Tớ kể một kinh nghiệm của nhà tớ để mọi người lưu ý tránh mắc các kiểu lừa đảo tinh vi của các siêu lừa nhé. Tớ đang theo học được 6 tháng một lớp MBA liên kết với nước ngoài chi phí khoảng 8k $ (để mọi người hình dung là những người tham gia lớp đều là khá giả). Trong lớp có một anh tên là Nguyễn Kiêm Nam (đến giờ chẳng biết có phải tên thật không) sinh năm 1974, tự khai làm Phó ban thẩm định dự án đê điều của Bộ Nông nghiệp (mới phát hiện ra là giả mạo) rất năng nổ, nhiệt tình, hay mời anh em trong lớp (có một nhóm những người cởi mở, thành đạt, thoáng trong lớp tự khắc sẽ hay chơi với nhau) đi chơi, ăn uống, đến nhà ... kết thân. Thế là được bầu làm lớp phó, được nhiều người tin tưởng. Mấy tháng chơi với nhau, anh ta bắt đầu mượn tiền mọi người, mỗi người dăm bảy triệu, giờ tổng cộng trong lớp đã đưa cho hắn hơn 100tr rồi (lý do thì nhiều lắm ạ: một chị thì: thằng em vừa mới bị tai nạn cần vào viện luôn-15tr đi tong, tớ thì: hớt ha hớt hải chạy vào: em ơi, mấy ông thứ trưởng ngồi uống bia gọi anh ra thanh toán mà trong túi có mỗi 3tr, cho anh mượn 4tr thanh toán nốt chiều anh gửi lại- trong túi không tiền nên tớ ngoan ngoãn ra rút ATM- đi tong 4tr,...). Toàn người khá giả lại giữ thể diện cho nhau nên không ai nói với ai chuyện vay mượn nhỏ này. Hôm kia đẹp trời một anh trong lớp nghi ngờ nên hỏi Ban thẩm định kia mới tá hỏa lên là không có anh nào như thế ở đây cả. Lục lại hồ sơ ở trường thì anh ta còn chưa đóng học phí. Tá hỏa, mọi người mới nói chuyện với nhau thì ra ai cũng đã bị mượn rồi (người nhiều thì vài chục, người ít thì như tớ), lại còn choáng vì bây giờ anh ta vẫn tiếp tục: "mình mới đi hội thảo ở Nhật về, mời mọi người bữa bia", gọi điện từ số cố định Quảng ninh lên: "em đang đi công tác ở Quảng ninh đang ở chỗ này chỗ kia",......giờ gọi lại số hóa ra là số điện thoại công cộng. Mà cái thằng kia tinh vi lắm ạ, tỏ ra rất nhiệt tình chu đáo cơ, lại trong môi trường cùng là bạn học nên toàn giám đốc, kế toán trưởng lão làng mà đều mất cảnh giá để bị lừa. Mấy anh em đang họp bàn cách xử lý hắn vì hắn vẫn nghĩ mọi người chưa phát hiện ra chân tướng. Mình có ảnh hắn chụp chung với mọi người nhưng chưa post lên được. Có gì tớ báo cáo sau.
choáng quá, bây giờ có nhiều kiểu nhỉ? ở nhưng mà lớp bạn có địa chỉ nhà mà. Tớ nghĩ lừa lại nó thôi. Lại dùng cách gậy ông đập lưng ông ấy, dùng đúng cách mà nó dùng với mình ấy thì mới ăn thua. Cả lớp đừng ai lộ ra là nó đã bị lộ chân tướng thì mới có cơ hội lấy lại tiền.
Báo cáo tiếp, Tối qua anh em tổ chức bữa bia dụ hắn đến. Vẫn cụng ly rôm rả. Sau đó gọi dần những người đã cho mượn tiền đến đầy đủ thì hắn ta bắt đầu lo lắng. Bác nhiều tuổi nhất hội mới lật bài ngửa ra. Hắn ta mặt mũi xanh lét, sau khi ăn vài cái tát mới khai là tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ko có việc làm, quê Hài Dương (trước là hắn toàn đến nhà mọi người chơi chứ có ai biết nó thực sự ở đâu đâu, vì lúc thì: em có nhà ở Trung hòa Nhân chính để cho thuê, lúc thì có nhà ở Huỳnh thúc Kháng...). Mà qua điều tra trước hắn đã thu xếp hành lý ở một nhà nghỉ, chắc chuẩn bị đánh vài quả cuối rồi chuồn (quả này là bị vào bẫy, một bác cũng chưa đóng học phí dùng chiêu sẽ nhờ nộp để dụ nó). Ví hắn chỉ có mấy triệu không đáng lấy (tớ là đàn em nên để mọi việc các bậc tiền bối quyết, chứ nếu là tớ thì tớ thu hồi rồi ). Mấy đại ca có máu mặt lên danh sách tiền rồi đưa ra hạn hắn phải trả tiền cho mọi người, dọa nó nếu không đúng hạn thì coi chừng, chạy đâu cũng không thoát được, thế rồi thả cho nó đi (các đại ca thì tin nó sợ, chứ tớ thì chẳng dám tin, chắc nó sẽ chuồn thôi chứ làm gì có tiền mà trả). Mà tình hình mọi người vẫn còn choáng vì mới đây vẫn coi nó là thằng em thân thiết . Có gì tớ lại báo cáo tiếp
Chuyện bác này kể hấp dẫn quá, làm người nghe cứ phải hồi hộp, gần như kiểu của bác Lại Văn Sâm: " Câu trả lời của chúng tôi thế nào xin các bạn đợi sau ít phút nữa". Hic.
Ai lại thả cho nó đi thế, có mà nó chạy xa rồi ấy chứ, hy vọng là không Mình gặp vài đối tượng kiểu này rồi, cả mình và bạn đều bị, tuy nhiên mỗi vụ thiệt hại nặng nhất là 6-7 triệu, nhẹ là 2 triệu, he he
trời, thật là dã man. Nhưng mà người trong cuộc bị nó lừa cũng đúng thôi, học cùng lớp toang người có học mà, hic hic
Báo cáo các bác là em chưa có gì để báo cáo ạ,. Vì mình tường thuật trực tiếp nên bị đứt quãng, các bác thông cảm nhé. Hạn thanh toán thì chưa đến mà hắn thì nghỉ học rồi . Có một điều chắc chắn là tiền đã bị mất, chẳng qua là mình không là gì cả nên chỉ tiếc tiền thôi, còn các bác đàn anh đàn chị có tên tuổi thì tiền không phải là vấn đề ạ, chắc các bác ý không để nó yên đâu ạ. Có gì mình lại báo cáo tiếp Mình kể để đưa thêm một kinh nghiệm để mọi người cảnh giác với bọn lừa đảo thôi, thời buổi khủng hoảng kinh tế này nó chẳng chừa cả môi trường đào tạo..
Các bác có giữ giấy tờ tuy thân của nó khôg,cùng cái giấy danh sách nhg người bị nó lừa có chữ ký cua nó.Thì nó có chạy đằng trời,sống cung trui lủi thôi.Vì 100tr thì bị khởi tố ra pháp luật là chắc chắn rùi.
Mình cũng nghĩ như bạn hoatrado. Các bạn có ép nó ký vô dsách xác nhận là đã mượn nợ không? Ký tá rành rành để sao này còn có chứng cứ để thưa kiện chứ!
Em nghĩ là mẹ nên hỏi lí lịch của hắn qua văn phòng trường rồi đánh tiếng lấy lại tiền, nếu hắn trốn thì mẹ có thể kiện hoặc báo công an, tội này có thể xếp vào lừa đảo, truy cứu trách nhiệm hình sự ....
khổ thân, xin chia buồn! Mình cũng có chuyện bức xúc gần giống thế này ở trung tâm tiếng anh nhưng thôi kể ra đây lại thêm bực mình, coi như một chuyện buồn, tuổi này rồi mà vẫn còn dại thành ra không dám kêu ai!
Mẹ nó post cái ảnh nó lên đây cho mọi người biết, lần sau có ai đó lỡ quan hệ bạn bè với kẻ ấy mà cảnh giác
Lão này là không thể dễ dàng tha được. Các bác mà tha là nó lại lừa người khác đấy. Phải trị cho nó chừa