sống phụ thuộc chồng quá, thành ra nhiều khi không dám qđ đi đến ly hôn và bao giờ cái lý do vì con cái cũng được đưa ra...thực ra đó chỉ là sự ngụy biện, vì nếu bỏ anh ta thì cs sẽ khổ hơn sẽ v..vv..Sống vs một người mà tâm trí để nơi khác, ngủ với vợ và ngủ cả với người đàn bà khác...nhìu khi thấy gai gai người (bạn biết anh ta có bồ và mê muội với bồ mà vẫn qh và có thai)...chứng tỏ bạn nhu nhược. Nói thật là có thông cảm với bạn cũng muốn an ủi bạn nhưng tôi vẫn cứ muốn nói với bạn như thế này hơn, vì dù gì cũng phải nhìn vào thực tế nhiều khi cái sự đó nó cũng do bạn. CỐ gắng lên vậy
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....chán nản Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em. Tán chút cho đỡ buồn và tức cô bồ kia thôi. Chứ thực ra khi cô ta nói em già và xấu không có điều kiện để cặp bồ thì em đã nhẹ lòng đi hết nửa rồi. Nó còn dựng chuyện nói em bôi nhọ nó, nào là nhắn tin chửi nó. Nói thật, em giờ mặc kệ, nó nói gì với chồng em, em cũng mặc. Tin hay không cũng tùy ở ổng...Các mẹ ạ. Em xin phép đóng topic của em ở đây. Em không muốn tiếp tục sống những ngày lo âu và buồn nữa. Em sẽ sống khác, quên đi những gì đáng quên, con em cần em chăm sóc hơn là đắm chìm trong suy nghĩ buồn đau...có lẽ những ai bị dao cắt mới biết bị đau thế nào... Chúc các mẹ hạnh phúc, giữ lấy hạnh phúc vì khi có chuyện xảy ra rồi khó có thể quay trở lại như xưa...mặc dù vẫn hiểu ai cũng có lỗi lầm. Phụ nữ đoan trang ai chẳng yêu chồng (không có ý tự nhận mình), chỉ đang cố gắng....
Ðề: cãi nhau với bồ nhí của chồng....mà nhục đúng rồi, mình đồng ý với mẹ nó, nhẹ nhàng duyên dáng thu xếp quần áo đồ đạc của chồng vào túi, mang để ngoài cửa còn nếu nhà của chồng thì sắp xếp đồ đạc 2 mẹ con, về nhà mẹ, đến nhà bạ, ở nhà thuê... mình ko dốt nát, lười biếng, ác độc hay trốn lệnh truy nã gì ... thì hành phúc đang đợi mình ở phía trước. Vui vẻ lên bạn!