Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ơ, phát hiện ra là tớ còn 90 bài nữa là có 4K bài, có khi là có thêm sao nhỉ! Mùa này thời tiết thất thường, mưa bão bất chợt, nhưng vẫn phải đi câu thôi, có bạn nào câu sao với tớ không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thuốc Tàu đấy Thương ạ, bà ý mua cắp nách về, đừng mua nhé vì nó tốt lắm ý, nhiệt miệng, chỉ cần phát hiện sớm, xịt 1 ngày là ổn, nếu nặng hơn thì chỉ 2 ngày là tịt hẳn, nhớ là đừng mua nhé! he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) từ sáng đến giờ bận nên bây giờ tớ mới điểm danh. Có phải vì cái dòng đậm đậm ở trên mà mụ Trà hôm nay rủ mình đi ăn lẩu ko nhỉ? he he, cám ơn An nhé. Tớ cũng thích cái thời tiết xe xe thế này, cũng rất hay có tâm trạng
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà này dạo này hay xem phim bao công hay sao í nhỉ mà lời lẽ nghe cứ giống giống he he. Tớ zìa đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Câu đủ sao thì đem bán đi nhé, cũng được kha khá xiền để đi nhậu đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Xặc mùi quảng cáo, quả này chắc được nhiều xiền lắm đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, tôi vào điểm danh, mấy hôm nay từ sáng đến chiều vục đầu vào việc nên chẳng chào hỏi các bạn được. Nghe Ngọc với Trà khoe quần áo, rồi lượn lờ, thấy thèm thế. Đợt này ốm tự nhiên chán, chẳng muốn ăn mặc gì cả, sáng ra chọn cái nào đơn giản, dễ mặc nhất, giày thì một đôi từ hôm trước hôm sau để đấy lại xỏ vào, ngày nào cũng nghe nghe xem nó có bị choáng nữa không, sợ lắm. Mấy hôm nay ăn cơm trưa xong lên hạ giường bạt nằm một lúc cho máu lên não, hi hi, quyết tâm không lượn tí nào nữa, để cho khỏe hẳn rồi lượn cùng các bạn. Quần áo mùa đông tôi cũng nhiều không nhớ hết, nhiều khi lâu lâu dọn tủ mới nhớ ra mình có cái này, cái kia, thế là có những cái hết một mùa chẳng sờ đến tí nào. @Phương: tôi vẫn để mấy cái bé bé tôi mặc chật cho bà đấy, chẳng gặp được lúc nào mà lấy, thôi hôm nào tôi thong dong lượn xe máy qua nhà tôi nhé. @hội Thái Thịnh: hôm nào tối lại off nhé. Tôi vẫn nợ bà Thủy một cái mà bà Thủy rất thích ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh rồi yên tâm kéo cày trả nợ sếp cái. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nhé. Cuối tuần rồi.... hu rê
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) có được tiền đâu mà nhiều, tôi bị bà ý đầu độc làm chuột bạch, thế nên mới bảo các bạn ý là đừng mua mà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tôi nói là tôi khoe ý chứ vì các bà dị ứng với hội khoe con gái mà he he Mà bà này con lớn nhất hội ý nhỉ? à quên có mẹ Hiền Hạnh con lớn nhất, bà đứng thứ 2. Bà mặc chật thì chưa chắc tôi đã mặc vừa, nhưng thôi, cứ thử chẳng mất gì nhỉ, cuối tuần mà tạnh mưa thì qua lấy nhé! Thanks bà. Bà An cũng rảnh thì về lục tủ nhé, để tôi lượn 1 vòng cho tiện he he Lại chiến dịch đánh bắt xa bờ rồi he he Các bà đang bầu: Các bà có khoẻ không? ăn uống nghỉ ngơi thế nào? Thời tiết này dễ ốm, chú ý giữ sức khoẻ, ăn mặc ấm vào nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bạn đã uống thuốc tuần hoàn não chưa, chịu khó uống thuốc bổ não là đỡ ngay. Đầu tháng 9 tôi cung bị ốm 1 trần không ngồi dậy nổi nằm ở nhà đúng 1 tuần cũng phải uống thuốc bổ não. Bây giờ vẫn uống phải cố gắng chăm sóc sức khỏe nha,
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Giỏi thì thử xem nào, oánh ngay đấy. Nói gì thì nói con gái đáng iêu lắm đây. Tôi đang mơ về nơi xa lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đồng ý cho nhà này vào Hội quần sịp . Con giai lớn bằng tuổi giai nhà tớ đấy, cu nhà tớ học lớp 4 trường Phan Chu Trinh. Bạn này cũng "DÊ CỤ" gần bằng mình [QUOTE @hội Thái Thịnh: hôm nào tối lại off nhé. Tôi vẫn nợ bà Thủy một cái mà bà Thủy rất thích ;-)[/QUOTE] Mong Bon khỏi ốm để off Thái Thịnh đây. Mà khu nhà mình hình như chả có ốc ếch gì nhể?????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi hi, tớ có check mà, nhưng hỏi lại xem có phải người quen của An không. >>Bon: Chịu khó nghỉ ngơi nhé. Mệt quá thì xin nghỉ làm mấy hôm ở nhà cho khỏe. Lúc nào khỏe thì sang nhà tớ chơi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hình như có nhưng phải đi xa. Trời lạnh thế này ăn ốc với nem rán thì ngon nhỉ. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mong Bon khỏi ốm để off Thái Thịnh đây. Mà khu nhà mình hình như chả có ốc ếch gì nhể?????[/QUOTE] Không ở Thái Thịnh có được off ké không đấy.