THỨ TỰ ƯU TIÊN CỦA NGƯỜI LÀM CHA !

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mami, 25/3/2005.

  1. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Làm cha mẹ bao giờ cũng gắn liền với những chọn lựa hết sức giằng co.

    Một người Cha, đồng thời là người điều hành một doanh nghiệp lớn, kể rằng " cách đây 10 năm, tôi bảo vợ và con hãy đợi đến khi tôi ổn định được công việc làm ăn, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình. Giờ đây, khi tôi muốn thắt chặc quan hệ với gia đình, tôi nhận thấy rằng vợ & con tôi tỏ ra không cần điều đó"

    Rabbi Harold Kushner cũng ghi nhận tương tự. Tác giả danh tiếng này phát biểu "Trong số những con người buồn thảm nhất mà tôi được biết, đó là những quý ông đã nói với con cái mình rằng "Ba đã chọn sai thứ tự ưu tiên....Từ nay ba sẽ bớt thời gian cho công việc để dành thêm thời giờ cho các con" - Và những đứa con trả lời "Không cần làm thế đâu bố ạ, chúng con cũng chẳng còn thời gian rãnh"

    Hãy biết dành thời gian cho con cái bạn. Hãy trở nên 1người cha & 1 người chồng tốt. Và bạn sẽ thấy kết quả lớn lao không ngờ !

    TRÍCH "BETTER TO LIGHT ONE CANDLE"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mami
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Làm Cha mẹ mà hẹn như ông Bố này thì sao hả các mẹ,10 năm chứ không ít gì?mà dạy con thì phải từng ngày.Công việc làm ăn là lâu dài biết đến bao giờ mới thành công?và sao biết chắc là 10 năm sẽ thành công? và nếu thành công thì người Bố đó sẽ trả giá quá đắt cho cách nghĩ của mình
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mà mami ơi! chị đọc mà chưa hiểu được thông suốt bài này cho lắm :lol: :lol: :lol: Chị hiêu như vậy không biết có đúng không? :p
     
  4. Bi's mom

    Bi's mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bài này hay quá Mami ạ. Mình đã đọc ngay cho OX nghe. Thật ra ở đây khái 5 hay 10 năm chỉ là tương đối. Cái chính là nó nhắc nhở chúng ta luôn nhớ cái gì là ưu tiên số 1 trong cuộc sống của mình phải không các mẹ.
     
  5. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Yes, madam ! Chị hiểu đúng rồi !

    Trong bài này nhắc đến 2 điểm :
    1. Sự chọn lựa thứ tự ưu tiên của người làm cha; và
    2. Trách nhiệm của người đàn ông đối với thiên chức "làm cha" của mình.

    Mỗi người tư suy gẫm xem nếu là bản thân mình thì mình sẽ chọn con đường nào.
     
    architect thích bài này.
  6. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi cũng là chủ một doanh nghiệp có tiếng tăm , nhưng tôi vẫn cùng vợ tôi chăm sóc con cái hàng ngày bình thường như bao gia đình khác và công việc kinh doanh của tôi vẫn khá tốt . Tôi không thấy có vấn đề gì lớn cả ; vấn đề là các người cha có muốn làm hay không mà thôi .
     
  7. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Anh Cucthan nói đúng, vấn đề là ngừoi cha có muốn làm hay không thôi.

    Không biết em có phiến diện hay không, nhưng em thấy người đàn ông thường cho rằng trách nhiệm hàng đầu là "kiếm tiền", sau đó là được quyền "nghỉ ngơi hoặc hưởng thụ" để bù đắp cho những khi cực nhọc kiếm tiền, kế đến là thăng tiến, kế đến là quan hệ xã hội .... Gia đình, vợ con chỉ là chuyện thứ yếu. Em làm việc mấy năm trong các doanh nghiệp Đài Loan, có 10 ông thì hết 9 ông 100% tuân thủ quan điểm này. Hình như các AX của Việtnam mình tốt hơn nhiều :lol: :lol:

    Giá như ai cũng được như anh cụcthan thì hay biết mấy :lol: :lol:
     
  8. bacun

    bacun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mình cũng mới vào, và chắc còn nhỏ tuổi hơn nhiều member trong diễn đàn này, nhưng cũng xin mạo muội tham gia ý kiên . Mình nghĩ một người làm cha cần phải phấn đầu vì công việc và con cái, một người vùi đầu vào công việc chẳng nhẽ là có lỗi hay sao, đấy cũng là một phần tình thương và trách nhiệm đối với con cái chứ, tất nhiên là người cha đó không phải như câu chuyện mà mami đã nêu ra, mà cần phải biết sắp xếp thời gian, cùng giúp vợ chăm sóc con cái tình cảm của người cha cũng rất quan trọng đối với việc hình thành nhân cách của con chứ, mọi người có đồng ý với mình như vậy không . còn như bạn Mami có nhìn nhận "Không biết em có phiến diện hay không, nhưng em thấy người đàn ông thường cho rằng trách nhiệm hàng đầu là "kiếm tiền", sau đó là được quyền "nghỉ ngơi hoặc hưởng thụ" để bù đắp cho những khi cực nhọc kiếm tiền, kế đến là thăng tiến, kế đến là quan hệ xã hội .... Gia đình, vợ con chỉ là chuyện thứ yếu" cái này có thể đúng với một số người nhưng không có nghĩa là tất cả đến mức thành cả một cụm từ người đàn ông thường cho rằng đâu, xã hội bi giờ cũng khác nhiều rồi, bạn cứ để ý báo đài, và những đôi vợ chồng trẻ xung quanh mình mà xem . mong các bạn cùng tham gia có điều nào chưa phải xin chỉ giáo!
     
    architect thích bài này.
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là có rất nhiều mẫu người đàn ông, và cả phụ nữ trong xã hội có những cách sống, suy nghĩ khác nhau nên không thể gom chung một cách sống nào vào cho một giới, mà chỉ có thể gọi là một số người.
    Bi kịch của gia đình không phải là ở chỗ người đàn ông vùi đầu vào kiếm tiền, mà là ở chỗ CẢ HAI CHA MẸ CÙNG VÙI ĐẦU VÀO KIẾM TIỀN, và nghĩ rằng TIỀN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC TẤT CẢ - kể cả việc tạo hạnh phúc cho con.
    Bi kịch tiếp theo là cha mẹ tìm chỗ nghỉ ngơi NGOÀI GIA ĐÌNH.
    Còn nếu vẫn muốn quay về gia đình sau những giờ phút làm việc mệt nhọc, tìm sự nghỉ ngơi trong việc vui chơi với con cái, thì có vùi đầu vào kiếm tiền cũng không có gì đáng trách cả - Chỉ cần nhớ là tiền không thể mua được nụ cười của trẻ thơ là đủ.
     
    architect thích bài này.
  10. QM

    QM Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/1/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện chép lại

    Lời khuyên...

    Một lần em đi mua nhà. Người bán là một đại gia. Ông này chẳng có nghề ngỗng đếch gì cụ thể, nhưng được cái khôn khéo và tỉnh táo. Ông chọn job đầu tư rất đơn giản, hiệu quả nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là mua đất ở sát ngay những khu vực qui hoạch khu đô thị mới khi còn chưa được công bố. Lúc dự án được khởi công là lúc đất xung quanh bắt đầu sốt. Thế là ông ấy kiếm được tương đối. Thêm nữa, ông lại quan hệ tốt với chủ đầu tư những khu đô thị ấy, mua vài căn theo giá tình thương, để đấy đợi thời cơ. Mặc dù văn hoá hết trường làng, nói năng thô lỗ, con buôn hàng chợ nhưng em vẫn coi ông ấy là bậc đại gia. Không đại gia thì lấy đâu ra đống tài sản ấy, các bác nhỉ.

    Mọi việc mua bán rất chóng vánh. Thường thì việc mua nhà là đại sự, người bán người mua mặc cả thương lượng chán. Người mua mặc dù thấy giá là phù hợp với khả năng mình nhưng vẫn phải kỳ kèo bớt một thêm hai. Mua ngay lại sợ người bán nghĩ rằng mình bán rẻ, bị hớ. Người bán cũng vậy, chỉ sợ gật đầu nhanh làm cho người mua lại nghĩ mình hớ. Thế nên cứ phải đóng kịch với nhau vài tháng. Em các bác vừa ngấm lời thứ nhất: sợ mất thời gian, vừa ngấm lời khuyên thứ hai: tiền bạc là thứ phù du nên mặc cả phải phép rồi đặt cọc hẹn ngày giao nhà.

    Ngày lành tháng tốt đã đến, em cho cả vợ đi cùng nhận nhà. Đợi mãi không thấy đại gia kia đâu, mặc dù tối hôm trước đã cần phơm đàng hoàng. Gọi điện chỉ thấy tò te tí. Vợ em cũng lo, chỉ sợ chủ nhà chạy làng thì mất công. Vợ em đã thuê hoạ sỹ nội thất thiết kế lại căn nhà này rồi.

    Đợi khoảng 2 tiếng, khi em đã tính chuyện về rồi thì thấy điện thoại reo. Ông chủ nhà gọi điện xin lỗi vì đến muộn. Em rất ghét chuyện chờ đợi, tuy vậy không dám cáu với đại gia kia.

    Một lúc sau thấy ông đến, mặt mũi nhầu nhĩ, tóc tai bơ phờ mệt mỏi. Ông làm nốt các thủ tục còn lại như một cái máy. Xong xuôi, em thấy ông ấy cứ nấn ná chẳng chịu về (vì lúc này nhà đã là của em rồi). Em ra xe lấy chai rượu rủ ông ấy uống vài hớp mừng cả người bán lẫn người mua. Ông ấy làm một cốc to tướng, khi ngà ngà rồi ông ấy mới kể lý do tại sao đến muộn.

    Ông ấy có thằng con trai, ngày xưa rất ngoan, nhưng giờ lại bị nghiện. Sáng hôm đó, cu cậu chích thuốc bị sốc, tưởng chết, may mà ông ấy đưa kip vào viện.

    Em nhìn vào mắt ông ấy và cảm nhận được nỗi đau của một người cha mất con. Nỗi đau dai dẳng ngày này qua tháng khác mà không bao giờ kết thúc. Bất ngờ, ông ấy nắm tay em rồi thốt lên: “cuộc đầu tư lớn nhất đời người là đầu tư cho con cái. Cuộc đời này anh hỏng rồi em ơi”. Vâng, em đang ngậm hớp conag trong mồm, tí nữa thì sặc. Không biết cha làm hỏng con, hay con làm hỏng cha.

    Em có 2 đứa con, bắt đầu với chúng như thế nào đây?
     
    architect thích bài này.
  11. cuhanhtay

    cuhanhtay Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chủ đề này hay quá chị Mami ơi! Đúng là thời buổi này, để dành thời gian cho con hay thời gian để kiếm sống hay nói chính xác hơn là kiếm tiền có khi là một sự đấu tranh tư tưởng rất khó khăn đối với người làm cha mẹ. Đối với người làm lĩnh lương tháng thì sự chọn lựa có thể dễ dàng hơn, còn đối với người tự bỏ vốn ra kinh doanh thì đôi khi gặp nhiều khó khăn hơn bởi vì ngoài trách nhiệm đối với con, trách nhiệm xã hội của họ cũng lớn. (Vì làm ăn thì dính dáng tới nhiều người, có rất nhiều khi "cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng"...). Để tỉnh táo chọn lựa mức độ ưu tiên đúng đắn cho từng thời điểm thật là khó khăn!!!!!!!!!!!!!!
     
  12. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Khi mình đọc bài này, mình đã thấy nó hữu ích biết chừng nào đối với trường hợp của mình. Nhưng đúng như cuhanhtay nói, đôi khi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...". Bởi thế, mình mới post bài này để chia sẻ với mọi nguời.
     
  13. itme

    itme Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Theo minh thi thuc te nguoi dan ong cung vuogn phai rata nhieu dieu dau dau: Vua la chu gia dinh, nguoi co trach nhiem chinh trong phat trien kinh te. Muon vo con do vat va thi NGUOI CHA phai lo kiem tien, do do kho co thoi gian ranh rang o gan vo con duoc.Nhung muon con truong thanh--> phai la nguoi dung mui chiu sao trong giao duc con cai.
    Nguoi me giao duc con bang TINH THUONG, con nguoi cha giao duc con bang UY QUYEN. Uy quyen cua nguoi cha doi khi duoc tao lap boi chinh dia vi xa hoii ma nguoi do dang dung va cuoc song gia dinh ma nguoi do tao ra cho vo con.....
    Noi cho cung thi ho cung dau dau vi lam cha lam, that kho de co the lam tot lien mot luc nhieu viec, cung nhu kho ma dong cung luc nhieu vai tren mot san khau...
    Tuy nhien, nguoi cha chan chinh la nguoi biet can bang giua quyen luc va tinh yeu...., giua gia dinh va xa hoi. :!: :D :lol:
     

Chia sẻ trang này