Mẹ rất thích chụp hình cho 2 anh em & cũng vì sở thích này mà ba mẹ cự nhau hoài vì ba thì cực kỳ ghét...chụp hình . Nhưng kệ, cứ có thời gian rảnh là mẹ lại lôi 2 con ra làm "người mẫu" bất kể nơi đâu, bất kể thời gian nào Anh Hai Bo bây giờ đã đi học lớp 1 & có tư tưởng giống ba là KHÔNG THÍCH CHỤP HÌNH. Còn em Út Ben vì còn nhỏ nên chưa rõ ràng việc "thích" hay "không thích" nên mẹ cứ tha hồ mà "sáng tác" với người mẫu nhí của mẹ thôi Bé Ben tên thật là Nguyễn Trương Duy An, bé sinh ngày 24 tháng 02 năm 2011. Lúc sinh bé tới 4kg & dài 53cm nhưng ko hiểu mẹ nuôi kiểu gì mà bé chả bụ bẫm tẹo nào cả, chỉ được cái rắn rỏi & rất hay cười . Đó cũng là niềm động viên rất lớn để mẹ có tinh thần tiếp tục lao động & chăm sóc cả gia đình rồi đó. Đây là những hình ảnh khi Ben bắt đầu bước sang tháng thứ 7, đã biết ngồi & đang tập bò. Mẹ cho Ben đi Studio chụp hình & rất ngạc nhiên khi chụp tới 200 hình cho con mà chỉ mất có 40'. Những hình ảnh của con sẽ được mẹ lưu giữ cẩn thận để sau này còn có cái để khoe với mọi người nữa chứ nhỉ??? Phải no bụng đã rồi mới có "tinh thần" để diễn trước ống kính chứ Cái mặt này đáng yêu quá, mẹ ngắm mãi mà không thấy chán nè Con đang nghĩ gì đây ta??? mẹ cũng không "dịch" được nữa Con đang làm gì vậy ta??? Yêu yêu quá đi thôi Ai biết được tâm trạng con lúc này??? Anh Hai thương em quá nè Gương mặt ngây thơ nhưng "vô số tội" nè Con khám phá bút chì bằng cách này nè Nhưng vẫn ko thú vị bằng cái này Nhìn như ô cụ non nè Tay chơi nửa mùa Hai cục cưng của mẹ đây nè
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Hú, xé tem xí cái mặt tiền nè. Ben đáng yêu quá, 200 hình cơ mà up thêm đi mẹ Ben ơi
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) hê hê, xí mặt xiền nhà bạn Ben rùi^^, trộm vía bạn Ben chụp hình đáng yêu quá chúng mìn làm quen nha
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) He he he, úp hết 200 hình của con chắc mẹ... ngất trên cành quất luôn á Đây là mẹ chỉ tìm những cái "đại diện" thôi ạ vì còn nhường "mặt xiền" cho các bạn vào chơi với Ben nữa chứ. Bắt tay làm quen với bạn Zai zai đẹp trai nào, bạn Ben sẽ nhắn tin bình chọn cho bạn zai zai nhá
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Bắt tay bạn Tôm rồi nhé, để về bảo mẹ cho bạn Ben đi thi Ngôi sao nhí giống bạn Tôm nào Bạn Ben cũng bảo mẹ nt bình chọn cho bạn Tôm nữa nhá, có giải thưởng nhớ chia cho Ben với nha
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) 2 Anh đều yêu quá, nàng giỏi thiệt, đã hoàn thành nghĩa vụ rùi khỏe nhở..........................Mẹ Ken Ken còn phải tập 2 mới xong..... Iu nhất tấm hình thứ 2 í, cho Ken Ken hun cái nào, chụt chụt..........
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) HI hi hi, Ken Ken hun Ben nhẹ thui nhá, hun chụt chụt Ben lõm má bi giờ đó Mẹ Ken Ken ráng đi nhé, để cho Ken Ken còn mau được lên chức "anh Hai" nào
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Nhìn anh Ben đẹp zai quá xá, em thích nhất đôi mắt của anh Ben
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) HI hi hi, mắt này là để "giết" các em xinh tuơi đấy nhá, mẹ Jun nhớ tránh xa đừng cho bé Jun gặp anh Ben nha
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Mẹ Ben chụp hình cho Ben ở đâu mà đẹp thế? Ken Ken đến giờ còn chưa có tấm ảnh nào ra hồn cả...hic...
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Mẹ chụp hình cho Ben ở bên Nguyễn Cửu Vân - Bình Thạnh đó bạn Ken Ken à, cũng mới chụp hôm 1/10 đây thôi . Đây là những tấm hình chưa chỉnh sửa, chưa có bàn tay của Photoshop can thiệp đấy nhá chứ mai mốt xong album mẹ úp lên nhìn còn long lanh hơn nữa kìa . Thời điểm này là lúc chụp hình cho con đẹp nhất đấy mẹ Ken Ken à, mẹ cho Ken Ken đi chụp làm kỷ niệm đi, nhìn Ken Ken thấy ăn ảnh lắm đó
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Hôm nào chắc phải cho Ken Ken đi chụp 1 album đẹp nhân dịp thôi nôi quá, hihi....tks mẹ nó nhé, note thêm 1 địa chỉ chụp đẹp đây.
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Ben có thêm mấy cái hình mới xì tai quá. Ben vào comment cho anh 1 câu ủng hộ là anh vui rồi Rảnh mời Ben qua nhà anh chơi nha
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Mẹ để em Ben ở nhà thôi còn mẹ sang nhà anh Zai để còn thi... hoa chậu nữa chứ Ở nhà mẹ Ben đã được phong hoa hậu rùi đó, còn "hoa chậu" thì chả biết có giựt được giải ko đây?
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Khoe 2 zai ngon à, nhưng có bà nào lấp ló đằng sau đấy Khi nào có tâp 2 tôi cũng làm bộ sưu tập. Ben nhà bà càng ngắm càng yêu quá cơ.
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Hí hí hí, tôi cho bà ngắm free từ bây giờ đó, sang năm mà bắt rồng nhá Tuần sau tôi lấy album tôi úp lên cho bà ngắm tiếp nhá, lung linh lắm í
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Eo ôi, sao lại đòi xem "hàng" của mẹ cháu thế? ngại chết đi được ấy Hàng này là hàng cấm, ba cháu bảo chả cho ai xem được đâu nhé
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) Hôm nay Ben có thăm nhà ko nào........................Ken Ken chỉ chơi được với Ben hôm ni thôi đó 2 ngày cuối tuần Ken Ken chơi với Ba Mẹ nì, ko có vào nhà Ben được đâu, đừng giận nha..............
Ðề: Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của bé Ben (Duy An) He he he, Ken Ken bé tí mà đã có lịch như các cô chú đi làm rùi ấy nhỉ? Uh, chúc Ken Ken ngoan & giỏi nhé, được gặp ba mẹ chắc Ken Ken mừng lắm đây? Ben cũng thích những ngày cuối tuần vì Ben sẽ được mẹ ở nhà ẵm bồng chăm sóc mừ