Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Với bà thì đúng là từ hồi cửi trùn, nhưng với bà Quyên thì lúc đó bít mặc quần rùi...hé hé
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hay đấy, tôi cũng khoái món đấy, hay lại nhờ bà chanh hô hào ọp lại nhỉ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tuần vừa rồi chán nhờ, tôi cũng đang mong đến cuối tuần đây.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thế còn bà lúc đó đã biết mặc gì chưa nào hay vẫn "thò lò mũi xanh" nhỉ? hi hi hi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cuối tuần có xế hộp rồi có cho cả nhà đi đâu vi vu không? Hôm qua đi làm về gặp lúc trời đang mưa to, đã thế còn bị tắc đường nữa mới đau. Lúc đó trong đầu chửi thầm cái bọn có xe hơi "sao mà chúng mày sướng thế", hế hế hế
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cơ mà nghĩ lại cái thời đó mà thấy xấu hổ với con bà ạ, chúng nó bây giờ 2-3 tuổi là đã ko chịu cởi truồng nữa rồi. Vậy mà mình thì... đi học lớp 1 rồi mà vẫn vô sờ tư
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thời tụi mình nó khác . Tụi tôi ở quê lớp 5 vẫn tắm ao làng vô tư ấy chứ .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân đang có chuyện hót gì mà đọc toàn thấy cởi truồng với k mặc gì thế các bà? Thư 7 có những mụ nào sang nhà mụ Quyên đấy? Các bà hô lên cho cả nhà biết nhé, còn sắp xêp lịch trình nữa chứ. Hiện tại danh sách có tôi, mụ tú quyên, mốc và salem rồi, còn mụ nào nữa nhỉ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tên bà có trong danh sách rồi, k có mẹt là ăn đòn ngay đấy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân bỏ mie, đã có tên mình trong list, nhưng mụ Q cho mua nợ thì t sang, he he
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hôm qua bảo chồng em muốn mua áo, chồng bảo giờ nhà làm gì có tiền mà em cứ đi mua sắm. Tôi cứ đi nhưng không mua có được không nhẩy bà Quyên tít nhẩy
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Lấy hàng đổi hàng, sợ gì Nhà bà Quyên Tít cũng có trẻ con mờ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nghĩ lại cái thời của tụi mình vẫn còn thanh bình & vô tư bà nhỉ? Trẻ con bây giờ lớp 1 mà cởi truồng tồng ngồng là có "yêu râu xanh" nó nhòm ngó ngay được thôi, sao mà chỉ cần nghĩ đến cái việc đó thôi là tôi đã thấy máu nó bốc lên não rùi bà ạ. Sao XH này lại có những loại người khốn nạn như thế nhỉ?