thấy ai cũng kêu ca mẹ chồng này nọ,sao mình ở với mẹ ruột cũng có mâu thuẩn nữa mình cũng k hiểu nổi nữa.có phải lổi là do mình. vốn mình thiếu sức khỏe,nên từ khi mang bầu mẹ đã từ dưới quê lên ở với mình,cho đến bây jờ con mình đã được 11 tháng,nhưng 2 mẹ con mình cứ giận nhau suốt.vốn mình là người ngăn nắp gọn gàng,nên mình hay nhằn nhện hể thấy đồ đạc lung tung vì vậy mẹ hay tự ái khóc lóc bảo mình này nọ.nuôi con cũng vậy mình rất kĩ nên chăm con cẩn thận,mẹ mình thì k biết nói sao đây mẹ nuôi theo ngày xưa nên cũng sinh ra mâu thuẫn(có lần con bé bị ối mẹ lấy cả nùi giẻ lau người cho con bé thế là mẹ giận khi mình nói và khóc ầm lên).con bé nhà nình cứ bị muổi đốt là thâm da ngay mà ngoại cứ thích bế vào bụi rậm mình nói cũng giận.có khi con bé ở với bà ngoại cả ngày chẳng thấy bà ngoại cho uống nước mình nói cũng giận(do mình phải làm việc nhà)....và còn nhiều thứ khác nữa...ngày xưa chưa lấy chồng 2 mẹ con rất hợp nhau vậy mà bây jờ ...có phải do mình thay đổi k?mình như thế có bất hiếu k?bây jờ trong lòng mình khó chịu lắm!mọi người cho mình lời khuyên nhé ,cảm ơn mọi người nhiều!
Ðề: mẹ ruột cũng mâu thuẩn sao? mình thấy bạn và mẹ mâu thuẫn với nhau chỉ vì cách nuôi và chăm sóc em bé mà thôi//.....Bạn quá kỹ tính...nên thành khắt khe...Mẹ bạn ở quê quen rùi nên đồ đạc vứt lung tung là không tránh khỏi....thực ra, đi làm về thấy vậy cũng bực mình thật...Nhưng mà bạn nên thông cảm và lựa lời nói với bà thôi... Chúc 2 mẹ con bạn vui vẻ
Ðề: mẹ ruột cũng mâu thuẩn sao? ôi mình cũng thế, mẹ đẻ mình, sống xa thì mình rất thương mẹ, sống gần thì ko hợp nổi. Mẹ rất chiều chồng, chiều con. Nhưng mẹ mình cũng "sướng từ bé", lấy chồng, bố mình cũng chiều, nên bây giờ bà phải chăm cháu, nhiều lúc cũng ... nói chung phải hết sức mềm mỏng, mềm mỏng, ko thì giận dỗi, khóc lóc, mình vừa bực vừa lo mẹ giận vừa thương thương vừa ân hận...
Ðề: mẹ ruột cũng mâu thuẩn sao? đúng vậy đó,mình cũng mềm mỏng lắm đấy nhưng mổi khi mẹ giận thì mình k năn nỉ đâu,tính mình ngang lắm.chắc là mẹ mình muốn về thật cứ giận lên là đòi về và than phải bỏ nhà bỏ cửa lên đây chăm cháu,làm k công cho mày(mình thì tiền bạc cũng hơi eo hẹp,chỉ khi mẹ có về quê thì cho 2,3 triệu rồi mua sắm quần áo cho mẹ,chứ mình phải lo đủ thứ hết chẳng dư giả gì) mà mình còn nói này nói nọ nữa chứ.mình bảo mẹ không thích ở với con thì về,nhưng hết giận rồi lại thôi.mà mẹ mình còn cái này nữa nè,mình mua quần áo cho mẹ,mẹ thích lắm nhưng mổi tội thương con nên mây chị mình ở dưới quê mà ngắm ngía là cho hết rồi về than là không quần áo mặc.hàng xóm yhì bảo lên ở với mình,mình chẳng lo j cho mẹ hết,mình nói thì mẹ cũng giận.mình chẳng biết làm sao...lúc nào mẹ giận thì mình thấy ái nái lắm nhưng cũng khong nhịn được cái miệng...
Ðề: mẹ ruột cũng mâu thuẩn sao? sao nhà nào cũgn thế nhỉ, con gái với mẹ đẻ thì hơi tý là cáu là nói ngay được, còn với mẹ chồng thì mắng xơi xơi vào mặt cũng chả dám tỏ thái độ, cứ phải AQ mà cười, ôi nghĩ đến điều này mà thấy thương mẹ mình quá