Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HEO'MAMA, 3/10/2011.

  1. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng là hàng xóm nhà mình là nhà giáo dạy 1 trường cấp 3 có tiếng tại Hà Nội. Nếu ai lần đầu tiên gặp chắc sẽ nghĩ chị ta là 1 người khôn ngoan, ăn nói rất ngọt ngào dễ nghe...Nhưng sau 1 thời gian bộ mặt giả nhân giả nghĩa, đạo đức kém đã dần lộ ra. Mình ko hiểu tại sao, mình đã làm gì để ngày ngày chị ta chửi bới nhưng chửi bới kiểu du kích: lúc chuẩn bị đi làm, lúc vừa đi làm về, thấy ng ta đi ra cửa chửi 1 câu và nhổ 1 bãi nước bọt...Chị ta hay giận cá chém thớt, tức tối ở ngoài việc gì về sẵn sàng xả nhà mình 1 vài câu chửi.
    Mình đã im lặng, đã nhịn nhục nhưng đến bây h thi ko thể nhịn đc nữa nên tâm sự để mọi người cho ý kiến. Thực sự mình ko thể để 1 người giáo viên như vậy còn đứng trên bục giảng vì nó sẽ làm ô uế nền giáo dục VN.
    Lúc đầu mình cũng ko hiểu tại sao chị ta hay nhổ nước bọt, nhưng nhiều lần quá thì hiểu ra ng ta nhìn thấy minh chướng mắt quá nên nhổ 1 bãi nước bọt cho bõ tức -> đó có phải là hành động có giáo dục của 1 người giáo viên, 1 người thạc sỹ sư phạm ko các bạn? Và khi mình nói chuyện với 1 anh bạn của chồng mình ngày xưa cũng thuê trọ cạnh nhà chị này đã chuyển đi thì hóa ra ngày xưa a ý toàn bị chị này nhổ đầy nước bọt vào ổ khóa và yên xe. A ấy cũng cãi cọ với chị giáo viên này vì mẫu thuân hàng xóm. Nhưng mẫu thuẫn này còn kinh khủng hơn so với nhà mình, vì chị này còn gọi điên đến cty anh ấy bảo anh giám đốc đuổi việc anh này nếu ko sẽ cho 1 vài người thân làm ngành thuế đến hạch sách cty. Anh giám đốc là em họ chồng minh nên mình biết rất rõ. Còn rất nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi chị giáo viên đó cư xử với anh bạn chồng mình.
    Và bây giờ đến lượt nhà mình, nhưng mình nghĩ sẽ làm cho ra nhẽ loại bỏ con người vô đạo đức ấy ra khỏi ngành giáo dục.
    1 tháng vừa rồi mình có nghỉ ở nhà do cty mẹ bên Nhật ở vùng động đất nên đã phá sản, hiện h đang tìm cv khác phù hợp và ngày ngày o nhà nghe chị ta chửi. Chị ta thỉnh thoảng nói ra nói vào đồ " ăn không ngồi dồi", nhục nhã, mình vừa về đến cửa chị ta bảo mặt mình trơ trẽn, đồ con lợn xề, đĩ thõa, răng mọc cái ra cái vào như mồm chó...Nhiều lần mình tức quá cũng nói ra nói vào vài câu nhưng ko muốn chửi qua chửi lại nữa rất mệt mỏi, con người này ko xứng đáng để đi dạy dỗ người khác cần loại bỏ khỏi ngành giáo dục. Mình sẽ lấy bằng chứng để các nhà báo lên án và cho con người này đi học lại đạo đức lớp 1.
    Nhà mình có 2 chị e gái, bố mình mất khi mình học năm cuối đại học còn em gái mới học lớp 1. Đó là nỗi đau sự mất mát lớn nhất của gia đình mình. Vậy mà chị giáo này lấy nỗi đau của gia đình để chửi rủa mình là " con không cha nên nhà nó ko có nóc", " mẹ thạc sỹ con cũng thạc sỹ, mẹ ăn mày con cũng ăn mày, mẹ chồng chết con cũng sẽ chồng chết" . Nghe những lời này mình đã ko nhịn nổi nữa chửi om lên cho hàng xóm nghe và biết bộ mặt thật của 1 nhà giáo.
    Như thế này có phải là người thạc sỹ sư phạm, một con người có giáo dục ko mọi người?

    Tối qua mình đã sang nói chuyện với bác tổ trưởng dân phố, sáng nay nói chuyện với cô chủ nhà. Cô chủ nhà cũng bảo chị ta là người xấu tính, trước đây cô ấy đã phải nhắc nhở vì cãi cọ hành xử ko tốt với anh bạn chồng mình (ng đã từng thuê căn nhà mình đang ở), cô ấy khuyên chị ta là giáo viên thì phải cư xử đúng mực, hàng xóm sống với nhau chan hòa. Cô ấy còn nói trước đây chị giáo này dạy trường dân lập trong ngõ nhà mình đã bảo phụ huynh học sinh là dân đầu gấu đến dọa dẫm và đánh anh bạn chồng mình, ý cô ấy khuyên mình cẩn thận. Nhưng bây h chị ta đã là ng nhà nước nên cháu ko phải sợ có vấn đề gì làm đơn lên trường.
    Hôm qua mình đã ghi âm đc kha khá lời lẽ kinh khủng của chị ta. Ví dụ như chị ta nói với con trai chị ta là: động vào mẹ là động vào ông trời, hiệu trưởng hay bộ trưởng BGD&ĐT cũng ko thể đuổi việc đc mẹ vì mẹ là người nhà nước, rồi liên tục chửi mình là con điên, con thần kinh, con chó dại, cái loại cha chết mẹ chết thì ko bao h tử tế...
    Thật là hết chỗ để nói....
    Ngoài ra chị ta đã xấu xa rồi còn dạy con cũng ăn nói hỗn láo, 2 mẹ con cùng đứng ở cửa nói năng tục tĩu mà thằng con thì vừa vào học lớp 1 đã có cái tính hay chửi bới giống y mẹ. Nó sang nhà mình chơi mà mình làm việc gì ko vừa ý nó là nó chửi ngay: nhìn đã muốn cho ăn vài cái đập, chồng keo kiệt vợ cũng keo kiệt, bảo chú...cẩn thận đấy, đừng sang nhà con quỷ đó, đứng sang nhà "nó" nữa, mồm thối, loại dở hơi ăn cám lợn, con điên...Ôi cha mẹ ơi! mình chưa thấy đứa trẻ con nào mà mới 6-7t ăn nói mất dạy như thế. Đúng là mẹ nào thì con nấy....

    Ai đã từng làm mẹ thì cũng hiểu trẻ con nó ko có tội, ko nên làm điều gì xấu với con trẻ như thế là thất đức...Vì vậy dù ghét chị ta nhưng mình chưa bao h có 1 ý nghĩ xấu xa gì với con chị ta. Nhưng chị ta đã nguyền rủa con mình là: thằng trời đánh thánh vật đập đầu vào tường. Chị ta còn xui con chị ta (6 tuổi) bắn súng nước vào mặt con mình (chưa đầy tuổi rưỡi), thằng bé đang lững thững chơi gần cửa bị ướt từ đầu xuống trong thời tiết lạnh phải đi thay quần áo. Mình bực nhưng nghĩ trẻ con nghịch nên chỉ nói: lấn sau đừng bắn nước vào mặt em như thế. Ai ngờ tối thằng con sang bô bô: mẹ cháu xui cháu đấy, mẹ cháu nói thế nọ, mẹ cháu nói thế kia...Người ta nói " đi hỏi già về hỏi trẻ", chả hỏi thì bọn trẻ con cũng cứ bô bô kể.
    Mẹ mình từ quê lên, con chị ta chạy sang chơi mẹ mình bảo: bà mới ở quê lên có bành mỳ thôi, cháu có ăn không? Nó chạy về hỏi mẹ rồi sang bảo không ăn. Mình lấy bim bim của thằng ku đưa cho bảo thế cô cho cháu bim bim này. Nó bóc ra ăn rồi chạy về kể với mẹ lúc sau nó bảo: bim bim có thuốc độc không cô? Mình giận tím mặt nói: con người xấu bụng nên nghĩ ai cũng xấu bụng như mình. Mẹ nó dạy nó toàn kiểu ăn nói thiếu văn hóa, rồi dạy con toàn đái bậy trước của nhà mình, bị 2 vợ chồng nhìn thấy góp ý 2-3 lần nhưng ko rút kinh nghiệm.

    Cách đây vài tuần chồng mình đã sang góp ý về sự hỗn láo của con chị ta với vc mình. 2 vc bênh con chằm chặp rồi bảo trẻ con nó như thế, sau này con e cũng sẽ như thế, ko phải do bố mẹ mà do xã hội. Con anh chị ta mới có 6 tuổi, ko ở nhà thì đi học, vậy thì ko do bố mẹ chắc do cô giáo dạy nó ăn nói như thế. Cô giáo nào mà dạy con nói như thế thì đáng bị ăn vài cái vả và cần bị xã hội lên án...Chồng mình góp ý về con nhưng thực chất là báo cho mẹ nó biết đừng dạy dỗ rồi xui con đi chửi bới linh tinh...

    Mình đã ghi âm đc đoạn nói chuyện giữa chị giáo viên này và 1 ng bạn, chị ấy chửi những học sinh 1 trường dân lập mà chị ấy đã từng dạy như sau: toàn những loại bố chết, mẹ chết, mẹ cặp bồ toàn là 1 cái lũ mất dạy nên nó hình thành nên nhân cách...bố chết mẹ chết đẻ ra 1 lũ khốn nạn....cái loại vô phúc.
    Bạn thấy nói những lời như trên đã đủ sốc chưa?

    Có nên tung đoạn trên lên youtube trước không?
    Đáng nhẽ những hs có hoàn cảnh đáng thương như thế cần đc sự quan tâm của giáo viên hơn những bạn đầy đủ cả bố cả mẹ vì các bạn ấy thiếu thốn tình cảm thì chị ta lại nguyền rủa, nhục mạ. Kể cả hs đó vì thiếu thốn tình cảm mà thành 1 hs hư, hỗn láo thì cũng ko nên nói ng ta như vậy đúng không?

    Htr còn gọi điện dọa mình như sau (đứng trước cửa nói đt to): uh, T à? MH đây! Đang ở nhà hay ở đâu đó? Định hỏi thẩm phán tí! Nếu có trường hợp nó dạng như vu khống thì giải quyết ra sao? Có cái án gọi là xử án treo đc không? Xử hình sự đc không? A`, xử phạt hành chính à?
    - Trời ơi! mình ko đinh làm to lên đâu nhưng định dọa nạt à, đây cũng ko phải thấp cổ bé họng ko có hiểu biêt để dọa nạt nhé! Đúng là cái đồ " vừa ăn cướp vừa la làng". Chị ta khoe quen biết quan chức cấp cao "thẩm phán cơ mà" .

    Thôi để mình kể chuyện cười cho các bạn xả stress nhé! Chuyện về chị giáo viên này thôi nhưng hài lắm!
    Chị giáo nói chuyện với cô chủ nhà:
    - Cháu là thần đồng đấy bà ạ! Cháu là niềm hy vọng của nhà họ H, cháu mang gen thông minh của bố mẹ cháu vì bố mẹ cháu là thạc sỹ mà!
    Chị giáo nói chuyện với con:
    -Con mẹ thông minh quá! Con mẹ giỏi quá! Chỉ có mẹ mới dạy con thế này đc thôi, chứ cái loại ngu dốt thì làm sao mà dạy đc con.
    - Con ạ! Mẹ là 1 tấm gương sáng của đất nước. Đối với ông bà nội mẹ là ng con có hiếu, đối với bố mẹ là ng vợ tuyệt vời, đối với con mẹ là tấm gương để con noi theo học tập vì mẹ là thạc sỹ mà, sau này con cũng sẽ là thạc sỹ, nếu con cố gắng con sẽ là tiến sỹ...

    Tối qua (6-10), cổ chủ nhà đã sang giải quyết mục đích là hòa giải 2 bên gia đình. Trong lúc nói chuyện mà chị ta chỉ tay vào mặt mình và gọi mình là " con này, con nọ ", " cái loại này loại nọ ", thì thấy có cô chủ nhà mà còn ăn nói cực kì vô văn hóa nữa là ko có ai. Nói chung chị ta tráo trở và đổ mọi tội lỗi lên đầu mình và còn nói sẽ cho ng về đây điều tra mình. Chả hiểu đầu óc có bị làm sao ko nữa, ng ta ko phải đầu gấu ko buôn gian bán lậu mà cho ng đi điều tra ko hiểu điều tra cái gì. Lúc nói chuyện vẫn còn vỗ ngực mình là thạc sĩ, rồi bảo cô chủ nhà ko có trình độ bị cô ấy nói cho là: cô là ng ko có trình độ thật nhưng cô ăn nói có giáo dục, còn hơn mấy ng học cao mà ăn nói ko có văn hóa. Rồi chị ta bảo cái loại mình chị ta ko thèm quan hệ do ko cùng "đẳng cấp". Chồng mình mới nói: xin lỗi chị chứ chị nói đẳng cấp là cái gì, tôi với chị cùng là nhân viên thì chị hơn tôi ở cái đẳng cấp gì? Rồi mình tiếp: xin lỗi chị có phải quan chức cao cấp hay tầng lớp quý tộc ko mà kêu ko cùng đẳng cấp?
    Ôi trời ơi, mình chưa gặp ai mà lươn lẹo như vậy.
    Mình cũng đã xuống nước nói là: cháu chỉ muốn sống yên ổn, cháu ko muốn nghe những lời lẽ xúc phạm nên cũng muốn hòa giải. Cuối cùng là hòa giải nhưng mình nghĩ chị ta sẽ ko để cho mình yên đâu, bởi vì tính khí chị này mà đã thù ai thì sẽ đuổi cùng giết tận. Nếu chị ta còn làm gì nữa thì mình sẽ thực hiện kế hoạch gửi ghi âm lên trường.


    16/10/2011:
    Ôi mình pó tay pó chân quá...Sau khi hòa giải chị ta vẫn ngày ngày chọc ngoáy vc mình nhưng ăn nói có vẻ đề phòng hơn vì sợ mình ghi âm. Đã thế còn dạy con chửi mình nữa, cứ nhìn thấy mình là con chị ta chửi mình là đồ điên, đồ dở hơi biết bơi, loại chó...Hàng ngày cạnh khóe mình là chí phèo rạch mặt ăn vạ, ko thèm quan hệ với loại đấy, ko đủ đẳng cấp, rồi điên thần kinh...Đã thế còn tinh tướng bảo những loai vô gia cư (thuê nhà) sắp tới sẽ bị đuổi ra ngoại thành, ko đc phép ở trong nội thành...theo như chị ta nghe đc tin ở quán cafe gì đó ở đg Lê Thanh Nghị. Hôm nay vc mình đang phơi quần áo ngoài cửa chị ta nói là: hnay đi ra ngoài quên ko khóa chạn ko thì bọn thiếu ăn, đói ăn nó lấy thức ăn trong tủ...Trời ơi! mình bốc hỏa quá nhưng phải nhịn, ko thèm quan tâm...cố lên. Thời điểm này mình ko thể chuyển nhà đc vì con mình nó đang học gần nhà, rồi khi con ốm còn gửi nhà bà họ gần đấy. Cố gắng đến sang năm xây nhà rồi chuyển cả thể vậy. Các mẹ giúp mình làm sao ko quan tâm đến lời nói của con người tiểu nhân bỉ ổi này nhé!

    Có lẽ nên làm 1 hình nộm dựng trước cửa mỗi lần chị ta chửi mình, mình ra đấm đá đập đạp cho đỡ bốc hỏa...haha

    29/10/2011.
    Hihi...dạo này chị ta cũng đỡ hơn rồi ăn nói có vẻ đề phòng hơn do sợ mình ghi âm. Lần trước mình đã nói sẽ gửi đơn lên trường cho hiệu trưởng, nếu trường ko xử lý đc thì sẽ viết báo đưa ra công luận để mọi người phán xét hoặc cho người đến cổng trường làm ầm lên về con người và tư cách của chị ta. Chị ta tưởng chị ta làm nhà nước và quen biết với một số ng có vai vế là chèn ép được mình, mình cũng nói thẳng với chị ta gia đình mình cũng ko phải loại tầm thường để chị ta bắt nạt. Mình đã thực hiện chính sách 3 không " ko nghe, ko thấy và ko biêt" nên chị ta có vẻ e dè ko biết con này đang suy nghĩ cái gì, nó đang định làm gì. Haha...Nhưng sau khi chuyển ra khỏi khu này, chị ta ko biết mình sinh sống ở đâu để trả thù mình sẽ cho chị ta 1 bài học, sẽ đưa lên youtube hoặc nhờ vài người bạn viết báo hoặc gửi cho thầy hiệu trưởng đơn kiện. Ko thể để con người ngông cuồng này làm hỏng thế hệ trẻ Việt Nam.
    Ngày nào chị ta cũng nói với con trai: Con là hạnh phúc nhất trên đời đấy nhé! Vì con có một người mẹ giỏi giang và có trình độ như mẹ, con thấy mẹ có tuyệt vời không?
    Đúng là điên, thần kinh có vấn đề...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HEO'MAMA
    Đang tải...


  2. Ladieubong_DB

    Ladieubong_DB Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2010
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Khổ thân bạn khi phải ở cạnh những người như này. Bạn làm cái máy quay, ghi lại, rồi gửi cho chị ta xem trước, nếu chị ta không dừng các việc này lại thì sẽ post lên mạng.
    Mình ghét nhất những người mà động tí là khạc nhổ, nhìn chỉ muốn vả thôi.
     
    Xichlaigannhau thích bài này.
  3. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Cạnh nhà em cũng có 1 "đối tượng"- là đàn ông xấu tính như thế. Chẹp.

    Thế c muốn phóng viên giúp gì chị trong việc này? Viết bài với nội dung lên án đạo đức của những người này à? Viết chung chung mang tính nhận định đánh giá còn được. Nhưng đích xác cụ thể thì phải có chứng cứ. Mà viết chung chung thì đọc xong lại trôi đi ý mà.
     
    Sửa lần cuối: 4/10/2011
  4. tun31052009

    tun31052009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    up lên cho các mẹ nào có cao kiến. Em đọc xong thì pó tay.com luôn....hic ko ngờ thời này lại nảy ra những người không thể tưởng tượng.
     
  5. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Tối qua mình đã sang nói chuyện với bác tổ trưởng dân phố, sáng nay nói chuyện với cô chủ nhà. Cô chủ nhà cũng bảo chị ta là người xấu tính, trước đây cô ấy đã phải nhắc nhở vì cãi cọ hành xử ko tốt với anh bạn chồng mình (ng đã từng thuê căn nhà mình đang ở), cô ấy khuyên chị ta là giáo viên thì phải cư xử đúng mực, hàng xóm sống với nhau chan hòa. Cô ấy còn nói trước đây chị giáo này dạy trường dân lập trong ngõ nhà mình đã bảo phụ huynh học sinh là dân đầu gấu đến dọa dẫm và đánh anh bạn chồng mình, ý cô ấy khuyên mình cẩn thận. Nhưng bây h chị ta đã là ng nhà nước nên cháu ko phải sợ có vấn đề gì làm đơn lên trường.
    Hôm qua mình đã ghi âm đc kha khá lời lẽ kinh khủng của chị ta. Ví dụ như chị ta nói với con trai chị ta là: động vào mẹ là động vào ông trời, hiệu trưởng hay bộ trưởng BGD&ĐT cũng ko thể đuổi việc đc mẹ vì mẹ là người nhà nước, rồi liên tục chửi mình là con điên, con thần kinh, con chó dại, cái loại cha chết mẹ chết thì ko bao h tử tế...
    Thật là hết chỗ để nói....
    Ngoài ra chị ta đã xấu xa rồi còn dạy con cũng ăn nói hỗn láo, 2 mẹ con cùng đứng ở cửa nói năng tục tĩu mà thằng con thì vừa vào học lớp 1 đã có cái tính hay chửi bới giống y mẹ. Nó sang nhà mình chơi mà mình làm việc gì ko vừa ý nó là nó chửi ngay: nhìn đã muốn cho ăn vài cái đập, chồng keo kiệt vợ cũng keo kiệt, bảo chú...cẩn thận đấy, đừng sang nhà con quỷ đó, đứng sang nhà "nó" nữa, mồm thối, loại dở hơi ăn cám lợn, con điên...Ôi cha mẹ ơi! mình chưa thấy đứa trẻ con nào mà mới 6-7t ăn nói mất dạy như thế. Đúng là mẹ nào thì con nấy....
     
    Sửa lần cuối: 4/10/2011
  6. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ai đã từng làm mẹ thì cũng hiểu trẻ con nó ko có tội, ko nên làm điều gì xấu với con trẻ như thế là thất đức...Vì vậy dù ghét chị ta nhưng mình chưa bao h có 1 ý nghĩ xấu xa gì với con chị ta. Nhưng chị ta đã nguyền rủa con mình là: thằng trời đánh thánh vật đập đầu vào tường. Chị ta còn xui con chị ta (6 tuổi) bắn súng nước vào mặt con mình (chưa đầy tuổi rưỡi), thằng bé đang lững thững chơi gần cửa bị ướt từ đầu xuống trong thời tiết lạnh phải đi thay quần áo. Mình bực nhưng nghĩ trẻ con nghịch nên chỉ nói: lấn sau đừng bắn nước vào mặt em như thế. Ai ngờ tối thằng con sang bô bô: mẹ cháu xui cháu đấy, mẹ cháu nói thế nọ, mẹ cháu nói thế kia...Người ta nói " đi hỏi già về hỏi trẻ", chả hỏi thì bọn trẻ con cũng cứ bô bô kể.
    Mẹ mình từ quê lên, con chị ta chạy sang chơi mẹ mình bảo: bà mới ở quê lên có bành mỳ thôi, cháu có ăn không? Nó chạy về hỏi mẹ rồi sang bảo không ăn. Mình lấy bim bim của thằng ku đưa cho bảo thế cô cho cháu bim bim này. Nó bóc ra ăn rồi chạy về kể với mẹ lúc sau nó bảo: bim bim có thuốc độc không cô? Mình giận tím mặt nói: con người xấu bụng nên nghĩ ai cũng xấu bụng như mình. Mẹ nó dạy nó toàn kiểu ăn nói thiếu văn hóa, rồi dạy con toàn đái bậy trước của nhà mình, bị 2 vợ chồng nhìn thấy góp ý 2-3 lần nhưng ko rút kinh nghiệm.
     
  7. sorryiloveyou

    sorryiloveyou Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mình là bạn của mẹ Heomama đến chơi mà còn không yên nữa là. Giáo viên gì cái kiểu đấy, cư xử kém văn hóa, giáo viên như thế thì liệu con cái chúng ta, thế hệ trẻ tương lai sẽ có thể học được gì từ đó. Mình đến nhà bạn chơi mà cũng đi ra đi vào nhổ nước bọt, rùi an nói liên thiên. Mình thấy giáo viên hết người hay sao mà cho một người như thế này vào dạy học.
     
  8. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Cách đây vài tuần chồng mình đã sang góp ý về sự hỗn láo của con chị ta với vc mình. 2 vc bênh con chằm chặp rồi bảo trẻ con nó như thế, sau này con e cũng sẽ như thế, ko phải do bố mẹ mà do xã hội. Con anh chị ta mới có 6 tuổi, ko ở nhà thì đi học, vậy thì ko do bố mẹ chắc do cô giáo dạy nó ăn nói như thế. Cô giáo nào mà dạy con nói như thế thì đáng bị ăn vài cái vả và cần bị xã hội lên án...Chồng mình góp ý về con nhưng thực chất là báo cho mẹ nó biết đừng dạy dỗ rồi xui con đi chửi bới linh tinh...
     
  9. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Tốt hơn là bạn chuyển chỗ ở, nếu ở đấy sợ con bạn bị lây nhiễm thói hư tật xấu của con chị ta đấy. Mà nếu như bạn ghi âm thì phải có hình thì mới là chứng cứ xác đáng, chứ chỉ là tiếng nói không thôi thì khó thuyết phục lắm. Chuyển nhà được thì chuyển đi, thiên hạ nhiều CỦ CHUỐI lắm, k đủ hơi đâu bạn ạ, tránh đi cho lành!
     
  10. me_Tho3008

    me_Tho3008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Thôi, tốt nhất là bạn cố gắng ghi âm, ghi hình lại đi, chứ như mẹ nào đó nói, chuyển nhà thì ác với ngừoi đến ở sau quá. Hơn nữa, loại người như vậy cần phải loại bỏ khỏi ngành giáo dục. Vì tương lai con em chúng ta. Bạn hãy cố lên, để cho mọi người thấy được bản chất xấu xa của mụ ta!
     
  11. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Đơn giản , mẹ cháu quay clip rùi tung lên mạng ý, bảo đảm trường của bà nàng đó có ý kiến ngay, ko bị đuổi việc thì cũng mất khối tiền đấy.
     
  12. bevivu

    bevivu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    đúng rồi, mẹ nó quay clip tung lên mạng, hoặc ghi âm thôi, tung lên mạng, nói đích danh tên tuổi, cơ quan cô giáo biến thái đó, chắc sẽ rất hay ho đấy.
     
  13. meiukun

    meiukun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    ôi trời, giáo viên thì cũng đủ loại mà nàng, giáo viên giờ giỏi ăn chặn tiền của phụ huynh, mình đi đâu cũng nghe kể những vấn đề về đạo đức giáo viên thời nay mà thấy nản, chia buồn với nhà bạn có 1 bà hàng xóm như thế
    cứ ghi âm lại, ghi hình được thì càng tốt, mang lên hiệu trưởng mà kiện
     
  14. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mình đã ghi âm đc đoạn nói chuyện giữa chị giáo viên này và 1 ng bạn, chị ấy chửi những học sinh 1 trường dân lập mà chị ấy đã từng dạy như sau: toàn những loại bố chết, mẹ chết, mẹ cặp bồ toàn là 1 cái lũ mất dạy nên nó hình thành nên nhân cách...bố chết mẹ chết đẻ ra 1 lũ khốn nạn....cái loại vô phúc.
    Bạn thấy nói những lời như trên đã đủ sốc chưa?
     
  15. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Có nên tung đoạn trên lên youtube trước không?
    Đáng nhẽ những hs có hoàn cảnh đáng thương như thế cần đc sự quan tâm của giáo viên hơn những bạn đầy đủ cả bố cả mẹ vì các bạn ấy thiếu thốn tình cảm thì chị ta lại nguyền rủa, nhục mạ. Kể cả hs đó vì thiếu thốn tình cảm mà thành 1 hs hư, hỗn láo thì cũng ko nên nói ng ta như vậy đúng không?
     
    Sửa lần cuối: 5/10/2011
  16. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Nghe khẩu khí quen quá, Gv trường nào vậy bạn, tên j thế ? Bit đâu mình bit đóa.
     
  17. bo cua tho

    bo cua tho Các loại sữa bột em bé

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    7,856
    Đã được thích:
    1,501
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    MÌnh thấy youtube rất hay, ngày xưa dân đen thấp cổ bé họng toàn đi kiện củ khoai , bọn quan bao che cho nhau nên chả đi đến đâu . Giờ thì hay rồi có chuyện gì cứ video tung lên youtube càng hót thì báo chí càng nhanh vào cuộc họ tự tìm đến mình kahi thác chứ mình cũng chả cần cầu cạnh ai .
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Oi, giáo viên à? Bạn cho lêu youtubi đi, đề là giáo viên dạy lời hay ý, trường nào, ở đâu, chỉ cần vài ngày là um mạng lên thôi!! HI vọng bọn trẻ cô ta dạy ko bị nhiễm thói mất dạy cảu cô ta!! Chỉ khổ thân con cô ta thôi!! Mà chồng cô ta cũng giỏi nhỉ??? Sức chịu đựng phi thường!!!
     
  19. huonghnstar

    huonghnstar Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    mình ủng hộ ý kiến bạn luôn, không thể để con sâu mọt trong ngành giáo dục đc, vậy cứ bảo làm sao giáo dục Vn xuống cấp.
     
  20. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Có khi chị này học nhiều quá bị tâm thần cũng nên, ơ mà mẹ nó ơi, chị ta có chồng con gì không nhỉ? Nếu không có thì bị về thần kinh do học nhiều đấy:)
     

Chia sẻ trang này